NHỮNG CHUYỆN QUÁI ĐẢN
- KIÊM ÁI -
- 1) Chuyện quái đản của cựu Đại tá Vũ Văn Lộc.
- Nghe nói ở Nam Cali. đồng hương đã xây dựng Kỳ Đài, ba ông Vũ Văn Lộc, Hồ Quang Nhựt và Lại Đức Hùng ở San Jose bèn hô hào đồng hương xây dựng kỳ đài và công viên văn hóa tại San Jose. Đất dựng Kỳ Đài thành phố chưa cấp, cột cờ còn nằm trong Home Dépot chưa mua. Mới quyên được 10 ngàn dollars, ba nhà Ngự Lâm Pháo Bậy này vội vả trích ra hơn 8 ngàn, đặt mua 8 cái khánh vàng 24 kara, mỗi cái đúng 1 lượng, rồi bận áo thụng vái tặng nhau. Chưa có quân đội nào chưa ra tuyến xuất phát mà đã lãnh huy chương. Chuyện này không phải là chuyện quái đản thì chuyện gì quái đản hơn, thưa đồng hương?
Biết được chuyện này, một ông bạn vỗ vai tôi thiếu đàng gãy xương quai xanh, mắng: Hừ! VC nó có tham nhũng thì cũng đến 80% là cùng. Đúng là thi đua tham nhũng với Cộng Sản. Nhưng rồi Kỳ đài cũng có, một mãnh đất nhỏ bên đường Capitol San Jose, có 3 cột cờ. Có điều lạ là Cờ Vàng 3 sọc đỏ được kéo lên buổi sáng, buổi chiều kéo xuống, nhưng thường hay mất trộm. Một lần mất trộm, được ông Hồ Quang Nhựt, người được mệnh danh là "ông cột cờ" với mẩu chuyện sau đây do ông Nhựt "thân chinh" miêu tả: (Đại ý): Vào lúc độ 4, 5 giờ chiều, trời đang nắng, một người Mỹ đi đường đã chứng kiến một người đàn ông trung niên Việt Nam cụt một tay, bận áo thun trắng ôm cột cờ, trèo lên (thân cột tròn, dường kính độ 30 cm, bằng hợp chất như nhôm, cao hơn 30 mét,phơi nắng cả ngày chắc" ấm" lắm - Kiêm Ái chú thích) gỡ dây cờ cách mặt đất 6 mét rồi kéo cờ xuống, tháo dây lấy cờ (độ 3m x 5 mét) ra, nhét vào trong áo thun trước bụng và đi xuống phía dưới suối".
Cái móc cột dây cờ cách mặt đất 6 mét, một người chỉ còn một tay mà "trèo" lên được rồi gỡ dây cờ ra khỏi móc, kéo cờ xuống từ trên đỉnh, cao độ 30 mét, bỏ cờ vào bụng. Chuyện này không quái đản thì còn chuyện nào quái đản hơn thưa đồng hương? Chỉ được một thời gian ngắn, thành phố xây sân golf chạy xuyên qua đất cột cờ, thế là đi đoong Kỳ đài lẫn cột cờ. Bao nhiêu tiền bạc quyên góp, cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cũng đã bỏ ra 500 đô la gọi là "góp một viên gạch vàng xây cột cờ" cũng mất tăm, nhiều người cũng mua như vậy rồi cũng "bắt thang lên hỏi ông trời, tiền vô kỳ đài có đòi được không"?
