NHẬN DIỆN ĐỔ HOÀNG THÔNG -ĐỒNG BỌN "ĐỘI QUẦN" VC CÁI KIM CHI - CÙNG TOÁN DÃ MAN VỚI BÚ XUÂN TRẦN ĐÌNH NGỐC DB VNCH./- Mt68
ĐỖ-HOÀNG-THÔNG LÒI BẢN MẶT “NHÀ CÁCH-MẠNG BA MƯƠI RỒI !”
Nầy chú em Đỗ-Hoàng-Thông ! Thực ra tôi xem chú em là một tên đê-hèn, tâm-thần bệnh-hoạn (có lẽ ăn gan người quá nhiều) không còn phương thuốc để giúp chú quay về bản-tính nhân loại. Tôi bỏ qua không đếm xỉa đến chú từ lâu, nhưng nay chú lại giở cái mững xỏ lá Chiên-Cộng khùng-khịu, động chạm đến tôi, nên tôi viết vài đoạn, không gởi chú mà tôi gởi đến những bậc tri-thức, để quý vị ấy phân-tích những điều chú viết có đúng về tôi không .
Thưa quý vị !
Khi tôi ra Tỉnh An-Xuyên (Cà-Mau) học trường Tiểu-Học Quản-Long lúc 9 tuổi, thì Đỗ-Hoàng-Thông mới được 4 tuổi. Đến cuối năm 1965 tôi nhâp-ngũ thì chú Thông 14 tuổi. Ra Trường phục-vụ các Trung-Đoàn 33 & Trung-Đoàn 32 thuộc SĐ.21 BB/QLVNCH. Năm Tháng trước khi mất nước tôi chuyển-phái phục-vụ tại Phòng TQT & Quân-Vụ (Toán TTHH) Đặc-Khu Phú-Quốc. Đúng 2 giờ sau trưa 30-4-1975 tôi rời khỏi VN bằng phương-tiện quá-giang Giang-Pháo-Hạm 330 & 331, do HQ Thiếu-Tá Nguyễn-Văn-Anh là Hạm-Trưởng. Những Giang-Pháo-Hạm nầy (GPH.331 hư máy được GPH.330 kéo theo) chở theo Quân-nhân cơ-hữu & gia-đình, tổng-cộng khoảng 960 người (gồm vợ chồng tôi). Những Sĩ-Quan cấp Đại-Uý đến Đại-Tá Hải-Lục-Không-quân VNCH, điễn-hình : HQ-Đại-Tá Nguyễn-Văn-Thiện Tư-lệnh Hải-Quân Vùng 4 Duyên-Hải Kiêm Chỉ-Huy-Trưởng Đặc-Khu Phú-Quốc, HQ Trung-Tá Mai-Mộng-Liễng Tư-Lênh-Phó. Trung-Tá Đinh-Xuân-Thảo Chỉ-Huy Phó ĐKPQ kiêm Quận-Trưởng Dương-Đông (PQ). HQ Thiếu-Tá Nguyễn-Văn-Tư CHT/CCYTTV. Thiếu-Tá Bùi-Quang-Rê TĐT/TĐ505/ĐPQ. Đại-Úy Nguyễn-Ngọc-Ướng Trưởng chi ANQĐ. Đại-Úy Mã-Lợi-Xuân TP/TQT. Đại-Úy Trần-Rao TP/QV (TTTHH) v.v…Tính đến 30-4-2013 là đúng 38 năm, Tôi không hề và không có ý-định về thăm cố-quốc khi còn chế-độ độc-tài, đảng-trị Cộng-Sản hiện-diện trên mảnh-đất thân-yêu Việt-Nam tôi. Từ lúc 7 tuổi đến suốt thời-gian học-đường và gần mười năm quân-ngũ, tôi chỉ nghe, biết, thấy, quen, không quen, thân, không thân, và làm việc gián-tiếp & trực-tiếp dưới quyền của các vị quan-chức tối-cao của Quốc-Gia và QĐ/VNCH. Những Quân-nhân SQ, HSQ, BS từ Trung-Uý xuống người lính B2 thi vô-số kể, xin miễn viết ra vì bộ Memmory hữu-hạn. Xin kể theo một phần ký-ức về những nhân-vật chánh sau đây :
-Tổng-Thống Ngô-Đình-Diệm (Tôi trong nhóm học-sinh tiểu-học chào đón ông tại Sân Vận-Đông cũ Cà-Mau )
-Tổng-Thống Nguyễn-Văn-Thiệu (ông bắt tay tôi hỏi thăm gia-cảnh và sinh-hoạt Quân-đội trong ngày lễ Kỷ-niệm 10 năm thành-lập SĐ.21BB tại BTL/SĐ21BB ở Bạc-Liêu).
