CHƠI NỔI MẶC ÁO CHIM CÒ VÀO VẤN ĐÁP.
LHXung
Nhân lúc nhắc lại chuyện cũ thời Trung Học, tôi còn nợ bạn bè câu giải đáp: " Tại sao vào thi ORAL mà mặc áo sơ mi Chim Cò?"
Đơn cử như tại một Tỉnh nọ cách Sài Gòn hơn 300 km về hướng Tây-Nam, cuối Viêt. Trường Công Lập NTT năm đó có tổng cộng trên 700 học sinh và là năm đầu tiên có Lớp Đệ Nhứt. - Gom chung Ban A, Ban B, Anh Văn, Pháp Văn vào một LỚP duy nhứt. Chỉ tách ra học khác phòng theo từng nhóm theo A, B, Anh, Pháp vào các giờ riêng biệt.
Một tệ nạn chung cho các trường xa Sài Gòn là CÁC GIÁO SƯ VÀO CÁC NGÀY CUỐI TUẦN hay BIẾN MẤT VỀ SÀI GÒN và thường khi THỨ HAI, học sinh vào lớp mà không có mặt GIÁO SƯ. Lý do thông thường được nêu ra là XE ĐÒ BỊ HƯ dọc đường, bị đắp mô, BỊ KẸT Ở ĐÂU ĐÓ nên các GS không về kịp vào Thứ Hai như dự định.
Cho nên bài vở cứ ứ động vì các giáo sư hay BỎ GIỜ ngang xương! Năm đó đến cuối niên học mà tất cả các môn coi như đều dang dở vì những bài quan trọng sau cùng vẫn chưa hề được mó tới.
Học sinh ĐỆ NHỨT năm đặc biệt ấy đa số phải tự học CÁC BÀI CHÓT CỦA CÁC MÔN, nhứt là Vật Lý, Hóa Học, Anh, Pháp Văn.
Trong lớp Đệ Nhứt 63-64 của NTT, với Kỳ Thi Khóa I chỉ đậu 6, 7 người hầu hết là những anh chị đã rớt năm trước từ các trường ngoài Tỉnh, nay quay về học lại trong Tỉnh Nhà. Vì học lại nên các anh chị ấy chỉ cần ôn tập cẩn thận là tỉ lệ ĐẬU sẽ cao hơn gấp bội so với các học sinh mới nếm mùi Đệ Nhứt mà học sinh ở Tỉnh hay ám ảnh bởi cái câu "Tú Tài 2 hai năm" - Nghĩa là phải rớt 1 năm, rồi năm sau mới hy vọng đậu được!
Kỳ Thi TT2 NĂM 1964 của tôi gian nan như vầy đây;
Hội Đồng Cần Thơ, nơi tập trung cho 7 Tỉnh Hậu Giang- Thời đó Thi TT2 được tổ chức 2 lần gọi là Khóa 1 và Khóa 2, cách nhau 3 tháng. Thi viết các môn chánh của mỗi Ban trước và thi viết luôn các môn phụ cùng một lúc. Nhưng các môn chánh được chấm điểm trước, nếu đủ điểm tổng cộng tính theo hệ số từng môn. Kế tiếp mới chấm điểm các môn phụ của những thí sinh đủ điểm. (*Các thí sinh không đủ điểm các môn chánh đã bị loai.) Sau đó cộng chung các điểm THI VIẾT (Chánh&Phụ) lại và chờ điểm VẤN ĐÁP nữa mới biết ĐẬU hay RỚT.
Lần thi năm 64 tôi rớt KHÓA MỘT bởi bài thi VẬT LÝ, vì hồi hộp quá mức nên đã không hiểu đúng CÂU HỎI CHÍNH. Loay quay cắm cổ đi tìm điện trở trong của máy phát điện goi là "r nhỏ" tính bằng đơn vị Ohm. Trong khi câu hỏi đúng, chỉ cần ĐÁP SỐ "R LỚN", tức là điện trở ngoài, đơn giản hơn đi tìm "r nhỏ" nhiều. Tôi mãi miết mò cho ra "r nhỏ" đến khi nộp bài xong ra ngoài, hỏi dò mấy đứa giỏi mới hay mình đã đáp số ngoài đề ...
Dĩ nhiên tôi đã không đủ điểm ở các môn chánh của Khóa I.
