Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Tuesday, 28 January 2014

ĐỒNG BỌN TRẦN ĐÔNG, CHÂU XUÂN HÈN, NGUYỄN BÚ CẨM ... ĐỀU LÀ NHỮNG CON KÊN KÊN - KIẾM TIỀN BẰNG MÁNH MUNG DỰA VÀO VIỆC KHAI THÁCH MẤY CHỮ "PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG" - THỰC SỰ 100% LÀ CHÚNG CHỈ KINH TÀI CÁ NHÂN KHÔNG CẦN LÀM THUÊ CHO HÃNG XƯỞNG NÀO CẢ./- Mt68

TRẦN ĐÔNG, VĂN KHỐ THUYỀN NHÂN 

ĐÁNG BẬC THẦY CỦA CÁC TỔ CHỨC HÁI RA TIỀN Ở HẢI NGOẠI

ĐINH HOÀI NHƠN -    

    Nhìn chung hất hết các tổ chức kháng chiến, phục quốc, chính phủ, ngay cả lực lượng cứu nước mới ra đời do linh mục Việt Tân Nguyễn Hữu Lễ và Trần Quốc Bảo (con đẻ của  Việt Tân), Việt Nam Cộng Hòa Foundation do cựu tướng Lý Tòng Bá và Hồ Văn Sinh thành lập, các tổ chức quân đội màu mè như đạo quân nhà đòn, lực lượng thiện nguyện và ngay cả các tổ chức từ thiện của Trúc Giang-Kiều Mỹ Duyên-Vi Anh ( dùng đài truyền hình SBTN để thu tiền với danh nghĩa từ thiện và vừa giúp cho đảng CS thêm ngoại tệ, xoa dịu bất mãn của dân nghèo, giảm chống đối..), hội thương phế binh vừa cám ơn anh và cũng có phần muốn lợi dụng thân xác thương tật của các anh để thủ lợi…cũng không làm ăn bền như Văn Khố Thuyền Nhân do giám đốc Trần Đông ở Victoria ( Melbourne). 

Đây là tổ chức làm ăn có hậu, chỉ lo mồ mả thuyền nhân, vừa làm phước và vừa được thân nhân những người chết ủng hộ, mang ơn lâu dài.. Văn Khố Thuyền Nhân có quan hệ nhân quả đến chùa Quang Minh, do thượng tọa tự phong Thích Phước An, thuộc cánh giáo hội phật giáo Việt Nam Thống Nhất do huề thượng Thích Phước Huệ làm hội chủ trước đây, nay huề thượng đã tiêu diêu nơi miền nào đó, sau vụ" tịnh thất" với một tín nữ Diệu Đức ở Mỹ bị khám phá. 

Do ảnh hưởng lối làm ăn" có hậu" và được thấm nhuần tư tưởng" tiên cúng dường, hậu tu đạo" cho nên người giám đốc văn khố thuyền nhân là Trần Đông áp dụng lối làm ăn đúng luật" nhân quả" với cái nhân là hài cốt thuyền nhân và cái quả là hưởng dài dài vào mộ bia, du lịch…làm ăn như thế mới lâu dài như sư ni sống vững suốt đời là nhờ vào chùa mà Phạm Xuân Đài, hậu duệ Phạm Phú Thứ cho rằng:" chùa là cái thiện" nhưng bên trong đôi khi toàn là ác, có ai biết?.

