Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Wednesday, 22 June 2016

TÊN NGUYỄN MINH TÂM NẦY KHỐN NẠN , MẤT DẠY, SÂU BỌ , LÁU CÁ ĐẾN CỠ TRỌNG LÚ LÀ CÙNG RỒI./-TCL

Nguyễn Minh Tâm tuyên úy CĐCGVN-Nam Úc đã quyết định đổi tên ngày Quốc hận 30.4 thành ngày Công Lý & Hòa Bình

KẺ BẤT LƯƠNG ĐỔI TÊN "NGÀY QUỐC HẬN" 30 THÁNG 4

"Công Lý & Hoà Bình" ở chỗ nào ?
Đổi "Ngày Quốc Hận" thật tào lao
Hoà Bình bán nước không ghê nhỉ (1)
Công Lý giết dân chẳng tởm sao ? (2)
Đức Mẹ đau buồn tên phản chúa
Thuyền Nhân căm phẫn đứa đâm dao
Tâm tư nối giáo cho Hồ tặc
"Công Lý & Hoà Bình" ở chỗ nào ?

Nguyễn Đạt
June 21, 2016



Lý lịch Đức Ông Quản Nhiệm Nguyễn Minh Tâm

SourceCộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Nam Úc
Đức ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm xuất thân từ Tiểu chủng viện Hoan Thiện, Huế. Năm 1974, ông được gửi đến tu học tại Giáo Hoàng Học Viện Piô X, Đà Lạt. Năm 1977, vì hoàn cảnh đất nước, nên chủng viện phải đóng cửa và ông trở về sống với gia đình. Trong thời gian này, ông đã sinh sống như một nông phu. Nhờ thế, ông biết làm mọi việc của nhà nông như ủ mạ, bón phân, làm cỏ lúa và nhiều công việc thôn dã khác.
Năm 1981, ông vượt biên đến Pulau Bidong, Malaysia. Sau đó ông được định cư tại Adelaide, Nam Úc cùng năm. Trong những năm đầu tại Adealaide, ông đã may mắn kiếm được chân làm vườn ở trại tạm cư Pennington để sinh sống qua ngày. Với chân làm vườn trong trại tạm cư, ông đã có cơ hội gặp gỡ rất nhiều đồng hương từ các trại tị nạn đến định cư tại Nam Úc.
Năm 1984, ông vào Đại chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê để tiếp tục theo đuổi ơn gọi làm Linh mục. Trong thời gian tu học tại Đại chủng viện, vào những kỳ nghỉ hè ông đã làm nhiều việc đa dạng như dạy vẽ, hái dâu, công nhân hãng xe Ford, nhân viên bưu điện, nhân viên công ty phân phối sách báo, để có phương tiện sinh sống và theo đuổi việc tu học.
Năm 1991, ông thụ phong Linh mục. Sau đó, ông đã được tuần tự bổ nhiệm vào các chức vụ phó xứ Modbury, phó xứ Salisbury, chính xứ Elizabeth South và phó xứ Hectorville. Ông cũng đóng góp vào sinh hoạt Tổng Giáo Phận Adelaide trong tư cách thành viên của các ban ngành như Hội Đồng Linh Mục, Ban Cố Vấn của Tổng Giám Mục, Ban Phụng Vụ…
Tháng Sáu năm 2003, ông được bổ nhiệm làm Quản nhiệm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Nam Úc. Ngày 14 tháng 9 năm 2005, ông được Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 ban thưởng tước hiệu Đức ông.
--------
Ý kiến độc giả:

Vì chưa tìm thấy trên mạng tin tức chính xác gì về việc lãnh đạo Công Giáo ở Nam Úc sửa đổi ngày 30 tháng 4 thành "Ngày Công Lý và Hòa Bình" nên chúng tôi cũng chưa dám mạnh dạn tỏ lời công kích Đức Ông Nguyễn Minh Tâm. Tuy nhiên vì trước đây đã có một Đức-ông Cao Minh Dung phục vục cho Việt Cọng cho nên chúng tôi cũng rất nghi ngờ đối vớí một Đức Ông trưởng thành từ lò của VC. Đã có một Giám Mục Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu xuất thân từ lò VC qua Canada tuyên bố một câu xanh zờn rằng "Công Giáo không làm chính trị", thì nay cũng khả tin rằng Đức ông Nguyễn MInh Tâm có thể đã hành động theo một "lề phải" như vậy. Hy vọng chuyện này không có thật để chúng ta đừng có thêm một vị mục tử nửa người nửa ngợm nửa đười ươi.

JB Trường Sơn

NGÀY QUỐC HẬN PHẢI LÀ NGÀY QUỐC HẬN

Tin liên mạng: lưỡng Viện Quốc Hội của tiểu bang Virginia đã ban hành một nghị quyết công nhận ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày Nam Việt Nam (hay cũng có thể gọi là ngày Việt Nam Cộng Hòa). Đó là Nghị Quyết SJR 455 được Thượng Viện Virginia chấp thuận ngày 21/2/2013 và Hạ Viện Virginia chấp thuận ngày 22/2/2013. Với rất nhiều chục triệu người Việt Nam trong và ngoài nước và với tác giả thì ngày 30/4/1975 đã là Ngày Quốc Hận và sẽ mãi mãi là Ngày Quốc Hận bởi những lý do công bình và đơn giản trong bài thơ dưới đây:


NGÀY QUỐC HẬN PHẢI LÀ NGÀY QUỐC HẬN
Trong trái tim, trong sách sử loài người
Để ghi lại ngày tang thương trời đất
Cộng cướp miền Nam, cộng giết cuộc đời

NGÀY QUỐC HẬN PHẢI LÀ NGÀY QUỐC HẬN 
Bởi BA MƯƠI, một cuối THÁNG TƯ xưa
Ngày Việt cộng gây hờn oan vô tận
Bức tử miền Nam, qủy quyệt, gạt lừa

NGÀY QUỐC HẬN PHẢI LÀ NGÀY QUỐC HẬN
Bởi đảng trả thù dân chúng miền Nam
Nào "cải tạo", lớp chết vì bất khuất
Lớp chết bịnh, oan, roi, súng, bạo tàn

Lớp bị đảng lừa đi kinh tế mới
Để đảng cướp nhà, cướp của, chia nhau
Mặc dân chết bên luống mì đang xới
Chết bởi muỗi rừng, nắng vội mưa mau

Lớp chết biển khơi trên đường tị nạn
Bị sóng vùi ôm hận đáy trùng dương
Hay hải tặc chặn đầu, không cách thoát
Hoặc tàu hư, lạc lối giữa đêm trường

NGÀY QUỐC HẬN PHẢI LÀ NGÀY QUỐC HẬN
Ngày đau thương của nước Việt Nam mà !
Vì đảng đã coi người như thú vật
Cũi sắt, dùi cui thống trị dân nhà

NGÀY QUỐC HẬN PHẢI LÀ NGÀY QUỐC HẬN
Thôi chớ vẽ vời thay chữ, đổi tên
Thay đổi thế nào vẫn kìa, sự thật
Sự thật kinh hoàng của THÁNG TƯ ĐEN !

Sự thật dã tâm của bày ác thú
Biến Việt Nam thành quận, hạt của Tàu
Bắt dân tộc sống nhục nhằn đói khổ
Để bạc tiền, ngôi vị đảng chia nhau ...

Này hỡi đảng và những con tương cận
Ván cờ vào phút chót, tỉnh đi thôi !
NGÀY QUỐC HẬN PHẢI LÀ NGÀY QUỐC HẬN
Lương tâm đâu, sao chối bỏ tiếng người ???


Ngô Minh Hằng
07/04/2013

No comments:

Post a Comment