Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Monday, 8 March 2021

Hoài Niệm Miền Nam Một Thời
*Kym Trần
LTG: Viết lịch sử cần phải trung thực, không bịa đặt hay ca ngợi một cá nhân hay đảng phái nào. Tôi rất kính mến GS Bông một người tài giỏi xuất thân từ gia đình nghèo hiếu học và chị Thu Vân vợ GS Bổng vì chúng tôi cũng là những người học ở Pháp trước đây, chị năm nay 80 lớn hơn tôi 2 tuổi.

GS/TS NGUYỄN VĂN BÔNG, MỘT HIỀN TÀI MIỀN NAM TRƯỚC 75



Giáo sư Nguyên Văn Bông sinh năm 1929 ở Gò Công, Cha của ông làm nghề thợ bạc, mẹ là thợ may. Hai người ly dị nhau khi ông mới lên 3 nên từ nhỏ, ông đã phải sống với ông bà nội.
Ông có chí, học giỏi nhưng nhà nghèo, nên phải làm việc từ lúc mới 12 tuổi để kiếm thêm tiền đi học. Ông lên SG xin hiệu trưởng cho học và ở trong trường làm quét trường học, làm đủ thứ như sửa xe đạp ngoài lề đường, phụ đánh máy và nhiều việc lặt vặt khác để có tiền trang trải cho việc học. Sau mấy năm làm việc ông dành dụm đủ số tiền mua được một vé tàu hạng ba đi Pháp, ông rời Việt Nam để thực hiện giấc mơ du học ở Paris, Pháp.
Ông tự học lấy bằng Tú tài ở Pháp, làm bồi bàn tại tiệm ăn La Table du Madarin. Tại đây, ông quen với một sinh viên Việt Nam khác cũng đang làm bồi là GS Nguyễn Ngọc Huy, (Đảng Tân Đại Việt) người đã sát cánh cùng ông trong các hoạt động chính trị sau này ở mien Nam VN.
Dù được người cô ruột ở SG gởi chút ít tiền giúp đở, ông phải làm nhiều nghề, kể cả khuân vác, giặt ủi v.v..có lần ông bị lao phổi vì lao lực vất vả, nặng nhọc để có tiền mua sách vở. Sau khi đổ Tú tài, ông theo học ngành Luật và Chính trị học, Đại học Sorbonne, Paris.Ông tốt nghiệp Cử nhân Luật năm 1956, rồi Tiến sĩ Luật và Chính trị học năm 1960.
Năm 1962 ông trở thành một trong số rất ít giáo sư Việt Nam có bằng Thạc sĩ Công pháp Quốc tế.( theo chuong trinh cua Phap) Trước đó trong 1 tiệc cưới, bà Thu Vân là SV ở Bordeaux lên Paris dự tiệc cưới của một người bạn,tên Tuyết, rồi ông Mười chủ nhà hàng La Table du Mandarin đường Rue de l'Échelle, quận 1, Paris. mà ông Bông làm ở đó, đã làm mai cho chi Thu Vân. ông Bông và bà thương nhau (Ông Mười là người giúp đở nhiều SVVN ở Paris như GS Nguyễn Ngọc Huy )
. Đầu năm 1963, ông quyết định về nước làm việc. Trước khi về nước, ông đã hứa hôn với bà Lê Thị Thu Vân, người sau này trở thành bạn đời của ông. Bà thương ông vì ông là người thật thà, nhà nghèo hiếu học
Sau khi về nước, ông dạy môn luật hiến pháp và khoa học chính trị tại Trường Đại học Luật Sài Gòn và Học viện Quốc gia Hành chánh. Đầu năm 1964, ông thành hôn với bà Thu Vân người sinh viên đã rời bỏ nước Pháp để về thành hôn với ông, dù ông “chỉ là một giáo sư nghèo” hơn bà đến mười tuổi. Sau ông được bổ nhiệm làm Viện trưởng Học viện Quốc gia Hành chánh thời Đệ nhị Cộng hòa. Ông thành lập Phong trào Quốc gia cấp tiến, một tổ chức chính trị đối lập với chính phủ của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.Còn GS Nguyễn Ngọc Huy, bấy giờ là một trong những lãnh đạo của đảng Tân Đại Việt.
Giáo sư Nguyên Văn Bông hai lần bị mưu sát:
