Ba mươi bảy năm nhìn lại, công cuộc chống cộng nơi hải ngoại là một khúc nhạc buồn , hay cho đúng hơn là nhạc đưa đám ma. Lật đổ chế độ CSVN là điều tất yếu là nhiệm vụ chung của toàn dân trong và ngoài nước, cùng chung vai sát cánh gánh vát đại cuộc của dân tộc.

Không một tổ chức , một đoàn thể, băng nhóm hay cá nhân nào tự biên tự diễn độc quyền chống cộng, độc quyền tổ chức biểu tình, độc quyền “điều trần trước quốc hội” độc quyền tổ chức dâng thỉnh nguyện thư… Mà tất cả các chiến dịch này trước khi thi hành phải được tham khảo ý kiến của đa số người Việt tỵ nạn.

Nhưng đau lòng thay đại cuộc giải phóng cho dân tộc khỏi ách cai trị tàn bạo của chế độ CSVN vô nhân lại chỉ có độc quyền nằm trong tay của băng nhóm từ kháng chiến bịp Phở Bò của dòng họ Hoàng Cơ cha đẻ ra quái thai Việt Tân là anh em song sinh với Việt Cộng ( tránh Việt Cộng lại gặp Việt Tân) vì tất cả về hình thức tổ chức các băng đảng ngoại vi của đảng CSVN và các băng đảng ngoại vi của Việt Tân cùng một khuôn đúc ra.

Sự xâm nhập của cán bộ Việt Tân vào các sinh hoạt của các ban chấp hành Cộng Đồng tiểu bang và liêng bang Úc châu đã chứng minh cho thấy rằng nơi nào có cán bộ Việt Tân hiện diện thì nơi đó có xảy ra xáo trộn, gây bất hoà với những vị có tấm lòng , tha thiết cho đại cuộc giải phóng cho dân tộc. Không sớm thì muộn Việt Tân cũng tìm cách tiêu diệt, loại trừ quý vị mà để cho bọn ma cô Việt Tân thao túng độc quyền trong sinh hoạt chốn cộng, để tiếp tục móc túi cùng hiếp dâm lòng tin của đồng hương tỵ nạn CS.

Vị chủ tịch Hội Cộng đồng liên bang cũng như các tiểu bang biết rất rành và chính xác những chính sách kế hoạch xâm nhập của Việt Cộng vào sinh hoạt của tập thể người Việt tỵ nạn nơi hải ngoại theo bài thuyết trình có những đoạn quan trọng như sau :

Theo bài tham luận của vị chủ tịch Hội Cộng Đồng liên bang ông Nguyễn Thế Phong đọc trong kỳ đại hội lần thứ 20 của CĐNVTD liêng bang Úc châu thì :

“… Rất ít người trong chúng ta biết được rằng CSVN vẫn thường xuyên họp đảng hằng tuần, hằng tháng và hệ thống đảng của chúng tại Úc châu đầy đủ như ở VN. Nói cách khác mọi việc chúng làm tại hải ngoại đều có tính toán và kế họach, kỷ lưỡng và mọi chỉ thị đều phối họp chặt chẽ với CS tại VN…” ( Nguồn nguyệt san Saigon Times trang 13 tháng 10 năm 2010)

Qua đoạn trên chứng minh rằng sự nhìn xa, nhìn rộng, sâu biết rỏ biết chắc 100/100 của vị chủ tịch liên bang và các tiểu bang là “ Việt Cộng đã và đang tràn ngập Úc Châu” tức là các cuộc di chuyển sinh hoạt, họp đảng, các tên cán bộ gộc từ thủ tướng, phó TT , bộ trưởng… lớn bé đến Úc đều nằm trong sồ “ bìa đem” của Ban Chấp Hành Cồng Đồng mà trong BCHCĐ ủy viên của ủy ban chống cộng sản xâm nhập thì đều là dưới sự lèo lái, khống chế của cán bộ Việt Tân, và các vị chủ tịch là Việt Tân hay đã bị Việt Tân hóa (nô dịch để Việt Tân sai bảo)
Qua những cuộc biểu tình chống cán bộ tép riu, hay các cô chú “mại xướng mưu sinh” ,thỉnh nguyện thư, điều trần trước quốc hội là trò lừa bịp quần chúng đều do băng đảng Việt Tân lãnh đạo là hình thức “rung cây nhác khỉ” làn trò hề cho đối phương.

