VỀ VIỆT KHANG CỦA TRÚC HỒ: DVD GIỌNG CA VÀNG 2012, TRÚC HỒ XÁC NHẬN "ANH LÀ AI" LÀ NHẠC TÌNH- KHÔNG TRANH ĐẤU, KHÔNG THÙ HẬN GÌ CẢ = KHIẾN CHO VIỆT DZŨNG VÀ THANH LAN ... ĐÀNH NGẨN NGƠ, LƠ LÁO./- TC
================
TRUNG CỘNG: DÃ TRÀNG XE CÁT BIỂN ĐÔNG
Dã tràng xe cát ở biển Đông.
Bắc Kinh tốn của, lại hao công.
Tự tung, tự tác làm đảo giả.
Tòa án tuyên bố, thế là xong.
Sau thời gian tranh chấp chủ quyền tại các vùng biển quốc tế giữa các nước trong khu vực, trong đó có nước hung hăng, ỷ mạnh hiếp yếu, thường áp dụng sách lược có từ thơi xưa của Hán Tộc “ lấy thịt đè người" tuy nhiên đã trở nên lạc hậu trong thời đại văn minh ngày nay. Trung Cộng không có dính dáng gì về lịch sử, địa lý, thềm lục địa tại những vùng biển tranh chấp, nhưng Bắc Kinh luôn tìm cách xâm chiếm biển, quần đảo bằng sức mạnh, cộng thêm bản chất ngang ngược của nước cộng sản tàn dư, đã vượt qua thời kỳ" thoái trào cách mạng" sau khi Nga sụp đổ và nay trở thành nước giàu hạng nhì thế giới, và nay là thời" cao trào cách mạng" tái phô bày truyền thống" cướp cạn" lãnh hải các nước trong khu vực. Bắc Kinh tốn của, lại hao công.
Tự tung, tự tác làm đảo giả.
Tòa án tuyên bố, thế là xong.
Trong nhiều năm qua, Trung Cộng dùng thủ đoạn thương thuyết từng nước để xé lẻ những nước tranh chấp và đồng thời ngấm ngầm chiếm dần vùng hải phận, là chiến lược tầm ăn dâu được ngấm ngầm thực hiện, vừa chiếm vừa đàm, và vừa đàm vừa lấn tới, gây quan ngại cho nhiều nước trong khu vực. So với các nước tranh chấp chủ quyền các hải đảo, chỉ có Việt Nam là xìu xìu, ễnh ễnh, vì Việt Nam là nước có cùng chế độ cộng sản, trở thành chư hầu, là trở ngại cho các nước trong khu vực, trong khi các nước khác tranh đấu chống lại Bắc Kinh thì chư hầu Việt Nam vẫn tế nhị, giữ tình hữu nghị, hữu ngợm như răng với môi, tuân hành" chiếu chĩ:" 16 chữ vàng-4 tốt" của thiên triều.
Một trong các nước trực tiếp đương đầu với" bọn lưu manh bành trướng Bắc Kinh với mộng bá quyền" là Phi Luật Tân, đâm đơn kiện Trung Cộng trước tòa án thường trực quốc tế (the Permanent Court of Arbitration). Sự kiện" châu chấu đá xe" lập lại, khi nước nhỏ là Phi, hiên ngang kiện anh chàng khổng lồ, hung hăng, coi như đã tát vào mặt Trung Cộng qua phán quyết việc Trung Cộng ngang nhiên xây dựng nhiều hải đảo nhân tạo là bất hợp pháp, mà ai cũng biết là cát do chư hầu thái thú Vẹm cộng cung cấp.
Phán quyết nầy làm cho Bắc Kỳ xấu hổ về mặt công luận thế giới cũng như uy tín của đệ nhị SIÊU CƯỜNG kinh tế nay đành phải CƯƠNG-XÌU trước phán quyết hoàn toàn bất lợi cho việc ngang nhiên xâm lăng hải phận quốc tế y như ngày xưa đem quân xâm lăng các nước nhỏ và sát nhập luôn. Để chửa thẹn, Bắc Kinh cố gắn cải chày cải cối, tự biên tự diễn, cho là vùng hải phận nầy, kèm theo nhóm đảo san hô mà Bắc Kinh tốn kém quá nhiều như" dã tràng xe cát" thành những đảo nhân tạo là" dựa vào yếu tố lịch sử". Đây là lối" lý luận của kẻ gian bao giờ cũng bậy" nên càng lộ ra bộ mặt gian manh của nước lừng danh là gian manh, tàn ác" Ma ze in China". Đây cũng là truyền thống ngang ngược có từ thời xa xưa nhưng áp dụng vào thời đại văn minh, nên càng làm cho thế giới chán ghét lũ Hán tộc nỗi tiếng xuất khẩu hàng độc, dỏm, giả, nhái, không bền….làm hại và mất lòng tin của người tiêu thụ.
