Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Wednesday, 11 May 2016

TỘI NGHIỆP 5 LỐC LƯƠNG CÓ 50 ĐÔ 1 THÁNG MÀ MUA ĐƯỢC CĂN NHÀ NHƯ ĐỘNG NGÃ 3 CHÚ ÍA - MUỐN KHOE KHÔNG BIẾT LÀM SAO ĐÀNH DÀN CẢNH CHO EM BÉ GIA NÔ THÙY DƯƠNG GIẢ BỘ THĂM VIẾNG ĐỂ QUAY VIDEO TUNG LÊN MẠNG LƯỚI VĂN NGỰA ....

NHỌT SĨ NAM LỘT: TÂM TÌNH CỦA" LOÀI CHIM ĐI BIỂN"
   

Ai cũng biết" loài chim đi biển".
Là những thằng hèn đào ngũ, chẳng ra chi.
Nay thành" ca nhọt" nước ngoài.
Khoe màu áo trận, lập lòe chiến công.
Cám ơn anh, kiểu" kỳ nhông".
Thu tiền bạc triệu, cộng đồng chán chê. 

    Trước năm 1975, mỗi khi tiểu đoàn của tôi nhận được vài chục" chàng trai thời lặn", đó là những anh chàng hèn nhát, trong lúc quốc gia lâm nguy, thất phu bỏ ngũ, họ được mặc quân phục, đầu cạo trọc, sau lưng có hàng chữ in màu đen" LCĐB". Lính tác chiến dùng câu" loài chim đi biển" để mã hóa khi lên máy truyền tin. Đơn vị nào mà có vài chục" loài chi đi biển" là phải cẩn thận, nếu không giữ kỷ là chim sẽ" sổ lồng bay mất".


Image result for NAM LỘC HOUSE
***Gangster Nam Lộc viếng xác VDZ.


    Trước năm 1975 tên nhọt sĩ Nam Lột cũng là lính kiểng và sau khi thấy tình hình căng thẳng bèn quá độ thành" loài chim đi biển" thuộc tiểu đoàn 3, trung đoàn 8, sư đoàn 5, người tiểu đoàn trưởng đó là đại úy Nguyễn Văn Mục, tốt nghiệp khóa 1 đại học chiến tranh chánh trị Đà Lạt, cùng khóa với Đổ Văn Phúc, hai ông là" niên trưởng" của tôi. Một người trốn tránh chiến trường, đi lính kiểng, nhưng khi biến động thì bỏ trốn và bị bắt, làm sao có tinh thần yêu nước, yêu thương đồng đội và thương phế binh?. Sau khi biết chuyện quá trình thành" loài chim đi biển", nhìn hình ảnh Nam Lột xuất hiện trên sân khấu, mặc quân phục láng cón, lòng những người lính VNCH và cả phế binh còn sống ở Việt Nam thấy đau quặng:

Lúc nước cần thì, lính kiểng, đào binh.
Nay hải ngoại, oai phong lẫm liệt.

    Nhạc sĩ là những nghề ca, hát, sáng tác…nhạc, góp cho đời lời ca tiếng hát và nghệ thuật. Tuy nhiên nhạc sĩ có thành phần" sướng ca súc loại" vì tiền chớ không thiết tha, đó là thành phần NHỌT SĨ, tức là thứ ung nhọt trong nghệ thuật.

    Nghệ sĩ có nhiều người tiết khí như Vân Hùng, sau năm 1975, thà nghèo đói chớ không làm văn công cho Vẹm như Kim Cương….Ở hải ngoại, ngoài những nghệ sĩ chân chính, cũng có một số" nhọt sĩ" như Hương Lan, Hoài Linh, Hương Lan, Phạm Duy, Elvis Phương, Tuấn Ngọc….tục ngữ có câu:" chim khôn lựa cành mà đậu" giống như nghệ sĩ cũng lựa nơi mà thi thố tài năng, cho nên nơi làm nghề ca hát xác định vị trí" nhạc sĩ hay NHỌT SĨ". Cũng như làm truyền thông, dù là sĩ quan VNCH, tù nhân chính trị…mà làm cho các tờ như Người Vẹm, Vịt Báo…là thứ bỏ đi, mất lập trường, vì tiền chớ không thiết tha, có khi thành" ăn cơm quốc gia, thờ ma Vẹm cộng" trở thành lật lọng, gian manh, sanh ra phản bội.