Nếu như buổi điều trần của các “vị” Nguyễn Quang Duy, Trần Đông “nữ sĩ” Giáng Thu trước QHLB Úc Châu có “ép phê” thì phái đoàn của tên phó TT CSVN Nguyễn Xuân Phúc sẽ không được phép đặt chân đến phi trường, hải cảng của Úc chứ đừng hòng đặt chân vô toà nhà Quốc Hội liêng bang, vì đa số thành viên quốc hội của các nước tự do dân chủ luôn tôn trọng nhân quyền.

Sau khi cuộc “điều trần trước Quốc Hội liêng bang” thi việc gì đã xảy ra: “…Nhận lời mời của Phó Thủ Tướng kiêm bộ Trưởng Ngân Khố Australia, Wayne Swan Phó Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham quan chính thức từ ngày 9 đến ngày 14/4…” (nguồn Ngoại Giao online). Điều nầy chứng tỏ là chiêu bài mị dân” điều trần trước quốc hội” có nhiều điểm đáng nghi ngờ.

Trong bài “điều trần trước Quôc Hội” được ông Nguyễn Quang Duy đưa lên kể cả hình ảnh, nhân sự tháp tùng với đoàn “điều trần” không thấy nhắc đến đại diện báo chí Anh hay Việt ngữ.Nếu cuộc ‘’điều trần’’ của quý vị mà “ thành công” thì làm gì có chuyện PTT Úc “Wayne Swan mời” phái đoàn cao cấp CSVN đên Úc. Ông Nguyễn Quang Duy là người học cao, có bằng cấp như sao ngu ngơ ông thường tuyên bố đao to búa lớn là” tranh đấu nhân quyền cho Việt Nam và lật đổ chế độc tài CS…” nhưng khi “phái đoàn Việt Tân do ông cầm đầu chụp hình chung với hai đảng viên Lao Động thuộc cánh cực tả một anh đầu trắng là dân biểu liên bang . Trước khi trở thành dân cử thì anh này lãnh đạo công đoàn ở tiểu bang Victoria là cánh cực tả.Thời gian ông ta lãnh đạo công đoàn Thủ Hiến thuộc đảng Tự Do ăn ngồi không yên với nạn biểu tình đình công …. Còn anh dân biểu ốm trẻ hơn là trong tổ chức Việt Tân có tên rất kêu “ Hội Nhân Quyên Việt Úc” được băng đảng Việt Tân thành lập năm 2002 cũng là đảng viên Lao Động cánh tả.

Cuộc biểu tình tuần hành thủ phủ Melbourne ngày 12-6-2011 ,dâng thỉnh nguyên thư lên dân biểu và nghị sĩ của Nghị Viện Victoria mà có “ép phê” thì phái đoàn của phó bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn sẽ không được bén mãn đến thủ phủ Melbourne , chứ đừng nói chi là đi thuyết trình, nơi này nơi nọ,kể cả viện đại học RMIT tổ chức tiệc tùng đình đám có chính khách tham dự.

