- LÃO MÓC-
*
Sau mấy bài viết về Sơn
Tùng tức luật sư
Nguyễn Minh Ngọc - như anh ta tự xưng, cũng như chức Chủ Tịch
Văn Bút
Việt Nam Hải Ngoại mà y khoe khoang trong suốt bao nhiêu năm;
nhưng, qua
bài viết “Kỹ Nguyên Thanh Lịch của VBVNHN” của nhà văn Vị
Thanh, tức
luật sư Dương Thành Lợi đang hành nghề tại Toronto, Canada thì
đây chỉ
là “chức vụ ảo” do “Thái Thượng Hoàng” Nguyễn Hữu Nghĩa và
“mẫu
hậu” Nguyên Hương “ban” cho y. “Mẫu hậu NH là người không biết
viết câu
văn nào ? lại được y tâng bốc là
“anh thư thời đại?” đã không biết ơn còn chê trách đã “ban cho
chức
chủ tịch mà còn không biết phải làm gì, phải để cho bà ta
phải chỉ
biểu?”
Chắc là chút lương tâm còn
sót lại sau thời gian làm “thái
giám” cho Thái
Thượng Hoàng NHN thấy thằng nhà văn “phân bắc, phân xanh” này
đã hết
thời vì tờ báo giấy Làng Văn đang đi vào dĩ vãng, không còn
chút lợi
lộc để cho y liếm láp nên vào Đại Hội IX VBVNHN, Sơn Tùng bèn
cùng
với Nguyễn Đăng Tuấn đã làm cuộc đảo chánh chống lại Thái
Thượng
Hoàng và Mẫu Hậu mà kỳ đại hội này đang “dựng vua” VBVNHN là
“Đại
Tôn sư” Yên Sơn.
Thế là hai bên choảng nhau
chẳng ra làm sao
cả. Vì Sơn Tùng đánh phá cuộc bầu cử VBVNHN mà tôi là Trưởng
Ban
Bầu Cử; do đó, tôi đã phải lên tiếng. Do đó, Sơn Tùng đã phải
im
tiếng.
Sau đó, tên nhà báo “phân
bấc, phân xanh”
Nguyễn Hữu Nghĩa lại quay qua đánh phá tôi vì tôi không đồng ý
thay
thế chức Chủ Tịch Ủy Ban Định Chế để tiếp tục khống chế
VBVNHN.
Thế là bọn chúng phải co
vòi vì sau đó,
Nguyễn Hữu Nghĩa đã bị VBVNHN khai trừ.
Khi Sơn Tùng tiếp tục trò ma
ra mắt sách
“Cái nghiệp Văn Báo” tự ví mình như “Cây thông” của cụ Nguyễn
Công
Trứ, ai mà có biết về Sơn Tùng đề ôm bụng mà cười chết bỏ;
bởi vì
ai cũng biết nếu Sơn Tùng là “cây thông” thì chỉ là CÂY THÔNG
MỤC;
bởi vì trong bao nhiêu tháng năm Sơn Tùng đã tự nguyện làm
“thân Cỏ
Cú”, làm “dây leo” của “cặp cây cổ thụ” NHN và NH.
Mấy năm trước đây, ST đã ra
mắt sách “Cái
nghiệp Văn Báo” đã bị nhà thơ Lãm Thúy, Chủ Tịch VBVNHN Vùng
Đông
Bắc Hoa Kỳ công khai rút tên khi danh sách bảo trợ vì nội dung
của
quyển sách.
Nếu là người còn có chút
liêm sỉ, ST nên
im hơi, lặng tiếng trước sỉ nhục quá lớn do quyết định của
nhà thơ
Lãm Thúy; nhưng, vốn là kẻ mặt dày, mới đây, ST lại viết bài
tự ca
tụng mình trong đại nhạc hội của nhạc sĩ Lam Phương bị Lão
Móc vạch
cá mặt mẹt đạp kít “Bác Hồ” là ký bút danh Ký Thiệt để ca
tụng
Sơn Tùng; nhưng rốt cuộc anh hề Sơn Tùng chỉ lả kẻ đứng sau
cách gà
để nhắc tuồng cho “tôn sư” Đào Trường Phúc?