    Cũng như tay Nguyễn Ngọc Ngợm làm MC cho trung tâm" Thúi Nghe" thì hắn phải" ăn cơm của giám đốc, làm dốc theo lịnh chủ". Gốc gác từ một nhà giáo, sĩ quan miền nam, viết sách, bắc kỳ di cư, tên nhà dzăng Ngã Ba Ông Tạ Nguyễn Ngọc Ngợm múa hát theo lịnh chủ qua" Paris By night 40". Nhọt sĩ Nam Lột cũng thế, hành nghề trong trung tâm Ế Sơ, đài tuyên trình hình" Sinh Bắc Tử Nam" của tên Nhí Hồ, có phần hùn với băng đảng khủng bố Vẹm Tân, cho nên Nam Lột hành động" thà mất nghệ thuật, nhân cách, lập trường…phải bảo vệ quyền lợi như con ngươi trong tròng mắt".

    Cá mè một lứa, hầu hết cuộc đời" ca nhọt" ở nước ngoài của Nam Lột đều có mối" quan hệ hữu cơ" với chủ là Nhí Hồ, đài" Sinh Bắc Tử Nam" và những kẻ cùng băng đảng. Do đó khi tên" lật sư" Trịnh Hủi bị con trai ký giả Đạm Phong là Nguyễn Thanh Tú lột mặt: lương 100 $US mỗi tháng mà TIỀN ĐÂU là câu hỏi ĐẦU TIÊN về lật sư Trịnh Hủi sở hữu 3 căn nhà ở Mỹ, trị giá 2,5 triệu đô la? Cũng như nhọt sĩ Nam Lột, hắn khai trên truyền hình" Sinh Bắc Tử Nam" qua một" show khoe của" mua một" căn hộ hoành tráng" như đại gia ở VN, hay nhà giàu ở Mỹ, dù hắn nói là suốt đời làm thiện nguyện cho tổ chức Công giáo…nhưng nhìn lại thì sau nhiều lần" cám ơn anh" gian manh, chính là tấm LÒN nhốp nhúa của một" loài chim đi biển" mà giàu sụ như vậy, cho nên tên lật sư Trịnh Hủi làm từ thiện mà sơ sơ có 3 căn nhà trị giá 2,5 triệu Mỹ Kim cũng là điều nằm trong cái nghề không vốn mà giàu nhanh, là nghề từ thiện, khó bịt miệng người ta được.

    Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng nghề binh vực nhau, nên sau khi Nguyễn Thanh Tú đưa ra bằng chứng tên lật sư Trịnh Hủi giàu, thì nhọt sĩ Nam Lột NHỘT mà lên tiếng binh vực; đây cũng là cái ngu nữa, lạy ông con ở bụi nầy, nếu im lặng thì có thể người ta quên và từ" phản xạ" có điều kiện của Nam Lột mà lòi thêm những kẻ ủng hộ như Út Cao nào đó có viết" lá thư trần thế" binh Trịnh Hủi vào thời buổi thông tin nhanh như chớp.

Nam Lột, Trịnh Hủi một bầy.
Cả hai thuộc loại bậc thầy gian manh.

    Trong lá thư mới đây, nhọt sĩ Nam Lột trơ trẽn mà không bẽn lẽn viết cho Út Cao như sau:"- Hội khôn ngoan, nhưng không thủ đoạn, Hội khéo nói nhưng không dối trá. Tôi tìm thấy ở Hội là một người luôn tôn trọng sự thật, khí khái và không sợ áp lực, nhưng ngược lại rất công bằng và có một tâm hồn nhân hậu."

