====================
***TRÍCH Y:
................
Theo tôi, chẳng có tổng thống Mỹ nào dù da trắng hay da đen, chẳng có đảng chính trị nào dù Cộng Hòa hay Dân Chủ, chẳng có thượng nghị sĩ, dân biểu nào dù bảo thủ hay cấp tiến mà lại yêu thương dân tộc Việt Nam cả,
mà tất cả hành động của họ chỉ là vì quyền lợi của nước Mỹ và cho chính bản thân của họ mà thôi, mà trong đó kẻ có thực quyền và hưởng lợi nhiều hơn cả là bọn tư bản Mỹ. Biết được nhược điểm người Việt thích "tự sướng," nên các tổng thống Mỹ và chính trị gia Mỹ "gãi" trúng chỗ ngứa của người Việt trong nước lẫn ngoài nước, chính vì vậy họ nói những lời hoa mỹ, bài diễn văn chứa toàn sáo ngữ, họ đọc những câu thơ "trên trời dưới đất," họ hứa hẹn những chuyện hão huyền, họ đưa ra các dự luật, nghị quyết màu mè, rỗng toét, chẳng gây một áp lực hay sức ép thực sự nào đối với Việt cộng cả v.v... Các tổng thống Mỹ, các ngoại trưởng Mỹ từng đón tiếp các chủ tịch nhà nước, thủ tướng, tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam tại Tòa Bạch Ốc, tại Bộ Quốc phòng, tại Bộ Ngoại Giao, tại Wall Street...., họ cử một tên đại sứ "lại cái" Ted Osius không chấp nhận đứng với cờ Vàng, lại mang huy hiệu cờ máu cộng sản màu đỏ sao vàng trên túi áo khi tiếp úc với cộng đồng người Mỹ gốc Việt v.v... thế thì chừng đó cũng đủ chứng minh làm gì có chuyện họ quan tâm, tha thiết, tôn trọng đến nguyện vọng chính đáng của cộng đồng người Việt chống cộng.
Dân tộc Việt Nam đã trãi qua quá nhiều kinh nghiệm đau thương về sự phản bội của chính phủ Mỹ, do đó người Việt Nam trong quốc nội lẫn hải ngoại bây giờ cần phải sáng suốt, tĩnh táo, phải tự túc tự cường, phải tự quyết định lấy số phận của đất nước mình, phải tự đứng bằng đôi chân của chính mình trong công cuộc đấu tranh lật đổ cộng sản đem lại tự do, dân chủ thật sự cho dân tộc. Mong đợi sự bố thí, lòng thương hại từ Mỹ hoặc từ ngoại bang đều là ngu xuẫn, vọng ngoại, đáng khinh. Những luận điệu tuyên truyền "Mỹ đang giúp Việt Nam chống lại Tàu cộng, Mỹ đang bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa cho Việt Nam, Mỹ đang tranh đấu nhân quyền cho nhân dân Việt Nam," đều là những tư tưởng bệnh hoạn, trơ trẽn, lố bịch, ngu muội. Trông chờ "Mỹ bật đèn xanh" là suy nghĩ của kẻ mất trí, hèn mạt, hoang tưởng. Tôi ớn lạnh và buồn nôn khi đọc những bài viết "bợ đít" Tổng Thống Obama lên tận trời xanh một cách trơ trẽn, đốn mạt, mà trong số đó đại loại có câu của tên "bồi bút" Trần Trung Đạo sặc mùi "bưng bô" rằng: "Bruce Springsteen và Barack Obama là hai cánh én tự do." Trong dịp khác, tôi sẽ xin được trình bày đầy đủ về đề tài này.