Kế, anh ta lại viết bài tìm
cách đánh phá
những người hoạt động cộng đồng khôn cùng phe cánh bị Lão
Móc vạch
cái mặt mẹt; do đó, y nhờ một mụ ma tru Minh Châu gì đó giở
giọng
nặc nô hăm doạ chửi bới Lão Móc.
Con nặc nô “tung”, Sơn Tùng
“hứng”. Y khoe mẽ
và chê bai Lão Móc là “đĩa” bám chân “con hạc” Sơn Tùng; nhưng
y quên
là có một “Madam” đã từng ở vùng
y ở đã nhiều lần viết bài công khai gọi y là CON CÚ GIÀ mà y
không
dám trả lời, trả vốn gì cả.
Cũng như chuyện y đã
mạt sát CỜ VÀNG BA SỌC CHỈ ĐỂ PHỦ
NHỮNG ĐỐNG THỊT
THỐI bị nhà thơ Ngô Minh Hằng minh danh tố cáo mà y phải ngậm
câm
miệng hến.
Về cánh đàn ông thì kể làm
sao cho xiết.
Nào là nhà báo Hồng Phúc, mục sư Huỳnh Quốc Bình, nhà văn
Đỗ Văn
Phúc, nhà báo Nguyễn Thị Bé Bảy…
Y cao ngạo chê bai mọi người
là những con
đĩa bám gót chân hạc của y. Nhưng y quên y chỉ là CON HẠC GỖ.
“Ngọc
như con hạc đầu đình
Muốn bay không cất nỗi mình mà bay”.
Muốn bay không cất nỗi mình mà bay”.
Mới đây, y lại viện trợ qua
email , nick
phattran gì đó mà y trả lời là “cám ơn doctor”
ca tụng y là CÂY THÔNG và chê bai Lão Móc là “móc”
vào
nhánh non sẽ bị rơi xuống vực phỉ báng?
Khi viết bài “Sơn Tùng: Con
Ngựa Thành
Troie”, Lão Móc đã biết Sơn Tùng chỉ là CÂY THÔNG MỤC. Do đó,
đâu có
ai dại gì mà móc vào cây thông mục?
Nhà văn Trương Minh Hoà.
người có năm tác
phẩm viết bằng Anh ngữ có gọi điện thoại cho Lão Móc nói:
“Cái nick
phattran gì đó nó là DOGTOR, chứ không phải doctor; bởi vì
doctor đâu
có thằng nào ngu mà đi bênh vực một thằng cái gì cũng DỎM:
luật sư
cũng DỎM, Chủ tịch VNVNHN cũng chỉ là ẢO DANH.
Tội nghiệp thay cho Sơn Tùng,
một kẻ cầm
bút vì cuồng danh, háo lợi đã làm tay sai cho “cặp đôi” Nguyễn
Hữu
Nghĩa- Nguyên Hương để được có… chức Chủ Tịch VBVNHN, nay lại
tự biến
mình thành CÂY THÔNG MỤC và CON HẠC GỖ.
LÃO
MÓC
PHỤ BẢN:
Trả lời thư chị Minh Châu về một
sự phỉ báng
--------- Forwarded message
----------
From: Ngoc Nguyen <sontungnn@aol.com>
Date: 2017-11-12 11:45 GMT-05:00
Subject: Fwd: Trả lời thư chị Minh Châu về một sự phỉ báng
To:
Hay lắm! Thank you, Doctor.
ST
From: Ngoc Nguyen <sontungnn@aol.com>
Date: 2017-11-12 11:45 GMT-05:00
Subject: Fwd: Trả lời thư chị Minh Châu về một sự phỉ báng
To:
Hay lắm! Thank you, Doctor.