Trở về, tôi miệt mài CHUẨN BỊ CHO Khóa 2 khá chu đáo. Sau 3 tháng thức khuya, dậy sớm. Tôi rất tự tin và thư thả làm bài, không hấp tấp như kỳ trước. Kết quả tôi đã đủ điểm viết các môn chánh, được cộng tiếp với các điểm các môn phụ như Sử, Địa, Vạn Vật và sinh ngữ chánh của tôi là Anh Văn, sinh ngữ phụ Pháp Văn.
Thi xong thay vì ở lại CẦN THƠ để chờ kết quả để vào VẤN ĐÁP- Vì phải chờ cả tuần mới có kết quả- Đứa nào cùng sốt ruột vì phải chia tiền nhau trả tiền PHÒNG NGỦ.
Trong lúc chờ kết quả, tôi nghe lời 4 đứa bạn có Anh, Chị ở SG, kêu tôi cùng đi lên SG để chờ kết quả sẽ niêm yết tại SG trước tiên. Một ngày sau mới có niêm yết ở Cần Thơ và các Hội Đồng Thi khác, theo thông lệ các năm trước. Do đó nếu mình biết trước đã đậu viết ở SG thì hôm sau sẽ về Cần Thơ vào vấn đáp dư sức kịp.
Tôi ham vui đi SG chung với 4 bạn mà không hề thắc mắc gì cả. Đến ngày THƯ 5 thì KẾT QUẢ ĐÃ DÁN TẠI TRƯỚC TRƯỜNG GIA LONG LÚC hơn 4 GIỜ CHIỀU, KÈM THÊM LỊCH TRÌNH VẤN ĐÁP TẠI CẦN THƠ LÚC 9 GIỜ SÁNG MAI TẠI TRƯỜNG PHAN THANH GIẢN.
Trước cổng Trường Gia Long, mỗi bên có dán một Danh Sách ĐẬU VIẾT cho Từng Hội Đồng Thi. Chúng tôi chen lấn từ rất xa, khó khăn lắm mới tiến tới sát được 2 danh sách ở 2 bên cổng. Tôi đậu ở danh sách 1, gồm có 27 tên dán bên TRÁI cổng. Danh sách bên trái có ghi chú 27 thí sinh nầy dư 7 điểm, nghĩa là chỉ cần có thêm 3 điểm Vấn Đáp nữa là ĐẬU.
Tôi không xem danh sách 2, dán bên phải có bao nhiêu? Một bạn tôi có tên ở danh sách 2 và ghi chú là "Thiếu 7 điểm"- Nghĩa là các thí sinh ở danh sách 2 phải thi vấn đáp có tới 17 điểm mới đậu được. (Phải hoàn trả 7 điểm thiếu và cần thêm 10 điểm nữa- trên nguyên tắc là vậy, nhưng còn tùy điểm VỚT nếu có của Bộ Giáo Dục!?)
3 Bạn tôi rớt và tôi đậu cùng 1 bạn khác có tên ở danh sách 2 ... 2 đứa chúng tôi trở về nhà bạn, mặc nguyên bộ quần áo đang mặc, tôi chụp CUỐN L'ANGLAIS VIVANT PAR LA CONVERSATION, cuốn bửu bối Anh Văn để vô vấn đáp. Leo lên Taxi ra bến xe đò ở đường Lý Thái Tổ mua vé xe đi Cần Thơ, giờ đó chỉ còn 1 chuyến xe về VĨNH LONG.
Chúng tôi ngủ bên ngoài một trạm xăng chờ xả thiết quân lực để đi tiếp. Độ 5 giờ sáng xe cộ được phép di chuyển, chúng tôi cũng đi bằng xe "Lamb" vì khỏi chờ có đủ khách. Qua Bắc Cần Thơ lúc hơn 6 giờ sáng. Bạn tôi ghé nhà quen, tôi lội bộ lại nhà ngủ Tây Hồ, trên Bến Ninh Kiều, nơi tôi ở với mấy bạn mấy ngày thi trước.
Vô tìm tụi nó, chỉ còn vài đứa, hầu hết đã hay tin rớt chiều hôm qua nên đã đi về RG rồi. Tôi may mắn gặp Võ Thanh Tòng bạn cùng lớp với tôi, tôi nói nó cho tôi mượn cái áo nào sach sẽ 1 chút để vô thi vấn đáp. Nó lôi ra cái áo CHIM CÒ nói là chỉ còn cái nầy sạch thôi. Tôi mặc vào và vội ra ngoài cuốc bộ hướng về trường Phan Thanh Giản rất sớm cho chắc ăn.
