From: Tra Nguyen <nguyentra@att.net>
Subject: [PhoNang] Re: (CHÍNH NGHĨA): TNHH: Về Cộng Đồng Ngừơi Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ
To: chinhnghia@yahoogroups.com, PhungSuXaHoi@yahoogroups.com, DienDanCongLuan@yahoogroups.
Date: Wednesday, December 19, 2012, 12:07 PM
Kính bà TNHH
Chúng tôi cám ơn bà đã cho biết những sinh hoạt qúa khứ của CĐHK, chúng tôi mới làm việc với CĐHK những năm gần đây cho nên mù tịch về sinh hoạt cộng Đồng hai ba chục năm về trước có lẽ CĐNVHK thiếu thông tin phổ biến cho quần chúng? Sau khi đọc kỹ những gì bà viết, tôi có một số câu hỏi mong bà hoan hỷ trả lời.
1- theo bà tình trang CĐNVQGLBHK và CGNVQGHK cũng như CĐ cuả bà cần phải thay đổi sinh hoạt như thế nào để NVTNCS tại Hoa Kỳ đặt niềm tin và hỗ trợ?
2 - Như vậy gần bốn mươi năm mà chúng ta vẫn chưa có một CĐ để lãnh đạo?
3 - CĐHN như vậy làm sao mà chỉ trích và chê bai cộng sản?
4- Cộng sản chúng sợ nhất là đoàn kết mà CĐ chưa có doàn kết làm sao để đấu tranh với cộng sản ?
5- Xin bà làm thế nào để có một CĐ thực chất đại diện cho đồng bào?
6- Gần đây các nhà trí thức, chính trị, tranh đấu cho Việt Nam tại hải ngoại, họ bàn cãi về đấu tranh trực diện hay ngược lại, họ chã màng đến 3 CĐ vừa kể trên mà họ còn đưa ra ý kiến chọn lựa người đaị diện CĐNVHN theo bà họ nghĩ như thế có đúng không? hay là vô tình họ qua mặt cả ba CĐ?
7- Theo bà: Giã sử nhà nước xhcn họ trao VN cho đồng bào haỉ ngoại thì ai là người đại diện để nhận: Bà hay là Ông Nguyễn văn Tần hay là B/S Hữu?
8- Nếu không một trong ba người vừa nêu trên mà có một ông hoặc một bà nào đó ? đaị diện đảng phái hay một tôn giáo nào ký nhận thì theo bà có hoan hỹ, hợp pháp? hợp lý?
Thưa bà những gì cũng có thể xảy ra, chúng ta đâu ngờ người Mỹ rút quân ra khỏi VN mà bây giờ trở laị, những câu hỏi tôi nêu ra có thể xảy ra trong nay mai mong bà thông cảm trả lời cho chúng tôi. Tôi nghĩ rằng những suy nghĩ cuả tôi cũng có thể giống những người khác mong bà trả lời chung trên diễn đàn để mọi người cùng am hiểu. Nhân Mùa Giáng Sinh laị về Chúc bà hưởng một mùa Giáng Sinh Hạnh Phúc.
Trân trọng chào bà.
Nguyễn Trà
No comments:
Post a Comment