KHÔNG HIỂU "HUNG NGUYEN" Email <hennhesaigon@gmail.com>CÓ PHẢI CỦA NGUYỄN VIỆT LONG KHÔNG? BỞI VÌ THEO NGUYỄN QUANG DUY CHO BIẾT THÌ NGUYỄN VIỆT LONG VI PHẠM NỘI QUY NẾU NV LONG PHÁT ĐỘNG TNT- NHƯNG Ở ĐÂY NGUYỄN VIỆT LONG XÁC NHẬN CHÍNH NV LONG ĐÃ KÝ TNT ẤY. THỰC TẾ CHO THẤY CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG NGUYỄN QUANG DUY VÀ CHỦ TỊCH BAN CÓ VẤN GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG NGUYỄN VIỆT LONG ĐÃ BẤT ĐỒNG TUYỆT ĐỐI - KHÔNG THỂ NÀO LÀM VIỆC CHUNG ĐƯỢC NỮA - TỐT HƠN HẾT NÊN DỰA VÀO NỘI QUY GIẢI TÁN BAN CHẤP HÀNH - BẦU LẠI BAN CHẤP HÀNH MỚI - BAN CV&GS TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI THÀNH LẬP "BAN BẦU CỬ ĐỘC LẬP" ĐỂ TỔ CHỨC BẦU CỬ BẤT THƯỜNG.
(*Không biết NQ có dự trù những điều khoản để giải quyết khi BCH và Ban CV&GS gặp khủng hoảng, vì xung khắc trắng, đen như hiện giờ không?)./-Mt68
______________
THÂN CHUYỂN ĐẾN QUÝ VỊ THƯ ÔNG NGUYỄN VIỆT LONG TRẢ LỜI NGUYỄN PHƯỢNG VỸ.
Chào Bà Nguyễn Phượng Vỹ,
Tôi viết email này trả lời cho Bà với tư cách là người ký Thỉnh Nguyện Thư (TNT) gửi cho ông Dân Biểu Colin Brooks, Bộ Trưởng Bộ Sắc Tộc Sự Vụ, tiểu bang Victoria.
Nêu ý kiến bằng Thỉnh Nguyện Thư là quyền của người dân trong xã hội tự do, dân chủ của nước Úc-Đại-Lợi. Người dân có quyền đạo đạt ý kiến lên Chính Phủ về bất cứ vấn đề gì (free expression and participation in the democratic process). Còn làm hay không là quyền của Chính Phủ.
Bà được Đảng Lao Động chọn vào ghế công quyền: Chủ tịch Hội Đồng Sắc Tộc Sự Vụ tiểu bang Victoria là vỉ quá khứ Bà là Chủ tịch Ban Chấp Hành của Cộng Đồng NVTD/ Victoria (VCA/VIC) thì Bà không thể nói là “không dính dáng được”. Từ nấc thang Cộng Đồng (đại diện VCA/VIC) bước lên ghế công quyền (Bà đại diện người Việt Nam trong HĐ Sắc Tộc Sự Vụ của Chính Phủ Victoria) ai cũng thấy nó có liên quan với nhau.
Về vấn đề mà Bà gọi là “cú sốc” rất nặng cho gia đình Bà. Đây chính là những hệ lụy của những việc làm sai trái do những tham vọng “lợi ích riêng tư” của Bà và những người trong nhóm lợi ích của Bà đã gây ra những xáo trộn, chia rẽ trong Cộng Đồng Người Việt tiểu bang Victoria, qua các hành động sau đây:
1- Lừa dối Ban Tu Chính Nội Quy Cộng Đồng năm 2019.
Ban Tu Chính Nội Quy (BTC-NQ) do Bà thành lập ngày 10/05/19 để sửa đổi Ấn Bản Nội Quy Cộng Đồng năm 2012 để thêm vào “Chương VI - Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu”. Công việc này đã xảy ra như sau:
Trong phiên họp đầu tiên của Ban Tu Chính ngày 13/05/2019, Bà đã trao cho BTC-NQ một bản in bằng Anh Ngữ có nội dung là Chương VI về Viện Bảo Tàng và nói rằng đây là tài liệu về Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu” do Luật sư Lưu Tường Quang ở Sydney đã soạn, quý vị không được sửa đổi, thêm bớt gì cả mà chỉ cần dịch ra tiếng Việt rồi đưa vào chương VI của bản Nội Quy hiện hành.
