Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Monday, 27 January 2014

ĐÂY LÀ BÀI BÁO VIỆT CỘNG TRONG NƯỚC- CHÚNG THÊ THẢM HÓA LỚP NGƯỜI GIÀ Ở MỸ-

SỰ THẬT CŨNG CÓ 1 SỐ RẤT ÍT ĂN KHÔNG NGỒI RỒI THAN THÂN TRÁCH PHẬN HAY CÓ MÁU MÊ CỜ BẠC RỒI BIỆN BẠCH VÌ BUỒN CHÁN MÀ LAO VÀO CỜ BẠC-

 THẬT TÌNH THÌ TUYỆT ĐẠI ĐA SỐ NGƯỜI LỚN TUỔI Ở NƯỚC NGÒAI HÀNG NGÀY RẤT BẬN RỘN VÀ GIÚP ÍCH ĐƯỢC NHIỀU VIỆC HỮU ÍCH TRONG GIA ĐÌNH VÀ NÓI CHUNG RẤT VUI SƯỚNG TUỔI GIÀ- 

CÁC CỤ NÀO CHÊ BUỒN CHÁN Ở NƯỚC NGÒAI THÌ CỨ VỀ ĐỂ CÁC EM LỪA ĐẢO CỞI TRUỒNG CHO SƯỚNG TUỔI GIÀ VIỆT CỘNG NHÉ./- Mt68

Việt kiều cao niên đi đánh bạc
Thứ ba, 28/01/2014 10:15
(CATP) Trong một chu vi 40 dặm vuông từ quận Cam (California) lên đến Los Angeles, Long Beach có khoảng hơn 500 ngàn người Việt sinh sống. Trong số này có gần 20% người Việt đã về hưu và tuổi đời đã xế chiều. Con cái cháu chắt họ suốt ngày đi làm, đi học, chỉ còn người già lủi thủi ra vào trong ngôi nhà lạnh lẽo. Họ đang làm gì? Nghĩ gì? Nào ai biết. Đêm về chỉ nghe tiếng thở dài của cụ bà, cụ ông. Ngày chưa rạng họ thức dậy rất sớm, đi bộ trong sân hoặc trên vỉa hè, dõi mắt về một phương trời xa xăm, nhớ về một quá khứ thăm thẳm ở quê nhà.
“Trôi dạt từ đông sang cõi bắc
Hành trình trơ một gánh ưu tư
Quê người nghĩ xót thân lưu lạc
Đất lạ đâu ngờ buổi viễn du
Thức ngủ một mình trong tủi nhục
Dặm dài chân mỏi bước bơ vơ”
Nắm bắt được tâm lý sầu đời, buồn chán của lưu dân xa xứ, các chuyên gia tâm lý của các casino San Diego đưa ra kế hoạch chiêu dụ các cụ bà, cụ ông đến các sòng bài để vui chơi giải trí, quên đi nỗi cô quạnh suốt ngày ở nhà, chẳng có việc gì để làm.
San Diego – một tiểu Las Vegas
 
San Diego có diện tích 4.560 dặm, dân số khoảng ba triệu người, đa số là dân da trắng. Người Việt định cư ở San Diego khoảng 50 đến 60 ngàn người. Họ làm đủ mọi ngành nghề từ bác sĩ, kỹ sư, giáo sư đại học đến anh thợ ống nước, chị làm tóc, móng tay.
San Diego là một thành phố du lịch nổi tiếng của Hoa Kỳ, mỗi năm có hơn 30 triệu du khách đến và tiêu xài gần 9 tỷ Mỹ Kim. San Diego là một trong những quận giàu có nhất của tiểu bang California với những trung tâm du lịch nổi tiếng, nhất là Sea World (Thế giới biển), thứ hai là Wild Animal Park, chiếm một khu rừng rộng 1.800 mẫu đất với ba ngàn con thú quý hiếm nhất thế giới được mua về chăm sóc cẩn thận để du khách năm châu bốn biển đến tham quan. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Chính quyền San Diego trong thập niên 80 muốn biến San Diego thành một Las Vegas thu nhỏ. Thế là các sòng bài tráng lệ, hoành tráng được xây dựng. Các sòng bài sang trọng này có đủ các loại cờ bạc giống hệt thủ đô đánh bạc nổi tiếng nhất thế giới - Las Vegas của tiểu bang Nevada, nhất là có các máy đánh bạc thu hút cụ ông, cụ bà người Việt. Chuyên gia tiếp thị của các casino tính toán rằng, lợi tức trung bình của những người cao tuổi từ 1.000 đôla đến 1.500 đôla mỗi tháng, và nếu họ chi tiêu cho sinh hoạt cá nhân hết 1/3 số tiền đó thì tiền dư mỗi tháng còn khoảng 700 đô, thế thì tại sao không đặt kế hoạch thu hút số tiền dư ra đó đến với các sòng bài San Diego.
San Diego chỉ cách Orange Country, Los Angeles 100 dặm với thời gian 1 giờ 30 phút ngồi xe buýt rất dễ dàng đến với các sòng bài sang trọng ở San Diego. Bởi vậy trong 15 năm qua, mỗi cuối tuần họ tổ chức cả đêm ca nhạc, khiêu vũ do các ca sĩ và các dàn nhạc hàng đầu người Việt hải ngoại trình diễn để phục vụ khán thính giả Việt kiều. Đôi khi họ còn mời những ca sĩ nổi tiếng Hà Nội, Sài Gòn qua như Hồng Nhung, Bảo Yến, Thanh Lam, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm... để thu hút khách đánh bạc Việt kiều.
 
