NẰM VÙNG TRỊNH DU CÔN CŨNG ĐÀNH NGẨN TÒ TE VÌ BỊ HỐ- HẾT ĐƯỢC ĐI THEO LIẾM GIÀY CHO HOÀNG GIAN HÙNG - NÓ HÙA NHAU CHỌC QUÊ NGUYỄN ĐẠT THỊNH GẶM CỎ NON KHÔNG ĐỨT- ÔNG THỊNH ƠI ĐÃ THỀ THÌ PHẢI THỰC HÀNH BẰNG MỌI GIÁ NHÉ ÔNG./- Mt68
From: du trinh trinhduguard@yahoo.com
Tue, Dec 25, 2012
5:30 am
Subject: Thí mạng cùi
- Thề độc
Thí mạng cùi - Thề
độc
Kính thưa quí bà con cô bác xa gần,
Chuyện cười Houston
lâu nay tui không viết, bởi vì càng viết càng gây nên sự hiểu lầm bốn bên…
Nay tui thấy có một tay bồi bút cho Thời Báo thề một câu quá
độc, phải nói là độc hơn thịt chuột!
Wow!
Đã quá xá !
Kỳ này, tui xin nói kỳ này, tui không bênh vực hay khiển
trách một ai làm sái với lương tâm người tỵ nạn cộng sản…kỳ này tui xin nói về
câu thề có một khộng hai của tay bồi bút đó thôi.
Một số người nghe tay bồi bút ấy thề quá độc nên hùa theo
ủng hộ, càng ngày càng đông, tính tới ngày Noel năm nay con số “fan” của ông ta
lên đến…chục người!
Tui cũng vừa nhận được lá thư của một “fan” nói rằng tay bồi
bút ấy là chủ tờ báo Th. Báo Houston. Nếu quí vị năm trong lãnh vực báo chí thì
biết rằng tất cả các chủ bút đều là tay bồi bút của người chủ báo! (ngoại trừ
vừa là chủ báo, vừa là chủ bút). Và tui biết rỏ là tiền lương mà tay bồi bút ấy
lãnh từ Th. Báo là bao nhiêu, (cash trốn thuế ?), cho nên, có người nói rằng
tay bồi bút ấy là CHỦ của Thời Báo Houston là không phải (quí vị có thể xét hồ
sơ thuế vụ của tay bồi bút ấy thì sẽ biết mỗi năm khai thuế bao nhiêu….).
Chuyện ông nghị viên thành phố thì miễn bàn, vì càng bàn ra
tính vô thì càng mích lòng bốn bên, ai hiểu được vấn đề này thì hiểu, còn ai
chưa hiểu mà muốn biết thì nên hỏi bốn bên nhưng muốn bãi nhiệm một nghị viên
thành phố rất khó và rất tốn công sức trong khi tay bồi bút ấy tuổi đã già và
sức quá yếu, hơn nữa, theo tui biết thì ông nghị viên thành phố ấy được lòng bà
thị trưởng thành phố Houston cũng như rất được các nghị viên khác thương yêu,
cũng như các nhà kinh doanh gốc ViệtNam cho nên chuyện tay bồi bút ấy chừng nào
ăn cức của ông nghị viên ấy là chuyện sẽ xảy ra nay mai (nếu tay bồi bút còn
sống nghen răng (răng giả) với cô vợ trẻ mới cưới từ VN).
Tui chỉ có một ước nguyện trong ngày Noel là có một đài
truyền hình nào đó quay cảnh ông nghị viên ấy tuột quần xuống ỉa một đống cức,
tiêp đó tay bồi bút ấy bốc từng cục cức bỏ vào mòm nhai như ngày xưa khi còn
nhỏ tui thấy con chó mực trong nhà ăn cức của tui mỗi khi tui ỉa….Tui chỉ nhắn
cho ông nghị viên ấy là trước đó 1 ngày làm ơn ăn phở nghe, vì tay bồi bút không
còn răng nên không thể nào ăn được những cục phân tạo ra từ cơm chiên Dương
Châu hay đồ xào của mấy thằng Trung Cộng.
Viết đến đây, tui còn nhớ và một số người còn nhớ là có một
ông cựu Trung tá VNCH (Nguyễn văn Nằm - nay làm Chuẩn tướng Nhà đòn, chạy xe
Jeep có sơn Ngô sao hai bên cửa xe) thề một câu cũng độc lắm…đó là ông ta sẽ bỏ
xứ đi NẾU không làm rụng được 1 sợi lông của tui. Câu thề này có người thâu
trong youtube và đã loan truyền khắp nơi trên thế giới cách nay 1 năm.
Còn có một người khác cũng thề 1 câu quá độc, đó là Chị Ấy
của tui (Chị Ấy và Tôi, 5 kỳ trong tạp chí ConOng Texas ). Chị Ấy thề rằng: “Trịnh Du à, trà
thù 1 ngày không được ..thì 1 tuần, 1 tuần trả thù không được…thì 1 tháng, 1
tháng trả thù không được ….thì 1 năm, 1 năm trả thù không được ….thì một đời…”
Tui sợ Chị Ấy trả thù nên đã trình báo với ty cảnh sát và báo luôn với công ty
bảo hiển nhân thọ, nay mỗi lần thấy Chị Ấy là hòn dái của tui nó teo lại như
hột tiêu….
Hẹn quí vị kỳ sau….
(Trịnh Du)
No comments:
Post a Comment