Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Tuesday, 25 December 2012


 NĂM 2012 BỌN KHỐN NẠN CHẾT THẢM NHIỀU QUÁ - TẤT CẢ ĐỀU CHÔN TẬP THỂ TẠI CHỢ HỒNG KÔNG ĐƯỜNG BELLAIR HOUSTON - RIÊNG NGUYỄN ĐÌNH THẮNG ĐANG ĐÀO NHỮNG VÁ CUỐI CÙNG ĐỂ HỐT CỦA HỒI MÔN Ở EDMONTON./- Mt68




 Tên Quần Lĩnh nầy là một tên dốt nát, nhìn cách điễn đạt một câu văn là biết ngay, Tiến sĩ gì mà viết một câu văn KHÔNG ĐẦU ĐUÔI, Ý TỨ VÀ NỘI DUNG KHÔNG RÕ RÀNG, nhất là Tư cách và lời nói như một kẻ đứng ĐẦU ĐƯỜNG XÓ CHỢ, chuyên nói ngang và dựng chuyện.
  Chúng ta hãy đễ ý bọn việt gian cs lúc nào cũng tự phong cho ta đây là : Tiến Sĩ, Bác Sĩ, Kỹ Sư.v.v...Nhưng thực ra bọn chúng là một lũ dốt, cũng giống như Nguyễn đình Thắng tự cho ta đây là tiến sĩ , nhưng người ta hỏi học TS Trường nào ? Tốt nghiệp năm nào ? Ngành nghề gì ? Thì không biết để trả lời được. Và người ta còn hỏi khi ra trường làm việc ở đâu ? Hảng xưỡng tên gì ? Cũng không biết để trả lời.   
  Tóm lại Quần lĩnh là một tên dốt, không có bằng cấp TS gì đâu, việt gian bọn chúng HAY NỔ VẬY THÔI.
Lê văn Hoàng


From: VietChinh <jovitran@gmail.com>
To: Ts Hong Linh <honamtran5@yahoo.fr>; Ts Hồng Lĩnh <honamtran5@gmail.com> 

 
Cám ơn hai vị On Vinh Khiem <onvinhhkhiem@gmail.com> và Lan Tran<lanthanh1966@hotmail.comđã cho biết thêm nhiều chi tiết về tiểu s và những sinh hoạt của tên hoạt đầu, ma nớp Hồ Nam Tran tức Hồng Lĩnh (emails bên dưới)
Tên chó ghẻ đội lốt người này, đích th sống bằng phân cho nên lời nói của hắn mới thúi tha, bẩn thỉuô nhục như thế!

---------- Forwarded message ----------
From: Do Quyen <wisdomlistens2012@gmail.com>
Date: 2012/12/25
Subject: Re: [PhoNang] TÊN ĂN MÀY THUi SI HONG LINH
To: PhoNang@yahoogroups.comphuclinh1948@yahoo.comJOVITRAN@gmail.com


Hồng Lĩnh..Tên điên trốn lính làm chủ tịt Vịt kiều yêu nước thì gọi là gìTên bưng bô cho Việt Cộng. Nhưng tên Hồng Lĩnh bưng bô này lại thuộc hạng bét vì bưng bô cho thằng bưng bô VC. Tên Hồng Lĩnh không thuôc hạng bưng bô "tiền trạm" mà thuộc loại bưng bô "hậu trạm". Tiền trạm là lo ăn nhậu còn hậu trạm là lo chùi rửa hậu môn 
---------- Forwarded message ----------
From: On Vinh Khiem <onvinhhkhiem@gmail.com>
Date: 2012/12/24
Subject: Tiểu sử TS Hồng Lĩnh - Fwd: ĐÃ DỐT LẠI HAY LÃI NHÃI: KHÔNG CÓ MỘT CÔNG VIỆC NÀO XẤU CẢ: HDH và vấn đề tiền trạm - Re: [PhungSuXaHoi] CSVN TỪ CHỐI Hoàng Duy Hùng vào Việt Nam 