*(Võ Thanh Tòng, năm đó cũng rớt cả 2 khóa, năm sau Tòng đậu, ghi tên vào Võ Bị Đà Lạt, sau khi mãn khóa Tòng được chọn qua Quân Cảnh, mấy năm sau lên Trung Úy, bị VC gài lựu đạn vào xe, chết tại Cần Thơ khoảng 71, 72- Nhà ở gần Cổng Tam Quan, đối diện Khu Cư Xá công chức.)
Có 2 phòng vấn đáp kế bên nhau; một Anh Văn, một Pháp Văn.
Gặp lại trong phòng Anh Văn toàn là những đứa xa lạ, không có ai quen cả, có hơn 20 đứa đã ngồi sẵn chờ kêu tên lên vấn đáp... Ai cũng dòm tôi không rời mắt! Tôi cũng chưa kịp nghĩ ra tại sao?! Chừng ngó lên mới thấy ông GS giám khảo ăn mặc rất chỉnh tề, có đeo cà vạt nữa!
Thí sinh, ai cũng sạch sẽ gọn gàng từ ăn mặc tới tóc tai ... đứa nào cũng sơ mi trắng toát, quần đậm màu, trông rất hiền khô, ngồi im re mà ngày thường không bao giờ có cảnh tượng dễ thương nầy!.
Tôi ngồi chờ thêm hơn chục mạng thì tới phiên tôi bước lên.... Ông GS chủ khảo nhìn tôi chăm chăm ....Ông chậm rãi hỏi tôi Anh học Anh Văn với ai?_
Thưa GS Trần Châu Hồ !
Ông Hồ ngâm ngâm đen đúng không?
Dạ thưa đúng!
Ông Hồ dạy Anh Văn à? ....
Tôi thấy có gì hơi lạ, tôi vội thêm ... Nhưng em có học thêm sách dịch ra Tiếng Việt của GS PDN ...
Ông PDN dạy ở đâu? -
-Da thưa ở Hồ Ngọc Cẩn Gia Định ...
Thế à?!
Vậy tôi có 3 câu hỏi nếu anh trả lời đúng 2 câu, tôi sẽ không hỏi câu thứ 3. Nếu anh trả lời 2 câu đều sai, cũng không cần hỏi câu thứ 3 ... Nếu 2 câu đầu, 1 đúng 1 sai thì tôi mới hỏi câu 3. Anh hiểu không? Dạ thưa hiểu!
Ông GS rút trong một bao thư giơ trước mặt tôi một tấm hình chụp bằng Polaroid, Ông nói câu Anh ngữ: " Can you tell me this photo was taking in what season?"
(*Đại khái các câu anh văn như còn nhớ trong đầu, không phải nguyên văn 100%!)
- Why in WINTER?
- Because the snow covered on the top of the tree!
- That's not SNOW! That's FLOWERS - So it's SPRING, Right?!
Té ra, cặp mắt buồn ngủ của tôi bật đèn xanh trật lất, thấy màu trắng trong tấm hình nhỏ độ 7cm vuông, mắt tôi nhận diện nó là TUYẾT TRẮNG, ai ngờ nó là HOA TRẮNG XÓA! Ra ngoài lật sách ra xem lại mới biết tấm hình đó được chụp ra từ trong bài học nói về MÙA XUÂN mà cả năm trời tôi cứ mãi lo học ngữ vựng, không thèm để ý gì đến tấm hình một lần nào cả.
Ông GS lại rút ra một tấm hình khác. Can you give the WORD for this meeting point of the Highways?- Tôi nhớ tiếng Việt có người gọi là điểm giao thông cánh chuồn (*Như hình lá bài Ách Chuồn)
-You're wrong!
-That's called "HIGHWAY INTERSECTION", It's in the book that you have learned from! You don't need the third question!!!
Trước khi tôi bước ra cửa phòng, ông GS còn vói thêm "Your shirt is so nice!" ....
TÉ RA ÔNG KHÔNG CHO TÔI 3 ĐIỂM có thể CHỈ VÌ CÁI ÁO CHIM CÒ NỔI BẬT CỦA TÔI ... Chiếc áo học đòi ăn chơi của bạn tôi! Tôi đành chịu thua vì cứ tưởng 3 điểm vấn đáp sẽ qua cầu khỏe re! Nào ngờ The Bridge is too far!!!.
Ra PHÍA ngoài thấy có tấm Giấy Thông Báo khá to ghi thời gian vấn đáp từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và ghi tên 2 GS vấn đáp Anh và Pháp. Tôi thấy tên ông GS Anh Văn là GS Phan DN, chính là tác giả cuốn sách dịch mà tôi vừa nêu tên với Giám Khảo!
