Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Thursday, 24 March 2016

NGÔ MINH HẰNG MÀ CÒN PHÂN BUA VỚI BÚT LÔNG VÀNG ĐỖ THỊ THỐN ... LÀ HƠI CHẬM TIẾN ĐẤY./-TCL/Mv.


De : Nmh5475@aol.com <Nmh5475@aol.com>


Chuyện thị phi
Thưa bà Đỗ Thuấn,
Mười bốn năm qua tôi không liên lạc, không nhắc nhở tới bà nhưng bà thì có lẽ "được lệnh" (ý và chữ của bà) nên mới chăm chỉ viết thư và gởi vào hộp thư của tôi rất thường xuyên?  Chắc phải có lý do riêng nên bà mới phí thời giờ quí báu từ năm này tiếp năm khác theo dõi, vu cáo, mạ lị tôi trong khi tôi chẳng một lời đối đáp ?  Bà "viết" cho tôi nhiều lần qúa, tôi cũng ráng viết trả lời bà một lần này cho phải phép. Chỉ một lần này thôi nhé, tôi không có nhu cầu hồi tiếp bất cứ một ai trong nhóm của bà.
Thưa bà, viết chửi tôi bao nhiêu cũng được, bà và các bạn bà cứ gởi công khai trên DĐ cho mọi người thẩm định là đủ, không cần gởi vào hộp thư của tôi đâu. Cả nhóm của bà mỗi khi chửi tôi, chắc có bàn tính nên hành động giống bà.  Tôi thì không bao giờ   muốn dính với những người thích gây sự, vì thế,  thấy email nhóm bà là tôi xóa và không hồi đáp.
Tôi xin trả lời thư của bà, chữ tôi màu xanh.
ĐT: Tại sao bà không cho nick Trung Lĩnh im tiếng đi để đỡ phải đọc thêm những bài viết bêu rếu của Hoa Hoàng Lan ?

 

Nmh: Thưa bà, nếu tôi cũng hỏi như bà : Tại sao bà không cho nick Tường Giang, Collen Hà, ĐKCC, Hùng Thế, Phú Văn, Uyên Vũ và những nicks chuyên viết bẩn, vu cáo trong phe bà im đi cho DĐ được sạch sẽ thì bà nghĩ sao?
Ở một nước văn minh, tôn trong nhân quyền là nước Mỹ, tôi nghĩ bà đòi hỏi ở tôi một chuyện vô lý và ngoài khả năng tôi. Tôi rất muốn giúp bà nhưng tôi không là ông Trung Lĩnh nên Tôi KHÔNG CÓ QUYỀN ĐỂ CHO hay KHÔNG CHO ông Trung Lĩnh IM đi được.  Ông Trung Lĩnh là một thành viên của DĐ như bà, như tôi và như mọi người khác, im hay Không là quyền của ông ấy.  Tôi biết ông Trung Lĩnh trên DĐ như tôi biết bà và những Vị khác, không hơn, không kém.  Ai vu gán tôi là ông Trung Lĩnh thì chính kẻ ấy gian ác, bất lương, có tội với Phật, với Chúa và tự thẹn với lương tâm. (nếu họ còn nhất điểm lương tâm.)