    Lật sư Trịnh Hủi" gian mà khôn ngoan" hết biết nên từng bị bà Sơ Hiếu tố cáo trên Đặc San Dâng Chúa lúc còn làm" thiện nguyện" ở Phi, hắn gian là sau khi kết duyên với con gái của phản tướng Cẩu Cao Cầy, cả hai mang văn công hổn hợp qua Úc làm công tác văn hóa vận, bị hơn 200 ngàn người Việt phản đối và Trịnh Hủi viết nhiều bài mạt sát thậm tệ cộng đồng Úc Châu, dù nơi nầy Trịnh Hủi nhận là quê hương thứ hai, là đất nhà, thằng lật sư Trịnh Hủi nầy đúng là thứ" ăn cháo đá bát", tấn công cả vùng đất từng dung thân cho nó và gia đình, thì cái gì mà nó không lật lọng được. Lúc đó nhọt sĩ Nam Lột là kẻ ít ỏi, hay duy nhứt lên tiếng hùa theo binh vực cho Trịnh Hủi mà còn lếu láo" giáo dục" đồng hương ở Úc Châu đừng chống văn công, cho chúng hét hò thoải mái. Thái độ lớn lối, lếu láo của một tên lính đào ngũ trước năm 1975, nay gặp thời làm" nhọt sĩ" ở Mỹ, giống như tên bộ đội quèn Điếu Cày, mới qua Mỹ là đã lớn lối đòi" sửa khuyết tật truyền thông hải ngoại" bị thiên hạ phản ứng mạnh, chỉ có Vẹm Tân là thổi ống đu đủ như gã nhà dzăng Trần Trung Đạo, dám" đổi cả sự nghiệp văn chương chỉ Điếu Cày".

    Trịnh Hủi mà" không thủ đoạn, khéo léo mà không dối trá" thì nên dùng hai chữ A MEN của Thiên Chúa hay hai chữ MÔ PHẬT trong phật giáo. Vậy mà có thêm một ủng hộ nữa, vừa ủng hộ Trịnh Hủi và vừa đe dọa y như thời vàng son của Mặt Trận:

“Nhận được trên net, chuyển đến anh để tường vì Trần Quý Phong (đảng TĐV) binh vực Trinh Hội vì TQP là thành viên tích cực của nhóm VOICE/Trịnh Hội.... anh đọc nội dung lá thư của TQP anh sẽ hiểu.
(highline những giòng chữ màu đỏ để anh thấy rõ lập trường của TQP nhất là phần cuối cùng bài viết của TQP - một đảng viên được coi là "cao cấp" của TĐV - "...hãy lấy cái tấm gương của K/G Đạm Phong và vợ chồng Lê Triết là một bài học ...." – ôi trời TQP đe doạ ai đây ????????)
Thân".

(TĐV: đảng Tân Đại Việt do cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy thành lập, nhưng sau nầy có một số phản bội, biến thành đảng TÂN ĐẠI VẸM như Lê tấn Trạng, Ngô Thanh Hải, Lê Phát Minh, Nguyễn Quốc Nam. Trần quý Phong, chuyên viên rượu,  là cánh tay nối dài Âu Châu của Lê Minh Nguyên, Tân Đại Việt, Nhân Quyền Vẹm Tân).

     Trịnh Hủi rất thủ đoạn, nên mới bon chen từ Úc, qua Phi, bỏ vợ và kết duyên với Kỳ Duyên, về Việt Nam làm cho Vẹm (nghe đâu cặp bồ với con một cán cộng cao cấp), đóng phim ở VN (thu hút Vẹm kiều về thu tiền) là CÔNG CỤ tuyên truyền như CU CỘNG…sau đó bị Vẹm đá hay dùng" khổ nhục kế" giả vờ bị thái thú đàn áp và qua Mỹ sống, làm ra tổ chức VOICE, thu tiền, quan hệ mật thiết với Vẹm Tân mà chối dài như Nguyễn Quang Duy…Trịnh Hủi làm cho báo Người Vẹm (được đài phét thanh Hà Nội 2 là SBS ở Úc ca tụng), sau đó giả vờ CẠO ĐẦU đi tu, mà phải lựa chùa ở xứ Bhutan mới CẦU ĐẠO, chớ ở California, thiếu gì chùa mà không tu. Nhưng chỉ cạo đầu mà" không thiến giái" thì ai tin, vài tháng sau (đầu năm 2016) Trịnh Hủi về Mỹ và làm MC cho văn công Vẹm, bị ủy ban chống cộng do cựu thiếu tá quân cảnh là Phan Kỳ Nhơn lên khuôn biểu tình…đúng là" ma giáo, ma giáo, đại ma giáo-gian manh, gian manh, đại gian manh".

