Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Monday, 25 January 2016

NẾU DŨNG XÀ MÂU KHÔNG TỔNG BÍ ĐÁI - THÌ CHÍNH BÀI NẦY SẼ GIÚP CHO NHIỀU NGƯỜI CHỬI CHA TRƯƠNG MINH HÒA

VÌ NÓ CHỨNG MINH CHO THẤY TRƯƠNG MINH HÒA HÒAN TÒAN MƠ HỒ VỀ VIỆT CỘNG NHỨT LÀ VIỆT CỘNG BẮC VIỆT- 

NÓ CŨNG CHỨNG MINH TRƯƠNG MINH HÒA CHỐNG CỘNG MÀ KHÔNG CÓ HIỂU BIẾT VÀ LẬP TRƯỜNG RIÊNG TƯ- CHỈ HÙA THEO LẬP LUẬN CỦA KẺ KHÁC- XIN CHỜ XEM DŨNG XÀ MÂU CÓ LÀ TỔNG BÍ ĐÁI ĐƯỢC KHÔNG ???./- Mt68 

DŨNG XÀ MÂU SẼ LÊN NGÔI TỔNG BÍ, THẾ TRỌNG LÚ!
  
    Theo nguồn tin từ Hà Nội, thủ đô THIÊN ĐƯỜNG xã hội chủ nghĩa là chốn THƯỜNG ĐIÊN vào giờ chót cho hay là mức độ cao ủng hộ thủ tướng Dũng Xà Mâu lên ngôi tổng bí. Trong thời gian qua, khi đại hội đảng thứ 12 diễn ra thì từ trong và ngoài nước có nhiều nguồn tin mâu thuẫn nhau về chức vụ" vua không ngai".

      Các đại biểu của đảng thái thú Vẹm Cộng đã " nhất trí" đề cử Nguyễn Tấn Dũng lên thay Nguyễn Phú Trọng trong chức tổng bí thư, dù trong suốt thời gian qua, các phe phái ghìm nhau như kẻ thù và mục tiêu hàng đầu của Trọng Lú là loại Dũng Xà Mâu ra khỏi" hậu trường sân khấu chính trị miền bắc".

    Sự khai mào đề cử Dũng Xà Mâu làm tổng bí thư, mang tính cách dàn dựng, cò mồi là do Vũ Ngọc Hoàng, ủy viên bộ chính trị trung ương đảng và cũng là phó chủ nhiệm ban văn hóa tư tưởng trung ương. Trong khi trong nội bộ đảng giằng co giữa hai thế lực của cánh Trọng Lú và Dũng Xà Mâu trong việc tranh giành quyền lực mà chức Tổng Bí Thư là mục tiêu hàng đầu hai phe tranh nhau như hai con chó giành nhau miếng thịt bò. Nếu ai nắm chức tổng bí thư, thì trong vòng nhiệm kỳ 5 năm, kẻ thắng thế mặc tình mà vẽ rồng vẽ rắn, thi đua nhau làm giàu và" lấy công cho tư", trở thành những tên triệu, tỷ phú Mỹ Kim.

    Được biết Nguyễn Tấn Dũng có ưu thế về thương trường, nắm hầu bao của nhiều" tư bản đỏ, đại gia" và nhứt là số lượng nước ngoài vô đầu tư gia tang gắp 3 lần so với tổng sản lượng quốc gia với 2,100 Mỹ Kim cho GDP từ 10 năm qua. Nguyễn Tấn Dũng còn chứng tỏ kẻ đối đầu bề ngoài với quan thầy Trung Cộng qua tình hình căng thẳng biển Đông, nhưng đây chỉ là" tình trong thái thú, mặt ngoài làm căng". Đừng nghe những gì Vẹm nói, hãy nhìn kỷ những gì Vẹm làm, cho nên sự kiện căng thẳng biển đông chỉ là hình thức mị dân, tuy nhiên trên thực tế là Vẹm cung cấp cát cho quan thầy Trung Cộng xây dựng nhiều đảo nhân tạo, đe dọa an ninh các nước trong vùng. 

