TA ĐÂY SỐNG TỚI MẤY TRĂM TUỔI RỒI CŨNG CHẾT- CHÚNG BÂY CÁ VỒ CÓ NHẰM NHÒ GÌ- HÃY MAU TỈNH NGỘ ĐỂ KHỎI BỊ QUẬT MỒ và DÂN CHÚNG VẠCH KU ĐÁI VÀO XÁC CHÚNG BÂY./- Mt68
Cụ rùa Hồ Gươm qua đời – điềm dữ cho ĐH Đảng CS?
Có lẽ giờ này, bộ Chính trị hay Ban Chấp hành Trung ương Đảng vô thần, đang e ngại, không biết liệu Cụ Rùa từ trần đã để lại điềm gì đây?
Cali Today News - Theo tin tức từ truyền thông trong nước, vào lúc 17h chiều ngày 19 tháng giêng – theo giờ địa phương – xác cụ rùa đã nổi trên mặt nước Hồ Gươm khiến rất nhiều người, nhất là những người lớn tuổi gắn bó với Hà Nội gần cả đời người bàng hoàng.
Theo các nhà khoa học trong nước, rùa Hồ Gươm là loại quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng, cân nặng 169 ký, chiều dài mai 1,3 mét. Tuy nhiên, có rất nhiều tranh cãi chung quanh tuổi của Cụ. Có nguồn cho rằng Cụ 900 tuổi, nguồn khác lại nói 700 tuổi, trong khi có nguồn lại cho biết phân tích ADN chỉ ra Cụ chỉ hơn 100 tuổi. Vào năm 2011, Cụ được đưa lên bờ ba tháng để chữa trị các vết lở, đồng thời chính quyền địa phương cũng làm sạch môi trường hồ.
Đối với tâm linh người Việt, rùa là linh vật. Mặc dù rùa ở Hồ Gươm, Hà Nội là loài rùa da trơn, mai mềm, không được xếp vào loài tứ linh Long, Lân, Quy, Phụng, nhưng vẫn có tiếng linh thiêng. Người ta gọi rùa Hồ Gươm là “Cụ” với hàm ý tôn kính.
Rùa ở Hồ Gươm gắn liền với truyền thuyết Lê Lợi trả kiếm thần Thuận Thiên cho Rùa thần Kim Quy vào đầu thời Hậu Lê. Cụ Rùa Hồ gươm đi vào lịch sử, vào tâm linh, vào các tác phẩm văn học, và thậm chí vào cả đời sống chính trị, văn hóa hàng ngày của người dân Hà Nội.
Có rất nhiều tin đồn đại về rùa ở Hồ Gươm, nào là số lượng các cụ sinh sống trong hồ, những câu chuyện gắn liền với những lần cụ nổi lên mặt nước. Theo lời đồn, mỗi lần Cụ rùa rong chơi trên mặt nước, hít thở chút không khí trong lành đều là những lúc Việt Nam có sự kiện xảy ra.
Không biết do ngẫu nhiên hay như tin đồn đại, Cụ xuất hiện vào ngày Đại hội Đảng X, ngày Quốc khánh cộng sản Việt Nam và ngày Hà Nội khai mạc 1000 năm Thăng Long, hay vào cả ngày linh cữu Tướng Võ Nguyên Giáp được đưa về quê mai táng, … Vậy nên, tin tức Cụ qua đời ngay trước thềm đại hội Đảng lần thứ XII sắp chính thức diễn ra tại Hà Nội khiến nhiều người bàn ra tán vào.
Có lẽ giờ này, bộ Chính trị hay Ban Chấp hành Trung ương Đảng vô thần, đang e ngại, không biết liệu Cụ Rùa ra đi đã để lại điềm gì đây?
Nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đấu đá nhau kinh hoàng trong suốt thời gian gần đây giữa hai phe phái mà giới phân tích gắn mác “phò Trung” và “thân Mỹ.” Có lẽ, những trận đấu đá, sự bại hoại, tham nhũng trong hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam đã khiến ngay cả Cụ Rùa cũng ngán ngẩm, mệt mỏi. Biết đâu được, Cụ Rùa cũng như một số tử sĩ trước đây, dùng cái chết để lên tiếng phản đối, dùng cái chết để tỏ rõ chính kiến, dùng cái chết để mở mắt người khác trước khi quá trễ?
Tin đồn vẫn là tin đồn, sự thật vẫn là sự thật. Cụ Rùa sống khôn thác thiêng, hãy về về phù hộ cho nước Việt, cho con cháu Việt!
HG
No comments:
Post a Comment