Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Friday, 23 June 2023

 QUÝ CÔ BÁC ƠI ĐỌC BÀI PHẢI BIẾT TÁC GIẢ LÀ AI? CUỐI BÀI MỚI BIẾT TÊN SÂU BỌ KHÔNG QUẦN BẰNG PHÂN ĐẶNG VĂN ẤU BỊNH TRĨ - MẶT MŨI CẤP TÁ MÀ KHÔNG QUẦN ... ĐÀNH PHẢI CHUI NÚP TRONG QUẦN THẰNG RANH CON VC NĂM VÙNG NGUYỄN THANH TÚ - CÚT XÉO ĐI ẤU ...LÒI TRĨ./-Mt68

____________


Sent: June 23, 2023 1:37 PM


 
Anh Ngọc thân mến,
Cuộc chiến Việt Nam đã để cho lịch sử nhiều điều oan trái. Có một bà Mẹ Già thờ hai đứa con trên bàn thờ với hai bức ảnh: một đứa mang lon sĩ quan, mặc quân phục VNCH; một đứa mặc áo quần của "Bộ Đội Cụ Hồ", mặt mũi xanh xao.
Nhiều sĩ quan VNCH cũng lâm vào tình trạng như thế. Tướng Lâm văn Phát và Trung tá Lâm văn Phiếu (KQ) có bà chị ruột làm lớn ở phía bên kia, có lẽ được bà chị hứa hẹn sao đó, nhất định ở lại VN sau 30 Tháng 4 năm 1975. Rút cục hai anh em bị đi tù, vì chị không cứu được em.
Đại tá Nguyễn Quang Tri, đặc trách Khu Trục tại Bộ Tư Lệnh KQ, có điều kiện ra nước ngoài, nhưng ông nhất định không đi vì tin vào Chính phủ Liên Hiệp của Dương văn Minh. Rút cục đi tù, giống như nhà thơ Cung Trầm Tưởng (Cung Thúc Cần) nhất quyết không đi vì tin vào hòa hợp hòa giải dân tộc của Dương văn Minh.
Buổi trưa ngày 30 tháng 4, nghe Dương văn Minh tuyên bố đầu hàng, Cung Trầm Tưởng đứng trước Bộ Tư Lệnh cười nói với vẻ hân hoan và phán một câu xanh rờn: "Chúng nó chạy qua Mỹ làm bồi, chứ được cái đếch gì?" Sau này, ra khỏi tù, được sang Mỹ theo diện HO, tôi hỏi Cung Trầm Tưởng: "Qua đây làm bồi, thì anh qua làm gì?" Cung Trầm Tưởng nguýt tôi một cái sắc, vì anh ta cho rằng tôi hỏi một câu quá đểu!
Hiểu biết về cộng sản của mấy quan to VNCH nông cạn như thế, thì chúng ta đành phải thua trận thôi!
Nên nhớ chúng ta chỉ thua trận, chứ không thua cuộc (We lost the Battle, not the War) bởi vì bàn cờ Quốc tế. Cuộc chiến đấu của chúng ta có chính nghĩa, dù thua trận, nhưng người lính phải giữ phong cách, nuôi chí phục thù, dù đời ta không thực hiện được thì truyền cho đời con, đời cháu, đời chít ... cho tới khi nào lấy lại được Tổ Quốc như Do Thái, thì mình KHÔNG THUA CUỘC!
Xin chúc anh Ngọc, anh Qui dồi dào sức khỏe.
Bằng Phong Đặng văn Âu

No comments:

Post a Comment