Hành động này của Bà đã có những sai phạm sau đây:
a. Vi phạm Điều 25 của Nội Quy hiện hành liên quan đến tính độc lập của Ban Tu Chính Nội Quy (Xin xem nội dung Điều 25 trong đoạn bên dưới) .
b- Lừa dối BTC-NQ khi nói rằng bản in Chương VI về Viện Bảo Tàng bằng Anh Ngữ là do LS Lưu Tường Quang soạn. Nhưng hôm 19/2/2023, Tiểu Ban Duyệt Xét thuyết trình ở Springvale cho biết rằng Luật sư Lưu Tường Quang xác nhận là không biết và chưa bao giờ nhìn thấy Chương VI này cả (có thủ bút của Ls LTQ ). Như vậy Bà đã mạo danh của vị Lụât sư đáng kính của Cộng Đồng NVTD/ Úc Châu để lừa những người trong phiên họp ngày 13/05/2019 với mục đích thực hiện ý định của Bà là thông qua Bản Nội Quy 2019 để thành lập VBT.
2- Lừa dối Cộng Đồng trong việc thông qua, và Consumer Affairs trong việc đăng ký Bản Nội Quy được Tu Chính 2019.
a. Lừa dối Cộng Đồng: Việc thông qua Bản Nội Quy Cộng Đồng năm 2019 trong một phiên họp chỉ có 12 người tham dự là một vi phạm ĐIỀU 24 và 25.2 của bản Nội Quy hiện hành trầm trọng:
ĐIỀU 24. Số thành viên tham dự Đại Hội.
Các biểu quyết trong tất cả các Đại Hội chỉ có hiệu lực khi số thành viên tham dự tối thiểu là 50 người.
ĐIỀU 25. Tu Chính Nội Quy
Tùy theo nhu cầu, BCH CĐ có thể thành lập một Ban Tu Chính độc lập để sửa đổi các điều khoản của Nội Quy hiện hành cho phù hợp sự phát triển chung.
25.1. Bản Tu Chính Nội Quy phải được công bố trên báo chí Việt Ngữ ít nhất 4 tuần trước ngày Đại Hội để mọi người có thời gian tham khảo.
25.2. Bản Tu Chính Nội Quy sẽ trở thành Nội Quy chính thức khi được 2/3 số thanh viên bỏ phiếu thuận trong một Đại hội Tu Chính.
b. Lừa dối Consumer Affairs trong việc đăng ký Bản Nội Quy được Tu Chính 2019:
Bà đã sử dụng Bản Nội Quy Tu Chính 2019 được thông qua bất hợp lệ này để nộp cho Cơ quan phụ trách về các dịch vụ tiêu thụ của Tiểu bang Victoria Consumer Affairs Victoria để thay thế Nội Quy 2012.
3- Lừa dối các Chính phủ Tiểu bang Victoria, Liên Bang và đồng bào trong Cộng Đồng.
5 & Investments Commission) để đăng ký cho công ty này. Sau đó còn nộp cho các cơ quan chính phủ khác như Sở thuế (Australian Taxation Office), và xin các fundings từ các Chính phủ Tiểu bang và Liên Bang. Ngoài ra, bà cũng lại là một trong những founding directors của Công ty này.
Bà và nhóm người đứng đằng sau cái gọi là “CT-VBT” còn dối gạt đồng bào trong Cộng Đồng là công ty này là của Cộng Đồng để vận động gây quỹ cho công ty này.
Nếu không dựa vào Danh Nghĩa Cộng Đồng Người Việt Tư Do, các Chính Phủ Tiểu bang Victoria và Liên Bang không bao giờ cấp fundings cho cái gọi là VBT hay CT-VBT và người trong Cộng Đồng cũng không ai đóng góp cho cái gọi là CT-VBT này.
