THÌ CHẾ ĐỘ VIỆT CỘNG DÃ MAN VẪN TỒN TẠI MUÔN NĂM VÀ CÀNG NGÀY SẼ CÀNG MỌI RỢ, DÃ MAN HƠN./-TCL/Mv.
HÀ NÔI: Chính quyền đập phá nhà cửa, chích roi điện vào mắt dân.
“Cộng sản Việt Nam còn độc ác hơn phát xít Đức ngày xưa. Nhà ông Mão chúng vào đập phá, đổ cột bê tông, hiện trường ngỗn ngang. Ông Mão bị chúng vứt xuống mương và đánh thương tích ở xương sườn, bà Mão bị chúng chọc gậy vào mắt giờ đang mổ mắt ở bệnh viện mắt Trung ương.”.
Cali Today News - Một đoạn Video Clip dài khoảng hơn 2 phút đăng tải trên các trang mạng xã hội hôm 24/3/2016, ghi lại một cảnh chính quyền huy động một lực lượng đông đảo bao gồm công an mặc sắc phục lẫn thường phục đã dùng bạo lực khi cưỡng chế đất đai, nhà cửa người dân, gây thương tích nghiêm trọng cho người dân, gây “bão” dư luận. Nạn nhân trong Video Clip được xác nhận chính là vợ chồng và con cái của ông Nguyễn Văn Mão (thôn Trường Xuân, xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội). Cali Today vào cuộc để làm rõ thêm vụ việc …
Đập phá nhà cửa, đánh dân trọng thương
Theo những người hàng xóm của ông Mão chứng kiến vụ việc đã chia sẻ với Cali Today, vụ việc cách đây khoảng mấy năm, thôn Trường Xuân nhận quyết định của Ủy bản nhân dân (UBND) xã Xuân Dương là đất đai canh tác trong thôn phải “dồn điền đổi thửa” trong đó có diện tích đất nhà ông Nguyễn Văn Mão. Ông Mão và các hộ dân trong xã không đồng ý, quyết định đi khiếu kiện nhưng chưa được giải quyết rõ ràng. Vợ chồng ông Mão do tuổi già sức yếu (hơn 70 tuổi), gia cảnh nghèo lại phải nuôi một người con gái bị nhiễm chất độc da cam. Năm 2014, vì mong muốn trước khi chết phải có cái nhà, cái cửa cho người con gái này nên ông Mão đã lên UBND xã Xuân Dương xin mua thêm miếng đất để xây dựng nhà cửa. UBND xã đã đồng ý và từ đó đến nay ông Mão luôn đóng tiền đất có hóa đơn đầy đủ. Có đất, vợ chồng ông Mão làm lụng tích góp xây nhà dần dần cho đến chiều ngày 24/3/2016 vừa qua, chính quyền đã đưa lượng lượng đến cưỡng chế, đập phá, đánh sập nhà cửa đang còn xây dang dở của ông Mão.
Tuy sức khỏe còn yếu nhưng ông Mão vẫn có vài lời chia sẻ với Cali Today về vụ cưỡng chế ngày 24/3/2016 vừa qua. Lời ông Mão:
“Vụ việc (cưỡng chế) cách đây mấy hôm rồi, tôi làm nhà thì họ (chính quyền UBND xã) cưỡng chế. Tôi có cho đứa con lên UBND xã hỏi vụ việc thì người UBND xã đã đánh và bóp miệng con tôi. Hôm qua (24/3/2016) vào lúc khoảng 15h họ mời tôi xuống để giải quyết việc đơn từ. Tôi xuống hỏi họ giải thích bên mua hay bên bán sai thì đại diện địa chính UBND nói không bên nào sai cả. Tôi đi về thì họ kéo lên đập phá và đánh người.”
Cũng theo ông Mão, lúc trước khi UBND xã còn ông địa chính cũ làm việc thì ông làm móng xây nhà không có việc gì xảy ra. Còn giờ, UBND xã thay ông địa chính mới và ông Mão tiếp tục làm nhà thì bị phá mặc dù giấy tờ liên quan đến viêc mua đất của gia đình ông vẫn còn hiệu lực điều này những người dân trong thôn có quen biết với ông Mão đều có thể làm chứng.
“Đất nhà ông Mão đã mua, có giấy tờ đóng tiền đàng hoàng”. Lời của ông Q (giấu tên) là hàng xóm của gia đình ông Mão.
“Trường hợp ông Mão là chúng cưỡng chế trái pháp luật... Cả người làm ở huyện, xã kể cả những người lạ mặt cưỡng chế nhà ông Mão. Chúng khoảng 30, 40 người.”
Tình trạng thương tích của vợ chồng ông Mão sau cuộc cưỡng chế của chính quyền là khá nghiêm trọng. Cụ thể:
“Chúng đánh tôi thương tích ở xương sườn còn vợ tôi thì chúng đưa dùi cui (dùi cui điện) vào mắt. Khoảng chừng 6 người đánh tôi, cả người ở xã lẫn ở huyện nhưng tôi chỉ nhớ người ở xã thôi như trưởng công an xã tên Tuấn...”
Lời của ông Mão. Trong khi đó, lời thuật lại của ông Q chứng kiến vụ việc cưỡng chế và giúp gia đình ông Mão sau thương tích đã phẩn nộ và ví những kẻ đánh đập người nhà ông Mão còn ác hơn phát xít Đức thời thế chiến thứ II.