Sự kiện Dũng Xà Mâu giả vờ chống Trung Cộng" bằng mồm" chỉ là lối mị dân như ông cố nội của hắn là Hồ Chí Minh: một mặt mời Pháp trở quan VN cai trị theo hiệp ước sơ bộ 3-6-1946 nhưng cũng chính Hồ Chí Minh cũng kêu gọi toàn quốc kháng chiến" đánh Tây giành đập lột". Chính nhờ lối mị dân" bảo vệ tổ quốc, vùng biển nầy" mà phe cánh Nguyễn Tấn Dũng thu tiền dân qua các hộ, ai không đóng tiền bá láp nầy là bị phê bình là không yêu nước…Trong khi Nguyễn Phú Trọng coi thường lãnh vực cải tổ kinh tế và tỏ ra thân thiện với Trung Cộng, chính điểm yếu kém nầy mà Trọng Lú mất dần ảnh hưởng trong đảng, nhưng Dũng Xà Mâu thì ma lanh, mị dân, đong đưa với Mỹ để kiếm chác và đồng thời mị dân là phản ứng khi Tàu quấy động biển Đông. Xét kỷ thì cộng sản và tự do hoàn toàn khác nhau như lửa với nước, nên trong thời kỳ" thoái trào cách mạng" thì những tên ma giáo như Dũng Xà Mâu giả vờ tiến gần tới Mỹ, nhưng bản chất của hầu hết cộng sản là" dù bang giao với các nước dân chủ Tây Phương nhưng vẫn hạ quyết tâm theo đuổi tà thuyết Marx Lenin".

    Trước khi đại hội đảng lần thứ 12 nhóm họp vào thứ năm tuần qua, đương kim tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn loại hẵn Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi danh sách ứng cử trong bộ chính trị trung ương đảng, Trọng Lú còn có kế hoạch loại 175 ủy viên bộ chính trị là phe cánh của Dũng Xà Mâu để không còn ai để cử, là kế triệt từ trong trứng nước.

    Tuy nhiên Dũng Xà Mâu cao tay ấn, dựa vào khe hở qui định mà vận động 1,510 đại biểu tham dự đại hội, đồng loạt đề cử cho hắn. Theo Vũ Ngọc Hoàng, chủ nhiệm báo Tuổi Trẻ, phe của Dũng Xà Mâu cho biết là Nguyễn Tấn Dũng và 61 người khác được đề cử vô ủy viên trung ương đảng. Đây không phải là danh sách chính thức, có nghĩa là sẽ được đại hội" nhất trí" tuyển chọn.

    Dũng Xà Mâu rất thủ đoạn, bề ngoài hắn giả vờ" mại hơi" là không nhận sự đề cử nầy, nhưng đám cò mồi của hắn nhất trí là không chấp nhận sự từ chối của người được tín nhiệm, quả là đòn" điếm chính trị, đĩ chính em" rất trổ trẽn trong hầu hết các đại hội đảng cướp thái thú Vẹm Cộng.

    Nếu đúng như dư đoán và mưu đồ thì Dũng Xà Mâu trở thành Tổng Bí Thư, thay Trọng lú vào ngày nay, thứ hai 25-1-2016 và kế tiếp là chọn thủ tướng, chủ tịch nhà nước, chủ tịch quốc hội…cũng toàn là xếp đặt nhân sự như đảng cướp phong chức nhau thôi. Hiện nay có tới 4,5 triệu đảng viên và thái thú Vẹm dù có thay đổi nhân sự, thì chúng vẫn: chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thờ tà thuyết Marx Lenin, lấy kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và nước Việt Nam trở thành chư hầu hay tệ hơn là bị sát nhập vô lãnh thổ Trung Cộng, Bắc Kinh không tốn một giọt máu mà thu hồi" giao chỉ quận" khi Tàu nuôi được một tập đoàn thái thú nội địa.

    Trước khi đại hội đảng thái thú Vẹm lần thứ 12 nhóm họp thì từ trong và ngoài nước có nhiều tin đồ đoán, tin vịt lẫn tin gà…của nhiều tay bình loạn già, mò luận gia, ẩu luận gia…nay thì ngã ngũ là tên Dũng Xà Mâu lên ngôi tổng bí, điều nầy chắc là các nhà đại tiên tru vũ tru Trần Dần, Trần Khỉ, Trần Vượn, nhà siêu quyền lực Hạnh Dương của tờ Vịt Báo…chắc là đoán không ra. Nhưng với những người có nhiều kinh nghiệm thì trong đảng cướp ác ôn, kẻ nào ác, ma giáo nhứt là lên làm thủ lãnh. Đó là trường hợp của tên Dũng Xà Mâu, hắn lòn lách, ma giáo và nay cầm chắc chức tổng bí hơi trong 5 năm…bây giờ hắn đã là tỷ phú, thì 5 năm sau chắc là sánh vai cùng Bill Gate, Putin trong danh sách nhà giàu. Dũng Xà Mâu chỉ thân đô la chớ không thân Mỹ, nó là con chó giữ nhà cho Tàu mà ăn đồ Mỹ…
 


TRƯƠNG MINH HÒA
Ngày 25.01.2016

No comments:

Post a Comment