Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Saturday, 16 July 2016

VIỆT CỘNG NẰM VÙNG MICHELLE PHƯƠNG THẢO NHẢY DÙ TẠI NGÃ BA CHÚ ÍA KHÔNG CẦN BAO DÙ CAO SU./-TCL

Ngô Kỷ trong ngày Đại Hội Liên Trường Quảng Nam Đà Nẳng năm 2011



Little Saigon ngày 16 tháng 7 năm 2016
Kính thưa Quý Đồng Hương,
Tuần qua, tôi có viết bài "Vạch trần con được "hai mặt" Michelle Phương Thảo đội lốt '"Nhảy Dù," xin bấm vào đây để đọc 
http://baivietchongvietgian.blogspot.ca/2016/07/vach-tran-con-uoi-hai-mat-michelle.htmlmà trong đó tôi hy vọng Ông Nguyễn Đức Tâm, Chi Hội Trưởng
Gia Đình Mũ Đỏ (Nhảy Dù) Nam Californiagiải thích công khai và thẳng thắn cho toàn thể đồng hương tỵ nạn cộng sản được biết lý do tại sao ông lại đồng
ý đứng sát con Việt gian Michelle Phương Thảo trong lễ Ngày Quân Lực VNCH 2016, trong khi Ông biết rất rõ con Việt gian Michelle Phương Thảo này là một con
"đượi" nối giáo cho Việt cộng.
Thế mà đã mấy ngày trôi qua vẫn chưa thấy sự lên tiếng chính thức và công khai với toàn thể cộng đồng của Ông Nguyễn Đức Tâm, điều đó khiến tôi đặt nghi vấn
là phải chăng có sự liên hệ mật thiết "bí mật" nào giữa Ông Nguyễn Đức Tâm và con Việt gian Michelle Phương Thảo. Phải chăng Ông Chi Hội Trưởng Nhảy Dù Nguyễn Đức Tâm muốn đứng ra làm điểm tựa,  "che dù" và "đóng dấu" cho con Việt gian Michelle Phương Thảo, vì với bức hình chụp chung nhau một cách trang trọng như vậy sẽ được coi như là một bằng chứng hiển nhiên xác nhận mối tương quan khắn khít với nhau. Trong cộng đồng hải ngoại, yếu tố chính khiến một số người cúi đầu chấp nhận đi "bưng bô" cho Việt cộng, Việt gian là vì họ mê tiền, mê gái, chính vì vậy họ thường cảm thấy xấu hỗ khi bị bị phát giác, nên cách tốt nhất là họ "nín thở qua sông," hoặc "im lặng là vàng," và điều đó được mọi người hiểu "im lặng là đồng ý."

Trong ngày gần đây, tôi sẽ tiếp tục khui thêm tội lỗi phản quốc của Việt gian Michelle Phương Thảo, Việt gian nhà giáo Quyên Di, cặp Việt gian bác sĩ Kiều Quang Chẩn và Quỳnh Kiều, xin quý vị đón theo dõi. Tôi luôn chủ trương "tiên lễ hậu binh," do đó tôi đã tỏ ra nễ trọng, lễ độ, lịch sự, biết điều đối với Ông Chi Hội Trưởng Nhảy Dù Nguyễn Đức Tâm để ông có cơ hội lên tiếng "minh xác" với toàn thể cộng đồng, tuy nhiên thời gian chờ đợi cũng có giới hạn, do đó có "chuyện chẳng đặng đừng" nào phải xảy ra sau này thì thật là ngoài ý muốn của tôi, và đừng trách tôi sao quá vô tình. 

Cho đến giờ này, tôi vẫn còn hy vọng là Ông Chi Hội Trưởng Nhảy Dù Nguyễn Đức Tâm và các thành viên Ban Chấp Hành của Chi Hội nên dẹp "tự ái" "mặc cảm" quamột bên, chẳng có gì là "mất mặt," "quê xệ" khi cần phải lên tiếng minh xác chỗ đứng của "Nhảy Dù" liên hệ với con Việt gian Michelle Phương Thảo ra sao? Nếu "không có liên hệ" thì cứ nói với đồng hương một cách công khai chứ đâu có gì phải e dè, phân vân, còn giả sử nếu có "dây mơ rễ má" hay "ơn qua nghĩa lại" gì đó thì cũng nên công khai xác nhận để cộng đồng biết mà cư xử, đối đãi. 