- Chuyện quái đản thứ 2 là khi tên Trần Đức Lương, lúc hắn còn làm Phó Thủ Tướng VC qua Hoa Kỳ xin xỏ gì đó với Hoa Kỳ, ngụ tại khách sạn ở San Francisco, đồng hương biểu tình phản đối ở bên ngoài, Ba (3) tên Ngự Lâm Pháo Bậy Hồ Quang Nhựt, Vũ Văn Lộc và Lại Đức Hùng từ San Jose cũng lên San Fran. thuê cùng khách sạn với Trần Bất Lương rồi chầu chực trước cửa khách sạn, khi tên Bất Lương ra ngoài, 3 tên này liền trao kiến nghị về kế hoạch kinh tế cho tên Lương. Tội nghiệp, hắn ta không thèm bắt tay bắt chưn, chỉ nhận rồi đưa cho tên tà lọt. Đồng hương biết dược phản đối dữ dội, 3 tên này nói tránh là "đưa thư phản đối". Chuyện này thì quái đản nhè nhẹ, nhưng làm mất mặt đồng hương quá.
- Chuyện quái đản nhè nhẹ nữa là Hội Chờ Lời Ăn Lỗ Chịu. Số là ban đầu, cố giáo sư Trần Công Thiện có sáng kiến làm Hội Chợ mỗi dịp Tết cho đồng hương nhất là sinh viên học sinh có chỗ vui vẽ trong 3 ngày Tết. Được vài năm thì Liên Hội - cũng 3 trự Ngự Lâm Pháo Bậy này "lãnh nhiệm vụ" với điều kiện là tiền lời chia cho các hội đoàn để có đồng ra đồng vào hoạt động, y như cố GS Thiện đã làm, rồi trao cho Sinh viên làm họ đều "chia tiền lời như vậy. Được đâu độ 2 năm thì Liên Hội của 3 trự này không kết toán chi tiêu mấy năm liên tiếp và cứ khất dần. Đến lúc bị tiến sĩ Nguyễn Thiện Căn của Việt Nam Nhựt Báo và ông Nguyễn Mạnh đài truyền hình của cô Đỗ Mùi, phỏng vấn. Không biết 2 nhà báo này hỏi, hạch sao đó mà ông Hồ Quang Nhựt nổi nóng, mắng tiến sĩ Nguyễn Thiện Căn là "quân phá xóm phá làng", nói dứt khoát với ông Nguyễn Mạnh: Hội chợ này chúng tôi làm, LỜI ĂN LỖ CHỊU, không chia cho ai hết! Quái đản chưa.
Cuối thập niên 80 đầu thập niên 90, Vũ Văn Lộc cưới cho con trai một người vợ từ miền Bắc Việt Nam. Lúc đó, chuyện "về Việt Nam" còn hiếm lắm. Do đó, có dư luận cho rằng Vũ Văn Lộc về cưới dâu là con Đỗ Mười. Liên Hội Quốc Gia do 3 tên Ngự Lâm Pháo Bậy đã qui tụ được 42 hội đoàn chống Cộng, trong đó có cụ bà Phạm Trương đã 80 tuổi làm chủ tịch hội Phụ Nữ, đã chất vấn Vũ Văn Lộc chuyện đó "thiệt hay hư". Bị áp lực nặng nề, Vũ Văn Lộc phải công khai; tự khai rằng ông ta có cho người về Miền Bắc Việt Nam cưới vợ cho con, cũng họ Đỗ, nhưng không phải con Đỗ Mười. Cụ bà Phạm Trương bị Vũ Bình Nghi chủ Thời Báo cãi tên thành "cụ bà Phạm Tội" để gỡ gạt cho Vũ Văn Lộc. Từ đó 42 Hội đoàn rút lui chỉ còn lại 3 tên.
Nghe tin Lý Tống bị bắt ở Thái Lan, Vũ Văn Lộc bèn tổ chức buổi gây quỹ cho Lý Tống gọi là "Tinh thần Lý Tống" quyên được 11 ngàn đôla. Ai cũng tưởng ông Lộc đã gởi cho Lý Tống, đến lúc Lý Tống về lại Mỹ hỏi thì được Lý Tống cho biết chỉ nhận được có 2 trăm đô mà tiền này không phải của Vũ Văn Lộc. Thắc mắc về số tiền mười một ngàn, Vũ Văn Lộc cho biết đã tiêu hết trong buổi lễ "có chứng từ đàng hoàng". Quái đản hay không thưa đồng hương?