    Mặt Trận Hoàng Cơ Minh là nơi thu tiền rất nhanh, nhiều nhất so với các tổ chức mệnh danh kháng chiến, phục quốc, với nhãn hiệu cứu nước thoát khỏi chế độ độc tài, phi nhân cộng sản. Tuy nhiên, sau thời gian bịp bợm, mặt trận Hoàng Cơ Minh đã bị lột mặt nạ kháng chiến gian, tuyên truyền láo về chiến khu ở đất Thái, có 10 nghìn quân kháng chiến ma…Dù không thành công nhưng cũng thành triệu phú, anh em phó đề đốc Hoàng Cơ Minh đều là triệu phú kháng chiến, không cần làm lụn mà vẫn có hàng chục triệu trong tay, vơ vét từ mồ hôi của người Việt hải ngoại có tầm lòng, là cuộc lừa đảo lòng yêu nước lớn nhất tại hải ngoại sau năm 1975. Sau đó, vì không còn dùng chiêu bài kháng chiến bằng quân sự, mặt trận Hoàng Cơ Minh chuyển sang hình thức đấu tranh chính trị bịp bợm, cho ra đời các tổ chức con như Liên Minh Việt Nam Tự Do, Hội Chuyên Gia, Phục Hưng….nhưng các tổ chức con cũng thất bại, vì ai cũng biết đây là hình thức bịp bợm khác, trò hề đấu tranh, nhưng mục đích vẫn là thu tiền, làm lợi cho cộng sản, đánh gục lòng tin người Việt hải ngoại. Mặt trận Hoàng Cơ Minh đã ém nhẹm cái chết của thủ lãnh đến 14 năm, sau khi đã ổn định tổ chức, hệ thống  tài chánh vững chắc thì Mặt Trận thu hẹp thành đảng Việt Nam Canh Tân-Cách Mạng, lề thói cũ vẫn là thu tiền qua chiêu bài yểm trợ các nhà dân chủ cò mồi trong nước, sau tập hợp thành khối 8406, cử đại diện là Nguyễn Chính Kết, dàn cảnh trốn bằng phi cơ sang Hoa Kỳ.

     Tuy nhiên, tổ chức văn khố thuyền nhân do Trần Đông thành lập ở Úc Châu là thu tiền bền, làm ăn dài dài mà vẫn phát đạt. Đó là cái hay và tài giỏi của Trần Đông, thay vì kháng chiến, phục quốc, chính phủ…có người sống tham gia, thì trước sau gì cũng bể mánh và có khi nằm vùng xâm nhập lèo lái, khuynh đảo….thì Trần Đông nhắm vào người chết từ lâu, chết trên đường vượt biển tìm tự do, nên không có người chết nào khiếu nại, thân nhân các nắm xương tàn thì vẫn đóng góp để mồ yên mả đẹp nơi xứ người, quả là lối kinh doanh có kế hoạch và tính toán rất kỷ. Văn Khố Thuyền Nhân đã thành công trong những chuyến tổ chức du lịch " tìm về bến tự do" đã được nhiều người hưởng ứng, đến các nơi mà người Việt đến, trước khi được đi định cư các nước khác.

     Sau những đợt tổ chức du lịch thành công, mở màn cho những khuyến mãi sau nầy dựa vào hào cốt những người bỏ mình trên đường tìm tự do, vị giám đốc văn khố thuyền nhân Trần Đông thực hiện các tấm bia tưởng niệm và đã bị cộng sản áp lực với chính phủ Mã Lai, Nam Dương đập bỏ, nhưng đây cũng là lối quảng cáo thương mại rất khéo, sau khi bia tưởng niệm thuyền nhân bị đập phá thì tổ chức văn khố thuyền nhân càng nổi tiếng, nay lan rộng khắp các châu lục tại những nơi có người Việt định cư. Từ bia tưởng niệm bị đập, biến sang chiến dịch làm mộ bia cho mỗi cố thuyền nhân, thế là Trần Đông lại phát động quyên tiền, làm việc nghĩa, hầu như các nơi có đại diện đã hoàn thành công tác thu tiền để làm bia cho người chết. Vì công việc nầy có vẻ khắm khá, nên có một số người nhảy vào tiếp tay, trong số những người thiện nguyện nhưng có mục đích, có Carina Hoàng Oanh ( dòng dõi Hoàng Cơ Minh), có danh hiệu là" kên kên", một thời cũng từng sát cánh với Trần Đông trong công tác " tìm về bến tự do" thăm viếng các ngôi mộ thuyền nhân, có chụp ảnh đăng trên internet. Tuy nhiên, sau nầy Trần Đông đã loại bỏ Carina Hoàng Oanh, vì người phụ nữ làm ăn thành công tại Việt Nam lại nổ là đại sứ của Liên Hiệp Quốc về người tỵ nạn tại Úc Châu (đài VOA đưa tin là Liên Hiệp Quốc chưa hề bổ nhiệm bất cứ người phụ nữ Việt nào vào chức vụ ấy).

