Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Friday, 25 March 2016

LẠI PHẢI NÓI VỀ TÊN “CHÍ PHÈO” TRU TẮT TIẾNG
-  LÃO MÓC -   
*
*   *
Sau loạt bài viết về cặp đôi “chí phèo, thị nở của thời đại a-còng (@)” Chu Tất Tiến và Đỗ Thị Thuấn, vạch rõ bộ mặt “nịnh xằng, nổ sảng” của tên Tru Tắt Tiếng (TTT) cũng như bộ mặt “bênh bậy, cãi bừa” và “chứng bệnh ẩn ức sinh lý” của mụ Đỗ Thị Thuấn (ĐTT), tôi không có ý muốn viết tiếp về “cặp đôi vô loại” này vì chính trên các diễn đàn điện tử toàn cầu mỗi ngày các nicks khác đã có những bài viết tố cáo những việc làm bỉ ổi, núp dưới các “nick ma, nick quỷ” của cặp đôi vô loại này.
Sở dĩ có bài viết này vì vừa qua, thấy tên “chí phèo thời đại a-còng (@)” TTT đã làm chuyện vô cùng khốn nạn là viết bài “Tâm Tình Với Anh Cù Huy Hà Vũ (CHHV)…”, sau khi khoe mẽ là mấy năm trước đây đã phỏng vấn và ngưỡng mộ CHHV để được “đảng Việt Tân biết mặt, đảng Việt Cộng biết tên” thì tên “chí phèo” TTT này đã làm một chuyện vô cùng khốn nạn là la làng lên cho mọi người biết là tên “cộng sản nòi, tên thái tử đảng” CHHV đã có những trả lời vô cùng mất dạy với ông Anthony Vũ, mà theo tên “chí phèo” TTT thì đây là ông Giáo sư Vũ Ngọc Ánh (VNA), theo tên này thì ông Giáo sư VNA là “vị Thầy của anh ta”, như sau:
“…Đáng quý thay những lời phát biểu của anh hồi đó. Những nhận định xác đáng và đầy nhiệt huyết của một người Việt Nam chân chính, đã làm cho tất cả những người nghe anh nói chuyện cảm động vô cùng. Chúng tôi đã mong manh hy vọng rằng, tương lai của nước Việt Nam, nếu được nhiều người có chí khí và trí thức như anh lãnh đạo, thì may mắn cho dân tộc lắm. Tuy nhiên, điều làm cho chúng tôi vô cùng ngạc nhiên là mới đây, ngày 10 tháng 3, 2016, vô tình đọc trên Net, mấy lời anh trao đổi với vị Thầy của chúng tôi, Cụ Giáo Sư Vũ Ngọc Ánh như sau:
2016-03-10 4:04 GMT-05:00 Cu Huy Ha Vu :
Cảm ơn anh Anthony Vũ về tình cảm tốt đẹp của anh đối với cụ nhà tôi. Chưa nói đến chuyện Dân chủ là một thể chế chính trị trong đó mọi đảng phái, kể cả đảng cộng sản, đều có quyền tồn tại (đảng cộng sản vẫn hoạt động tại Mỹ, Anh Pháp và các nước dân chủ khác đấy thôi), anh có thể chỉ cho tôi biết làm thế nào để giải thể được Đảng cộng sản Việt Nam? Cũng cần nhắc lại với anh là tôi, Cù Huy Hà Vũ, chủ trương giải thể chế độ độc tài của Đảng cộng sản Việt Nam chứ không giải thể Đảng cộng sản Việt Nam và giải thể chế độ này bằng biện pháp phi bạo lực.
Bàng hoàng lắm, anh Cù Huy Hà Vũ ạ! Thế là thế nào? Anh chủ trương giải thể chế độ độc tài của Đảng Cộng Sản Việt Nam mà lại không muốn giải thể Đảng Cộng Sản? Theo anh, chế độ Cộng Sản và Đảng Cộng Sản là hai vấn đề tách biệt nhau ư? Xin hỏi anh:
 “Có khi nào người ta tách hai mặt của một đồng tiền “coin” ra làm hai được không? Nhất định là không rồi! Đồng tiền nào cũng phải có hai mặt. Đảng Cộng Sản và chế độ Cộng Sản chính là hai mặt của một đồng tiền. Đảng Cộng Sản là cha đẻ ra chế độ Cộng Sản. Tất cả các thành viên lãnh đạo chế độ, từ cấp thấp nhất là xã, huyện lên đến Trung Ương gồm các Bộ Trưởng, Thủ Tướng đều là Đảng Viên Cộng Sản. Quốc Hội, cho dù là một đống bù nhìn, cũng phải là Đảng Viên Cộng Sản. Thực tế, cơ quan quyền lực thực sự và cao nhất nước là chính là Bộ Chính Trị và Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản. Từ cơ quan này, mà các chức vụ chính trị được ban bố, kể cả Thủ Tướng. Thế thì làm sao mà tách biệt được Đảng Cộng Sản và chế độ độc tài của Đảng Cộng Sản?” (Trích bài “Tâm Tình với anh CHHV).
Trong phim bộ Hồng Kông của Kim Dung có câu: “Mày không nói đâu có ai nói mầy câm”, câu này áp dụng vào tên vô loại chuyên nịnh xằng, nổ sảng TTT thì không chạy vào đâu được.
Tôi chưa có hân hạnh đọc email của ông “Giáo sư Vũ Ngọc Ánh”, mà theo tên chí phèo TTT thì là “giáo sư của anh ta” đã gửi cho tên “cộng sản nòi, thái tử đảng” CHHV nên không biết ông “giáo sư VNA của tên chí phèo TTT” đã ra sức nịnh bợ tên Cù Huy Cận (CHC), bố của tên CHHV như thế nào mà đã được tên này “Cảm ơn anh Anthony Vũ về tình cảm tốt đẹp của anh đối với cụ nhà tôi”!
Nếu đúng như tên “chí phèo TTT” đã viết thì ông “Giáo sư của chúng tôi” của TTT là ông Vũ Ngọc Ánh cũng thuộc loại tương cận với tên “trí thức đầu ruồi” Đoàn Thanh Liêm là thích “bám xác chết” để nhiều người biết là “ta đây cũng có quen biết với Lý Chánh Trung, Cù Huy Cận”?!
Nhưng, chua chát thay, thay vì được “Cù Công Tử Đỏ” vỗ đầu khen tặng thì ông “Giáo sư VNA của tên chí phèo TTT” lại bị tên này tát cho một tát tai nổ đôm đốm con con mắt khi nói rõ chủ trương của anh ta, như sau:
“Chủ trương giải thể chế độ độc tài của Đảng Cộng Sản Việt Nam chứ không giải thể Đảng Cộng Sản Việt Nam”.
Chuyện này thì cũng giống chuyện cách đây mấy chục năm, nhà phê bình Thụy Khuê ở bên Pháp bằng mọi cách vận động, chạy chọt để in quyển “Tiểu Thuyết Vô Đề” của mụ “thanh niên xung phong phản đảng cuội” Dương Thu Hương (DTH). Không ngờ mụ này đã viết “Tự Bạch” tát cho bà Thụy Khuê một cái tát như trời giáng là “Tiểu Thuyết Vô Đề không phải là công cụ để bọn thù địch nước ngoài chống Đảng Cộng Sản”.
Như đã viết, tôi chỉ y cứ vào những gì tên “chí phèo TTT” viết về “ông Giáo sư Vũ Ngọc Ánh” nên xin không dám có kết luận gì về chuyện một ông giáo sư của trường Chu Văn An (theo tên TTT thì tên này theo học trường CVA; nhưng nhiều người lại tố cáo là tên này là “học sinh Chu Văn An dỏm”) lại đi viết email nịnh bợ tên nhà thơ Cù Huy Cận, một công thần của đảng CSVN để “bị” con của tên này là “Cù Công Tử, Cù Cu Tổng” đã tát tai - như trên!
Nếu những điều viết về “ông Giáo sư Vũ Ngọc Ánh đã nịnh bợ bố của tên CHHV là Huy Cận để rồi bị tên này tát cho một tái tai như trời giáng” là không đúng, thì Lão Móc xin lỗi ông Giáo sư Chu Văn An Vũ Ngọc Ánh.
Còn nếu đây là sự thực – như “tên chí phèo TTT” thì đề nghị Hội Ái Hữu Chu Văn An hay Trường Bưởi gì đó nên xét lại “tư cách hội viên” của tên Chu Tất Tiến, nhưng nhiều người cứ nhất định gọi là Tru Tắt Tiếng vì những việc làm nịnh xằng, nổ sảng, láo thiên, láo địa, láo địa láo từ Sịa láo tới Đông Hà, láo qua Bến Hải, láo tuốt luốt ra… hải ngoại – như tên này đã làm (xin xem phụ bản sẽ rõ).
LÃO MÓC