- Chuyện quái đản của Vũ Văn Lộc làm đau lòng dân chống Cộng San Jose nhứt đó là chuyện trong mấy ngày Hội Chợ Lời Ăn Lỗ Chịu" do 3 chàng Ngự Lâm Pháo Bậy Hồ Quang Nhựt, Vũ Văn Lộc và Lại Đức Hùng tổ chức, ông Vũ Văn Lộc cho trưng bày một bức tượng lớn, miêu tả một người lính Quân Lực VNCH quỳ bên mộ đồng đội, một tay giữ cây súng một tay nắm tấm thẻ bài của bạn "giữa một bầu trời u ám, chung quanh anh không có ai, anh (chiến sĩ QLVNCH - chú thích của Kiêm Ái) tuy còn súng nhưng anh không thể đứng lên được nữa, đã thua một trận chiến là thua luôn cuộc chiến" (miêu tả của Vũ Văn Lộc). Một người đến xem tượng đã khóc và chửi loạn cả lên. Vũ Văn Lộc hỏi tại sao chửi, chửi ai? - Tôi chửi tên đúc tượng cả tên đem tượng ra trưng bày (VVL rất hãnh diện vì câu chửi này). Theo Vũ Văn Lộc "tự khai" trên Thời Báo của Vũ Bình Nghi thì bức tượng do Vũ Văn Lộc tự bỏ tiền ra đúc, không quyên góp, phí tổn khoản một triệu dollars, do một điêu khắc gia từ Việt Nam qua đúc, không nhận tiền thù lao, cũng không muốn để tên tuổi lai và đúc xong là trở về Việt Nam lập tức". Sau khi triển lãm hội chợ xong, Vũ Văn Lộc còn đem xuống Nam Cali trưng bày nhân dịp họp đồng khóa sĩ quan.
Bị dư luận người chống Cộng - trong đó có tôi lên án dữ dội: tại sao thua một trận chiến là thua luôn cuộc chiến, tại sao "không có ai chung quanh anh" trong khi toàn dân trong và ngoài nước vẫn tiếp tục chiến đấu? Vũ Văn Lộc phải dẹp vào trong kho, sau này đem để trong "Bảo Tàng Viện" do hắn ta xây dựng. Sau đó, để đền bù, Vũ Văn Lộc đúc một tượng khác tương đương với tượng trước theo mẫu logo của Quân tiếp vụ QL/VNCH trưng bày một lần rồi thôi. Quái đản hay không thưa đồng hương?
Chuyện quái đản về Vũ Văn Lộc còn nhiều, nhưng kể bấy nhiêu cũng đủ biết Vũ Văn Lộc là ai.
- 2) Chuyện quái đản của cựu tướng Nguyễn Khắc Bình:
- Từ những ngày ném đá giấu tay:
Phải loại Nguyễn Ngọc Tiên ra khỏi chức Chủ Tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali. vì Nguyễn Ngọc Tiên theo đuổi 2 mục tiêu:
1) Nguyễn Ngọc Tiên kiện Madison Nguyễn và Chuck Reed vi phạm luật Brown Act, vì 2 tên này đã "đi đêm, vận động các đồng nghiệp trước để được số phiếu quá bán, bác bỏ tên Little Saigon do cộng đồng VN yêu cầu khi đặt tên cho đoạn đường "vinh danh người Việt tị nạn Cộng Sản" lật Nguyễn Ngọc Tiên thì coi như vụ này bị dẹp. Vụ án Brown Act đang được xử. Ngày 23 tháng 3 này có thể có kết quả nguyên cáo Nguyễn Ngọc Tiên hy vọng thắng.
