Biden đọc câu phát biểu vấp váp, vô hồn khiến báo chí, dư luận hoài nghi về khả năng tỉnh táo, điều này thật đáng sợ cho vai trò TT Mỹ.
Sự không mạch lạc của Biden vừa tấn công hàng loạt quan trọng, điều này thật đáng sợ kinh khủng
Như chúng tôi đã đưa tin hai ngày trước, Joe Biden hoàn toàn vô nghĩa khi cố gắng giải thích về dự luật cứu trợ coronavirus ở Vũ Hán.Nó thực sự tồi tệ và nó giải thích tại sao họ sợ để anh ta phát biểu trước Quốc hội hoặc thực hiện bất kỳ loại họp báo cá nhân thực sự nào, bởi vì tại thời điểm này, họ phải sợ rằng tất cả sẽ đổ vỡ nếu anh ta bất cứ điều gì sống và tất cả điều này trở nên quá rõ ràng đối với người dân Mỹ.
Nhưng chỉ còn bao lâu nữa để họ có thể cầm cự được điều này. Và nó đang trở nên tồi tệ hơn, như video ngày hôm nay đã tiết lộ. Biden đang tổ chức một sự kiện để công bố đề cử hai nữ tướng được thăng chức chỉ huy chiến đấu. Bạn thậm chí có thể thấy anh ta đang đọc một máy đo dịch chuyển từ xa. Nhưng cũng chẳng ích gì, giữa chừng anh đã đánh mất nó.
Điều này chỉ là kinh khủng đáng sợ. Anh ta thực sự quên tên Bộ trưởng Quốc phòng của mình, quên chức vụ, cũng như tên của Lầu Năm Góc, gọi anh ta là “người mặc trang phục đó”.
“Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến - cựu tướng. Tôi cứ gọi anh ta là Đại tướng - người chạy bộ trang phục đó. Tôi muốn chắc chắn rằng chúng tôi cảm ơn Bộ trưởng ”. Rất tiếc.
Trong khi đó, bạn thấy Kamala Harris đứng sau cánh gà - theo đúng nghĩa đen - trông giống như một người đang suy nghĩ, tự hỏi liệu cô ấy có phải giúp anh ta đi không. Tại sao cô ấy hoặc vợ anh ấy luôn phải ở đó để đánh vần anh ấy nếu anh ấy cần? Biden không thắc mắc và cũng quên mất chiếc mặt nạ của mình.
Tại thời điểm này, nó không còn là một câu hỏi. Bất cứ điều gì đang xảy ra với anh ta về mặt y tế, dù bạn gọi nó là gì, thì đó hoàn toàn là một xác tàu hỏa. Anh ấy trông trong tình trạng tồi tệ và anh ấy trông tồi tệ hơn mỗi ngày. Thật kinh khủng những gì đảng Dân chủ đã làm ở đây. Họ đã đưa anh chàng này vào, tất cả để nắm giữ quyền lực mà không quan tâm đến việc điều đó có thể gây nguy hiểm cho tất cả chúng ta đến mức nào hoặc thậm chí nó có thể làm tổn thương anh ta như thế nào. Anh ấy gặp khó khăn khi chỉ đọc cảm biến từ xa, chưa nói đến việc đưa ra bất kỳ nhận xét ngẫu hứng nào hoặc trả lời các câu hỏi một cách độc lập hoặc thông minh. Xấu hổ với tất cả những người có liên quan đến việc này và không, thậm chí đừng cố khẳng định đây chỉ là một “kẻ nói lắp”. Điều này thật đáng khinh bỉ. Tất cả chúng ta hiện đang gặp rắc rối lớn vì những gì Đảng Dân chủ đã làm ở đây. Xin Chúa giúp tất cả chúng ta.
Như chúng tôi đã đưa tin hai ngày trước, Joe Biden hoàn toàn vô nghĩa khi cố gắng giải thích về dự luật cứu trợ coronavirus ở Vũ Hán.Nó thực sự tồi tệ và nó giải thích tại sao họ sợ để anh ta phát biểu trước Quốc hội hoặc thực hiện bất kỳ loại họp báo cá nhân thực sự nào, bởi vì tại thời điểm này, họ phải sợ rằng tất cả sẽ đổ vỡ nếu anh ta bất cứ điều gì sống và tất cả điều này trở nên quá rõ ràng đối với người dân Mỹ.
Nhưng chỉ còn bao lâu nữa để họ có thể cầm cự được điều này. Và nó đang trở nên tồi tệ hơn, như video ngày hôm nay đã tiết lộ. Biden đang tổ chức một sự kiện để công bố đề cử hai nữ tướng được thăng chức chỉ huy chiến đấu. Bạn thậm chí có thể thấy anh ta đang đọc một máy đo dịch chuyển từ xa. Nhưng cũng chẳng ích gì, giữa chừng anh đã đánh mất nó.
“Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến - cựu tướng. Tôi cứ gọi anh ta là Đại tướng - người chạy bộ trang phục đó. Tôi muốn chắc chắn rằng chúng tôi cảm ơn Bộ trưởng ”. Rất tiếc.
Trong khi đó, bạn thấy Kamala Harris đứng sau cánh gà - theo đúng nghĩa đen - trông giống như một người đang suy nghĩ, tự hỏi liệu cô ấy có phải giúp anh ta đi không. Tại sao cô ấy hoặc vợ anh ấy luôn phải ở đó để đánh vần anh ấy nếu anh ấy cần? Biden không thắc mắc và cũng quên mất chiếc mặt nạ của mình.
Tại thời điểm này, nó không còn là một câu hỏi. Bất cứ điều gì đang xảy ra với anh ta về mặt y tế, dù bạn gọi nó là gì, thì đó hoàn toàn là một xác tàu hỏa. Anh ấy trông trong tình trạng tồi tệ và anh ấy trông tồi tệ hơn mỗi ngày. Thật kinh khủng những gì đảng Dân chủ đã làm ở đây. Họ đã đưa anh chàng này vào, tất cả để nắm giữ quyền lực mà không quan tâm đến việc điều đó có thể gây nguy hiểm cho tất cả chúng ta đến mức nào hoặc thậm chí nó có thể làm tổn thương anh ta như thế nào. Anh ấy gặp khó khăn khi chỉ đọc cảm biến từ xa, chưa nói đến việc đưa ra bất kỳ nhận xét ngẫu hứng nào hoặc trả lời các câu hỏi một cách độc lập hoặc thông minh. Xấu hổ với tất cả những người có liên quan đến việc này và không, thậm chí đừng cố khẳng định đây chỉ là một “kẻ nói lắp”. Điều này thật đáng khinh bỉ. Tất cả chúng ta hiện đang gặp rắc rối lớn vì những gì Đảng Dân chủ đã làm ở đây. Xin Chúa giúp tất cả chúng ta.
No comments:
Post a Comment