ĐT: Tôi không thích thú gì khi đọc những bài này
Nmh: Thưa bà, bà không thích thú đọc bài ai viết là chuyện riêng của bà với người ấy. Tôi vô can. Tôi chỉ có trách nhiệm với chính tôi, với những gì tôi viết.
ĐT: Trung Lĩnh mà còn chọc giận, là HHL còn viết!
Bà muốn cả thế giới phải biết đến tên bà hay sao?
Nmh: Việc bà bạn của bà viết bêu riếu tôi hơn 12 năm nay không còn là điều lạ và cũng chẳng có chi bí mật. Khắp thế giới ai tham dự DĐ đều biết bạn bà và những nick của bà ta chửi rủa tôi ra sao từ lâu rồi. Ai ngậm máu phun người thì dơ miệng họ thôi.  Cứ phun, tôi không có gì phải che giấu và e ngại.  Tôi tin công luận rất tinh tế, rất công bình và rất khách quan.  Hơn nữa, bạn của bà đã bêu riếu cả Chúa Giê Su là đi mò háng phụ nữ thì những điều bà ta bêu riếu tôi có đáng gì.  Tôi không quan tâm chuyện thị phi. 
Thưa bà, bà mau quên hay không muốn nhớ ?  Sự thật là chính vì những thư của bà và bạn của bà bêu riếu, vu khống, nhục mạ tôi trên khắp DĐ từ năm này qua năm nọ trong khi tôi im lặng nên ông Trung Lĩnh mới bất bình mà lên tiếng.   Mà không phải chỉ có mình ông Trung Lĩnh,  vài Vị khác thấy bất công cho tôi, họ cũng  lên tiếng, bà biết rõ mà.  Như thế, không phải vì ông  Trung Lĩnh hay vì ai chọc giận mà bạn của bà mới mạ lị, bêu riếu tôi như bà nói đâu.  Nếu bạn bà không gây chuyện thì không bao giờ có chuyện. Tôi tin rằng tất cả những Vị đã nói lời công đạo cho tôi, họ nói vì họ thấy cần phải nói,  họ không phải là những người hiếu chiến và tôi thì không "ỏn ẻn" nhờ họ binh vực như bà và bạn bà vu chụp.

Lý do vì sao bà bạn của bà bêu riếu tôi hơn 12 năm nay và nhóm của bà gian dối, lăng mị, khủng bố tinh thần tôi gần hai năm nay thì tôi tin rằng bà Đỗ Thuấn và ông Đỗ Hoàng Thông biết rõ hơn ai cả.  Chính bà đã tiết lộ trên DĐ: " ....VC được lệnh nhảy vào giả bộ binh vực cho NMH để hại bà ta, vì bà ta làm thơ chống cộng nên bọn Vẹm chúng bây thù ghét!." 
Thưa bà, tôi viết đủ rồi và sẽ không trả lời bất cứ kẻ nào khiêu khích và lăng mạ.  Với tôi, chỉ có VC và VG là kẻ thù và tôi  biết, với VC và VG, tôi cũng là kẻ thù không đội trời chung của họ.  Việc họ được lệnh nhảy vào để hại tôi như bà tiết lộ là chuyện tất nhiên, việc của họ mà, chắc họ lãnh lương hậu hĩ lắm nên họ mới thi hành công tác "rốt ráo" bền bỉ và lâu dài thế. Đáng khen.  Chúc bà mạnh khoẻ để tiếp tục vu khống tôi là Trung Lĩnh, là Trà Mi hay là bất cứ ai bà thích. Tôi tin có Thánh Thần Trời Phật, có hồn thiêng sông núi ghi chép những gì tôi làm, tôi nói, cũng như ghi chép tất cả những gì mà bà cùng những kẻ hại tôi đã làm và đã nói.  Tôi tin có nhân qủa. Tôi cũng tin rằng  nhiều người quốc gia chân chính trên các Diễn Đàn âm thầm theo dõi và đã nhận rõ trắng đen.
 
Ngô Minh Hằng
----------------------------------
From: butvang.golden@gmail.com
To: nmh5475@aol.com
Sent: 3/20/2016 3:08:30 P.M. Central Daylight Time
Subj: Fw: Mả mẹ mày động phải không? MeMỹMổMề NgôMinhHằng chỉ là một đống rác hôi thối


Tại sao bà không cho nick Trung Lĩnh im tiếng đi để đỡ phải đọc thêm
những bài viết bêu rếu của Hoa Hoàng Lan ?
Tôi không thích thú gì khi đọc những bài này!
Trung Lĩnh mà còn chọc giận, là HHL còn viết!
Bà muốn cả thế giới phải biết đến tên bà hay sao?

Do Thi Thuan 

No comments:

Post a Comment