2) Nguyễn Ngọc Tiên vận động "cấm cửa Việt Cộng" Vụ này sau nhiều lần bị Madison Nguyễn và Chuck Reed dìm mãi nhưng nay đã đạt được thắng lợi
3) Hạ Nguyễn Ngọc Tiên để người của Việt Tân thay thế trong chức vụ Chủ tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng VNBắc Cali.
Lật đổ Nguyễn Ngọc Tiên dỉ nhiên do bàn tay lông lá của Thiếu tướng Bình thời kỳ "ném đá giấu tay"
Người nổi cộm nhứt trong vụ này là Thái Văn Hòa, có biệt danh là "Người Việt gốc Guam" vì theo tàu Việt Nam Thương Tín trở về Việt Nam. Ông Hòa "chuyên trị MC. Trong buổi lễ "Ngày Quân Lực 19 tháng 6", MC Thái Văn Hòa đã cố tình không giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Tiên, dù ông ta có tên trong danh sách giới thiệu được BTC soạn trước, và ông đã ngồi ngay hàng ghế đầu thế mà không giới thiệu khiến cử tọa la ó phản đối, ông Lê Tấn Thọ Trưởng Ban Tổ Chức phải lên yêu cầu, lúc đó Hòa mới giới thiệu "vì tìm khắp mà không thấy ông Tiên" (sic). Lần thứ 2, buổi lễ của Nhóm Thanh Niên Cờ Vàng do Trưởng Ban Cờ Vàng, ông Huy tổ chức, ông Thái Văn Hòa làm MC cũng cố tình không giới thiệu ông Tiên, một cụ già lên ngay sân khấu hỏi ông Huy tại sao không giới thiệu ông Tiên? Lúc đó ông Hòa mới "giới thiệu, vì sơ sót". Lần thứ 3 là Ngày Truyền Thống CSQG, ông Nguyễn Ngọc Tiên cũng đến trước ghi danh trong số "top ten" và đóng tiền yễm trợ cũng hàng 10 người đầu, thế mà Thái Văn Hòa cũng không giới thiệu "tưởng ông Tiên chưa đến"!
Một niên trưởng CSQG cho Kiêm Ái hay, trong buổi họp bàn về Ngày Truyền Thống CSQG, một nhóm người đã âm mưu dùng ngày này để lật đổ ông Nguyễn Ngọc Tiên, nhưng bị chính vị niên trưởng này cảnh cáo "không thể làm như vậy".
Cố Trung tá Võ Đại đã có lần đến "xin tiền và sự giúp đỡ" của Đỗ Vẫn Trọn, thuộc hệ thống truyền thông Viên Thao để "lật đổ ông Nguyễn Ngọc Tiên". Sau đó, có sự xích mích giữa Đỗ Vẫn Trọn và Võ Đại. Đỗ Vẫn Trọn trình bày nội vụ trên Radio và thách thức Võ Đại "đi kiện", nhưng Võ Đại nín khe. Đến ngày ném đá không cần giấu tay.
Những màn ném đá giấu tay ở trên không kết quả, buộc lòng Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình phải "xắn tay áo, lăn vào lửa đạn" không cần giấu giếm, vỗ ngực xưng tên ném đá phá hoại cơ chế động đồng Bắc Cali.
