***TRÍCH 1 CHÚT:
.............................
Nhưng, mọi người đều lầm! VC không nổ bằng Dogtor Brake, tức Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, kẻ nổi danh là “kẻ ăn phân bẩn nhất ở hải ngoại”. Trước khi Tổng Thống Barrack Obama đi VN thì, thằng “TIẾN SĨ ĂN PHÂN” này nó nổ hết biết. Nào là nó ra lệnh cho Obama phải thế này, thế kia. Nào là phải thế này, thế nọ.
“TT Vịt què Obama” qua VN, chơi một phát 2 xuất bún chả Hà Nội, được “em chủ quán” Hồng Liên mừng quýnh đít mà rằng: “Tay ‘ảnh’ ấm quá, em rất sung sướng đuợc bắt tay ‘ảnh’”. Và được “anh đầu bếp du mục” Bourain, Bu-rít gì đó trả tiền để sau này anh ta tự quảng cáo cho “sự nghiệp ăn uống” của anh ta.
TT Obama bèn chơi một phát bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương và, sau đó, đã được thằng Chủ Nước VC Trần Đại Quang mời đóng phim “Gươm Lạc Giữa Rừng Hoa”.
Chuyện này khiến anh Dogtor Brake, “Vua ăn phân bẩn nhất hải ngoại” lòi cái mặt chuột chù của một thằng tự coi như mình là “Tổng Thống của Nội Các Nhà Cầu” của TT Obama.
Thằng này bèn gỡ gạt là đưa hình ảnh mấy anh chị Dân biểu Mỹ phản đối TT Obama về chuyện dỡ bỏ lệnh cấm vận quá sớm và sai lầm (!?)
Đúng là “THẰNG ĂN PHÂN BẨN NHẤT NUỚC MỸ” LÀ DOGTOR BRAKE … “NỔ HƠN VIỆT CỘNG!”.
Đúng là “THẰNG ĂN PHÂN BẨN NHẤT NUỚC MỸ” LÀ DOGTOR BRAKE … “NỔ HƠN VIỆT CỘNG!”.
LÃO MÓC
No comments:
Post a Comment