     Nhọt sĩ Nam Lột cũng không thua gì lật sư Trịnh Hủi, kỳ thu 155,000 chữ ký với danh nghĩa là đòi thả Việt Khang cho Nhí Hồ (chủ của Nam Lột) phát động với dogtor Nguyễn Đình Thốn Lằn, Việt Dũng, Nâng Sờ Buồi…thay vì chống cộng thì lại công nhận chế độ thái thú Vẹm mà còn lớn lối vận động Mỹ đoàn kết với thái thú Vẹm để chống Bắc Kinh.

    Nam Lột từng có ý đồ làm MC cho 5 nữa văn công Vẹm qua Nam Cali hét hò, bị phản đối…là làm cho lũ nón cối. Vụ Terror in little Saigon đã có từ 6 tháng nay, không thấy nhọt sĩ Nam Lột lên tiếng, hó hé giúp cho nạn nhân là 5 ký giả bị sát hại. Tuy nhiên khi khi bị" bức dây động rừng" là đồng nghiệp Trịnh Hủi làm nghề từ thiện mà giả vờ lên tiếng:" Cá nhân tôi rất thông cảm và chia sẻ nổi đớn đau của một người con mất cha nhất là đã phải chết một cách oan khiên, tức tưởi như trường hợp của nhà báo Đạm Phong. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ đi tìm công lý cho Bố của mình, tôi tin là bác sĩ Mẫn, luật sư Trịnh Hội hoặc bất cứ anh chị nào nhận được email này cũng sẽ làm như vậy. Thậm chí nếu có cơ hội được cộng tác với anh Tú để đi tìm thủ phạm tôi sẽ rất sẵn lòng.". (thiệt vậy không Nam Lột?)

    Tại sao từ trước tới bây giờ tên súc vật nhọt sĩ Nam Lột im lặng như hến, nay lại nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu cho nạn nhân bị sát hại, trong đó có con của ký giả Đạm Phong đang trên đường tìm công lý….Nam Lột quả thật có cái bản chất của một" loài chim đi biển" thương phế binh" hết biết" vì đã lợi dụng thân xác của các anh mà làm giàu?..xạo hết chỗ nói, thôi nhé, tên đào ngũ, thằng điếm đội lớp văn nghệ, Xệ quá rồi, là thứ tồi trong xã hội với" nghiệp chuyên phản bội"…Không biết là trong tương lai có thêm ai nữa nhảy ra binh Trịnh Hủi và hùa theo tên lính đào ngũ lại mặc áo lính lòe thiên hạ. Tuy nhiên cũng THÔNG CỞM cho nhọt sĩ Nam Lột bị nhột khi đồng nghiệp làm nghề hút máu người ta với danh nghĩa từ thiện là lật sư Trịnh Hủi bị phanh phui.

Như vậy thì Nam Lột cũng như Trịnh Hủi đều là Vẹm Tân cả, cá mè một lứa thôi. Chuyện Trịnh Hủi nổi lên cũng có thể là" Lê Lai cứu chúa" khi băng đảng Vẹm Tân bị vạch mặt từ A tới Z, liên hệ với nhiều cơ sở chìm nổi như RFA, báo Người Vẹm…nên Trịnh Hủi là con cò mồi làm loảng chuyện Terror in Little Saigon đang tiến hành, có thể là bị FBI hỏi thăm sức khỏe mà chúng dấu, hãy nhìn bà Hillary Clinton còn bị FBI mở hồ sơ về vụ email, thì vụ khủng bố Vẹm Tân cũng nằm trong việc làm sạch xã hội. Hiện tượng trung ương Vẹm Tân im hơi lặn tiếng là dấu hiệu bất ổn cho lũ khủng bố, nay cái đuôi Trịnh Hủi, Nam Lột cựa quậy để làm giảm mục tiêu chánh. Tuy nhiên, cái gì ló ra là hãy chặt đứt, ngừa bịnh hơn trị bịnh./.

TRƯƠNG MINH HÒA
Ngày 11.05.2016

No comments:

Post a Comment