- Trước đây Nhóm Tinh thần Ngô Đình Diệm thường tổ chức lễ giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm tại San Jose mỗi năm. Mọi người đều tích cực tham gia. Nhưng mấy năm sau, Nhóm Tinh Thần Ngô Đình Diệm như cụ Hà Như Chi, ông Ngô Đình Chương thấy mình ngày càng già yếu không thể tiếp tục; nên đã ủy nhiệm cho Ban Đại Diện Cộng Đồng tiếp tục lễ giỗ hàng năm. Sự ủy nhiệm này công khai. Mỗi năm Ban Đại Diện Cộng Đồng đã hội họp cùng các đoàn thể tổ chức rất tươm tất. Công việc tốt đẹp đã được Ban Đại Diện thực hiện đều đặn trong 8 năm. Bỗng nhiên, đến năm 2012, sau khi Ông Nguyễn Ngọc Tiên và các đoàn thể đã hội họp phân công, phân nhiệm, thuê phòng họp, xin lễ theo đạo Công Giáo và gởi thư mời đến mọi người, cựu Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình bổng nổi cơn, phổ biến một thư mời khác kêu gọi mọi người "tham gia lễ giỗ cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm", do Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình làm Trưởng Ban và Mai Khuyên, chủ tịch Khu Hội làm Phó Ban. Ấn định ngày giỗ trước ngày Ban Đại Diện (Ong Nguyễn Ngọc Tiên) một ngày, mặc dù Ban Đại Diện đã phổ biến giấy mời trước đó một tháng! Muốn chia 2 cộng đồng thấy rõ chưa, thưa đồng hương?
Trước việc làm bỉ ổi của Tướng Bình, Ông Nguyễn Ngọc Tiên cùng các đoàn thể đã họp và quyết định "nhường" để ông Bình làm lễ giỗ với câu nhận định: ""Vì lòng thương tưởng cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, mình để cho ông Nguyễn Khắc Bình và Mai Khuyên làm, mình rút lui chứ không thể hạ mình giành giựt với 2 người đó". Ông Nguyễn Ngọc Tiên thông báo quyết định này cho Thiếu Tướng Bình và nói: chuyện này tụi em nhường cho Thiếu Tướng chứ ai cũng người lớn cả, không thể để thiên hạ cười. Tướng Bình nói "Moi" làm nhưng bữa đó "các toa" cứ đến, moi sẽ giới thiệu toa lên muốn nói gì thì nói, chứ có gì đâu?". Vài ngày sau, nhóm Tướng Bình lại ra thư mời khác, cũng cùng ngày giờ và địa điểm hành lễ, nhưng Trưởng Ban Tổ Chức chỉ mình ông Mai Khuyên, còn Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình thì "xuống chức làm CHỦ TỌA !!!". Xưa nay có ai ghi tên và chức vụ CHỦ TỌA trong giấy mời không, thưa quý vị?
- Khi nghe ông Nguyễn Ngọc Tiên cho biết mặc dù phải chạy tiền để giúp luật sư làm giấy tờ kháng án vụ kiện Brown Act, nhưng vẫn đưa ra lịch trình tổ chức bầu cử Ban Đại Diện nhiệm kỳ 6. Ông Bình và đám tay sai cuống cuồng. Lâu này, chúng cứ tưởng ông Nguyễn Ngọc Tiên vì "chạy tiền" lo vụ Brown Act, chúng cứ thúc dục, mỉa mai, chê bai và cả sĩ nhục để phá thối. Trước quyết định bất ngờ của ông Tiên, ông Bình vội vả mượn giám sát viên Dave Cortese phòng họp trong văn phòng quận hạt Santa Clara, để bọn Vũ Huynh Trưởng họp bàn lập thêm một Ban Đại Diện thứ 2. Sợ nói trắng ra, đồng hương sẽ không đến, chúng phổ biến thư mời với mục đích "thành lập các đoàn thể đại diện". Nhưng chỉ mấy phút sau chúng tự lật mặt nạ: "với mục đích lập ngay Ban Bầu Cử (Ban Đại Diện Cộng Đồng thứ 2).
Cái thâm độc của cựu Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình khi nhờ ông Dave Cortese mưọn phòng họp của Quận Hạt là để gây chia rẽ giữa ông Dave Cortese với Ban Đại Diện Cộng Đồng, hai là tỏ cho đồng hương thấy thanh thế của ông Bình đối với ông Cortese rất lớn. Thế là ông Bình và đám LĐCT lập thêm một Ban Đại Diện nữa, đúng như ý muốn của Việt Tân. Ông Bình có phải là Việt Tân hay không? Hỏi tức là trả lời.