Mời quý vị bấm vào Link để nghe trong lúc đang tuần hành biểu tình, tôi phát biểu sơ qua về sự kiện Tổng Thống Obama qua Việt Nam:
mà tất cả hành động của họ chỉ là vì quyền lợi của nước Mỹ và cho chính bản thân của họ mà thôi, mà trong đó kẻ có thực quyền và hưởng lợi nhiều hơn cả là bọn tư bản Mỹ. Biết được nhược điểm người Việt thích "tự sướng," nên các tổng thống Mỹ và chính trị gia Mỹ "gãi" trúng chỗ ngứa của người Việt trong nước lẫn ngoài nước, chính vì vậy họ nói những lời hoa mỹ, bài diễn văn chứa toàn sáo ngữ, họ đọc những câu thơ "trên trời dưới đất," họ hứa hẹn những chuyện hão huyền, họ đưa ra các dự luật, nghị quyết màu mè, rỗng toét, chẳng gây một áp lực hay sức ép thực sự nào đối với Việt cộng cả v.v... Các tổng thống Mỹ, các ngoại trưởng Mỹ từng đón tiếp các chủ tịch nhà nước, thủ tướng, tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam tại Tòa Bạch Ốc, tại Bộ Quốc phòng, tại Bộ Ngoại Giao, tại Wall Street...., họ cử một tên đại sứ "lại cái" Ted Osius không chấp nhận đứng với cờ Vàng, lại mang huy hiệu cờ máu cộng sản màu đỏ sao vàng trên túi áo khi tiếp úc với cộng đồng người Mỹ gốc Việt v.v... thế thì chừng đó cũng đủ chứng minh làm gì có chuyện họ quan tâm, tha thiết, tôn trọng đến nguyện vọng chính đáng của cộng đồng người Việt chống cộng.
Dân tộc Việt Nam đã trãi qua quá nhiều kinh nghiệm đau thương về sự phản bội của chính phủ Mỹ, do đó người Việt Nam trong quốc nội lẫn hải ngoại bây giờ cần phải sáng suốt, tĩnh táo, phải tự túc tự cường, phải tự quyết định lấy số phận của đất nước mình, phải tự đứng bằng đôi chân của chính mình trong công cuộc đấu tranh lật đổ cộng sản đem lại tự do, dân chủ thật sự cho dân tộc. Mong đợi sự bố thí, lòng thương hại từ Mỹ hoặc từ ngoại bang đều là ngu xuẫn, vọng ngoại, đáng khinh. Những luận điệu tuyên truyền "Mỹ đang giúp Việt Nam chống lại Tàu cộng, Mỹ đang bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa cho Việt Nam, Mỹ đang tranh đấu nhân quyền cho nhân dân Việt Nam," đều là những tư tưởng bệnh hoạn, trơ trẽn, lố bịch, ngu muội. Trông chờ "Mỹ bật đèn xanh" là suy nghĩ của kẻ mất trí, hèn mạt, hoang tưởng. Tôi ớn lạnh và buồn nôn khi đọc những bài viết "bợ đít" Tổng Thống Obama lên tận trời xanh một cách trơ trẽn, đốn mạt, mà trong số đó đại loại có câu của tên "bồi bút" Trần Trung Đạo sặc mùi "bưng bô" rằng: "Bruce Springsteen và Barack Obama là hai cánh én tự do." Trong dịp khác, tôi sẽ xin được trình bày đầy đủ về đề tài này.
Mời quý vị bấm vào Link để nghe trong lúc đang tuần hành biểu tình, tôi phát biểu sơ qua về sự kiện Tổng Thống Obama qua Việt Nam:
Chẳng những vậy, thêm một điều đáng "buồn cười" nữa là theo thể thức họp báo, không bao giờ người được phỏng vấn lại đi đọc bài viết soạn sẵn, thế mà Trần Đại Quang lại sắp sẵn cho một nhà báo của "Vietnam News Agency" làm "cò mồi" đặt câu hỏi đầu tiên, để rồi Trần Đại Quang trả lời bằng cách dòm vào xấp giấy soạn sẵn mà đọc "tràng giang đại hải." Đây là một hành động tệ hại, lố lăng, lố bịch, dị hợm và thiếu văn hóa của một nhà lãnh đạo Việt cộng. Các Links Youtube và một số hình ảnh mà tôi trưng dẫn dưới đây sẽ chứng minh những điều tôi nêu trên là có thật, và cũng là bằng cớ rõ ràng không thể chối cãi được, chứng tỏ tên lãnh tụ "đỉnh cao trí tuệ" của nước "Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam" Trần Đại Quang là một thằng ngu xuẫn, lố bịch và dị hợm, khiến cho Tổng Thống Obama, nhân dân Mỹ và thế giới khinh thường, coi rẻ, đến nỗi Trần Đại Quang bị mắng là "thằng chăn trâu vô học."
Xin quý vị lưu ý vào các chỗ tôi có khoanh tròn trên các tấm hình để thấy rõ sự kiện mà tôi nêu ra ở trên.
Xin kéo tới chỗ 40:42 để xem Trần Đại Quang dòm giấy trả lời, và chỗ 1:09:45phần cuối buổi Họp Báo:
No comments:
Post a Comment