Tiểu sử TS Hồng Lĩnh

Thủa thiếu thời Hồng Lĩnh được gia đình chạy chọt cho sang Pháp du học, sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành luật thương mại, Hồng Lĩnh vì sợ phải đi quân dich, trốn ở lại Pháp không chịu về nước, thời gian  lại Phápkhá dài, Hồng Lĩnh mòn mỏi kiếm không ra việc như ý muốn, mãi sau này mới kiếm được chân  phụ giảng bênThụy Sĩ, nhưng rổi Hồng Lĩnh vẫn không chạy khỏi số trời đã định, thời gian làm thày giáo cũng không bền,Hồng Lĩnh mất việc vì mắc bệnh tâm thần, và rồi lại phải trở lại Pháp với gia đình để chữa bênh. Mãi cho đến khoảng ba năm gần đây bịnh tình mới tạm ổn định.
Về khuynh hướng chính trị thì lúc đầu khi mới ra trường, 
Hồng Lĩnh vì giao du với thành phần thiên tả nêncũng đã ra sức chống lại chính phủ VNCH và TT Nguyễn văn Thiệu, có một dạo Hồng Lĩnh nằm trong ban lãnhđạo của hội Việt Kiều yêu nước Paris. 
Sau 1975 
Hồng Lĩnh gặp được một số thuyền nhân tị nạn CS, được nghe kể lại những thảm trạng trả thù của CS... Không biết Hồng Lĩnh suy nghĩ sao đó sau này gia nhập nhóm hoài Ngô, xây dựng tượng đài NĐD như mọi người thấy hiện nay.
Nhưng vì vẫn còn thất nghiệp nên hiện tai Hồng Lĩnh cũng không khá gì, bữa no bữa đói, chạy cơm mỗi ngày.
Sang Houston dạo mùa hè vừa qua dưới danh nghĩa đi cổ động xin tiền cho NĐD foundation, nhưng thực ra
Hồng Lĩnh sang gặp HDH để xin sự giúp đỡ nhờ HDH giới thiệu với TT nguyễn Thanh Sơn để xin một việc làm nào đó với CSVN, vì trước đó Hồng Lĩnh có trở lại Thuy Sĩ xin được tiếp tục việc phụ giảng như cũ, nhưng đã bị ban giám đốc trường từ chối.
Đó là lý do tại sao 
Hồng Lĩnh dù ở bên trời Târất xa Houston, nhưng gần đây có những hành động điên cuồng lăn xả vào binh đỡ cho HDH là vậy.

Nay kính cáo.

OVK


---------- Forwarded message ----------
From: Lan Tran <lanthanh1966@hotmail.com>
Date: 2012/12/24
Subject: FW: [PhungSuXaHoi] BẢN ÁN CHO HAI TÊN CSVN ThUỘC LOẠI LỤC SÚC TRÁ HÌNH
To: phuclinh1948@yahoo.comhonamtran5@yahoo.fr


Ti sao TS Hng Lĩnh ra sc bênh vc Hoàng Duy Hùng vi bt c giá nào????

Xin thưa, nhng người cùng xu hướng chính tr, cùng nhóm chính tr và nht là cùng mt đng phái chính tr thì nht đnh phi vy thôi !!!!!
Ông Nguyn Lý Tưởng, Ông Hoàng Duy Hùng, Ông Đ Như Đin, TS Hng Lĩnh đu là đng viên mt h phái Đi Vit Cách Mng, nhóm ny tp hp nhng người Công Giáo, trước đây do Đc ông Trn Văn Hoài (ĐV Qung Tr)ch xướng và thành lp mt cơ quan ngoi vi ly tên là: "Phong trào Giáo Dân Công Giáo Hi Ngoi".

S tht "TPGDCGHN" là mt t chc chính tri nhưng đi lt ch Công Giáo đ d bkhuyến d nhng người Công Giáo nghe theo....

Tòa Thánh Vatican biết rõ ý đ ca phong trào ny, nên không công nhn phong trào ny là mt t chc hi đoàn ca Công Giáo Tiến hành như Liên Đoàn Công Giáo ti Hoa Kỳ. Hơn na Toà Thánh cm phong trào ny không được phép sinh hot trong phm vi khuôn viên các h đo trên toàn thế gii cũng như ti Hoa Kỳ.

TS Hng Lĩnh, Ông Nguyn Lý Tưởng, Ông Hoàng Duy Hùng, Ông Đ Như Đin,

đu là Đi Vit cách mng Công Giáo mà t chc ngoi vi là Phong Trào Giáo Dân Hi Ngoi.

"Chó mt nhà thì bênh nhau thi !!!!!!

