Sau khi Nguyễn Phú Trọng TBT Việt cộng hối hả sang Bắc Kinh thì tên mệnh danh là giáo sư dạy môn bang giao quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng hắn thót lên các đài bô bô bình luận rằng " Phú Trọng đi Bắc Kinh kỳ này chỉ mang tính cách chỉ là bình thường theo lối ngoại giao thôi ". Nhưng khi Trong Lú về nước thì hắn ôm cho 15 cái văn kiện giao ước và 7 cái chỉ thị . Vào hoàn cảnh Việt Nam lúc này bằng văn kiện thì có là bình thường không ha chú chú bưng bô Nguyễn Mạnh Hùng ??? Hèn chi mà có lần nhà khoa học gia Dương Nguyệt Ánh đã phủi đít quần vào lỗ mặt tên gọi là giáo sư bưng bô Nguyễn Mạnh Hùng , nhưng hắn cứ chứng nào tật hắn không cảm thấy nhục cho cái kiếp bưng bô của hắn . Chắc hắn thuộc và nhớ kỹ châm của của nhóm chóp bu VC đã dạy hắn rằng " Khi ta ( cán bô ) dến công tác một nơi nào đó mà chó nhà đó nó biết mặt nó không thèm sủa nữa mà công tác chưa hoàn thành thì ta ( cán bộ ) vẫn cứ đến . Lần trước cũng mấy cái đài này, hắn lên xa cái giọng mỉa mai khinh miệt Dona Trump ứng viên TT Mỹ rằng : "ông ta chỉ là một tay kinh doanh , Với cái óc của một cong người kinh doanh thì chẳng làm được chính trị " ."
__._,_.___
Posted by: Thong Do <thongdo92@yahoo.com>

No comments:
Post a Comment