64 ngày thất bại
Bỏ phiếu cho Biden, Dân Mỹ hy vọng Biden đem lại " đời sống bình thường" sau 4 năm sôi động trong chính phủ Trump!
64 ngày qua, từ sau Lễ Nhậm Chức, bình thường đâu không thấy, chỉ thấy nhiều xáo trộn hơn, và Ông Tổng Thống " lú lẫn" trốn biệt không dám chường mặt ra hợp báo để bàn dân thiên hạ biết 64 ngày qua Ông đã làm gì(?), ích quốc lợi dân cho Nước Mỹ?.
Diện cớ "bận rộn" với việc chống lại Dịch Vũ Hán mà Cô Psaki, Thư Ký Báo Chí Tòa Bạch Ốc nêu ra, chỉ là nói cho có nói, chớ chương trình này, chính phủ Trump đã sắp đặt đâu vào đó rồi.
Biden trắng trợn cướp công, mà không xấu hổ, khi cho rằng Tổng thống Trump đã thiếu sót khi phản ứng với Dịch này và vì vậy, Biden bận rộn, là lý do duy nhất để vắc xin được phân phối; bị Đô Đốc 4 sao Brett Giroir vạch trần: việc phân phối vắc-xin “không phải là công của Biden”, mà đó là “công của Trump”.
Vào ngày 20 tháng 1, chúng tôi đã tiêm được 1,5 triệu.
Theo kế hoạch triển khai của Trump, sẽ nhận được 150 đến 200 triệu liều trong vòng 100 ngày đầu tiên.
Kế hoạch Chiến dịch Warp Speed của Trump, “được bắt đầu bởi Chính quyền Trump.
Chúng tôi đã có CVS và Walgreens đăng ký 99% tiêm ngừa cho Viện Dưỡng Lão, đã đăng ký 40.000 nhà thuốc làm địa điểm tiêm chủng.
Những sự thật này không được tiết lộ trên bất kỳ phương tiện truyền thông chính thống nào vì họ chống Trump.
Thực tế là Biden đã cướp công của Trump.
Biden chỉ xạo để né hợp báo mà thôi!
Thế là sau hai tháng kỷ nguyên Biden, cử tri cảm thấy mình bị phản bội: "vì không có gì "bình thường" mà còn xảy ra bao nhiêu chuyện xáo trộn!"
- Bắt đầu với thảm họa ở biên giới Hoa Kỳ-Mexico,
Biden đã tự tạo ra thảm họa để kiếm phiếu:
-81 triệu phiếu bầu cho Biden, có phải vậy không?
hay là chỉ có con số mà cử tri thiệt thì không có?
chuyện này chỉ có Obama, Pelosi, Hillary biết mà thôi , ngay như Biden hay Harris cũng không biết được, vì hai trự này chỉ là con cờ:
- ai biểu sao, thì làm vậy!
Biden mở cửa Biên giới phía Nam, mong kiếm thêm cử tri di dân lậu, nhưng bây giờ gây bất ổn, bị phản đối, chối dài dài.
Biden nói với cử tri ở Des Moines, Iowa vào ngày 8 tháng 8 rằng: “Chúng tôi có đủ khả năng tiếp nhận thêm hai triệu người trong tích tắc". còn thêm:
"lập tức chạy đến biên giới, tất cả những người đang xin tị nạn."
Biden đã hứa:
"Không ai sẽ bị trục xuất trong một trăm ngày đầu tiên của tôi, kể cả những tên tội phạm bạo lực".
Vào ngày thứ nhất, Biden đã tạm dừng việc xây dựng bức tường biên giới phía nam và bỏ qua chính sách ở lại Mexico của Trump.
Biden sớm loại bỏ các hiệp ước chống đoàn lữ hành của Trump với El Salvador, Guatemala và Honduras. Sau đó, ông đã tiết lộ con đường 8 năm để trở thành công dân cho những người bất hợp pháp.
Biden đã đích thân thiết kế một thảm họa nhân đạo, y tế và an ninh quốc gia. Bây giờ, không giải quyết nỗi, kêu gọi:
" đừng đến Mỹ trong lúc này" .
Thảm thương cho Dân Trung Mỹ, tin vào lời hứa của một tổng thống siêu cường, bán hết tài sản, bồng bế nhau, đi bộ cả tháng trời, có khi chết trên đường đi, có người bị hảm hiếp,thật là khốn khổ!
Bây giờ tấn thối lưỡng nan, nhà cửa đã bán rồi, tiền đã chung cho người dẫn đi rồi. Biden chẳng những hại dân Mỹ mà còn hại người dân nghèo tị nạn nữa.
Thế mới biết, chọn nhầm người lãnh đạo lú lẫn(1) tai hại bực nào?
còn nhiều nữa, chưa hết đâu, chỉ sơ sơ mới có 64 ngày thôi.
Phen này cho Dân Mỹ:
"vì tin nên mắc, vì nghe nên lầm". nằm trong chăn mới biết chăn có rận, bị rận Dân Chủ theo XHCN cắn nát cho đáng đời... có hối hận thì chuyện đã rồi... Ô hô ...
Biden sợ việc thất bại này bị phơi bày ra cho Dân Mỹ, nên cấm báo chí thăm viếng nơi này, nhưng không thể lấy thúng úp Voi; cả Nước đều biết, đến Dân Biểu D C Dan Bishop còn post lên hình, và phê:
" this surge is far worse than any under President Trump".
Cô Psaki, còn tiết lộ thêm Biden thường xuyên liên lạc với Obama; nói cho văn hoa, chớ chỉ là "thường xuyên nhận chỉ thị của sư phụ".( OBAMA CHI HUY MOI VIEC CHO BIDEN )
Rủi thay sư phụ bị liệt kê là tổng thống tệ nhứt trong các tổng thống Mỹ; cho nên trò vừa khổ sở vì những chỉ dạy trật đường rầy, vừa lú lẫn thì Dân Mỹ thêm một phen khổ trong Nước, nhục ở ngoài biên.
Không phải chui ra từ cửa hậu, mà bị mắng vào mặt, ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám hó hé nửa lời.
Đàm phán ở Alaska, Ông Dương Khiết Trì nói:
-“Hoa Kỳ không đủ tư cách để nói rằng họ muốn đàm phán với Trung Quốc từ vị thế " thượng phong".
-“Những gì Hoa Kỳ nên làm là … hãy quan tâm đến những chuyện của chính mình … thay vì đưa ra những nhận xét thiếu trách nhiệm về nhân quyền và dân chủ của Trung Quốc.”
Ông đã phá vỡ nghi thức ngoại giao khi phát biểu trong 16 phút, dài gấp 8 lần so với bình thường, vậy mà phía Hoa Kỳ vẫn “ngoan ngoãn” ngồi đó và lắng nghe đến cuối. (với chính phủ Trump, đố mà dám!)
Đây chỉ mới sơ sơ 64 ngày thôi, còn dài dài nữa khi mà người lãnh đạo lú lẫn với một chính sách sai lạc, thì Dân Mỹ không sớm thì muộn sẽ bị Hán hóa (?).
Dân Mỹ nghĩ sao?./-
Lưu-Vĩnh-Lữ
No comments:
Post a Comment