CHUYỆN THẬT ĐƠN GIẢN - VẬY MÀ THẾ GIAN ÍT THẤY AI LÀM ĐƯỢC HÓA RA LÀ CHUYỆN KHÓ-
CHO NÊN BẢO ĐẢM QGHC KỂ CẢ HUYNH NGUYỄN NHẬT NGỌ LÀM ĐƯỢC LÀ THÀNH "THÁNH" NGAY !
ƯỚC MONG NĂM 2024 SẼ CÓ VÀI THÁNH CHĂNG? CŨNG HY VỌNG THÁNH NGUYỄN NHẬT NGỌ SẼ CÓ TÊN HÀNG ĐẦU!!!./-Mt68
______________________
From: NGO NGUYEN (DS10/CH7)
Subject: Đầu Năm Khai Bút
To:
Đầu năm khai bút: “TỨ KHÔNG”
KHÔNG NGHE, KHÔNG THẤY thong dong trên đời,
KHÔNG LÀM, KHÔNG NÓI ai ơi
Để tâm thanh tịnh cho đời BÌNH AN.
TG Nguyễn Nhật Ngọ (Xuân Giáp Thìn)
Ý nghĩa của bộ tượng
4 chú tiểu tứ không
Nguồn gốc xuất xứ bộ tượng 4 chú tiểu: bịt mắt, bịt miệng, bịt tai, bịt thân có từ 400 năm trước ở Nhật Bản tại chùa Toshogu, Nikko.
Với người Nhật, họ giải nghĩa về Bộ Tượng Tứ Không này như sau:
– Tượng che mắt tên là Mizaru – có nghĩa “Tôi không nhìn thấy điều xấu”.
– Tượng bịt miệng là Iwazaru – có nghĩa “Tôi không nói điều xấu”.
– Tượng bịt tai là Kikazaru – có nghĩa“Tôi không nghe những điều xấu”.
– Tượng bịt thân là Shizaru – có nghĩa“Tôi không làm điều xấu”.
Điều này cũng có trong tư tưởng của Khổng Tử, khi Nhan Uyên hỏi về đức nhân và những điều gì cần phải làm, Khổng Tử đã đáp:
“Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động” – (không nhìn điều sai, không nghe điều tầm bậy, không nói điều trái, không làm điều quấy).
Trong cuộc sống ai cũng phải gặp những cung bật cảm xúc như ”HỈ – NỘ – ÁI – Ố”. Việc có một bộ tượng 4 chú tiểu trong không gian sống nhằm nhắc nhở mọi người trong cuộc sống hàng ngày, đối nhân xử thế, đối người tiếp vật, cần phải có thái độ: Không nói lỗi người, Không nghe lời thị phi, Không thấy những điều xấu, Không làm điều ác.
(sưu tầm trên net)
No comments:
Post a Comment