Bề gì Bà cũng mang danh là một chủ tịch Cộng đồng, lại thêm đang là công chức của Chính quyền tiểu bang, mà chỉ vì mưu đồ riêng, Bà đã cả gan tiếm danh một luât sư tên tuổi là ông Lưu Tường Quang, để dễ bề loè bịp các thành viên trong cộng đồng, do Bà lợi dụng lòng tin của họ, dựng ra cái gọi là ban tu chính để sửa đổi nội quy cộng đồng một cách không minh bạch, thì ai mới cần phải ra tòa để trả lời về mặt pháp lý đây.
Cụ thể như e-mail dưới đây, Bà có nhớ không?
From: Vivienne Nguyen <vivpvn@gmail.com>Date: Mon, May 13, 2019 at 1:38 PMSubject: tu chinh noi quy - more...To: Pham Minh Tam <minhtam97@gmail.com>, Trong Nguyen <trongtom@gmail.com>, <nn9oo9le@gmail.com>
Chao co Tam, chu Trong, a Nhan
Nho quy vi coi qua va nho co Tam dich sang tieng Viet de chung ta cung ban thao thu hai tuan toi.
Pv cung da goi Mission va Objectives den ong luu tuong quang de tham khao.
Chan thanh cam on.
4- Tiếm danh Cộng Đồng để chuyển funding của Chính phủ Liên Bang Morisson cho CT-VBT.
Tháng 5/2019 Chính phủ Liên Bang hứa cho Cộng Đồng Người Việt Tư Do Victoria 5 triệu, có thơ của Chính phủ Liên Bang xác nhận rõ ràng. Đến đầu tháng Giêng 2020, Chính phủ Liên Bang gởi thơ thông báo về số tiền 5 triệu, nhưng thay vì gởi cho Cộng Đồng, họ lại gởi dưới tên Bà. Giai đoạn này Bà không còn làm chủ tịch Cộng đồng, nhưng làm giám đốc của CT-VBT. Lẽ ra Bà phải thông báo cho Cộng đồng biết về lá thơ liên quan đến số tiền 5 triệu, Bà lại đưa lá thơ này cho CT-VBT coi như đó là tiền funding dành cho CT-VBT! Và từ đó CT-VBTdùng lá thơ này như bằng chứng nộp cho Council của Maribyrnong mua đất. CT-VBT có thể cũng đã dùng lá thơ có tên Bà liên lạc với Chính phủ Liên Bang, cướp mất số tiền funding đã dành riêng cho Cộng đồng để thực hiện dự án.(Tôi có trong tay 3 lá thư này)
Từ ngày những khuất tất, mờ ám do các hành động sai trái của Bà và nhóm người vì lợi ích riêng đứng đằng sau cái gọi là “CT-VBT” bị phát giác, cho tới nay, Cộng Đồng Người Việt chúng ta đã và đang bị phân hóa trầm trọng mỗi khi cái gọi là CT-VBT được đề cập tới. Hệ lụy nghiêm trọng mà Cộng Đồng chúng ta đang phải chịu so với “cú sốc” mà Bà đề cập đến trong email của Bà, bên nào nặng hơn?
Bây giờ, tôi xin đề cập tới Thỉnh Nguyện Thư (TNT). Tôi xin thừa nhận là đã có những thiếu sót trong khi trao đổi liên lạc với nhau. Sau đó chúng tôi đã đồng thuận là yêu cầu tuần báo TV Tuần San gỡ TNT xuống.
Còn về 2 câu hỏi chót của bà: “2. Ông dựa vào lý do….? 3. Và ông dựa vào sự liên hệ ….?”