1)-Ngày 25 tháng 11 năm 1968, một quả bom phát nổ cạnh phòng làm việc của ông tại tầng hai Học viện Quốc gia Hành chánh, trái bom đặt trên cao, hơi ép do tiếng nổ đẩy ông té xuống và tuột dưới bàn. Tuy nhiên, ông thoát chết, hai tên ám sát hụt Giáo sư Bông là luật sư Đỗ Hữu Cảnh và công nhân Trần Văn Hoành. Cả hai đều là người của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam .
2)-Ngày 10 tháng 11 năm 1971, tổ trinh sát vũ trang Ban An ninh T4 bao gồm Vũ Quang Hùng và Lê Văn Châu tổ chức ám
sát ông tại ngã tư Cao Thắng – Phan Thanh Giản, bằng cách ném cái cặp chứa 4 kg chất nổ C4 được liên kết với ba trái lựu đạn xuống gầm xe của ông đang ngừng tại đèn đỏ ngã tư. Giáo sư Bông thiệt mạng cùng các cận vệ của ông. Lúc đó ông mới 42 tuổi để lại 1 vợ 3 con nhỏ.
Ông Bông là người học giỏi, ngay thật, ông chủ trương chống tham nhủng, chống độc tài quân phiệt, chống cộng, muốn dân chủ thật sự cho miền Nam.Học viên quốc gia Hành Chánh là nơi đào tạo các quận trưởng, các cán bộ nồng cốt của Quốc gia. Ông đã tạo được nền tản cơ sở từ thượng tần đến hạ tần xã hội, mọi tầng lớp dân chúng ủng hộ ông rất nhiều.Vì vậy, CS sợ ông lên làm Thủ Tướng bất lợi cho họ nên ra lệnh ám sát ông
Bà Bông(Thu Vân) mở dạy thêm tại nhà ở đường Trần Nhật Duật,Tân Định đối diện trường Huỳnh thị Ngà (Nếu tôi nhớ không lầm) trong khi đó tôi mở dạy các lớp Anh-Pháp văn ở trường VN Hoc Đường ở đường Đặng Tất sát bên trường Văn Lang cách nhà bà 1 con đường.
Sau đó, bà làm việc cho TDS Mỹ và di tản ngày 30/4/75 .Qua Mỹ,nhờ sự giúp đở của cưu Đại sứ Bunker, .rồi sau Bà lập gia đình với nhà ngoại giao Mỹ đổi tên Jackie-
Bông
. Mây mùa thu là hồi ký của bà Jackie Bông Wright xuất bản năm 2002
Tại sao CS ám sát GS Nguyễn văn Bông ?
-Nếu Nguyễn Văn Bông là một trí thức có uy tín lên nắm chức Thủ Tướng thì được đa số dân chúng ủng hộ, ông tiếp xúc với mọi tầng lớp dân chúng, ông là người chống cộng bất lợi cho CS
-CS giết GS Bông tạo nên sự nghi ngờ lẫn nhau về phía VNCH có tin TT Thiệu sẽ bổ nhiệm GS Bông làm Thủ Tướng thay Trần Thiện Khiêm, một âm mưu thâm độc của CS.
Những tên ám sát giết người nầy là những tên khủng bố (terrorists),thế mà CS đề cao là anh hùng được sao?
Đây là tên những kẻ giết GS Nguyễn văn Bông:
1- Vũ Quang Hùng, sinh viên năm thứ ba Đại học Khoa Học Saigon và là thành viên của tổ trinh sát vũ trang của Ban An Ninh T4. Sau 75,phó tổng biên tập báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, tổng biên tập tạp chí Người Du Lịch, và biên tập viên Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh
2-Đỗ Hữu Cảnh,người đặt bom ở Học viện Quốc gia Hành chánh. Đỗ Hữu Cảnh mở văn phòng luật sư Hồng Lạc, địa chỉ 451/2 Hai Bà Trưng, Phường 08, Quận 3,Thành Phố Hồ Chí Minh,3- Lê Văn Châu, trung úy quân đội VNCH nhưng đồng thời cũng là cơ sở của An Ninh T4,sau 75 Lê Văn Châu về làm việc ở Báo Tuổi Trẻ.
4- Nguyễn Hữu Thái, kiến trúc sư, cựu chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn, lúc đó đang là trung úy chiến tranh tâm lý tại Sài Gòn.Người cung cấp sáu trái lựu đạn MK6 .
Hinh GS Nguyen Van Bong , - Bà Jackie Bông-Wright.
(Tên chị Thu Vân là Jacqueline Thu Vân, sau đổi Jackie Bông-Wright(tên chồng sau nhà ngoại giao Wright , dường như Chị Thu Vân học bậc trung học ở trường Regina Pacis, đường Tú Xương. một người phụ nữ rất thật thả khí LS/TS Lâm lễ Trinh phỏng vấn cách đây vài năm./-

No comments:

Post a Comment