Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Monday, 7 October 2024

CHÁU 24 TUỔI ƠI!

BÁC SỐNG Ở ÚC 45 NĂM RỒI (1979)- CHÁU PHÂN VÂN CŨNG PHẢI! - BỞI VÌ Ở ÚC ĐA SỐ NGƯỜI MÌNH ĐỀU LÀM VIỆC CHÂN TAY ĐỂ SỐNG (CÁC DI DÂN KHÁC CŨNG VẬY)- NGƯỜI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ở ÚC CÓ THỂ LÀM VIỆC TRONG VĂN PHÒNG ĐỠ VẤT VÃ HƠN - 

TUY NHIÊN KHÔNG "AI" NGỒI MÁT ĂN BÁT VÀNG CẢ!!!! 

TỤI TỴ NẠN BÁC ĐÂY, AI CŨNG "MUỐN SỐNG TRÊN QUÊ HƯƠNG MÌNH NHƯNG BỌN KHỐN NẠN VC CHÚNG NÓ HÀNH HẠ TỤI VNCH CỦA BÁC, TỤI BÁC HẾT ĐƯỜNG SỐNG NÊN PHẢI TRỐN THOÁT RA ĐI!"

ĐÓ LÀ SỰ THẬT "1000%"- SAU 45 NĂM GIAN KHỔ CÁ NHÂN BÁC "ĐÉO MUỐN" TRỞ VỀ SỐNG VỚI VC - Ở ĐÂY MỌI NGƯỜI ĐỀU NHƯ NHAU ĐI LÀM ĐỂ SỐNG - HẾT GIỜ VỀ NHÀ SỐNG "ĐÉO" CÓ THẰNG MỌI RỢ CÔNG AN NÀO, GÕ CỬA HAY QUẤY RẦY GÌ CẢ NẾU MÌNH KHÔNG PHẠM PHÁP!
ĐƠN GIẢN NHƯ VẬY ĐÓ, TÙY CHÁU LỰA CHỌN - Ở ÚC (HẢI NGOẠI) KHÔNG CÓ ĐỨA NÀO NGỒI MÁT ĂN BÁT VÀNG CẢ - TRỪ CON CHÁU VC HÚT MÁU DÂN TRONG NƯỚC QUA ĐÂY DU HỌC - MUA BẰNG BẬY BẠ ĐỂ VỀ NƯỚC CHIA NHAU GHẾ- NGỒI MÁT ĂN BÁT "PHÂN" VÀNG./-Mt68
__________________ 

Tâm sự Việt kiều: Nên sang trời Tây lập nghiệp hay ở Việt Nam ‘ngồi mát ăn bát vàng’? 

 Trong tôi có một niềm thôi thúc và đam mê mãnh liệt với việc được sang sinh sống tại đó, như duyên nợ vậy.

Tôi 24 tuổi, làm nghề tóc ở Việt Nam với mức lương không cao. Do là người hiền lành và không có nhiều tham vọng nên trong tương lai sự nghiệp của tôi chắc không thể “đ ao to b úa lớn” trong xã hội. Tôi có ý định sang Australia lập nghiệp vì rất thích môi trường, khí hậu và cuộc sống nơi đây. Có 2 lý do khiến tôi băn khoăn:



Tôi từng đi nước ngoài một lần trước đây nên biết cuộc sống nơi đất khách quê người rất khắc nghiệt. Nếu sang đó lập nghiệp, không có gì đảm bảo cho tôi có cuộc sống xông xênh về tài chính. Trong khi ở Việt Nam tôi được hậu thuẫn rất tốt từ gia đình, tài sản của bố mẹ cho cũng đủ để tôi có 50 triệu mỗi tháng mà không cần làm gì.

Dù rất thích Australia nhưng tôi thấy cuộc sống của các cô chú Việt kiều bên đó khá buồn tẻ và ảm đạm, ngày qua ngày chỉ biết kiếm tiền. Dù một người có thích nghi tốt đến đâu thì khi sống ở một đất nước khác (có sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa), cũng khó để nói trước có hội nhập và sống hòa được với cộng đồng như người dân bản địa hay không. Ở Việt Nam, dù tôi sống khá khép mình và rất ít bạn, song cũng là quê hương, vẫn dễ dàng kết bạn và hòa đồng được.

Tôi biết Australia có những thứ Việt Nam có tiền cũng khó mua được như môi trường, an sinh giáo dục… Có một lý do phổ biến tôi nghe được từ những người đi trước, đó là họ sang vì tương lai con cái sau này. Lý do này hoàn toàn hợp lý và rất đáng hoan nghênh, song tiếc thay đó không phải mục đích để tôi sang đó. Tôi là người đồng tính, chưa biết có lập gia đình được hay không nói chi đến chuyện có con. Tôi muốn sang chỉ đơn giản tôi thích đất nước đó và sang vì bản thân. Nhiều người sẽ thấy lý do này hơi nông cạn và bốc đồng nhưng sự thật trong tâm trí tôi là vậy.

Bạn bè tôi nói, nếu họ là tôi sẽ không đời nào đi, ở Việt Nam “ngồi mát ăn bát vàng” không muốn lại chọn sang đó làm lao động khổ sai. Trong tôi có một niềm thôi thúc và đam mê mãnh liệt với việc được sang sinh sống tại đó, nhiều khi nằm mơ tôi cũng thấy mình trên máy bay sang Australia, cảm giác giống như duyên nợ vậy. Tôi nên sang đó hay ở lại Việt Nam? Mong được mọi người tư vấn.

No comments:

Post a Comment