-Các Tướng-Lãnh : Trần-Thiện-Khiêm, Nguyễn-Văn-Vĩ, Nguyễn-Viết-Thanh, Nguyễn-Văn-Mạnh, Đặng-Văn-Quang, Nguyễn-Văn-Minh, Ngô-Du, Ngô-Quang-Trưởng, Nguyễn-Vĩnh-Nghi, Nguyễn-Khoa-Nam, Chương-Dzềnh-Quay, Hồ-Trung-Hậu, Lê-Văn-Hưng…Tôi biết mặt và vẫn nhớ, đến ngày nay; xin nhấn mạnh rõ-ràng là tôi thấy mặt các Tướng ấy trong các cuộc Lễ hay thăm viếng mà thôi, chứ không có liên-hệ bà-con thân-hữu chi cả. Còn những vị Tướng khác và một số Sĩ-Quan cấp Tá, Úy tôi gặp ở hải-ngoại, tôi cũng không kể ra đây. Mong quý vị thông-cảm cho chuyện bất-đắc-dĩ, chứ không phải tôi muốn “Cáo mượn oai hùm hay thấy sang bắt quàng làm họ”.
-Các vị Tỉnh-Trưởng, Quận-Trưởng và SQ Tham-Mưu thuộc Tỉnh An-Xuyên thì có :
Đại-Úy Trần-Thanh-Bền, Thiếu-Tá Lê-Tích-Thiểu, Trung-Tá Phạm-Văn-Út, Lê-Xuân-Nghị, Trung-Tá Lê-Hữu-Đức, Đại-Tá Lê-Chí-Cường, Đại-Tá Nguyễn-Văn-Thọ, Đại-Tá Nhan-Nhật-Chương. Trung-Úy Nguyễn-Văn-Bảy, Đại-Úy Lê-Phú-Nhung, Đại-Úy Trần-Văn-Hai, Trung-Úy Nguyễn-Văn-Tâm, Trung-Úy Đinh-Nho-Liêm. Đại-Úy Nguyễn-Quyết, Trung-Úy Nguyễn-Mâu, Đại-Úy Nguyễn-Công-Kiết, Thiếu-Tá Khiết (quên họ). Thiếu-Tá, Võ-Tính, Trung-Tá Nguyễn-Văn-Tâm, Thiếu-Tá Huỳnh-Tuý-Viên…Thiếu-Tá Văn-Đại-Hạp, Đại-Úy Trần-Quang-Tấn, Đại-Úy Trần-Thế-Đại, Thiếu-Tá Phan-Thành-Hứa…
-Các Sĩ-Quan Sư-Đòan 21BB, Chỉ-Huy gián-tiếp, trực-tiếp của tôi :
Đại-Tá Đăng-Đình-Thụy, Đại-Tá Nguyễn-Đình-Sách, Đại-Tá Nguyễn-Hữu-Kiểm, Đại-Tá Lê-Ngọc-Đây, Trung-Tá Vương-Văn-Trổ, Đại-Tá Lâm-Chánh-Ngôn, Đại-Tá Phạm-Văn-Lê, Đại-Tá Dương-Văn-Tư, Đại-Tá Sảnh (Phạm-Huy ?), Đại-Tá Nguyễn-Ngọc-Điệp, Đại-Tá Chung-Văn-Bông, Đại-Tá Nguyễn-Văn-Biết, Trung-Tá Nguyễn-Viết-Cần (nghe tiếng TRĐT/TRĐ33BB) Trung-Tá Đoàn-Cư, Trung-Tá