Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Sunday, 26 May 2024

BỮA CƠM THÂN MẬT ẤM ÁP TÌNH ĐỒNG MÔN


Theo lời mời của chị Nguyễn thị Ngọc Khanh niên trưởng của Đốc Sự Khóa 14 Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, trưa ngày 24 tháng 5 năm 2024 anh em chúng tôi có mặt đông đủ gồm Trương An Ninh, Lê Đình Kịp, Phạm Công Xuân, Trần Đình Vinh, vợ chồng Huỳnh văn Quế, vợ chồng Nguyễn văn Ảnh, vợ chồng Nguyễn Đức Tín và Phạm Trần Anh. Đồng môn Bùi Đắc Danh gọi điện thoại xin vắng mặt vì cái bệnh khó ưa của tuổi già… 


Anh em gặp nhau tha hồ mà “Tâm tình Cởi mở”, hết nhắc tới những ngày xưa thân ái, nhắc tới những bạn đồng môn đã ra đi, chuyện bệnh tình của tuổi già rồi đến chuyện thời sự, hiện tình đất nước nói chung là ăn cơm dưới đất nói chuyện trên trời, nói mãi cũng không hết chuyện…

Chuyện anh chị em cùng một khóa ăn một bữa cơm thân mật nơi xứ sở tạm dung tưởng chừng như đơn giản nhưng để có một bữa họp mặt đông đủ không dễ dàng chút nào… Hồi còn sinh thời bạn Cao Minh Tâm nhiều lần tha thiết muốn có một bữa cơm thân mật của các bạn đồng môn nhưng số mệnh éo le giờ đây đã ra “Người Thiên Cổ” có tham dự được đâu!


Phải thành thật mà nói chị Khanh là người hết sức tình cảm, khéo léo nên nhiều lần dự tính mời anh em nhưng rồi bệnh tật, bận đi du hí à quên du lịch nên bây giờ mới thực hiện được… Đã  thế lại có nhiều tài nhất là tài nấu nướng. Thôi thì đủ mọi món ăn chơi, ăn thiệt rồi lại phụ họa thêm một tô phở nữa khiến ai nấy no cành hông. Trước khi về còn tặng mỗi người 1,2 bịch bánh phồng tôm sở trường của chị làm ai cũng cảm động nên vui vẻ móc túi chi tiền hoàn khổ chủ… Chị Khanh là người mau mắn, dáng người nho nhỏ nhưng trời cho có sức dẻo dai, mỗi ngày chỉ ngủ có vài ba tiếng đến 4 giờ sáng thì đã thức giấc đứng trước bếp xông pha vào “khói lửa bếp trường” chế biến đủ thứ món ăn hạp khẩu vị, chưa đến nhà đã ngửi thấy mùi thơm phưng phức khiến ta cảm thấy ruột gan cồn cào nhức nhối vô cùng…


Ngoài ra phải nói thêm, vợ chồng bạn Tín là bận rộn nhất. Vợ Tín mua bánh Bèo ở đâu ngon quá góp vui rồi lại xông vào bếp phụ bà chị chồng vì nhận là cô em dâu. Bạn Tín nhà ta thấy vậy vội đứng lên bưng phở phụ vợ chứ không về nhà là phải trả bài kiểm điểm thì khốn nạn… Tuy bận phụ vợ nhưng không quên nhiệm vụ mà Phó Tông Tông Trương An Ninh bàn giao nên quay phim, chụp hình đầy đủ để gửi cho anh chị em Đốc Sự 14 còn ở trong nước và ở các tiểu bang xa.


Bữa cơm thân mật chan chứa tình đồng môn kéo dài mãi tới hơn 3 giờ, anh em mới lục tục ra về không quên hẹn khổ chủ sẽ trở lại quấy rầy thêm nhiều lần nữa nên Phạm Trần Anh vội lên tiếng là sẽ mời quý đồng môn vào dịp tân niên hoặc tất niên tại nhà Phạm Trần Anh và dĩ nhiên Chef Cook lại phải nhờ tới tài nấu nướng của chị Khanh nhà ta rồi… Vài hàng thông tin đến các bạn Đốc Sự 14 theo đề nghị của giáo già Trương An Ninh để “Thèm” chơi, cứ tưởng tượng ra rồi ăn “hàm thụ”  cho đỡ buồn. 


Chúc quý đồng môn và gia đình an lành hạnh phúc…

Phạm Trần Anh.

No comments:

Post a Comment