AnTon
---------- Forwarded message ----------
From: Fernand Cao fernandcao@yahoo.com>
Date: 2012/12/24
Subject: Re: Re: ĐÃ DỐT LẠI HAY LÃI NHÃI: KHÔNG CÓ MỘT CÔNG VIỆC NÀO XẤU CẢ: HDH và vấn đề tiền trạm - Re: [PhungSuXaHoi] CSVN TỪ CHỐI Hoàng Duy Hùng vào Việt Nam
To: "PhungSuXaHoi@yahoogroups.comPhungSuXaHoi@yahoogroups.com>, vuthach 

 
Ngộ ghê. Kẻ cướp vào nhà lấy hết của cải, giết hết người lớn nhỏ. May mắn có đứa bé chui lỗ chó qua nhà ông làng xóm tốt bụng nuôi cho ăn học thành luật sư hay bác sĩ, có vợ đẹp, nhà cao cửa rộng...trước cái huy hoàng vật chất, cái danh vọng khoa bảng nhớ lại ân nhân của mình là "KẺ CƯỚP" mà can tâm làm chó săn cho họ, để đền đáp lại công ơn họ đã thảm sát gia đình mình để mình có ngày hôm nay. Trường Việt Nam chúng ta, tôi tạm thí dụ như vậy. Những nhà trí thức, học giả uyên thâm nghĩ như thế nào khi Ông Hồng Lĩnh viết" DÂN TỊ NẠN PHẢI HÃNH DIỆN VỀ GIAI TRÒ CỦA Ls HDH". Loại tị nạn như Ông Hồng Lĩnh mới hãnh diện, chớ chúng tôi không bao giờ nói chuyện vối bọn cướp. Hãy nhớ cho kỷ tên Nguyễn Hộ đã sĩ vả dân, quân,cán chính của Việt Nam Cộng Hòa với lời lẽ như sau:"CHÚNG NÓ, CHÚNG TA ĐÀY; VỢ CHÚNG NÓ, CHÚNG TA XÀI; CON CHÚNG NÓ CHÚNG TA SAI". Bây giờ Trung cộng nó đã mở mặt trận "CUỘC XÂM LĂNG KHÔNG TIẾNG SÚNG" thôn tính Việt Nam. Họ đã tạo ra những Thái thú sẵn sàng dâng đất dâng biển. Việt nam sẽ trở thành quận huyện của Tàu. 
Tình trạng như vậy mà còn rất nhiều người Việt đã từng vượt biển, băng rừng vượt biên qua các nước láng giềng để tìm TỰ DO, mà bây giờ trở thành những tên Việt gian đắc lực phá rối Cộng Đồng người Việt Tị Nạn Cộng Sản. Cầu xin Ơn Trên soi đường dẫn lối những người phản lại DÂN TỘC trở về với SỰ THÂT. Mong lắm thay!!!

Trương Văn Cao


---------- Forwarded message ----------
From: vuthach nguyen< phuclinh1948@yahoo.com
Subject: Re: ĐÃ DỐT LẠI HAY LÃI NHÃI: KHÔNG CÓ MỘT CÔNG VIỆC NÀO XẤU CẢ: HDH và vấn đề tiền trạm - Re: [PhungSuXaHoi] CSVN TỪ CHỐI Hoàng Duy Hùng vào Việt Nam
To: "Ts Hong Linh" honamtran5@yahoo.fr>
Date: Monday, December 24, 2012, 9:50 AM
Kính thưa quí vị,
 
Thật là lố lăng và kệch cỡm.  Tôi mới viết ra mà chỉ 5 phút sau đã có câu trả lời
 
Ông Hồng Lĩnh dở hơi này có phải là  "lập pháp của City of Houston" đâu mà dám trả lởi như vậy ???   Hay là HDH  "mớm" câu trả lời này cho ông Hồng Lĩnh ??
 
Một người chỉ có sự hiểu biết chút xíu thôi cũng không dám trả lời "bậy bạ" như vậy.
 
Tôi khuyên ông Hồng Lĩnh "nếu không biết thì phải chịu khó học hỏi thêm, đừng trả lời theo kiểu "cãi bướng" của con nít nữa, mấy bà già Bắc kỳ  gọi là "cãi chày cãi cối" đấy.
Trân trọng
 
Phúc Linh

No comments:

Post a Comment