Trong bài tham luận đại hội vị chủ tịch liên bang NTP tiếp “…CS cũng không từ bất cứ mục tiêu nào hay một phần tử ào trong cộng đồng tỵ nạn , bất kể già trẻ lớn bé và bất kể giới nào: Thương gia, học sinh sinh viên, bác sĩ , kỷ sư công nhân nội trợ…Nói một cách khác là họ nhắm đến tòan bộ và mọi người không trừ một ai…( Nguồn nguyệt san Saigon Times trang 13-tháng 10-2010)

Trong bài tham luận đọc trong kỳ đại hội lần thứ 20 của CĐLB/Úc châu thì theo lời bình luận của chủ bút/chủ nhiệm là “quá xuất sắc, bài tham luận này quá hoàn hảo và thành công vượt bực” (trang 17 tháng 10 2010) Anh chủ bút này nguyên là hồi chánh giờ thứ 25 ( nghĩa là “sinh Bắc tử Nam bị bắt được hưởng quy chế của tù binh cộng sản của VNCH ) rồi mới tình nguyện hồi chánh để lập công anh ta nạp một số danh sách cán bộ tép riu, chỉ một vài khẩu AK loại rĩ sét…Như đã trình bày trên và được cho ngồi làm việc ở bộ Chiêu Hồi chi nhánh Thị Nghè Saigon trước 75 . Sau này 30-4-75 Anh ta trà trộn vào lớp người tỵ nạn và được định cư tại Sydney/Úc Châu, hồi chánh thật giả hay khổ nhục kế, gian kế thì chỉ có chính anh ta mới biết, vì anh ta cũng đã dùng tờ báo của mình để cổ vũ ủng hộ kháng chiến Phở Bò, giải phóng bịp của Hoàng Cơ Minh…(sẽ có bài viết về những tên hôi chánh giả bài sau).

Một điều đáng quan tâm ở đây là ông NTP đương kiêm chủ tịch CĐNVTD liên bang Úc Châu biết rất rõ đã nêu ra “những thủ đoạn gian manh, xâm nhập, gây rối, đánh phá Cộng Đồng và cộng đồng…” nghĩa là từ trong nhà ngoài đường đường đi lối về của Việt Cộng thì vị chủ tịch “ anh minh” biết sạch sành sanh, biết từ trong trứng nước thì sau bài tham luận này sự xâm nhập của CSVN đã xảy ra theo tuần tự như sau:

-Sau đại hội của CĐNVTD liêng bang Úc Châu thì nhị vị chủ tịch liên bang NTP và tiểu bang Victoria Nguyễn Văn Bon tổ chức “ăn mừng 35 năm định cư của người Việt tỵ nạn tại thủ phủ Melbounre . Trong buổi lễ này rất là xôm tụ, đình đám bằng khen huy chương, nhạc sống nhảy đầm… Những bài diễn văn tâng bốc lẫn nhau không còn bút mực nào tả nổi. Rồi cán bộ Việt Tân, Hội Chuyên Gia, Liên Minh Việt Nam Tự Do được trang mạng Lyhương (của Việt Tân) đưa lên rất là “ hoành tráng” Một tờ tuần báo ở Melbourne đã có bài phê phán về đám tiệc “mừng kỷ niệm 35 định cư thành công của CĐ người Việt”.

Điều đau lòng của những người tỵ nạn chân chánh là niềm tin của họ đã đặt vào nhị vị chủ tịch liên bang cũng như tiểu bang đã tiêu tan theo mây khói. Sự việc xảy ra trong đêm ăn mừng liên hoan thì và lúc 11 giờ sáng cùng ngày một phái đoàn của đại sứ CSVN Hoàng Vĩnh Thành, cùng những tham tá : quân sự, kinh tế, tài chánh, ngoại giao … được ngài Thủ Hiến tiểu bang Victoria đoán tiếp trọng thể, cùng hướng dẫn phái đoàn VC đến thăm viếng vị toàn quyền tiểu bang Victoria tại Government house.

Nhị vị chủ tịch liên bang Nguyễn Thế Phong và tiểu bang Nguyễn Văn Bon say sưa trong “vinh quang mặc áo dài xanh đỏ cùng vái nhau, chúc tụng nhau không ngớt lời” mà bỏ quên đi nhiệm vụ chống cộng sản xâm nhập.Chúng triển khai nghị quyết 36 triệt để nhằm mục đích CSVN sẽ lãnh đạo tập thể người Việt lưu vong.Nhị vị ở đâu, ba nữ cán bộ Việt Tân trong vai trò độc quyền “chống cộng sản xâm nhập” sao nín khe vậy cà ?