   Thực hiện bia mộ xong, thì hàng năm phải tính đến chuyện dọn dẹp cỏ, sơn phết, đây cũng là lối làm ăn lâu dài, hàng năm phải có tiền để giữ mồ mả được khang trang. Việc mồ mả kéo dài, chính phủ các nước như Nam Dương, Mã Lai…thu lợi nhờ thuyền nhân Việt Nam du lịch, nhân công địa phương có việc làm nhờ làm bia mộ, trùng tu, dọn dẹp…khi mộ phần nằm cô quạnh trong vùng hoang vu, ít ai để ý và chính phủ cũng quên lãng, nhưng khi đã sữa sang, thì những nơi nầy có thể hái ra tiền. Đó là dự trù các chính phủ nêu trên tính đến chuyện đánh thuế cho từng ngôi mộ, nghe đâu cũng đóng vài trăm đô la mỗi năm?. Nếu việc nầy xảy ra, thì người Việt hải ngoại còn phải đóng góp thêm tiền thuế mả của Nam Dương, Mã Lai…Do đó, Văn Khố Thuyền Nhân làm ăn lâu dài và khắm khá nhất, so với các tổ chức lo cho người sống, nước non, kháng chiến, phục quốc, cám ơn anh…. Trần Đông quả là bậc thiên tài, đã nghĩ xa, sâu nên công việc làm ăn không gặp trở ngại, trái lại còn phát triển theo nhu cầu hàng năm và chính phủ các nước có mộ phần thuyền nhân.

   Mặt Trận Hoàng Cơ Minh và đảng Việt Tân cần nên học hỏi cách khuyến mãi, làm ăn như văn khố thuyền nhân của Trần Đông để càng phát đạt và được tiếng là phục vụ cộng đồng. Trần Đông quả là bậc thầy của các tổ chức thu tiền với bất cứ danh nghĩa nào. Mách nước là đảng Việt Tân nên tổ chức các cuộc du lịch mang tên:" tìm về đất kháng chiến" để hướng dẫn du lịch người Việt đến thăm viếng lại chiến khu ở đất Thái ( không biết tướng Thái có còn nuôi gà hay là dẹp mất?), nếu dẹp, thì nên thương lượng với tướng Thái Lan để ký hợp đồng, làm lại chiến khu như xưa ( như Việt Cộng cho làm lại đường hầm Củ Chi để thu hút du khách, vì đường hầm thật ngày xưa đã bị hư hay sập). Ngoài ra nên dàn dựng lại ngôi mả của chủ tịch Hoàng Cơ Minh và tìm các nhà ngoại cảm từ Việt Nam để kiếm hài cốt các kháng chiến quân, làm thành mộ bia…cách ấy có thể làm ăn lâu dài và người chết thì không bao giờ khiếu nại, than phiền.

    Văn Khố Thuyền Nhân là tổ chức rất khôn khéo dưới sự quản lý tài tình của Trần Đông, là gương thành công trong lãnh vực thu tiền người Việt nước ngoài. Trần Đông quả đáng bậc thầy của Hoàng Cơ Minh và những tổ chức thu tiền ở hải ngoại, khâm phục, khâm phục !..

ĐINH HOÀI NHƠN.
28.01.2014

No comments:

Post a Comment