Tue Ton1 week ago (edited)
Mãi đến hôm nay 9 thg 8, 2017, tôi mới biết tin Nguyễn Ngọc Diệp đã qua đời 2015. Lần cuối tôi gặp Diệp khoảng 1989. Tôi còn nhớ nhà Diệp ở đường Poplar, ngay góc với Magnolia, gần đến Huntington Beach; nhà dưới thấp ngó vô dạ cầu, không phải cầu qua sông mà là một over pass trên dường Magnolia. Madame Diệp bước ra tiếp tôi, bà y hệt cô Nguyễn Kỳ Hạnh, cử nhân luật đồng hóa đốc sự làm việc cùng nha tại Bộ Xã Hội. Kỳ Hạnh tôi mới gặp tháng trước ở Fountain Valley cùng chồng là anh Sơn nay sao lại lọt vào đây; tôi phải hỏi có phải là em của Kỳ Hạnh không.
Diệp sống nhiều về nội tâm và là một con mọt sách. Diệp ít nói, lúc nào cũng giống như một samurai, không ra tay thì thôi, chứ đã vung tay thì có kẻ phải đi đong. Còn nhớ tất cả khóa X năm 1965 phải vô Thủ Đức học quân sự với nhóm "quận cảnh sát", thành đại đội đặc biệt; ngoài sự khác biệt danh xưng nầy, mọi thứ đều như các sinh viên SQ khác. Không thấy Diệp, tôi hỏi quanh thì Thăng "đại sư" nói Diệp đang chuẩn bị làm bộ trường quốc phòng. Một trong những ông quận cùng học là Cò Công, ai cũng biết tên, vì ông nằm trong bộ ba Liễu Minh Công của Mặt Trận.
Lần gặp nhau trên, Diệp cho tôi biết California sẽ có "crash" địa ốc tuy lúc ấy đang lên cơn sốt "seller's market" nhà cao giá như tôm tươi. Dăm bảy tháng sau, thị trường xơ xác như ông bạn này tiên đoán.
Theo lời ghi bên trên, tôi hiểu chưa hẳn Caiongcuaong là một cựu sinh viên QGHC. Xin vui lòng chuyển đến gia đình Diệp mối thương tiếc sâu đậm nhất của tôi. Xin cảm tạ Caiongcuaong.
Georgia Aug 8, 2017
Tôn Thất Tuệ
email: tueton46@yahoo.com
https://tonthattue.blogspot.com/