Nguyễn-Văn-Tâm, Trung-Tá Phạm-Văn-Dung, Trung-Tá Hồ-Viết-Lượng (Tôi chuyển-phái ra ĐKPQ rồi), Đại-Úy Hồ-Ngọc-Cẩn, Trung-Úy Lê-Khải-Hoàng, Trung-Úy Đỗ-Văn-Phát, Đại-Úy Lý-Văn-Sơn, Trung-Úy Nguyễn-Công-Bình, Trung-Úy Trịnh-Văn-Kỳ, Đại-Úy Lý-Tấn-Hùng, Đại-Úy Nguyễn-Hữu-Kiểm, Đại-Úy Nguyễn-Xuân-Vinh, Thiếu-Tá Trần-Lâm-Thanh, Thiếu-Tá Tô-Văn-Sĩ, Đại-Úy Nguyễn-Sĩ-Tấn, Trung-Úy Nguyễn-Văn-Nho, Trung-Úy Lê-Nguyễn Thiện-Truyền, Thiếu-Tá Vương-Tấn-Mạng, Đại-Úy Phan-Ngọc-Bữu. Thiếu-Tá Lương-Văn-Bê, Thiếu-Tá Huỳnh-Tấn-Kiêm, Thiếu-Tá Trần-Trung-Hiếu, Đại-Úy Tô-Văn-Ri, Đại-Úy Võ-Văn-Điệu, Đại-Úy Nguyễn-Ngọc-Thanh, Đại-Úy Lê-Văn-Xuân, Đại-Úy Nguyễn-Minh-Châu, Đại-Úy Võ-Quan-Hoàn, Đại-Úy Dương-Văn-Phước, Đại-Úy Nguyễn-Gia-Kế, Đại-Úy Lê-Văn-Đi, Thiếu-Tá Ngài (quên họ), Đại-Úy Ngô-Minh-Đạo, Thiếu-Tá Nguyễn-Văn-Thời, Thiếu-Tá La-Hoàn-Võ, Thiếu-Tá Trương-Phúc, Thiếu-Tá Đức (quên họ), Thiếu-Tá Phước (1uên họ), Đại-Úy Lê-Thành-Du, Đại-Úy Phạm-Văn-Tường, Đại-Úy Nguyễn-Đức-Luận, Đại-Úy Phạm-Thanh-Bạch, Thiếu-Tá Trang-Dzù-Sĩ, Thiếu-Tá Chung-Văn-Sang, Đại-Úy Tô-Hữu-Phụng, Trung-Úy Khổng-Minh-Sơn, Trung-Úy Lê-Văn-Lành, Trung-Úy Nguyễn-Hiền-Trung, Trung-Úy Dương-Thành-Tự, Trung-Úy Hùynh-Hưng, Trung-Úy Võ-Đông-Sơ, Đại-Úy Trần-Duy-Biên, Trung-Úy Nguyễn-Văn-Cánh, Đại-Úy Trần-Huỳnh-Tấn, Trung-Úy Nguyễn-Lam-Sơn, Đại-Úy Trần-Hồng-Thái và còn hơn 200 Sĩ-Quan nữa cấp Trung-Úy trở xuống, không tiện nêu ra…Ở đây tôi chỉ nêu tên những Sĩ-Quan hiện ở Ngoại-Quốc, phần đông xuất-ngoại theo Diện H.O. và một số đã từ trần.
Về phía VC tôi không biết một ai cũng như Đơn-vị nào. Tuy-nhiên Tôi được biết một số sau 30-4-75 khi có người đồng-hương về thăm VN báo cho.
