Trước sự ra đi vĩnh viễn của anh Lê Hiếu Đắng, chúng tôi không biết nói gì hơn là bầy tỏ thương tiếc anh, một đồng môn luật khoa Đại học Đường Sài Gòn, đã không còn thời gian làm được những điều ích quốc lợi dân, để đoái công chuộc lại lỗi lầm quá khứ theo cộng sản gây tai họa cho đất nước. Tuy nhiên, sự “Phản tỉnh hoàn toàn” trước khi nhắm mắt, có lẽ đã giúp anh ra đi về miển viên mãn một cách thanh thản hơn.Đồng thời cũng xin gửi lời phân ưu đến Chị Lê Hiếu Đằng cùng tang quyến đã vĩnh viễn mất đi mộ người thân yêu trong cuôc đời này.
Xin chào vĩnh biệt anh Lê Hiếu Đằng, một đồng môn cựu sinh viên Luật Khoa Đại Học Đường Sài Gòn và là Niên Trưởng của tôi.Cầu chúc cho hương hồn đồng môn Lê Hiếu Đằng sớm siêu thoát đến miền cực lạc nơi cõi vĩnh hằng, nơi không còn chiến tranh và hận thù.
Houston, ngày 23 Tháng 1 Năm 2014
Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng
CSVLK Sài Gòn (1966-1972)
No comments:
Post a Comment