Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Tuesday, 14 January 2014

HOAN HÔ LỜI NGUYỀN CỦA LS SAN JOSE LẠI LINH ỨNG -

 THANH VÂN NGU XUẨN NÀO ĐÂY KÊU GỌI NGƯỜI TA CẦU NGUYỆN CHO THANH TÒAN ? 
NGU "ĐỘT XUẤT" VỪA PHẢI THÔI CÓ AI MÀ CẦU CHO THANH TÒAN SỐNG LÂU THÊM CHẬT ĐẤT ĐÂU - 

CON BỌ HUNG THANH TÒAN TAY SAI CỦA TRÚC HỒ, CỦA VIỆT CỘNG "ĐỘT XUẤT" RA ĐI NHƯ NGUYỄN CON KY LÀ TRỜI CÓ MẮT CÔNG BẰNG - 

LŨ KHỐN NẠN ĂN PHÂN VIỆT CỘNG SẼ CHẾT THẢM NHƯ THANH TÒAN CẢ ./-Mt68

ThanhVantn@aol.com
To Phonang@yahoogroups.com

Today at 8:31 AM

This message contains blocked images.

Xin chuyển tiếp,





Ôi..Đời người sao mà ngắn ngũi quá đi thôi..Thấy đó mà ra đi đó..nay người này Đi ..mai tới người kia Bước..Hôm qua Anh VietDzũng đã "ra đi " ko hẹn ngày trỡ lại ..Hôm nay lại Tới Anh Thanh Toàn , con của Cố nhạc Sĩ Trần Thiện Thanh ..hiện đang Hôn Mê trong bệnh viện Chợ Rẫy VN , vì Ung Thư phổi thời kỳ cuối..nhưng anh ko hề biết, đến khi hôm Noel..Anh bị Té Xe Honda..lúc đó thì ko thấy gì , đứng lên đi về nhà , đến hôm sau bị Sốt nặng, khi vô nhà thương thì BS bảo Khối U Ung Thư trong Phổi đã bị bể ra và đang lên tới Đầu..Hôm qua sáng sớm khi nghe Cháu Gái của Anh Toàn bên Houston gọi sang báo tin dữ, Thiện Thành gọi ngay về VN gặp anh, mà Anh nói chuyện y như 1 người đang say rượu ..và sau đó thì hôn mê tới bây giờ..BS bên đó ko dám mổ ..và đang làm thủ tục để mang về US nhập viện và Mổ gấp..ko biết Anh có đủ sức để về tới Đây ko..Xin mọi người tùy Tôn Giáo của Mình , mà hãy Cầu Nguyện cho Anh ..Xin Thiên Chúa và Phật Bà Quan Âm cũng như Phật Thích Ca Đừng Cho Mang Anh đi .. Cám ơn Các Vị đã nghe chia sẻ đau buồn này sáng hôm nay .









 Praying for your quick recovery.. May you have a quick recovery, in my thoughts and prayers Anh Thien Toan ...Hope everything is well. We are thinking and praying for you. God bless you and your family.

No comments:

Post a Comment