ST
-----Original
Message-----
From: Phat Tran <pttran
To: Ngoc Nguyen <sontungnn@aol.com>
Sent: Sat, Nov 11, 2017 12:36 pm
Subject: Re: Trả lời thư chị Minh Châu về một sự phỉ báng
From: Phat Tran <pttran
To: Ngoc Nguyen <sontungnn@aol.com>
Sent: Sat, Nov 11, 2017 12:36 pm
Subject: Re: Trả lời thư chị Minh Châu về một sự phỉ báng
On
Sat, Nov 11, 2017 at 3:55 AM Ngoc Nguyen <sontungnn@aol.com> wrote:
Anh có thấy tên
nào toan trèo núi cao mang theo cái MÓC để móc vào cây thông giửa
trời để bám vào lấy thêm cao độ danh vọng ?
Chỉ cần giây đứt
hay nhánh non cây thông gãy cổ y là rớt xuống hố sâu của tội phỉ báng.
Cảm ơn chị Minh
Châu.
Chị đọc loại văn
này thì biết tác giả thuộc loại người gì.
Tôi không bao giờ quan tâm. Chắc ai nhận được loại rác rưởi này cũng ném vào nơi xứng đáng dành cho nó.
Trước đây khá lâu, anh ta xin tôi viết lời tựa cho một "cuốn sách" (hình như là "Người đàn bà mang thai trên biển Đông").
Tôi xem qua vài hàng và xếp lại, rồi từ chối, không viết, lấy cớ đang bận việc. Và, những gì anh ta viết hôm nay đã tự phơi bày chân tướng, "mặt thật" của một "nhà văn", "nhà báo", và "cái gì đó" trong "Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại".
Những gì anh ta viết, và những gì anh "dẫn chứng" cũng cùng một loại như nhau, đầy dẫy trên Internet, như lũ đỉa nhung nhúc trong vũng bùn, cố bám vào chân những con hạc một cách vô vọng.
Chị muốn viết gì là quyền của chị, cũng như những việc chị đang làm, và những người đáng cảm phục khác đang làm, để giúp cho Cộng Đồng bớt nhơ nhuốc.
ST
Tôi không bao giờ quan tâm. Chắc ai nhận được loại rác rưởi này cũng ném vào nơi xứng đáng dành cho nó.
Trước đây khá lâu, anh ta xin tôi viết lời tựa cho một "cuốn sách" (hình như là "Người đàn bà mang thai trên biển Đông").
Tôi xem qua vài hàng và xếp lại, rồi từ chối, không viết, lấy cớ đang bận việc. Và, những gì anh ta viết hôm nay đã tự phơi bày chân tướng, "mặt thật" của một "nhà văn", "nhà báo", và "cái gì đó" trong "Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại".
Những gì anh ta viết, và những gì anh "dẫn chứng" cũng cùng một loại như nhau, đầy dẫy trên Internet, như lũ đỉa nhung nhúc trong vũng bùn, cố bám vào chân những con hạc một cách vô vọng.
Chị muốn viết gì là quyền của chị, cũng như những việc chị đang làm, và những người đáng cảm phục khác đang làm, để giúp cho Cộng Đồng bớt nhơ nhuốc.
ST
-----Original
Message-----
From: Minh-Chau Vu <mchau222@yahoo.com>
To: Son Tung <sontungnn@aol.com>
Sent: Fri, Nov 10, 2017 8:20 am
Subject: Fw: Fwd: MẶT THẬT CỦA KÝ THIỆT SƠN TÙNG LÃO MÓC
From: Minh-Chau Vu <mchau222@yahoo.com>
To: Son Tung <sontungnn@aol.com>
Sent: Fri, Nov 10, 2017 8:20 am
Subject: Fw: Fwd: MẶT THẬT CỦA KÝ THIỆT SƠN TÙNG LÃO MÓC
Kính bác Sơn
Tùng ,
tên chó chết
nào đây vậy bác
????/cần chaú
chưỉ một trận mất dâỵ qúa không bác ????
No comments:
Post a Comment