PHỤ BẢN
LẠI PHẢI NÓI VỀ TRU TẮT TIẾNG (BÀI 3)
LÃO MÓC
  
Tôi đã viết nhiều bài vạch mặt tên “ma cô Chí Phèo” Chu Tất Tiến (CTT) cũng như mụ “ma nữ Thị Nở” Đỗ Thị Thuấn (ĐTT). Đây là một “cặp đôi Thị Nở, Chí Phèo điển hình của thời đại a-còng (@)”  tại Nam California.
 
“Cặp đôi” này nguy hiểm hơn “cặp đôi” “Thị Nở” Phùng Tuệ Châu và “Chí Phèo” Nguyễn Ngọc Lập, bởi vì “cặp đôi ma cô, ma nữ” này là những kẻ lá mặt, lá trái núp dưới “chiêu bài chống Cộng” để “chống người chống Cộng”.
 
Khi nhà văn Trương Minh Hoà viết bài “Làm thế nào để đưa bọn sát nhân ra tòa án quốc tế” với những lập luận thấu lý, đạt tình vạch rõ chuyện “nổ sảng” của bộ đội Sư đoàn Sao Vàng Điếu Cầy và nữ đại úy công an VC Tạ Phong Tần thì cặp đôi “ma nữ, ma cô” này nó giở trò vu cáo, mạ lỵ nhà văn TMH.
 
Như Lão Móc (LM) đã viết ở bài “Khi ma nữ Thị Nở Đỗ Thị Thuấn động kinh”, cặp đôi “ma nữ, ma cô” này nó đã giở trò bịa điều, đặt chuyện để gây hoang mang trong dư luận.
 
Thấy mụ “ma nữ Thị Nở” ĐTT bị LM vạch rõ cái mặt của mụ dầy hơn da trâu và có thể sẽ bị kiện cáo về tội vu cáo mạ lỵ nhà văn TMH trong bài “Khi mụ ma nữ Thị Nở ĐTT động kinh”, tên “ma cô Chí Phèo” CTT bèn nhảy vào cứu bồ nhắc khéo “ma nữ Thị Nở” ĐTT như sau:  
 
