Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Wednesday, 18 January 2017

ĐỒNG BỌN LIẾM DÁI MAI KHÔI KHEN NGON./-TCL



Kính thưa Quý Vị,

Ngày 16/01/17 chúng tôi lên tiếng góp ý về sự kiện sinh hoạt văn hóa chính trị dưới tiêu đề "Trói vào Tự Do" do ca nử Mai Khôi đến từ CHXHCNVN trình diễn vào ngày 8 tháng 1, 2017 dưới sự bảo trợ của ban tổ chức gồm có: nhà văn Thanh Bình, Ds Mậu Trinh, phóng viên Thanh Trúc v.v...

Buổi tối cùng ngày, chúng tôi nhận được "Thư Riêng" của Ông Nguyễn Mậu Trinh. Tôn trọng yêu cầu của tác giả bức "thư riêng" nói trên, chúng tôi không phổ biến. Tuy nhiên, xét thấy điểm cần thiết trong kết luận của bức thư nhắc lại mục đích của tác giả Nguyễn Mậu Trinh, thành viên trong ban tổ chức đưa Mai Khôi đến trình diễn là thử nghiệm "trộn chung dầu và nước".

Vì vậy, chúng tôi đã gửi phúc thư dưới đây đến Ông Nguyễn Mậu Trinh trước khi Ông Đinh Hùng Cường, chủ tịch cộng đồng Người Việt triệu tập buổi họp vào lúc 19 giờ ngày 17 tháng 1. 2017 .

Xin mời theo dỏi tướng thuật ghi nhận trong video clip đính kèm.



Paul Van <paul.van3060@gmail.com>

Jan 16 (2 days ago)
alt
alt
alt
to Trinh, 
alt
Phúc thư anh Nguyễn Mậu Trinh,

Chúng ta xuất thân là người lính VNCH, lưu vong, định cư và sinh hoat vùng thủ đô, hàng năm găp nhau đôi ba lần hay nhiều hơn, nhưng chưa hiểu nhau đủ để ký thác niềm tin trọn vẹn; làm sao có thể hiểu và tin tưởng được ai đó được giáo dục, huấn luyện, đào tạo từ hệ thống môi trường tổ chức Cộng Sản XHCN?

Vì vậy, pha trộn dầu và nước; một nặng, một nhẹ; dĩ nhiên dầu là chất lỏng nhẹ sẽ trải lên mặt nước bất khả hòa tan. Nếu họ đưa văn công cán bộ ra hải ngoại hoạt động mượn thế nâng của nước là cộng đồng Người Việt tỵ nạn Cộng Sản; điều gì sẽ xảy ra khi dầu Cộng Sản nương chiều gió và chất dẫn hỏa đốt cháy toàn bộ hải đội người tị nạn ?!

Phải chăng chúng ta thử nghiệm phiêu lưu và tự sát?

Vị trí và nhiệm vụ của cán bộ lảnh đạo cộng đồng là giúp đồng hương phát triễn dân sinh, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất nêu có thể, đồng thời ngăn ngừa những bất trắc về chính trị do lầm lẫn, lạc đường trở thành công cụ của VG & VC  phá tan hàng ngủ Người Việt quốc gia ở hải ngoại và cắt luôn ước mơ khôi phục nắm tay nhau một ngày về.

Đôi giòng tâm sự đóng góp chút thiễn ý trong tinh thần xây dựng.

pv

---------- Forwarded message ----------
From: Paul Van <paul.van3060@gmail.com>
Date: 2017-01-16 0:41 GMT-05:00
Subject: Nguyễn Quốc Khải & Nguyễn Mậu Trinh là ai vậy?

Phúc thư dưới đây tâm tình với quý thân hữu gần xa đã lưu tâm đến sinh hoạt văn hóa được gọi là nhạc thính phòng tổ chức vào ngày 8 tháng 1, 2017 tại Annandale, Virginia vùng cận đô Hoa Kỳ.

Dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh, nhân vật quan trọng trong ban tổ chức đón tiếp cô Mai Khôi từ Việt Nam đến trình diễn nhạc thính phòng đưới tựa đề :"Trói vào Tự Do".

Gs Nguyễn Quốc Khải là một trong những khách tham dự, sau đó NQK có bài viết loan tải trên diễn đàn (mời xem attachment dưới đây).

Đôi giòng gữi anh Mậu Trinh:

Tôi thật sự thất vọng về anh sau khi được biết anh là nhân vật nòng cốt trong ban tổ chức giới thiệu cô Mai Khôi là ca sĩ đấu tranh xả hôi dân sự tại VN đến trình diễn nhạc thính phòng. Diễn tiến sự việc đã được nhiều vị thức giả bình luận dựa trên tài liệu từ clip của hai nhà truyền thông Bùi Dương Liêm & Nguyễn Thị Bé Bảy tường trình trực tiếp.

Vài vị cao niên trong vùng báo cho chúng tôi biết rằng: anh Nguyễn Mậu Trinh Hội Trường Hội Cao Niên vùng HTD quan hệ thân thiết với gia đình song thân của ca sĩ Mai Khôi đã cùng với nhà văn Thanh Bình phối hợp liên lạc với Mai Khôi ở Việt Nam để tổ chức buổi sinh hoạt nói trên tại vùng thủ đô Hoa Kỳ.