Ngoài ra, mỗi ngày vào sáng sớm có khoảng hơn một tá xe buýt từ San Diego vượt qua 100 dặm đường dài lên quận Cam đậu rải rác gần 20 địa điểm thuận lợi như các siêu thị người Việt và khu Phước Lộc Thọ để rước các con bạc về các sòng bài ở San Diego. Buổi chiều trả họ về điểm khởi hành. Đặc biệt khi đi xe buýt của sòng bài hoàn toàn miễn phí và còn được tặng thêm 25 đôla để đánh bạc. Nếu là ngày cuối tuần lượng xe buýt tăng lên gấp ba, gấp bốn lần vì con cái, bạn bè các cụ ông, cụ bà cùng tháp tùng đi theo để tìm kiếm một không gian giải trí hấp dẫn.
Theo một cuộc điều tra của nhóm xã hội học ở California, cộng đồng người Việt ở Cali mê bài bạc dao động từ 40% đến 45%, bỏ xa các cư dân khác chỉ chiếm từ 15% đến 25% mà thôi. Một kết quả thật bất ngờ và bi đát. Bởi vậy có nhiều người mê bài bạc đã tán gia bại sản, vợ chồng ly dị, gia đình ly tán, có những giọt nước mắt hối hận lăn dài trong đêm.
Ngược lại, theo thống kê ở 5 sòng bạc lớn nhất San Diego năm 2012, Sycuan với 2.000 công nhân, lợi tức thu vào 59 triệu đô một năm; Pechanga 4.500 công nhân, lợi nhuận một năm 707 triệu đôla; Pala 1.728  công nhân, lợi nhuận 95 triệu đô; Viejas 2.500 công nhân, lợi nhuận 96 triệu đô; Barona với 3.000 công nhân, lợi nhuận 187 triệu đô (lợi nhuận chưa thuế). Tiền bạc vào 5 sòng bạc nói trên nuôi sống gần 13 ngàn công nhân có công ăn việc làm ổn định. Những năm gần đây kinh tế Mỹ có suy thoái thế nào đi nữa thì các sòng bài vẫn sống thoải mái.
Có một điều thú vị xin phép ghi lại chính người viết bài này đã tham dự một chuyến đi đánh bài vào tháng 10-2013 vừa qua. Ngồi gần với hai cụ Nguyễn Văn Tèo và Lê Văn Hào tuổi đời gần 7 bó, trên chuyến xe buýt từ khu Phước Lộc Thọ đến sòng bài Pechanga – San Diego. Hai cụ kể rằng mỗi lần đi lúc nào cũng kiếm được 25 đô, nếu đi đủ tháng 30 ngày mỗi cụ có một ngân khoản nho nhỏ 750 đô, đủ để gửi giúp đỡ cho con cháu bà con nghèo khổ ở quê nhà Bình Định, Quảng Nam mỗi tháng vài triệu đồng Việt Nam. Cụ Hào vui vẻ kể với tôi, mỗi cụ đổi ra phỉnh 100 đô cộng với 25 đô được sòng bài tặng và chọn trò chơi baccarat, giống như chơi chẵn lẻ vậy. Nếu cụ Hào đặt vào khung “đỏ”, cụ Tèo đặt vào khung “xanh” và ngược lại, ngồi chơi khoảng 3 giờ theo luật sòng bài quy định. Và như thế nếu cụ Hào thua, thì cụ Tèo thắng. Lúc rời sòng bài hai cụ liền chia nhau coi như huề, dĩ nhiên cụ nào cũng thắng 25 đô tiền thưởng. Nhưng trong 100 con bạc, tỷ lệ chơi cho có này hiếm gặp. Trong 100 người, 99 người lúc lên xe mặt mày hớn hở, trên đường về buồn rầu vì thua bạc.
Băng Đảng Việt tổ chức cờ gian bạc lận
 
