Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Friday, 18 October 2024

 Mt68 SUY NGHĨ:

NÓI "ĐẦU" CŨNG NÊN NHẮC "ĐÍT" MỚI ĐỦ ĐẦU ĐUÔI- KAMALA KHÔNG NÍN CƯỜI HÔ HỐ ĐƯỢC LÀ VÌ- KAMALA NGÁP PHẢI CON "RUỒI XANH".

1./- LÚC ĐƯỢC CHỨC ƯCV "PHÓ TON TON" QUÁ BẤT NGỜ VÌ KAMALA HOÀN TOÀN KHÔNG TỰ CÓ CHỨC ẤY.

2./- KAMALA ĐƯỢC CHỨC PHÓ TT LÀ DO CON "RUỒI XANH" TO TỔ BỐ ĐẬU TRÊN ĐẦU TRẮNG PHAO CỦA MIKE PENCE TRONG LÚC TRANH LUẬN TRƯỚC HÀNG NGÀN TRIỆU KHÁN GIẢ QUỐC TẾ MÀ MIKE PENCE KHÔNG HỀ BIẾT CON RUỒI XANH HẠI MÌNH LÚC NÀO?

3./- KAMALA LẠI BẤT CHIẾN MÀ CÓ CHỨC ƯCV LON TON... NHƯ TỪ NGOÀI KHÔNG GIAN ĐÁP XUỐNG ĐỊA CẦU.

* TÓM LẠI KAMALA KHÔNG TỐN "SỢI LÔNG" ĐA COLORS NÀO MÀ ĐÃ CÓ MỌI THỨ ... CHO NÊN KHÔNG THỂ NÀO NÍN CƯỜI KIỂU CON LỪA CÁI? KHÔNG CHƠI XẢ LÁNG SAO ĐƯỢC? BIẾT ĐÂU KAMALA SẼ NUỐT ĐƯỢC CON BỌ HUNG KHỔNG LỒ

 VÀO NGÀY 5/11/24?!

***CÒN TRUMP NẾU CÓ THẮNG CŨNG NHỜ CỬ TRI CÒN CHÚT CÔNG BẰNG, CÒN CHÚT THƯƠNG HẠI ... KHÔNG NỠ LÀM NGƠ! ... 

NHƯNG RỒI TRUMP CŨNG KHÔNG CÓ GÌ KHÁ HƠN NGOÀI NHỮNG TIỂU XẢO CHƠI BÀI 3 LÁ - DÂN MÍT CŨNG CHẲNG CÓ GÌ 4 NĂM TỚI ... CŨNG CHỈ LÀ MƠ ... MƠ CHO ĐẾN CUỐI VẪN LÀ MƠ THÔI!./-Mt68

__________________


La Cygne

Theo báo chí và nhất là giới cờ bạc betting, Trump không những sẽ thắng ở Pennsylvania mà còn thắng luôn ở Wisconsin và Michigan. Tuy rằng chỉ thắng một tiểu bang vẫn đủ túc số 270 phiếu, khỏe re như bò kéo xe.
Trước khi có tranh cử và rút kinh nghiệm bầu cử 2020, các luận sĩ đều cho rằng ba tiểu bang nầy đã quyết định kết quả. CH và DC đều công nhận, đều chọn hai ông phó trong vùng.
Chị Hai (bà Harris) mấy bữa ni bị báo chí và giới cờ bạc coi nhẹ. Betting odd của Polymarket cho Trump 62% và Harris 40%. Các nơi khác thay đổi chút đĩnh nhưng Trump vẫn là phò mã. Odd của các tiểu bang chiến địa đều đưa Trump lên kiệu hoa. Một tay chơi vô danh 5 ngày qua đã cá 14 triệu Trump thắng. Có thể là một đòn tâm lý khuyến khích phe Harris vận động nhiều hơn.
Bill Clinton và ngay cả Trump nhìn Rust Belt một cách sắc bén hơn. Clinton không muốn ai thay thế Biden vì Biden sinh ở Scranton, Pennsylvania, lớn lên ở đấy trước khi di chuyển theo gia đình đến Delaware. (Trump nói tranh cử với Biden khó hơn). Rust Belt vẫn xem Joe là đứa con. Thật sai lầm khi đã thay đứa con nầy bằng một khách lạ vùng Vịnh San Francisco với một quá khứ sinh hoạt chính trị trái với quyền lợi của Rust Belt.
TV đã đưa các tài liệu cho thấy Harris rất quyết liệt chống việc khai thác khí thiên nhiên (fracking) và chủ trương ép buộc dùng xe chạy bằng điện, thiệt hại cho kỹ nghệ xe hơi. Việc chọn Harris làm cho các TNS DC ở Ohio, Indiana, tái tranh cử rất khốn đốn. Cách đây hai ngày ứng cử viên thượng viện ở Pennsylvania ông Casey đã không đến dự buổi tranh cử của Harris trong tiểu bang. Nếu Harris sáng giá thì ông đã sẽ đến ăn có.
Trên bình diện tổng quát, DC đã không chú trọng đến 4 vấn đề chính: lạm phát, kinh tế, nhập cư và tội phạm. DC tránh né các điều nầy và khai thác vấn đề phá thái kiếm phiếu của phụ nữ, sẽ hợp pháp hóa cần sa để thỏa mãn thị hiếu người da đen, hứa sẽ ân xá người nhập cư bất hợp pháp để kiếm phiếu người Hispanic, khai thác vụ tạo loạn Jan 6 mà chính TCPV đã giải oan. Đáng lý tội phạm là nghề của Harris, bà đã đi vào tòa án như một "young prostitutor", cái anh Walz nói tầm bậy, prostitutor là trùm đĩ, Harris là a young prosecutor, biên lý trẻ tuổi; Harris đã viết cuốn sách cải tổ nền tư pháp và bị tố đạo văn. Harris rất lúng túng khi TV hỏi về 4 vấn đề của dân chúng theo thăm dò có phương pháp hay tùy hứng.
Với một người hoàn toàn ngoài đường, l'homme de rue, Trump có cái gì cho người ta ghét có cái gì cho người ta thương, cũng như Clinton có trăm người thương nghìn người ghét trong lúc các đối thủ rất 'plat', bình bình. Dân Florida đã chọn Georges Bush vì ông ấy coi bộ ba đá, chịu chơi trong khi Al Gore khệ nệ quan liêu. Theo danh từ thời dại, Bush rất "personable", rất người? gần người? Chúng tôi không nghĩ chị Hai là một ứng cử viên personable.
Còn hai tuần nữa là bầu cử. Hai tuần nữa, nhưng xin nhớ chỉ cần 15 phút là một hỏa tiển liên lục địa có thể bắn từ Moscow đến New York hay từ Hawaii đến Bắc Kinh.
Trong chiến tranh có câu: "qui gagne la dernière bataille gagne la guerre" thắng trận cuối là thắng cuộc chiến. Người ơi, mưa nắng còn dài. Anh Trâm ơi, đừng đi lính nhảy dù, dù không bật rớt lòi khu ra ngoài. Dù 2020 không mở, anh có ê dít không? Biết đâu chị Hai sẽ là gà mái đá gà cô, chơi một cú "kim kê độc cước", gà vàng đá một chân qua khỏi đầu. Biết đâu Michele Obama chơi một cú tuột quần tuột áo "toute nue" đứng trước Nữ Thần Tự Do, ủng hộ em gái Kalama thắng long trời lở đất, a landslide victory./-

No comments:

Post a Comment