Xin nói rõ trong cuộc-chiến Quốc-Cộng 20 năm, những học-sinh sống trong vùng Xã-Ấp nông-thôn ra Tỉnh Thành học không phải là ít, lý-do vùng đó không có Trường Tiểu, Trung-học, sau họ trở thành SQ Tướng, Tá, Uý, ..Binh 2. Ngược lại, cũng có rất nhiều học-sinh ngụ tại Tỉnh Thành lại chạy vào bưng theo VC. Sau 30-4-75 được biết trong số đó đã trở thành SQ trung-cấp VC. Rồi hơn 20 năm sau nữa, có người làm đến Thủ-Tướng nước VNCS thống-nhất như trường-hợp Nguyễn-Tấn-Dũng. Còn trường-hợp anh em, cha con ruột thịt một nhà mà có kẻ theo bên nầy (QG) người theo bên kia (VC). Đặc-điểm là họ đều trung-thành với chánh-thể họ theo. Có gia-đình hai anh em ruột, thằng em đi lính Cộng-Hòa, thằng anh đi lính Cộng-Sản, cả hai đều chết hết. Cũng có người cha đi lính Cộng-Hòa 20 năm giải-ngũ, người con đi theo Việt-Cộng chết trong đợt tấn-công Mậu-Thân. Sau 30-4-75 người cha mất đi lương hưu của chánh-phủ VNCH cấp-dưỡng, nhưng được lảnh lương trợ-cấp gia-đình liệt-sĩ.
Tóm lại Địa-phận nước VNCH từ Vĩ-Tuyến 17 đến tận cùng Mũi Cà-Mau, Tây giáp Lào & Miên, Đông giáp biển Thái-Bình, từ thành-thị đến Nông-thôn thuộc lãnh-thổ của VNCH, chứ đâu phải là “vùng Việt-Cộng”. Sao không trách QĐ/VNCH không đủ sức bảo-vệ được Dân-Chúng để VC có vũ-khí uy-hiếp kiểm-soát, sao không tự trách mình mà nỡ lòng đem chiếc mũ cối chụp lên đầu người Dân hiền-lành, chất-phác, suốt nhiều đời chỉ biết quanh-quẩn bên ruộng nương, vườn-tược. Nhờ hột gạo của người Nông-dân nuôi-dưỡng, các ông mới sống yên-ổn học-hành đỗ-đạt, thành-danh, trở-thành những lãnh-đạo đất nước, để rồi quay lại bạc-đãi họ như thế, đó không phải làm điều bất-công hay sao ? đổ lỗi Dân theo VC nghe sao như một luận-điệu của người đuối-lý?
Quay lại tên Chiên-Nùng Đỗ-Hoàng-Thông, như tôi đã tính tuổi-tác, khi tôi ra Tỉnh học-hành thì Thông mới lên 4 tuổi.
Ấp Bình-Lộc (Rạch-Cui) có 23 học-sinh Sơ-cấp, trong số đó có tôi ra Tỉnh Thị-Xã Cà-Mau học Tiểu-học & Trung-Học. Đến năm 1965 thì chỉ có 2 chị em của Nguyễn-Ngọc-San & Nguyễn-Thanh-Hùng bỏ học theo VC. Nghe nói 30-4-75 Hùng mang cấp-bậc Thiếu-Tá VC. Còn lại 21 người đều nhập-ngũ QL/VNCH, Nam thì làm Bác-Sĩ, SQ, HSQ. Nữ thì trở thành Giáo-Sư dạy ở Trường Trung-Tiểu-Học : Bán-Công Nguyễn-Hiền-Năng, Công-Lập An-Xuyên, Quản-Long, Thiện-Mỹ v.v…Những Ấp, Xã khác thuộc Quận Sông-Ông-Đốc cũng có nhiều học-sinh đã trở-thành Bác-Sĩ, Giáo-Sư, SQ, HSQ Hải-Lục-Không Quân VNCH cả. Những Thanh-Thiếu-Niên trong thôn-ấp không ra Tỉnh học, hầu hết đi theo VC. Nhưng đến 1970 QL/VNCH mở các cuộc hành-quân Bình-Định, Đồn, Bót của ta được tái-lập thì ngoài một số (VC) chết, còn đại đa-số ra Chiêu-Hồi.
Khi tôi nhập-ngũ, thì ĐHT được 14. Thử hỏi Đỗ-Hoàng-Thông biết gì về cuộc đời hành-hoạt của tôi mà viết xạo-ke xỏ-lá. Trong những bài Đỗ-Hoàng-Thông viết ra, có điều nào đáng tin hay không ?
