TRẢ LỜI VỊ ẨN DANH THÁCH ĐỐ VỚI LỜI LẼ VÔ GIÁO DỤC (Ở SAN JOSE ?)
Vừa về đến nhà thì nhận được một email có vẻ thách đố nhưng lại dùng chữ đ.m (đan mạch) với lời lẽ khá dơ bẩn, tôi không dám phổ biến, chỉ xin được nói công khai trên các DĐ để nhân vật này hiểu và xin tự chế bất mãn đến nỗi quá vô giáo dục...và nhất là làm sao mà vị này biết email của tôi mà gởi nhanh thế, nó liên quan đến bài Lời Tiễn Biệt của tôi với Cha tôi bị "bịt miệng" nửa chừng không cho đọc tiếp, sao giống trường hợp L.M Lý bị bịt miệng trước Tòa cộng sản vậy ?
Xin thưa với vị ấy rằng (tôi viết đàng hoàng đấy nhá), đúng thế, Sự Thật thì chỉ có kẻ bất lương, tráo trở, lừa đảo, gian manh...như Cộng sản chúng mới sợ Sự Thật, dĩ nhiên đám hèn hạ, bợ đỡ các thành phần trên thì chúng cũng sợ luôn, chứ người công chính, người đấu tranh cho lẽ phải chẳng có gì phải sợ SỰ THẬT cả, trái lại họ còn mong cho Sự Thật được tỏ rạng nữa là đàng khác.
Hiện tượng tranh giành gia tài cơ nghiệp, quyền thừa kế giữa con cái khi Cha Mẹ qua đời là chuyện quá tầm thường trong xã hội từ trước đến nay, nhưng chuyện đòi lại danh dự cho CHA hoặc MẸ giữa các Anh Chị Em với nhau thì hiếm khi xảy ra, và câu chuyện sáng nay nhắm vào trọng tâm ấy : " đòi lại danh dự cho cha mình bị thằng rể đểu cáng hù dọa, ngược đãi quá lâu nhưng không dám nói, vì Cha tôi sợ bị vợ chồng này trù dập."Thực ra thì Ba-Mợ tôi đã từng bị chúng đuổi ra khỏi nhà nhiều lần, phải chạy lên nhà Ý Tình... nhưng vì tôi-con trai của ông- đang hưởng chương trình Section 8 không thể cho Ba tôi ở được, viện vào lẽ này để hắn bắt chẹt Ông -Bà, ngậm đắng, cúi đầu mà nghe nó xỉ vả, lần vừa qua, trước khi Ba tôi mất, ngày cuối cùng trả phòng thuê, mới 6 giờ sáng, hắn đập cửa phòng đòi lại chìa khóa nhà, mặc cho Ba tôi nói "còn sớm mà, chiều Ba sẽ trả cho con" hắn không chịu lại còn hét lớn thêm (họng hắn thì to hơn họng bò) "không được, Ba phải đưa ngay" và Ba tôi phải uể oải chỗi dậy đưa cho hắn, cơn giận tức lên, áp suất máu tăng cao ngất xỉu, vợ chồng tôi phải đưa thuốc lên cho Ba tôi dùng, chờ nếu không được thì kêu xe cấp cứu, hai đứa con gái của Ba tôi thì mặt tái mét sợ hãi, còn "chiến sĩ Phúc Âm Cursillo" Nguyễn Quế thì cười hả hê đắc thắng, có lẽ đang cầu nguyện cho Ba tôi tắt thở ngay...tôi không nhịn được mới nói thầm " đồ con khỉ lưu manh" chứ chiến sĩ với bại sĩ gì, chiều hôm qua nghe hội đòan Cursillo và Thăng tiến Hôn nhân hết lời ca ngợi nó mà tôi muốn ói mửa , Cha Cụ gì cũng bị cái vỏ bề ngoài, cái nụ cười sảng khoái của nó ịn vào mặt họ một đống thịt lừa nhưng không hay biết, bìa cuốn sách thì lộng lẫy màu sắc, chữ nghĩa trang trọng, nhưng bên trong làm...dâm thư, bị gài bẫy mà nhiễm độc tư tưởng là bình thường, nếu vị này muốn bôi bác tôi thì hãy gọi vợ chồng Lê văn Ý-Cao thị Tình mà kiểm chứng thì rõ ngay, hoặc nên gán cho Nguyễn Quế cái danh xưng đúng với việc làm của nó :" Thăng Tiến Hôn Nhân đập phá gia đình" hoặc là " bại sĩ Kéo Xe Lăn"là chính xác nhất, bởi nó đã đập phá gia đình của chúng tôi ra nhiều mảnh vụn....đã gọi phôn hù dọa (có lẽ nó báo cho Quận Hạt thật) rằng :"Anh Chị chuẩn bị đi ăn cơm tù, hai đứa con thì Sở Xã Hội sẽ đem về nuôi" chẳng lẽ đây là lời rao tin mừng Phúc Âm hay sao ? không, đó là lời nguyền rủa, hăm dọa, trù ẻo của các tên công an Cộng sản thường dùng để đe dọa Dân Oan, người đấu tranh cho Công Lý, Dân Chủ và Hòa Bình, thật vô phúc cho các tổ chức có một con rắn độc ẩn mình trong nội bộ họ.
Tạm thời như thế, nếu tôi có giờ rảnh tôi sẽ đánh máy bài LỜI TIỄN BIỆT của tôi "trình" cho mọi người xem (nhưng không chắc có giờ) để đánh giá cho chính xác, đừng về hùa với dối trá, với tội ác, phe cánh, hay mạo nhận gia đình của hắn mà hãm hại người công chính.
Đa tạ người ẩn danh chửi tục.
Nguyễn đăng Trình
No comments:
Post a Comment