Đã gấn 1 tuần trôi qua, nhưng chưa ai nghe anh công khai chính thức giải trình vụ việc lá cờ vàng biểu trưng của tổ quốc VNCH đã vi sao phải bôn ba tị nạn sau phán quyết của ca sĩ Mai Khôi được sự chuẩn thuận của anh là người đồng trách nhiệm trong ban tổ chức.

Những lời giải thích giới thiệu hoang tưởng, bi kịch hóa pha trộn màu sắc trinh thám kỳ bí huyền thoại do nhà văn Thanh Bình và phóng viên Thanh Trúc diễn tả về nhân vật Mai Khôi can đảm đấu tranh đầy tài năng "trốn chui trốn nhủi mới tìm được cách gặp và ngồi bên cạnh Tổng Thống Obama"(nguyên văn) càng làm cho đồng hương Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản thêm dị ứng về trò bịp mà hầu hết đã kinh nghiệm qua nhiều năm là nạn nhân của chế độ dộc tài Cộng Sản.

Trước đây hơn 3 năm trong dịp nói chuyện với anh lần đầu sau khi biết anh vứa nhận chức Hội Trưởng Hội Người Việt Cao Niên vùng thủ đô.

Tôi nói: chúc mừng anh được bà con đề cử nhận lảnh chức vụ Hội Trưởng. 

Tôi không khỏi ngạc nhiên khi nghe anh phát ngôn thay lời cám ơn rằng : nếu tôi (NMT) là Việt Cộng thì sao?!

Câu nói này, hôm nay nhân sự kiện biến cố ô nhục ngày 8/1/2017 do anh là một trong những tác nhân; tôi muốn anh xác nhận và tuyên bố nếu anh là VC để đồng hương tri tường.

Đôi giòng với anh Quốc Khải :

Từ trước đến nay tôi vẫn tỏ ra quý mến Quốc Khải như 1 người em hay bình đẳng hơn, một người bạn. QK và tôi đã cùng tham dự và thực hiện trả lời phỏng vấn Anh Ngữ của một nhà truyền thông Đài Phát Thanh từ Canberra, Úc Châu trọng dịp vận động tranh cử cho liên danh John McCain & Sarah Palin vào năm 2008. 

Theo dõi hoạt động chính trị của Quốc Khải nghiêng nhiều tình cảm về một vài nhà đấu tranh được chánh quyền Hà Nôi phóng thích và định cư ở Hoa Kỳ như Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày v.v... Trong bài viết dưới đây bạn nói về hai chữ Tự Do để bênh vực "ca sĩ" Mai Khôi đồng thời lên án những người Việt quốc gia tỵ nạn Cộng Sản đã lên tiếng phản đối Mai Khôi đã có hành động, ngôn ngử khinh miệt, dị ứng lá cờ vàng biểu trưng tổ quốc của người Việt lưu vong lánh nạn độc tài Cộng Sản.

Trong buổi tiếp xúc của Điếu Cày, cựu chiến binh sư đoàn Sao Vàng QĐND Cộng Sản VN, do nhà truyền thông Nguyễn Văn Khanh tổ chức, gặp gở đồng hương Người Việt vùng thủ đô Hoa Kỳ. Bạn đã vung tay, to tiếng áp đảo một cựu thiếu tá QLVNCH, cựu tù nhân chính trị, khi vị này đứng lên dơ tay xin đặt câu hỏi với Điếu Cày. Tôi không khỏi ngạc nhiên, phẩn nộ khi xem clip tường thuật của đài truyền hình đia phương  nên đã viềt đôi giòng góp ý với Bạn về điều đáng tiếc này. 

Chúng tôi cũng biết những nổ lực của Bạn đưa đón cựu Đại tá nhà báo QĐND Bùi Tín từ Pháp qua DC tiếp xúc với Cù Huy Hà Vũ. Những bức ảnh bộ ba: Bùi Tín- CHHV- NQK có thể trở thành lưu niệm quý giá trong bộ ảnh sưu tập của Bạn. Dĩ nhiên Bạn có quyền xữ dụng hai chữ tự do hợp cách. 

Tiếc rằng tên tuổi hoạt động của Bùi Tín, Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày được truyền thông Việt Ngữ hải ngoại đánh bóng, thổi phòng rầm rộ trong những tháng ngày mới đặt chân dến Pháp, Hoa Kỳ; được một số chính trị gia salon, thời cơ chủ nghĩa vồn vả ca tụng nhưng đã sớm lụi tàn vì ảo tưởng lảnh tụ của cả hai phía đều chỉ là sự lợi dụng lẩn nhau cho chính bản thân ích kỷ của mình.

Vì vậy, xin mượn những giòng tâm tình gữi đến Bạn Mậu Trinh và Quốc Khải đồng thời cũng phúc đáp những câu hỏi của thân hữu .

Xin chúc nhau luôn được vui khỏe vạn an.

Paul Van  

No comments:

Post a Comment