Vị chủ tịch liêng bang đã phụ lòng những vị đã không ngớt lời ca tụng ông, tang bốc ông nào là:

-“ông NTP là người chống cộng sản xuất chúng ( Lê Văn Tư cựu Đốc sự QGHC định cư tại Pháp . Kế đến thì:
-“…Ông NTP là người rất anh dũng bất cứ nơi nào có hình bóng cán bộ CSVN là chống quyết liệt, không có ông NTP thì CSVN tràn ngập Úc Châu… ( nguồn cựu Đốc sự QGHC Lý Ngọc Cương bán tuần báo Việt Luận)
– “…Ông NTP là người rất đáng cho chúng ta noi gương chống công không ngưng nghĩ , nếu không có ông thì Việt cộng nhuộm đỏ Úc châu ..”( nguồn Trần Đông http://www.tynanvietnam.com ).
-“. Kêu gọi tất cả Cộng đồng trên thế giới cùng nhau đóng góp tiền để bảo vệ Cộng đồng bạn ở Úc châu, nhằm mục đích duy trì đại cuộc chống cộng…” (nguồn Bác sĩ Đào Công Long Chủ tịch BCH Cộng đồng người Việt Hoà Lan, đăng trên Tako2tango tháng 2 -2012.).
-“Chúng tôi thay mặt BCH Cộng đồng hạt Tarent Hoa Kỳ tích cực đóng góp quỹ công lý để bảo vệ Cộng đồng bạn Úc châu trong liên minh chống cộng…” ( Nguyễn Kinh Luân chủ tịch CĐ Tarent Hoa Kỳ nguồn Tako2tango tháng 2-2010.)
– “ Thay mặt hội CQNQLVNCH Queensland Úc châu.đóng góp $200 quỹ công lý để bảo vệ BCHCĐ Victoria. Vì Cộng Đồng (viết hoa) là thành trì chống cộng mà tập thể cựu quân nhân cần ra sức và hy sinh để bảo vệ…Huỳnh Bá Phụng CT Hội CQNQLVNCH Queensland đăng trên Tako2tango và Vietland.com v.v. còn nhiều kể cả Hòa thượng Thích Viên Lý ở Hoa Kỳ….
…Con ông Tướng, con ông Nhảy Dù và con ông Hải Quân rất xứng đáng đảm trách nhận lãnh vai trò lãnh đạo Việt Nam Cộng Hoà hải ngoại công thêm với sụ hiện diện của Chủ Tịch hội Cựu QNQLVNCH là đại diện cho bộ Tổng Tham Mưu hải ngoại . Nơi nào có các vị này thì Việt Cộng không dám bén mảng. ( Trích : Nguyễn Khắp Nơi Vietluan online )

Nhìn chung vào công cuộc chống cộng nơi hải ngoại thì tất cả những vị lãnh đạo CĐ cũng như cựu quân nhân QLVCH đều có quan niệm “ anh hùng làm nên thời cuộc” như Bình Định Vương Nguyễn Huệ,Trưng Nữ Vương, bà Triệu…Thời nay nếu cứ đặt niềm tin vào cho một anh hùng cá nhân nào đó thì tới ngày lọt vào cầu tiêu công cộng phân ngập khỏi đầu mà không hay cứ tưởng mình đang nằm trong bồn tắm có xà bông thơm.

Như những trường hợp các “anh hùng giải phóng” Hoàng Cơ Minh, Nguyễn Hữu Chánh, Nguyễn Văn Chức Đào Minh Quân, Trần Quốc Bảo, Nguyễn Hữu Lễ…, và còn nhiều những tên lưu manh “kháng chiến bịp , cứu quốc dỏm, ma đầu chính trị đã , đang và tiếp tục lường gạt tiền bạc qua nhiều hình thức móc túi đồng hương với những bộ cáo cái bang mới “ Tranh Đấu Nhân Quyền Cho VN, khối 8406, Ủy Ban Bảo Vệ Lao Động… tất cả đều là quái thai của Việt Tân cùng Việt Cộng hoang dâm sinh ra.