Đan-cử, hắn bảo Sanh-Quán của tôi là Rạch-Cui, giáp giòng SÔNG TRẸM. Ở Hoa-Kỳ nầy có rất nhiều người đồng-hương của tôi, quý vị nào muốn tìm hiểu, quý vị cứ thử hỏi bất cứ người nào thật sự ở Cà-Mau, xem Rạch-Cui = ấp Bình-Lộc, ấp thứ tư của Xã Khánh-Bình-Đông, Quận Sông-Ông-Đốc thuộc Tỉnh An-Xuyên (Cà-Mau), và nó cũng là nơi đặt Trụ-sở Xã KBĐ từ thời Pháp thuộc, Việt-Minh, Đệ 1 VNCH-1 & 2 có phải nằm giáp với Dòng Sông Trẹm và rừng U-Minh không? Địa-Dư trong phạm-vi nhỏ như vậy mà tên Đỗ-Hoàng-Thông nói bậy nữa là...Một câu hỏi nghiêm-túc là vị-trí của U-Minh Thượng, và U-Minh-Hạ ở đâu, Đỗ-Hoàng-Thông còn mù-tịt, nghe lóm rồi hoang-tưởng hóa vấn-đề, chỉ mấy tên BKDC mới nghễnh tai nghe hắn tán-dóc ác-ý chụp mũ cối cho người khác Đạo với hắn mà thôi.
Tôi đã từng nghe hắn nói, hắn là Thượng-Sĩ Trung-Đội-Trưởng Tr.Đ2/ĐTS.32/SĐ21BB. Thế khi tôi hỏi tên các SQ phục-vụ Trung-Đoàn 32 BB thì hắn ấm-ớ chẳng biết một tên ông SQ nào cả. Thậm-chí tên của Đại-Úy Phùng-Ngọc-Châu, Đại-Đội-Trưởng Đại-Đội Trinh-Sát 32/SĐ21BB, tôi cố-tình viết sai là Nguyễn-Văn-Châu, để gài bẫy hắn, hắn cũng “bú-lì” không đính-chánh. Thật ra hắn có biết gì mà đính-chánh. Trái lại, những tên của vài HSQ và những anh Lính “nỗi-danh quậy” thì hắn rành lắm. Chính vì điểm nầy mà tôi tin-tưởng hắn là Thượng-Sĩ thật lúc ban đầu.
Còn nữa, hắn nói dóc là hắn đồng-học với Giáo-Sư Toán Quách-Minh-Tú ở Trung-Học Phan-Thanh-Giản Cần-Thơ. Tôi hỏi anh cựu HQ.Trung-Úy Châu-Thanh (bạn học của tôi và ở cách nhau 2 căn nhà) là anh em bạn dì với Tú về tên Đỗ-Hoàng-Thông. Anh Thanh nói : “Tú nói nó nhớ rõ là tên Đỗ-Hoàng-Thông nầy ở Bính-Hưng (Biệt-Khu Hải-Yến) ra học chung với nó ở Trường Tiểu-Học Quản-Long (Cà-Mau), hết lớp năm (Lớp nhất cũ) thì không còn gặp lại Thông ở Trương Trung-Học Công-Lập An-Xuyên hay Bán Công Nguyễn-Hiền-Năng. Chắc có lẽ nó (ĐHT) về Hải-Yến ở luôn”.
Vụ tên Đỗ-Hoàng-Thông nói phéc không dừng ở đó, hắn còn nổ ẩu là hắn học Khóa 12/70/HSQ/Đồng-Đế, rồi Khoá 5/70/SQTB/TĐ rồi Khóa 5B70/SQTB/TĐ rồi chuyển ra Đồng-Đế. Phì cười nhất khi hắn viết tôi (ĐHT) ra trường với cấp-bậc Chuẩn-Úy, nhưng tôi thích mang lon Thượng-Sĩ, tuổi chưa đầy 20 mang lon Thượng-Sĩ mới “ngầu”.
Thưa Quý-vị, SQTB và SQHD !
Xin quý vị cho biết có khi nào “Sinh-Viên Sĩ-Quan” Đỗ-Hoàng-Thông thụ-huấn chỉ trong năm 1970 mà ba khóa, 2 Khóa SQTB mất 18 tháng, 1 khóa HSQ mất sáu Tháng, Tổng-cộng 24 Tháng (chưa kể thời-gian ở Trung-Tâm Tuyển-Mộ và Nhập-Ngũ số 4) . Một năm có 12 tháng thế mà hắn học theo kiểu nầy, tính ra năm 1970 có tới 24 tháng, phải chăng Thượng-Đế làm Lịch đã “TU-CHÍNH ĐẶC-BIỆT” cho Chiên-Nùng Đỗ-Hoàng-Thông, con nuôi rơi Linh-Mục Nguyễn-Lạc-Hóa mà người Dân Đen quèn như tôi không biết chăng ?