Tôi xin trả lời Bà như sau:
Hẳn Bà cũng đã thấy, chính vì các sai phạm của Bà mà tôi đã nêu ra trong các điểm “1.”, “2.”, và “3.”,”4” cộng thêm vào những luận điệu trâng tráo của Bà qua bài viết “Tiến trình tu chính nội quy CĐNVTD Victoria năm 2019” trên lyhuong.net.
và phần phát biểu của Bà trong cuộc phỏng vấn với 2VNR, kỳ 93 chứng tỏ Bà vẫn không thấy và nhìn nhận những sai trái của mình để tự sửa đổi. Vì vậy, với tư cách là những người Đại Diện cho một số Hội Đoàn lâu nay vẫn hằng gắn bó với sinh hoạt của Cộng Đồng tiểu bang Victoria, chúng tôi đòi hỏi:
- Thứ nhất, thanh danh Cộng Đồng Người Việt Tư Do không thể tiếp tục bị hoen ố trước công luận Úc và các chính phủ tiểu bang và liên bang do các sự lạm dụng, dối gạt của Bà và nhóm lợi ích riêng tư của Bà gây ra;
- Thứ hai, để cảnh giác cho Bộ trưởng Bộ Sắc Tộc Sự Vụ tiểu bang Victoria biết về những hành vi không được trong sáng của Bà và những hệ lụy mà Bà và phe nhóm đã gây ra cho Cộng Đồng, chúng tôi yêu cầu các cơ quan chức năng này cần phải có hành động thích đáng đối với người không xứng đáng với chức vụ mà họ đã bổ nhiệm hầu tránh những di hại về sau.
Luôn tiện, tôi cũng xin phép Bà nói lên áy náy của tôi trong giai đoạn 2016-2019 mà tôi có can dự:
Ban Chấp Hành CĐ (2016-2019) cùng với Hội CQN QLVNCH/Vic đồng xây dựng Công Viên Tưởng Niệm Chiến Tranh VN tại 99 Dickson St, Sunshine mà tôi là Thủ Quỹ, để tri ân 521 chiến sỉ Úc hy sinh trong Chiến Tranh VN.
Kể từ ngày 04-10-2016 anh Nguyễn Công Minh ký thác A$1,000.00 ( một ngàn Úc kim) để mở Trương mục cho Công Viên Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam và đến ngày 29-12-2017 , Đồng Hương Việt Nam đã đóng góp được số tiền là $303,180.00 (ba trăm lẻ ba ngàn một trăm tám mươi Úc kim) .
Tổng chi phí đã trả cho các nhà thầu xây dựng Công Viên Tưởng Niệm là : $266,457.69 .
Số tiền còn trong trương mục là $36,722.31 có thể phải chi dùng một số việc còn lại và hổ trợ TPI trước khi đóng trương mục .
Buổi họp lúc ban đầu (2016) BCH/CĐ của Bà cho biết là số tiền dư ra sẽ giúp cho TPI (Hội Thương Phế Binh và Quả Phụ Tử Sỉ Úc). Vậy mà:
1/ Khi hoàn thành Công Viên Tưởng Niệm Sunshine vào cuối năm 2018, ông Nguyễn Thế Phong dùng $28,913.54 để làm 1000 cuốn Kỷ yếu. Khi được hỏi sao in nhiều vậy thì ông Phong trả lời là sẽ bỏ vào các Thư Viện. Nhưng tháng 9/2022 tôi đi hỏi mượn ở các Thư Viện Footscray và Sunshine cuốn kỷ yếu này thì được trả lời là không có.
2/ Sau khi chi phí làm sách thì Bà Phượng Vỹ truy thu tiền làm lễ Động Thổ hồi năm 2016 là $2,668.85 và lễ khánh thành Công Viên TN tháng 12 năm 2018 là $4,947.40. Còn lại có $192.52 Bà yêu cầu chuyển qua VCA/VIC và nói là để sau này bán được sách kỷ yếu ($50/cuốn) thì sẽ cho TPI sau. Đến nay, việc này không thấy nói đến.
Việc không giữ lời hứa này gieo cho tôi tâm trạng có lỗi với Thương Phế Binh Úc. Hội viên Footscray RSL mỗi năm chắt chiu ngồi bán từng Anzac Badge, từng hoa poppy để gây quỹ cho Thương Phế Binh và Quả Phụ Tử Sỉ Úc. Họ làm công việc này tầm thường nhưng họ vui lòng.