Lợi dụng tâm lý người Việt mê bài bạc, nhiều băng đảng gốc Việt đã mở ra các sòng bài bất hợp pháp. Trong tháng 8 vừa qua, bang Virginia cảnh sát đã phá vỡ một băng đảng chuyên tổ chức cờ bạc chui tại thương xá Eden của cộng đồng Việt.
Trung úy Dan Hess chỉ huy trưởng toán đặc nhiệm đã bắt giữ nhiều thành viên của băng đảng Dragon Family, băng đảng người Việt khét tiếng ở Virginia về đâm chém và tống tiền. Băng đảng này tổ chức 13 địa điểm cờ gian bạc lận, trong các quán cà phê và cơ sở thương mại Eden. Trong chuyến càn quét, cảnh sát đã thu giữ hơn một triệu đô tiền mặt, 186 máy đánh bạc bất hợp pháp và sẽ truy tố họ trước pháp luật.
Riêng tại San Diego, băng đảng Phuong Paigou (Phuong xập xám) quy tụ gần 30 thành viên. Phuong năm nay 47 tuổi, người cao ráo, đẹp trai, ăn nói rất lễ độ và lịch sự, là một tay đánh bài chuyên nghiệp. Phuong biết đánh bài khi còn rất trẻ, thời anh ta còn ngồi trên ghế nhà trường Trung học Hoover.
Băng đảng của Phuong tổ chức rất khoa học, tinh vi. Phuong từng là tay chia bài cho một casino nổi tiếng ở San Diego, nhưng bị đuổi vì thông đồng, gian lận với con bạc. Mất việc ở casino, Phuong cùng Tai Tran – một người Việt gốc Hoa lập kế hoạch lừa đảo các sòng bài ở San Diego, Las Vegas và cả Carada. Nhật báo San Diego Tribune đặt cho Phuong và Tai Tran là hai hảo hán “bạc bịp siêu hạng” trên đất Mỹ. Phuong và Tai Tran đã bắt tay liên lạc với các tay chia bài của các casino, dạy cho họ kỹ năng xóc bài, chia bài, đổi bài, đồng thời huấn luyện cho đàn em trong nhóm phán đoán chính xác thứ tự các con bài được chia ra xuất hiện trên chiếu bạc. Bằng thủ đoạn trên, băng đảng “vua xập xám” đã thắng lớn suốt trong 3, 4 năm dài. Các chủ sòng bài Mỹ đã báo cáo cho cảnh sát đặc nhiệm Hoa Kỳ theo dõi. Hơn một năm điều tra nhờ vào các nghiệp vụ tinh vi, FBI Mỹ đã phá vỡ đường dây bạc bịp của Phuong và Tai Tran.

Với một thời gian dài đánh bạc bịp, băng đảng trên đã thu gian lận 20 triệu Mỹ kim thắng bạc tại các sòng bài. Băng đảng “vua xập xám” ra tòa bị kết án 70 tháng nằm khám, nộp phạt 2,8 triệu đôla cho tiểu bang, và phải trả lại cho các sòng bài số tiền lên đến 5,7 triệu đô la. Hai căn nhà ở San Diego của Phuong bị tịch biên, một xe xịn Porsche bị kéo đi, cùng chiếc đồng hồ Rolex và nhiều tư trang vàng bạc quý giá.
Sau khi băng đảng bạc bịp bị phá tan, các casino San Diego lại thu về lợi nhuận nhiều hơn. Các chuyến xe buýt dập dìu sáng đi chiều về đón khách đến sòng bài lại tăng thêm. Con bạc Việt kiều đã góp một phần không nhỏ cho sự giàu có, sang trọng của hơn 12 casino ở San Diego.
Những ngày cuối năm 2013 
Việt Anh

No comments:

Post a Comment