Muốn gom hết thế giới vào tay, Trung Cộng đã từng dùng" yếu tố lịch sử" để chiếm nước Mỹ: chính" ranh tướng" Trì Hạo Điền (nguyên bộ trưởng quốc phòng thời Đặng Tiểu Bình) trân tráo cho là người Tàu đầu tiên tìm ra Châu Mỹ, chớ không phải là ông Kha Luân Bố, hắn cho là đất Mỹ là của Tàu, hù dọa là nếu Mỹ không trả lại thì sẽ dùng vũ lực đòi lại (chắc là hắn tưởng nước Mỹ như lãnh địa Hồng Kông, khi hết hạn kỳ là Anh phải trả cho Hoa Lục). Muốn chiếm không trung, Tàu cũng từng cho Mặt Trăng là của họ, dựa vào huyền thoại" Hậu Nghệ-Hằng Nga" mà kết luận người Tàu đầu tiên lên cung trăng, từ đó Trung Cộng lớn lối yêu cầu Mỹ phải tháo bỏ lá cớ nếu kỳ sau có lên cung trăng và về phần" chủ cung trăng tự biên tự diễn", mặc dù Trung Cộng dồn nổ lực phóng phi thuyền không có người, mới lên tới cung trăng, chưa kịp" trình diện" Hằng Nga là Thỏ Ngọc bị" tiêu diêu nơi miền Lê Mác" đoàn tụ với Mao Trạch Đông. Trung Cộng chưa "dựa vào lịch sử" để cho là tất cả các biển trên thế giới là của họ, dựa vào chuyện Tây Du Ký của tác giả Tàu là Ngô Thừa Ân, có Tôn Ngộ Không là người từng xuống" tham quan" Long Vương và nhổ cây trụ làm thiết bảng, nhưng chính" chủ nhân đại dương" không có khả năng chế ra hàng không mẫu hạm, nên bù lại dùng chiến thuật" hàng không đảo hạm" là xây dựng một số đảo nhân tạo, vậy mà cũng bị Phi kiện và tòa án quốc tế phán quyết là bất hợp pháp. Nếu ở âm phủ có mỏ dầu hay tài nguyên, thị trường…thì chắc là Trung Cộng cũng nhận là chủ quyền, dựa vô chuyện Mục Kiền Liên xuống âm phủ thăm mẹ là bà Thanh Đề trong mùa Vu Lan báo hiếu.
Trước phán quyết của tòa án quốc tế, Trung Cộng đi tìm sự ủng hộ của chư hầu, thì đã có Miên, Lào là 2 nước không dính dáng gì tới vùng BIỂN ĐÔNG nhưng vì Tàu cho tiền mà BỔNG ĐIÊN theo Tàu trong vụ nầy, còn Việt Nam (thủ tướng Tàu là Lý Kế Cường và tên Nguyễn Xuân Phúc họp nhau cùng giữ hòa bình ở biển đông). Hiện nay Phi Luật Tân, Nam Dương và Mã Lai đã thỏa thuận cùng nhau tuần tra trong vùng biển, thì thái thú Vẹm cộng vẫn trung thành với 16 chữ vàng và 4 tốt.
Chuyện nhỏ là việc chiếm đất công, gọi là cấm dùi, là bất hợp pháp, ai vi phạm bị chế tài. Người lái xe mà không có bằng lái hay xe đăng bộ, khi có xảy ra tai nạn là bảo hiểm không thường, ra tòa là chịu tất cả hình phạt tiền hay tù. Do đó, việc Trung Cộng xâm chiếm vùng biển quốc tế đã bị tòa án quốc tế phán quyết là bất hợp pháp, nên dù Trung Công có ra thông báo cấm máy bay, tàu đi qua, cũng huề và Trung Cộng không dám bắn mà chỉ hù dọa cho vui trong tư thái" miệng hùm răng sứa". Các nước có hải trình đi ngang qua khu đảo nhân tạo cũng không ngán, đây là cái chốt của lũ" cường hải đạo tặc hết thời", càng giữ càng hao và càng bị thế giới lên án. Các nước trong khu vực đã có pháp lịnh của tòa án quốc tế, sẽ mạnh tay đuổi hay bắt bất cứ tàu nào của Trung Cộng xâm nhập hải phận quốc gia.
