Ông Trọng hay ông Dũng lên làm Tổng Bí thư đều chứng minh rằng, đảng CSVN đã không còn được như xưa. Đó là một tập thể rệu rã, nát bét, phân tán vì những tham vọng quyền lực, quyền lợi. Họ đấu đá nhau đến kinh hoàng, sẵn sàng sử dụng thủ đoạn để bức ép đồng chí của mình. Thậm chí, bức chết đồng chí của họ như trong cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh và Phạm Quý Ngọ.
Cali Today News - Nguồn tin của báo Cali Today cho biết, ông Nguyễn Tấn Dũng đã không có tên trong danh sách bầu cử vào chức Tổng Bí thư. Như vậy, người ngồi vào chiếc ghế ấy không ai khác chính là đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Những thủ đoạn của ông Trọng giăng ra để hất cẳng Nguyễn Tấn Dũng đã thu được kết quả. Đáng nói nhất là Nghị quyết 224 được ông Trọng chuẩn bị từ hồi 6/2014 chính là mắc xích quan trọng. Theo Nghị quyết đó, tất cả những ủy viên Trung ương khóa 11 không được ứng cử vào Trung ương khóa 12. Nhưng nếu được Đại hội 12 quyết định vẫn để trong danh sách ứng cử thì người đó phải làm đơn xin rút. Từ đó, Đại hội sẽ bỏ phiếu kín để có chấp thuận cho xin rút hay không.
Ông Nguyễn Tấn Dũng đã qua được ải thứ nhất. Ông nằm trong danh sách đề cử vào ủy viên Trung ương khóa 12 với 270 phiếu từ 35/62 đoàn đại biểu. Điều này cho thấy, ông Dũng rất được sự ủng hộ từ các đại biểu. Có tất cả 62 người trong danh sách ứng viên được Đại hội 12 đề cử, ngoài ông Dũng còn có các ông: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, phụ trách Thành ủy Sài Gòn Lê Thanh Hải, phụ trách Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa...Trong số 62 người nói trên có 23 người nộp đơn xin rút khỏi danh sách vị trí ủy viên Trung ương khóa 12 theo đúng Nghị quyêt 244 mà ông Trọng giăng ra. Ông Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng và những ông khác phải làm theo đúng Nghị quyết, tức là làm đơn xin rút.
Đến 17h30 ngày 25/1, Đại hội bắt đầu bỏ phiếu kín xem có chấp thuận cho các ủy viên Trung ương khóa 11 rút hay không. Cuộc bỏ phiếu, kiểm phiếu diễn ra vô cùng gay go.
Phải nói rằng, trong lịch sử đảng CSVN chưa bao giờ có kỳ Đại hội nào lại được đông đảo người dân theo dõi đến như vậy. Người được kỳ vọng ngồi vào chiếc ghế Tổng Bí thư không ai khác chính là ông Nguyễn Tấn Dũng. Dư luận thừa hiểu ông Dũng cũng như những quan chức lãnh đạo Cộng sản khác đều là những kẻ tham nhũng, với khối tài sản lên đến hàng trăm triệu Mỹ kim. Tuy nhiên, vì chán ghét sự trì trệ, bảo thủ, tham quyền cố vị. Người dân mong muốn một người có những tư duy mới, lên tiếng mạnh mẽ về độc lập chủ quyền ngồi vào chiếc ghế Tổng Bí thư. Vậy nên họ đã chờ đợi ông Dũng sẽ ngồi vào chiếc ghế ấy. Hơn nữa, đây là lần cuối cùng Đại hội đảng CSVN tổ chức, người dân mong chờ sẽ có một Tổng Bí thư người miền Nam. Trên các thăm dò trên mạng, người được ủng hộ nhiều nhất vẫn là ông Nguyễn Tấn Dũng
Tuy nhiên, tất cả mong đợi của người dân đã tan theo mây khói.
Gần 20 giờ 25/1, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc thông báo kết quả bỏ phiếu kín. Các ông: Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng đều đã được đại biểu Đại hội khóa 12 đồng ý xin rút không tham gia vào Trung ương khóa 12. Nói cách khác, các ông ấy được chấp thuận cho về vườn. Không chỉ 3 ông nói trên, 23 trường hợp nộp đơn xin rút theo đúng Nghị quyết 244 cũng được chấp thuận cho về hưu.
Cũng theo nguồn tin của báo Cali Today cho hay, để được ở lại ông Dũng phải có được trên 800 phiếu ủng hộ từ 1,510 đại biểu. Trong khi đó chỉ có 41% đại biểu ủng hộ đưa vào danh sách bầu cử Tổng Bí thư. Còn các ông: Sang, Hùng có số phiếu còn thảm hại hơn. Tuy nhiên, số phiếu không được quá bán, ông Dũng đành phải chấp nhận thua cuộc.
Ông Trọng sẽ không còn đối thủ, băng băng tiến đến chiếc ghế Tổng Bí thư.
Ông Nguyễn Phú Trọng năm nay 72 tuổi, nếu ông đảm nhiệm chức vụ Tổng Bí thư thêm 1/2 nhiệm kỳ tức đến khi về hưu ông đã hơn 74 tuổi. Ở độ tuổi của ông, người ta đã về hưu, dưỡng già. Song, ông vẫn kiên quyết ở lại để "bảo vệ tính đoàn kết của đảng". Ông Trọng không phải là lãnh đạo Cộng sản duy nhất tham quyền cố vị, những người đi trước ông như: Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Lê Duẫn cũng là những người tham quyền cố vị. Ông Hồ Chí Minh đến lúc chết vẫn giữ chức Chủ tịch nước mà không chịu trao cho ai. Ông Phạm Văn Đồng ngồi vị trí Thủ tướng đến gần 32 năm. Còn ông Lê Duẫn đến chết vẫn không chịu trao chức Tổng Bí thư cho người khác. Ông Trọng có lẽ kế thừa những di sản của các bậc tiền nhân.
Ông Trọng hay ông Dũng lên làm Tổng Bí thư đều chứng minh rằng, đảng CSVN đã không còn được như xưa. Đó là một tập thể rệu rã, nát bét, phân tán vì những tham vọng quyền lực, quyền lợi. Họ đấu đá nhau đến kinh hoàng, sẵn sàng sử dụng thủ đoạn để bức ép đồng chí của mình. Thậm chí, bức chết đồng chí của họ như trong cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh và Phạm Quý Ngọ.
Chiếc ghế Tổng Bí thư đã có chủ nhưng những chiếc ghế Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội vẫn chưa. Đại hội 12 bớt phần gay cấn nhưng vẫn hứa hẹn những kịch tính, dù rằng đã nhạt đi rất nhiều.
Người Quan Sát
No comments:
Post a Comment