“Thưa quý vị,
Khi tôi sang Úc để nói chuyện về Nhân Quyền với cộng đồng Việt và các Dân Biểu, Nghị Sĩ Úc, tôi đã gặp Học Giả Trương Minh Hòa (thứ thiệt). Ông đã tặng tôi một số sách quý. Khi được hỏi tại sao ông không hề lên tiếng về việc có tên giả dạng ông để viết bậy, ông chỉ cười hiền hòa và đại ý cho rằng "với kẻ xấu xa đã cố tình làm chuyện xấu xa như thế thì không thể cải hoán được. Và nếu mình tự cải chính cho mình thì cũng vô ích mà thôi. Cứ mặc kẻ xấu đó viết bậy, dần dần người ta sẽ nhận ra bộ mặt thật của hắn thôi, vì văn chương mỗi người mỗi khác, tư tưởng mỗi người mỗi khác, hắn càng viết, càng lòi ra chân tướng." Khi tôi gặp ông Trương Minh Hòa thật, thì thấy ông không còn trẻ, và nhân dáng của một người trí thức thiệt sự rất hòa nhã và khiêm tốn. 
-Vài lời chia xẻ với bà Đỗ Thuấn: Mong Bà cứ vất những lời lẽ ba hoa, vô giáo dục của tên xấu, giả dạng học giả Trương Minh Hòa, vào thùng phân. Nếu không ai đọc bài của nó, thì nó sẽ chết chìm trong đống phân mà nói tạo ra thôi. Chúc bà vui khỏe để tiếp tục chiến đấu cho một nước Việt Nam Tự do, Dân Chủ. Lúc đó, thì bọn tay sai CS nằm vùng này sẽ bị luật pháp trừng trị đích đáng.
Chu Tất Tiến”.
Đôi “ma nữ, ma cô” này là một “cặp đôi” giống như lời ca “anh ở đâu thì em ở đó”; nhưng chúng nó lại đóng trò “như hai người xa lạ… ông, bà” khiến những người có theo dõi chúng nó trên diễn đàn đều biết tỏng trò ma của chúng nó.
Khi viết “Vài lời chia xẻ với bà Đỗ Thị Thuấn” là  “chàng ma cô Chí Phèo” CTT có ý khuyên “nàng ma nữ Thị Nở” ĐTT không nên “quậy tiếp” vì có thể sẽ bị nhà văn TMH kiện vì đã cố ý bịa chuyện để vu cáo, mạ lỵ ông nhà văn này; nhưng mụ “ma nữ Thị Nở” ĐTT vốn bị bệnh động kinh và bệnh bênh bậy, cãi bừa mãn tính nên lại tiếp tục viết bậy, cãi bừa:
 “Cám ơn ông Chu Tất Tiến đã có lời khuyên. Tên Trương Minh Hoà (dỏm) này đời nào dám ra mặt kiện tôi mặc dù tôi đội cho nó cái nón cối to tổ bố vì nếu nó xuất hiện để kiện tôi thì lòi ra ngay hắn là dỏm; rất có thể hắn có tên “nguyễn văn xoài” hay “lê văn ổi” gì đó nữa là khác, còn lâu tên thật hắn mới là Trương Minh Hoà”.
Mặc dù tôi đội cho nó cái nón cối to tổ bố”, quý vị sinh hoạt trên các diễn đàn và qúy độc giả đã thấy rõ chính con “ma nữ Thị Nở” ĐTT thú nhận là chính nó, chứ không phải ai khác đã giở trò vu cáo, CHỤP MŨ NHÀ VĂN TRƯƠNG MINH HÒA LÀ VIỆT CỘNG. Và chính tên “ma cô Chí Phèo” CTT đã biạ chuyện đã gặp Học Giả Trương Minh Hoà (thứ thiệt) và đã được “ông TMH thứ thiệt” tặng sách.
Trong hai bài “Lại phải nói chuyện về Tru Tắt Tiếng”, LM đã vạch rõ cái mặt mẹt “láo thiên, láo địa, láo từ Sịa láo tới Đông Hà láo ra Bến Hải láo ra hải ngoại” của tên ma cô này.
Đây là một tên nịnh xằng, nổ sảng thứ thiệt!
-Tên ma cô này đã từng nổ sảng trên các diễn đàn điện tử là đã “Đ.M. công an VC” trong trại cải tạo; nhưng ngay sau đó bị nhà văn Trần Yên Hoà và nhiều người khác vạch rõ cái mặt mẹt của y chỉ là “tên thợ gò thùng thiếc kiêm nghề ăng ten” bị đánh gãy sóng mũi.
-Tên ma cô này đã từng phịa chuyện hăm he một ông “niên trưởng” nào đó ở bên Úc đã biểu tình phản đối anh ta khi anh ta qua Úc ra mắt sách là anh ta sẽ viết thư cho Thủ Tướng và các dân biểu mà anh ta quen biết thì ông “niên trưởng” này sẽ phải xách va-ly về Hòn Gay đập đá; nhưng tới nay, chuyện này cũng chỉ là chuyện nổ sảng cho vui của tên Tru Tắt Tiếng.
-Chưa hết! Tên ma cô này còn có “phép phân thân” của Tôn Ngộ Không trong truyện Tây Du Ký là vừa theo học khoá 25 trường Bộ Binh Thủ Đức vừa theo học Trường Bộ Binh Fort Benning của Hoa Kỳ. Ông bác sĩ Trần Văn Tích ở bên Đức chơi ác đề nghị anh ta trưng cái bằng, anh ta bèn im thin thít từ bấy tới nay.
-Chưa hết! Tên “ma cô thời đại a-còng (@)” này còn chơi bạo phịa chuyện là một mình anh ta hạch sách 3 ông Tướng chỉ huy trường Bộ Binh Fort Benning về vụ Mỹ Lai, về chiến tranh Việt Nam (?!), cả 3 ông Tướng Hoa Kỳ đều xếp re!
Những chuyện động trời như vậy mà “tên ma cô Chí Phèo” CTT còn “tru” được thì có chuyện gì mà nó không “tru”?! Dù biết rằng TRU là sẽ TẮT TIẾNG!
*
Nhà văn Trương Minh Hoà có đưa mụ “ma nữ Thị Nở” ĐTT ra toà về tội vu cáo mạ lỵ do chính mụ xác nhận hay không là chuyện của nhà văn TMH, hậu xét!
Thấy trong emai chữa lửa của anh “ma cô Chí Phèo” CTT có khoe là trong lần sang Úc nói chuyện Nhân Quyền có gặp Học Giả Trương Minh Hoà (thứ thiệt). Ông này có tặng sách cho CTT.
Chuyện thực hư quá dễ! Đề nghị “anh ma cô Chí Phèo” CTT cứ đưa hình các bìa sách và các lời đề tặng cùng chữ ký của học giả Trương Minh Hoà (thứ thiệt) đã tặng lên các diễn đàn.
Nếu “anh ma cô Chí Phèo” CTT làm được chuyện này, Lão Móc tuyên bố sẽ bỏ viết về nhà đuổi gà cho bà Móc.
Không làm được ĐỪNG CÓ TRU NỮA! Thối lắm!
Chuyện lạ là một sĩ quan QLVNCH tốt nghiệp từ trường Bộ Binh Thủ Đức, một cựu tù nhân qua Mỹ theo diện HO lại làm những chuyện làm nhục sĩ quan QLVNCH, làm nhục anh em HO – như “tên ma cô Chí Phèo” Chu Tất Tiến đã làm, lại không thấy các vị trong “Đại hội HO 25 năm” hay “Hội Chu Văn An -Bưởi” lên tiếng, lên tăm gì về tên Tru Tắt Tiếng này?!
LÃO MÓC

No comments:

Post a Comment