Cá nhân Ngô Kỷ không là gì cả, tôi quá  hỏ bé, tầm thường do đó đâu có bao giờ tôi mơ tưởng hay kỳ vọng quý vị trả lời, trả vốn gì với tôi, tuy nhiên tôi nghĩ là một điều sáng suốt và không ngoan nhất trong việc bảo vệ danh dự cá nhân Ông Chi Hội Trưởng Nhảy Dù Nguyễn Đức Tâm nói riêng và danh dự binh chủng "nhảy Dù" nói chung. Không cần nói đến việc conViệt gian Michelle Phương Thảo mặc quân phục và đội "Mũ Đỏ Nhảy Dù," mà chỉ riêng cái việc Ông Nguyễn Đức Tâm và các người Lính Nhảy Dù lại la cà, gần gũi, chung đụng, "nâng khen sửa túi" cho con Việt gian Michelle Phương Thảo ngay tại các nơi cộng cộng Diễn Hành Tết, Tượng Đài Chiến Sĩ v.v..., chừng đó cũng là quá sai trái, tệ hạivà sai quân kỷ, lập trường Quốc Gia chống cộng lắm rồi. Ai đời mình là "Thiên Thần Mũ Đỏ" mà lại o bế, đàn đúm với Việt gian, với tay sai Việt cộng Michelle Phương Thảo.
Tôi nói như vậy có gì sai, và sai chỗ nào, có oan ức lắm không? Nếu Ông Nguyễn Đức Tâm hay các ông Lính Nhảy Dù bất mãn, phản đối tôi, cho tôi nói như vậy là sai, thì xin hãy lên tiếng phản đối công khai, minh bạch đi. Tôi thích quang minh chính đại, ăn to nói lới chứ không thuộc loại "gà què ăn quẫn cối xay," hay "sủa trong hàng rào."

Nhân đây, tôi xin trình bày vài tấm hình chúng minh con Việt gian Michelle Phương Thảo vừa nối giáo cho Việt cộng, vừa liên hệ với Ông Chi Hội Trưởng Nhảy Dù
Nguyễn Đức Tâm nói riêng và binh chủng Nhảy Dù nói chung. Xin quý vị lưu ý đọc kỹ những chữ chú thích trong hình.


Việt gian Michelle Phương Thảo "nâng lý" với Tổng Lãnh Sự
Việt cộng (san Francisco) Hồ Xuân Sơn tại buổi lễ khánh thành
đài truyền hình VTV Việt cộng tại Los Angeles tháng 4 năm 2016



Việt gian Michelle Phương Thảo tham dự, chụp hình và chúc mừng
Việt cộng Lê Minh làm giám đốc đài truyền hình VTV của Việt cộng 
mới khai trương tại Los Angelas tháng 4 năm 2016 vừa qua.




Việt gian Michelle Phương Thảo và Việt gian nhà giáo Quyên Di về Việt Nam
ngồi với Việt cộng dưới lá cờ máu cộng sản và tượng Hồ Chí Minh





Việt gian Michelle Phương mặc quân phục Nhảy Dù Mũ Đỏ đứng 
chung với Ông Chi Hội Trưởng Nhảy Dù Ngyễn Đức Tâm và các 
chiến sĩ Nhảy Dù Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

alt









Kính thưa Quý Đồng Hương,

Đề tài chính bài viết này là tôi muốn trình bày đến quý vị sự kiện đang làm xôn xao cộng đồng tỵ nạn Little Saigon trong mấy ngày hôm nay, liên quan
 đến nội dung 
cái THƯ MỜI dưới đây:





Kính thưa Quý Đồng Hương,
Thật sự thì sự việc một tổ chức có tên là Đồng Hương Tam Kỳ - Quảng Nam Đà Nẳng tại California - USA" đứng ra tổ chức một buổi Dạ Tiệc Hội Ngô
Thân Hữu vào tối Chủ Nhật 17 tháng 7 năm 2016 này tại Bolsa, Little Saigon không có gì là sai trái hay gây phiền phức, tổn hại, trở ngại, đụng chạm 
ai cả, mà theo tôi được biết là họ cũng đã tổ chức 
3 năm liền rồi,

No comments:

Post a Comment