Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Monday, 18 January 2016

MỘT GÓC TRỜI QGHC


Cuong Ly

12:59 AM (6 hours ago)
to Hien-GiacChime
Thưa Bạn Nguyễn Đại Nhơn,
 *Tôi rất vui mừng nhận được tâm thư của Bạn. Thật không ngờ,
sau 38 năm, chúng mình lại nhận được tin của nhau; ấy cũng nhờ
Bạn có trí nhớ rất tốt; nếu không thì kể như "ngàn năm mây bay"?
 *Bây giờ chúng ta đã gặp lại nhau, dù còn trong tâm tưởng, nhưng chúng ta sẽ liên lạc với nhau thường xuyên hơn qua email
để tình thân thêm đậm đà, nồng nàn hơn.
 *Tôi và gia đình hiện đang ở Melbourne (Úc Châu), có 3 đứa con gái, tất cả đều đã lập gia đình, an cư lạc nghiệp, có 7 đứa cháu
ngoại. Tôi đã hưu trí từ năm 2002. Còn Bạn và Bà Xã có mấy con, mấy cháu, còn đi làm không(?), xin cho tôi biết để chung mừng
với.
 *Tôi có 2 đứa em ruột hiện ở Georgia, Atlanta (USA), một người
em cột chèo ở Westminster (CA., USA), rất nhiều thân hữu đồng
môn ở Mỹ. Tôi dự định, trong khoản đời còn lại ở Thế Gian, tôi sẽ
qua Mỹ một lần nữa để thăm em út, bạn bè. Nếu ước mong được
thành tựu, tôi sẽ đến Pensylvania để thăm Bạn và Bửu Quyến.
 *Chủ Nhân của Blog Mậu Thân 68 là một thân hữu đồng môn.
Thật là duyên lành, nhờ Bạn đọc bài trên trang Blog nầy nên mình mới có dịp liên lạc lại với nhau.
 *Bạn có Pháp Danh là Hiền Giác; như vậy Bạn là Cư Sĩ, Phật Tử?
Nếu như vậy thì chúng ta là Con Của Phật. Lành thay !
 *Cầu mong Bạn cùng Bửu Quyến vui mạnh luôn và Năm Mới được
Vạn Sự Như ý.
 *Với tất cả lòng cảm mến,
  Lý Ngọc Cương


On Monday, 18 January 2016, 2:18, Hien-Giac NDN <hiengiac1407@gmail.com> wrote:

Kính gởi Anh Lý ngọc Cương,
Kính Ảnh,tôi là một người bạn vượt biên cách nay hơn 35 năm, không đi cùng ghe..Tụi mình biết nhau vì cũng nằm ngoài hành lang của trại DINGDANG CENTER ở Thailan... Tôi tên NHƠN, vượt biên một mình .Lúc đó cũng có một bạn trẻ độc thân tên LONG đôi khi cũng đi với nhau ,...Sau đó tôi được đi Mỹ trước còn Anh thì đợi đi Uc ,vì nghe Anh nói Chị đã đi ghe khác lạc nhau và được tin Chị đã đi Uc..Tôi có ý định tìm Anh đề liên lạc từ lâu từ lúc qua Mỹ mà không biết làm sao.Tình cờ đọc một bài viết trong blog MẬU THÂN 68 thấy có email của Anh vội liên lac xem sao ,hy vọng Anh là người bạn lúc đó ...Cái chân của Anh lúc ở Thailan bị thương đi khắp khiển,không biết bây giờ chắc đã hết lâu rồi phải không???
Đôi lời kinh thăm Anh /Chị và gia đình .


Hy vọng nghe tin Anh .
Một người bạn NGUYỄN ĐẠI NHƠN
Pensylvania /USA

No comments:

Post a Comment