Quyển sách dịch ấy do bạn Trần MM (*Hiện ở Van Nuys, Cali) cũng là cựu học sinh NTT mà anh lên học đệ nhị cấp tại HỒ NGOC CẨN, vì anh bạn có Chú là nhân viên văn phòng của HNC. Nên bạn tôi mới được nhận chuyển trường từ NTT lên đó.
Cả 2 tình cờ oái oăm nầy KHIẾN CHO ÔNG GS NGHĨ TÔI LÀ DÂN CHƠI, PHỊA CHUYỆN CÓ HỌC SÁCH DỊCH CỦA GS PDN mà chính ông là Tác Giả chăng?!!!...(*Tôi còn nhớ cuốn sách bạn tôi cho chỉ quay roneo, đóng tập, không phải in - Bạn tôi nói cuốn đó đã giúp nhiều đàn anh Hồ Ngọc Cẩn qua mặt không cần bóp còi- Ráng gạo nhé em!!!)
Xin nói thêm; Kết quả cuối cùng sau nầy tôi mới biết, danh sách 1 27 đứa chỉ có 3 đứa RỚT- Trong khi danh sách 2 đậu có 3 đứa- Vì làm sao mà có vấn đáp được 17 điểm chứ???!
Sau khi thi xong, tôi có kể chuyện thi rớt vấn đáp. Một đàn anh trước tôi lâu năm:
Thông thường vấn đáp Anh hay Pháp các GS chỉ nói vài câu đơn giản để xem thí sinh có hiểu hay không? Khi trả lời có đặt câu tương đối đúng văn phạm hay không? Chứ ít có GS nào cho điểm về câu trả lời đúng hay sai với nội dung câu hỏi như các môn cần chính xác khác (Toán, Lý, Hóa). Mục đích của vấn đáp sinh ngữ để đánh giá trình độ sinh ngữ chứ không phải để đo lường kiến thức chắc ăn như đinh đóng cột. Anh nghĩ, nếu hôm ấy tôi không mặc áo chim cò và không nhắc đến quyển sách Anh Văn ở trường HNC thì rất có thể tôi đã đậu. Vì chỉ cần ông ấy âm thầm cho tôi trên 3 điểm mà đa số các GS sinh ngữ ít ai hẹp hòi với các học sinh đã đậu thi viết, nhứt là ở khóa 2 coi như để cho thêm một lần ân huệ nữa!
Niên khóa 63-64 là lần thi Vấn Đáp chưa phải cuối cùng. Một Bạn Cũ từ Sydney vừa nhắc cho biết kỳ thi TT2 năm 1965 cũng còn THI VẤN ĐÁP, qua năm 1966 mới thật sự chấm dứt, hết còn thi Vấn Đáp- Cám ơn Cô Sydney nhiều!!! Từ niên khóa 65-66 về sau khỏe re không còn thi vấn đáp Sinh Ngữ 1 nữa! Tiếp theo mấy năm sau Thi TT2 đã được Bộ Giáo Dục Mỹ Hóa đề ra một cải tổ lớn, thi bằng "TICK" ĐÚNG, SAI theo kiểu Mỹ và được chấm điểm bằng máy điện toán IBM, được gọi tếu là Tú Tài/IBM. Coi như TT đã lạm phát, giảm giá từ dạo ấy! Các Cô, Cậu Tú 2 tự nhiên buồn...nhứt là các Cô Tú hết có cơ nhìn đời qua cặp mắt biếc... "Ngó lơ thiên hạ!"- Tỉnh bơ, làm ngơ khi có chàng nào tưởng bở, mon men tới ...ỏn ẻn, õng ẹo mời em ly chanh đường để xin bắt quàng làm họ.... Chuyện gì tính sau!
Tôi ấm ức vụ thi vấn đáp khá lâu vì tôi đã chăm chỉ học LỚP ĐÊM do mấy ông Mỹ cố vấn mở lớp đàm thoại Anh Văn ở trường Nam Tiểu Học RG. Chúng tôi học các câu đàm thoại trong quyển Gia Đình Taylor khá nhuần nhuyễn nên tôi hiểu và trả lời các câu hỏi của GS khá trơn vào thời đó, so với đa số các bạn khác. Vậy mà tại tôi XUI vì chuyện rất lãng xẹt, đúng không các Bạn ?!!! (Các hình bên trên chỉ là tượng trưng, tượng hình thôi.) ./-
LHXung.
10/2024
No comments:
Post a Comment