Ông Q nói: “Cộng sản Việt Nam còn độc ác hơn phát xít Đức ngày xưa. Nhà ông Mão chúng vào đập phá, đổ cột bê tông, hiện trường ngỗn ngang. Ông Mão bị chúng vứt xuống mương và đánh thương tích ở xương sườn, bà Mão bị chúng chọc gậy vào mắt giờ đang mổ mắt ở bệnh viện mắt Trung ương.”
Ngoài ra, cô con gái bị nhiễm chất độc da cam của vợ chồng ông Mão vào thời điểm ấy cũng bị lực lượng cưỡng chế mạnh tay đẩy ra ngoài đường. Ông Mão được người dân giúp đỡ đưa lên bệnh viện cứu chữa nhưng bác sĩ nói không có vấn đề gì nên phải về nhà nằm. Còn bà Mão do thương tích nặng ở mí mắt nên phải ở lại điều trị. Việc vợ chồng ông Mão khai mình bị thương tích do phiá công an đánh dễ dẫn đến việc không thể giải quyết bảo hiễm y tế.
Trả thù dân...? Dân phẩn nộ
Theo ông Q và một người dân có quan tâm vụ việc nhà ông Mão đã cho rằng: việc chính quyền địa phương đã đập phá nhà cửa, cưỡng chế nhà ông Mão có thể vì lý do trả thù cá nhân bởi việc ông Mão đã đi lên Hà Nội khiếu kiện, vạch trần những sai trái của chính quyền xã trong việc “dồn điền đổi thửa” đất canh tác của các hộ dân trong xã từ năm 2014 đến nay.
“Ông Mão có đơn khiếu kiện việc “dồn điền đổi thửa” từ năm 2014 đến nay vẫn chưa giải quyết. Nhà ông điều kiện khá chật hẹp nên hiện nay ông Mão chuẩn bị làm lên một cái nhà để ở thì bắt đầu làm nhà, xây móng, đổ cột rồi bây giờ chúng đến đập phá. Chúng tôi ở ngoài thấy mà không cầm được nước mắt”
Cũng theo ông Q, khu vực thôn Trường Xuân còn khoảng 80 hộ dân chưa nhận ruộng vì không chấp nhận những quyết định sai trái của chính quyền xã trong việc “dồn điền đổi thửa”. Một người dân khác cho Cali Today biết thêm, phần lớn hộ dân đã nhận dù bị o ép do tâm lý sợ hãi. Người dân này nói:
“Dồn điền đổi thửa này do cán bộ xã làm sai chưa giải quyết xong. Chúng dồn đất ruộng của bà con lại rồi cắt bán lấy tiền. Đất ruộng tốt thì chúng (cán bộ) lấy hết, đất ruộng xấu để bà con thì bà con không nghe nên công an, bộ đội về ép. Ép thì bà con sợ phải nhận . Giờ còn số hộ không nhận và họ cấy ruộng tập trung, lập hợp tác xã riêng...”
Cũng theo người dân này thì trường hợp vợ chồng ông Mão bị oan ức không phải là trường hợp duy nhất vì trước đây đã có 2 người bị bắt tù.
“Đó là ông Vũ văn Huề và ông Lê văn Vượng bị bắt đi tù, người 10 tháng và người 11 tháng. Vụ viêc đã phúc thẩm rồi nhưng người ta vẫn gửi đơn giám đốc thẩm đề khiếu kiện tối cao”.
Điều 78- Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Trình tự, thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” như sau:
1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp.
2. Ủy ban nhân dân cấp xã lập phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp chung cho toàn xã, phường, thị trấn (bao gồm cả tiến độ thời gian thực hiện chuyển đổi) và gửi phương án đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.
3. Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra phương án trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức cho các hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi ruộng đất theo phương án được duyệt.
4. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện việc đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính.
5. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nộp hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận.
6. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:
a) Kiểm tra hồ sơ, xác nhận nội dung thay đổi vào đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận:
b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất;
c) Lập hoặc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; tổ chức trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất tại xã, phường, thị trấn nơi có đất.
Trường hợp người sử dụng đất đang thế chấp quyền sử dụng đất tại tổ chức tín dụng thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trao Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 5 Điều 76 của Nghị định này.
Như vậy, căn cứ vào quy định của Điều 78 có nghĩa là việc dồn điền đổi thửa là do sự thỏa thuận giữa các hộ gia đình với nhau. Việc chính quyền xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội thu hồi đất rồi thực hiện việc dồn điền đổi thửa mà chưa có sự đồng ý của người dân địa phương là sai.
“Chúng tôi rất bức xúc. Chúng tôi chỉ là những người dân sống cạnh nhà ông Mão thôi nhưng chúng tôi rất bức xúc khi nhìn thấy cảnh này (cưỡng chế nhà ông Mão) còn hơn phát xít Đức ngày xưa. Nhà cửa bây giờ đập phá tan hoang, vợ chồng ông Mão giờ đã hơn 70 tuổi và cũng cựu chiến binh mà giờ còn bị đánh.
Chúng tôi nhờ lên quốc tế có vấn đề gì can thiệp giúp chúng tôi chứ bây giờ chúng tôi không biết kêu ai”. Lời bức xúc của người dân khi chứng kiến vụ việc chính quyền cưỡng chế nhà ông Mão.
THIÊN HÀ
No comments:
Post a Comment