Thursday, February 14, 2013, 11:04 PM
Nếu ai từng đọc Đất Quảng của Nguyên Ngọc-Nguyễn Trung Thành thì ta thấy trên từng chương, từng trang trong Đất Quảng, Anh ta lên án chính quyền và quân đội Sài Gòn là lũ tay sai bán nước, tàn sát người dân miền Nam một cách đê hèn và tàn ác.
Nguyên Ngọc liệt kê hầu hết nhưng vụ thảm sát người dân lành vô tội của quân đội Sài Gòn đều xảy ra ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, chính vì thế mà Nguyên Ngọc lấy tên là Đất Quảng.
Nguyên Ngọc mô tả chân thực những vụ giết người tập thể của quân đội Sài Gòn rất man rợ ở Bình Triều, Bình Phục, Bình Thủy (Huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Một vụ thảm sát mà Nguyên Ngọc mô tả tỉ mĩ nhất là ở Chợ Được, nơi mà lính Ngụy đã hãm hiếp, rồi cắt đầu, mổ bụng , moi gan hàng chục người dân vô tội ở các xã nói trên.
Quân Ngụy đã tràn vào làng đốt phá sạch nhà cửa, dùng lưỡi lê chọc vào bộ phận sinh dục của phụ nữ, ném trẻ em xuống giếng, mổ bụng thanh niên trai tráng trong làng, có người chúng còn moi gan ra để chúng cùng nhau ăn sống, uống rượu giữa nơi công cộng.
Đó là sự thật tội ác của Quân Ngụy Sài Gòn khi chúng cùng lũ xâm lược Mỹ chiếm đóng miền Nam đã được Nguyên Ngọc viết lên sự thật để tố cáo.
Tuy nhiên, ngày nay vì bất mãn, vì tị hiềm địa vị, cái tôi trong Nguyên Ngọc lớn hơn cả trí tuệ và lòng trung thành của mình nên Nguyên Ngọc đã phản bội Tổ Quốc, đứng về phía kẻ thù chống lại Nhân dân mình, chống lại Đảng, người đã nuôi nấng và dạy dỗ cho Nguyên Ngọc nên người.
Tuy nhiên việc làm hiện nay của ông chỉ chuốc thêm sự nhơ nhuốc và hổ nhục cho ông ta mà thôi, đã gần 90 tuổi rồi mà còn không tu dưỡng để đi hết cuộc đời Cách mạng của mình mà còn trở thành tên đầu hàng, chiêu hồi hèn hạ.
Nhất định Nguyễn Ngọc Báu-Nguyên Ngọc- Nguyễn Trung Thành phải trả cái giá đắt cho hành vi phản bội Tổ Quốc hèn hạ của mình.
No comments:
Post a Comment