Những hải đảo nằm trong hải phận quốc tế, hải lộ chung của các nước không thể và không bao giờ là" ma ze in China", do đó cái" chốt cường hải đạo tặc" nầy không ai ngán, trái lại hao tốn tiền bảo trì và phập phòng lo sợ bị sóng thần, động đất. Hải phận quốc tế như câu" chim trời, cá nước" được coi là vùng" oanh kích tự do" y như thời trước năm 1975, không quân được lịnh trút bom vô vùng mật khu của quân khủng bố Vẹm cộng. Do đó, các nước khác khi tập trận, bắn đạn và hỏa tiễn, kể cả thử nghiệm bom nguyên tử ở trong vùng, có khả năng xảy ra những trận địa chấn nhân tạo là sập chưn các" đảo nhân tạo" dễ dàng và Trung Cộng không thể đòi bồi thường, vì những hải đảo nhân tạo nầy là bất hợp pháp theo phán quyết của tòa án quốc tế. Ngay cả hải quân tập trận bắn ngư lôi vào các đảo nhân tạo, cũng biến công trình xây dựng của Tàu thành dã tràng và Bắc Kinh không có lý do gì mà kiện, đòi bồi thường, nhứt là các nước mạnh như Mỹ, Nhật, Nam Hàn… bắn là Tàu chỉ la làng.
Trước tình hình có lợi cho việc tranh đấu chủ quyền lãnh hải sau vụ thắng kiện của Phi Luật Tân, một số" thầy bàn" gốc thầy cải như luật sư" lừng danh" Nguyễn Hữu Thống cũng viết bài, lời bàn y như tay chơi số đề là nói rất hay sau khi xổ số, nhưng luật sư nầy vẫn" vẫn thanh tâm trường im lặng" trong vụ băng đảng Vẹm Tân giết 5 ký giả, dù Nguyễn Thanh Tú đã lên tiếng và quyết đi tìm công lý cho cha. Tuy nhiên hầu hết các luật sư gốc Việt không ai dám giúp, dù biết đây là chuyện đáng làm, trong khi đó có một số luật sư Mỹ giúp. Chưa hết, cộng đồng người Việt liên bang Úc Châu vừa ra " Media Release" bằng tiếng Anh về vụ tòa quốc tế và Phi thắng kiện, nhưng khi tàn quyền Xóm Heo Lê Văn Hiếu bắt tay với thái thú Vẹm, có chứng cớ, hình ảnh…thì cộng đồng nầy không dám việt thư bằng Anh ngữ hay" Media Release" gởi tổng toàn quyền Úc, Nữ Hoàng Anh, thủ lãnh đối lập ở Adelaide…để bày tỏ lập trường chống lại sự phản bội của tàn quyền gốc Việt. Hành động chống cộng màu mè nầy giống như là chỉ chống Trung Cộng mà lại đoàn kết với thái thú như nhóm Ngô Thanh Hải, Nguyễn Quốc Nam, Lê Phát Minh…hay lũ Nhí Hồ, dogtor Nguyễn Đình Thốn Lằn, nhọt sĩ Nam Lột, Việt Dũng, Nâng Sờ Buồi… trong vụ thỉnh nguyện thư với 155,000 chữ ký đòi thả Việt Khang:" “Chúng ta đòi lật đổ chính quyền Việt Nam là sai, bởi vi Nhà Nước Chủ Nghĩa Xã Hội Việt Nam đã được hơn một trăm quốc gia trên thế giới nhìn nhận. Chúng ta chỉ xin họ tôn trọng nhân quyền thôi"….làm sao tin được những kẻ hô hào chống cộng màu mè y như " rau đắng mọc sau hè" thì làm sao giúp người Việt hải ngoại ổn định, trái lại cá lòng tong thì chống tối đa và cá mập, cá sấu, mãng xà là tránh xa, thì cộng đồng suy yếu và mất dần vào tay bọn nằm vùng, đón gió là điều cần cảnh giác..
- Trương minh Hòa -
21/07/2016
21/07/2016
No comments:
Post a Comment