Ông Dave Cortese là một ứng cử viên thị trưởng rất sáng giá, nắm chắc thắng lợi trong tay, ai cũng mến phục nhất là cộng đồng Việt Nam. Những cuộc thăm dò ông Dave Cortese luôn luôn bỏ xa đối thủ là Sam Licardo, nhưng chỉ vì tin tướng Bình "có uy tín" bọn LĐCT có "5 ngàn cử tri" nên trở thành con cờ cửa Nguyễn Khắc Bình. Chính Kiêm Ái đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo cho tay chân ông Cortese là Nguyễn Thế Vũ, nếu cứ ôm chân ông Bình và LĐCT sẽ thất bại, vì tướng Bình và những tên phá hoại ngày càng lộng hành, chúng quá tự tin là Cortese sẽ thắng và là con cờ của chúng nên "chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng Tổng" khiến cử tri gốc Việt sợ không dám bầu ông Dave Cortese mà bầu cho Sam Licardo. (Xin xem bài "Viết Qua, Viết Lại" và "Bài Viết ... Hết Mực" cùng tác giả đăng trong blog Tiếng Dân) .
Sự quái đản của Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình ngày càng lộ liễu, chẳng những không thèm giấu tay mà còn hãnh diện mỗi khi đánh thêm một đòn vào Cộng Đồng Người Việt tại Bắc California.
Cách nay vài năm, cựu Thiếu tá Phương chỉ huy trưởng Địa Phương Quân Bà Rịa tố cáo đích danh cựu Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình lúc còn làm Tư Lệnh Cảnh Sat Quốc Gia kiêm Đặc Ủy Trưởng Trung Ương Tình Báo, khi nghe tin Bà Rịa bắt được tên Bí Thư VC tỉnh này là anh rễ của Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, ông Bình lập tức đem trực thăng xuống bốc tên VC này ra khỏi nhà giam. Ai cũng đòi hỏi ông Bình lên tiếng, nhưng ông vẫn "thủ khẩu như bình". Lúc Kiêm Ái mới qua Hoa Kỳ, chưa tiếp xúc với tướng Bình, nghe tin ông ta ra phi trường đón tên Bùi Tín từ Pháp qua, tôi rất bất mãn, tại sao ông ta lại đón một tên cán bộ Việt Cộng chưa cỡi áo? Tôi nhờ cựu Thiếu tá Thái Văn Hòa hỏi nguyên nhân, một thời gian sau Thái Văn Hòa cho biết, ông Bình trả lời rằng "ông ta là một nhà tình báo cần phải thu thập tin tức nên mới cùng mấy người khác đi phi trường đón Bùi Tín". Bùi Tín cũng có lần cho rằng "có một vị tướng lãnh Miền Nam cũng đồng tình với Bùi Tín và cho rằng "nếu chúng tôi thắng thì chúng tôi cũng làm như các anh thôi". Không biết có phải tướng Bình hay không?
Vụ cựu tướng Trần Thiện Khiêm qua Cali. tuyên bố những câu nịnh bợ Cộng Sản, cũng xuất phát từ nhà cựu tướng Bình. Lúc đó, Kiêm Ái đã viết bài vạch rõ những lời nịnh bợ VC của ông Khiêm. Tướng Bình muốn tôi ngưng bài viết, nhưng tôi khuyên tướng Bình nên góp ý với tướng Khiêm đừng làm chuyện có lợi cho VC, nếu VC "nhờ" thì đặt điều kiện phải cho dân tự do ngôn luận và tự do tôn giáo mới ủng hộ bọn chúng. Tướng Bình nín thinh và vẫn cận kề ông Khiêm, đưa ông Khiêm xuống thăm "Viện Bảo Tàng" của Vũ Văn Lộc.
Kỳ sau: chuyện quái đản của các dân cử gốc Việt.
KIÊM ÁI
No comments:
Post a Comment