xung quanh bức ảnh tàu ngầm rỉ sét
Thủ dâm tướng thị sát
tầu ngầm Kilo
(5/2013). TTXVN
Giá của mỗi tầu ngầm Kilo là trên 300 triệu đô la. Tuy nhiên, khi một số hình ảnh về chiếc tầu được post lên mạng, nhiều người đã bày tỏ sự nghi ngờ. Bức ảnh thủ tướng đi thị sát tầu ngầm cho thấy nó han rỉ, giống như tầu cũ tân trang. Trên mạng xã hội facebook lập tức xuất hiện hàng trăm bình luận như “đồ tân trang”, “đồ second hand”, hay “ụ sắt nổi”.v.v.
Một bạn có tên Quang Trần bày tỏ nghi ngờ, “Con tàu này có vận hành nổi dăm năm nữa hay không ? Thấy han rỉ hết rồi thì chưa chắc đã vận hành nổi.”
Người khác phát biểu, “nhìn như là kiểu vinaline mua lại tàu cũ”, hay “Nếu không phải tàu cũ thì trình độ đóng tàu của Nga không khác gì mấy nhà máy đóng tàu cá mương của Việt Nam”.
Bức ảnh chụp thủ tướng VC đi thị sát con tầu càng khiến cho nó “lộ hàng” với những vết hoen loang lổ, mầu sắc chỗ đậm chỗ nhạt, trông có vẻ vá víu.
Một nhà báo đưa ra bình luận về bức hình thủ tướng VC như sau:
“- Góc máy rất thất thế quá chật hẹp, nhìn ThuTuong' VC cứ như từ ống cống chui lên.
- Chọn sai vị trí tàu để chụp, theo ảnh cứ như đồ phế thải xưa cũ, có thấy gì gọi là hiện đại?(Tàu được mang danh “hố đen trong lòng đại dương”)- Còn như bảo là phải giữ “bí mật quân sự” trang bị khí tài…, thì đúng là trò trẻ con. Cả thế giới biết cái tàu ngầm Kilo thế hệ này từ a-z, thậm chí danh sách thủy thủ được đi đào tạo để điều khiển tàu cũng còn biết những ai.
- Ảnh chụp thế này mà làm công tác tuyên truyền thì bằng phản tuyên truyền”
Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng, bức ảnh chụp thủ tướng VC đi thị sát từ tháng 5, khi tầu chưa hoàn thành. Song, vốn đã có nhiều lùm xùm quanh chuyện mua bán với những món ‘lại quả ‘nhiều triệu đô la, nhất là những vụ mua bán vũ khí, khí tài, người Việt không dễ tin tưởng vào chất lượng cũng như giá cả thực sự của nó !!!
No comments:
Post a Comment