Cháu Nguyễn Tú Anh một mực nói với tôi là VBT/VMA có hai ông chủ là VCA/VIC và VCA/FED, nhưng đến ngày 26/3/2023 vừa rồi thì ông Bruce Mildenhall xác nhận VBT/VMA là Công ty độc lập với VCA/VIC và VCA/FED. Vậy thì Tú Anh nói dối hay cháu nó bị người lớn lừa?
Tôi nói ra là để nhắc nhở tôi, nhắc nhở Bà và những người gánh vác việc Cộng Đồng nên thận trọng, nên nghĩ đến danh dự và trách nhiệm, nên làm việc bằng cái tâm, đừng làm việc bằng cái tôi, đừng làm sai phạm để ảnh hưởng không tốt cho tập thể mà mình phục vụ.
Nhân đây, tôi cũng cho bà biết thêm vài sự kiện sau:
- Phần cuối email của bà, bà đã cam kết “tôi giữ quyền của tôi và gởi thông tin này ra ngoài nếu cần thiết.” Thế nhưng, tôi nhận được email này của bà ngày Thu 20-Apr-23 lúc 8:41 PM thì sáng sớm ngày hôm sau Fri 21-Apr-23 lúc 4:32 AM, ông LTN (On Fri, Apr 21, 2023 at 4:32 AM Nhan Le <lethanhan55@yahoo.com.au> wrote: …) đã tung email này của Bà lên mạng cho ông Hải Bùi gởi email này đi cho 214 người khác (khắp nước Úc, có thể cả USA) ngày Fri 21-Apr-23 lúc 9:07 AM. (From: H Bui <dhaibui@gmail.com> Sent:
Friday, 21 April 2023 9:07 AM)! (Nếu bà cần, tôi sẽ gời cho bà danh sách 214 email addresses này). Sự kiện này, một lần nữa chứng tỏ lời cam kết của Bà chẳng có giá trị gì cả! - Trong file đính kèm sau đây, ông Phuc Le (PL) có tung ra một đoạn tin như sau:
“…Trong khi thay vì cần nên lấy cảm tình cô Phượng Vỹ để được hỗ trợ các đơn xin chính phủ tài trợ cho các dịch vụ cộng đồng. Các Ngài lãnh đạo Cộng đồng không biết hay không muốn biết rằng hầu hết các đơn xin tài trợ của chính phủ đều qua sự duyệt xét sơ khởi bởi Hội đồng Đa Văn Hóa Victoria (Victorian Multicultural Commission) mà cô Phượng Vỹ hiện là Chủ Tịch… vì trong những năm tới cộng đồng sẽ không còn ngân quỹ hoạt động nữa”. Bà thử check lại với những người trong nhóm của Bà xem ai là cái ông PL này (và ông ta đang sống ở Úc hay ở cái xứ “Xuống Hố Cả Nước”) mà lại ăn nói nhảm nhí, có hại cho Bà như vậy.
· Với tư cách là những người Đại Diện cho các Hội Đoàn trong Cộng Đồng. Vì bảo vệ thanh danh, sự tồn tại, và đoàn kết của của Cộng Đồng, nếu Bà và nhóm lợi ích riêng tư phe nhóm của Bà cứ tiếp tục gây thêm xáo trộn, chia rẽ trong Cộng Đồng, chúng tôi cũng sẽ lại làm một Thỉnh Nguyện Thư hoàn chỉnh hơn để không chỉ gởi cho các cơ quan liên hệ như trước mà còn cho cả giới truyên thông chính mạch nước Úc nữa.
Đến đây, trước khi chấm dứt thơ này, tôi muốn chia sẻ với Bà đôi điều: chúng ta là những con người hữu thần và đều tin vào những câu: “Hoàng Thiên Hữu Nhãn”, hay “Bay đong đấu nào cho ai, Ta cũng sẽ đong đấu ấy cho ngươi”, hoặc “Gieo nhân nào thì gặt quả ấy”. Rất mong Bà và nhóm của Bà nghĩ lại.
Bà đã đưa email của Bà ra công luận, tôi cũng “giữ quyền của tôi để đưa email này ra công luận”.
Kính chào Bà
Nguyễn Việt Long
No comments:
Post a Comment