PHÂN ƯU
***
Theo tin đình kèm:
Anh LÊ TẤN TÀI
Đốc Sự Khóa 13
Sanh Ngày 15-11-1943
Đã mệnh chung vào Ngày 24-3 -2026
Tại Bankstown - Sydney
Đồng môn QGHC Hải Ngoại và Mt68
Thành kính phân ưu cùng Tang Quyến và Nguyện cầu Hương Hồn Anh LÊ TẤN TÀI
sớm về nơi Bình An Miên Viễn.
Kính Bái Biệt -
QGHC Hải Ngoại &Blog Mt68
___________________
///////////////////////
From: Thuat Nguyen
Anh Sinh và quý Anh Chị Em thân mến,
Vừa nói chuyện được với cháu Tú (trưởng nam) và cháu Thảo
(út nữ) còn cháu Tâm (trưởng nữ, chỉ có thể để lại lời nhắn) để tìm hiểu các
chi tiết về sự qua đời quá đột ngột của anh Lê Tấn Tài cùng những gì có thể phụ
giúp ngoài lời chia buồn của gđ tôi. Được biết anh Tài trong khi đi tại
Bankstown Shopping Centre một mình vào chiều thứ hai 23.3.2026 bị té 2 lần:
lần đầu vào khoảng 1pm (được security tìm nhân viên y tế băng bó tại chỗ),
lần thứ nhì khoảng 2pm (được security gọi Ambulance chở đến bệnh viện Bankstown).
Nghe nói tại bệnh viện anh Tài được chụp CT-Scan khoảng
sau 3pm đến 6pm thì được bác sĩ cho biết không thể cứu chữa vì xuất huyết nhiều
trong não. Anh Tài qua đời trước sự hiện diện của cả 3 con
(chị Tài đã qua đời nhiều năm trước). Không rõ anh Tài bị té vì stroke hay vì
lý do gì khác. Anh Tài chưa hề bị stroke bao giờ, chỉ lúc sau nầy hơi khó ngủ
(như chính anh và hai con của anh đã nói với tôi), kỳ dư thì sức khỏe rất tốt
nhờ tập thể dục đều.
Hai cháu Tú và Thảo có nhờ tôi giúp hỏi anh Chủ Tịch Huỳnh
Văn Sinh xem Hội QGHC-NSW có muốn phát biểu vài lời trước khi hỏa thiêu tại
nghĩa trang Rookwood vào sáng thứ bảy 30.3.2026 không để các cháu nhờ MC của
Tây Ninh Đồng Hương Hội ghi vào chương trình. Riêng tôi thì các cháu ghi nhận
là sẽ có vài lời chia buồn vì là bạn đồng khóa QGHC, cùng ở nội trú trong 3 năm
và có chung nhiều hoạt động cộng đồng tại NSW trong ngót 4 thập niên qua.
No comments:
Post a Comment