Trong thời gian trôi qua ,từ ngày Đại hội Cộng Đồng liên bang lần thứ 20 nay đã hơn hai năm quý vị có đủ, điều kiện, phương tiện vật chất dư thừa bởi trách nhiệm thiên liêng cao quý của trên 80 triệu dân trong nước cùng hơn 3 triệu người Việt lưu vong trong đó có tên các vị nêu trên đã đặt niềm tin cho đại cuộc “lật đổ chê độ độ tài CSVN” mà quý vị chủ tịch Cộng Đồng liên bang cũng như tiểu bang thường nêu khẩu hiệu và tự mình nhận lãnh.

Quý vị có thực hiện được hay không thì chứng minh hùng hồn nhất là qua bài tham luận Đại Hội Cộng Đồng lần thú 20 tại Melbourne , cùng với những chuyến công du của các tên chóp bu CSVN đến Úc nhưng quý vị đã án binh bất động vì lý do thầm kín nào đó cho đến nay chưa được nghe quý vị lên tiếng. Quý vị còn nợ của tập thể người Việt tỵ nạn cộng sản lời giải thích, trong bài tham luận là “ Việt Cộng tràn ngập Úc châu”.

Mưu đồ khống chế cộng đồng người Việt Tự Do ở Úc Châu biến hóa đa dạng, mới đây 13 tay Việt Tân chen chân vào ủy ban mang tên là Vietnamese Ministerial Consultative committee do 2 dân biểu liên bang là Graham Perrett (đơn vị Queensland) và dân biểu Chris Hayes (đơn vị Fowler, N.S.W) là đồng chủ tịch ủy ban. Trong danh sách 12 ủy viên Việt ” Tân” sau đây: Ông Võ Trí Dũng, Ông Nguyễn Thế Phong, Ông Nguyễn Văn Bon, Ông Nguyễn Quốc Toàn, Ông Trương Minh Đức, Ông Hoàng Việt Tâm, Ông Nguyễn Văn Hữu, Ông Hà Thắng, Bà Nguyễn Cẩm, Cô Phạm Ý Nhi, Cô Nguyễn Oanh, Cô Huỳnh Tú Phương, và Cô Nguyễn Phượng Vỹ (Vivienne Nguyen).

Sự kiện nầy càng làm cho hàng trăm ngàn người Việt tị nạn cộng sản ở Úc Châu lo lắng thêm, lý do là từ tổ chức cộng đồng tiểu bang, liên bang và cả chính phủ Úc đã nằm trong tay băng đảng Việt Tân. Rồi đây, cộng sản sẽ thêm lý do, có thêm điều kiện thuận lợi để thắt chặt quan hệ Úc-Việt, với ủy ban gốc Việt Tân cố vấn chính phủ Úc trong việc biến cộng đồng tị nạn Úc Châu đi vào quỷ đạo của sứ quán, cũng như hội thương gia do chủ tịch Trần Bá Phúc đã rước đại sức VC là Hoàng Vĩnh Thành để thu tiền 50 thương gia gốc Việt mới đây. Nguy cơ cộng đồng ở Úc Châu đang bị đe dọa bởi nội thù là băng đảng Việt Tân đã hiện ra trước mắt qua những sự kiện nêu trên. Chúng tôi xin báo động đỏ với đồng hương Úc Châu và các nơi khác về thủ đoạn gian hiểm của băng đảng Việt Tân trong việc xích hóa hải ngoại, được sơn phét bằng lớp sơn” đấu tranh nhân quyền, dân chủ đa nguyên cuội” hầu làm cho mọi người mê ngũ và sau khi ngũ say là chúng bàn giao cộng đồng cho cộng sản…/.

THẠCH HÃN.
14.10.2012