Tôi đã liên-lạc với mấy anh HSQ còn kẹt ở VN, cho biết Đỗ-Hoàng-Thông, gốc người Nùng, bố mẹ là Chiên Ca-Tô-Giáo, ở Thượng-Du Bắc-Việt. Khi Tưởng-Giới-Thạch thua chạy ra Đài-Loan, Lính-Mục Tàu-Nùng Nguyễn-Lạc-Hóa lùa đàn chiên qua Miên rồi đến VN. Lúc bấy giờ Chiên Ngô-Đình-Diệm làm TT/VNCH-1 cho bầu đoàn thê-tử Nguyễn-Lạc-Hóa vào định-Cư Ấp Bình-Hưng, Xã Tân-Hưng-Tây, Quận Đầm-Dơi, Tỉnh An-Xuyên. “Cha” Nguyễn-Lạc-Hóa bèn đoàn-ngũ hóa số quân-dân Nùng nầy lại, được Ngô-Đình-Diệm trang-bị vũ-khí như một đơn-vị Bảo-An (ĐPQ), biến Áp Bình-Hưng thành một Biệt-Khu toàn Lính và gia-đình người Công-Giáo (Ca-Tô-Giáo), con nít 12 & 13 tuổi đều được cấp súng carbine phòng-vệ, Đặt tên là Biệt-Khu Hải-Yến (hải = Biển. Yến= Én) ngầm chỉ Biệt-Khu là của riêng Linh-Mục Nguyễn-Lạc-Hóa, căn-cứ theo miếng nơ trắng thắt cổ và chiếc áo chùng đen của ông ta, giống như loài Hải-điểu. Người dân ở vùng phụ-cận khiếp-đảm khi thấy “Lính Cha Hóa” ruồng bố bắt bớ, hảm-hiếp, phụ-nữ nhất là con gái, “Cha Hóa” cho lệnh treo lên lắc vú, moi gan, làm thịt nướng nhậu (Đoạn nầy phù-hợp với Google). Xuất-thân từ lò Sát-Nhân BKHY, ăn thịt người trở thành tập-quán, Đỗ-Hoàng-Thông thuật lại trên NET, vụ hắn và đồng-bọn mỗ bụng một thương-binh VC, móc lấy gan xào củ hành nhậu rươu đế, trong khi chờ tàu HQ chở cả Đơn-vị về Hậu-Cứ. Không hiểu ai báo tin nầy với ĐĐT/ĐĐTS32/SĐ21BB. Đại-Uý Phùng-Ngọc-Châu giận quá bắt Đỗ-Hoàng-Thông đánh 20 hèo trước hàng quân, báo-cáo về Trung-Đoàn, đề-nghị đưa Thông ra Tòa-án Quân-Sự, trừng-phạt nặng để trị-tội làm nhục QL/VNCH tạo bằng-chứng cho VC tuyên-truyền bất-lợi cho QL/VNCH trước Quốc-Tế. Nhưng Trung-Tá Đoàn-Cư TRĐT/TRĐ32BB, vốn là Đồng-Đạo với Đỗ-Hoàng-Thông, cố-ý bao che, Tr.Tá Cư chỉ phúc-trình Chuẩn-Tướng Chương-Dzềnh-Quay Tư-Lệnh SĐ21BB, Tướng nầy cũng là người gốc Nùng cũng là Đồng-Đạo nên chỉ phạt nhẹ Đỗ-Hoàng-Thông, bằng cách thuyên-chuyển hắn về TĐ3/33/SĐ21BB mà thôi.
Hỏi Đỗ-Hoàng-Thông, trước vài ngày mất nước ai trốn về Cà-Mau, ẩn náu núp ló trong nhà Thờ Công-Giáo, chờ khi VC tiếp-thu Cà-Mau, ai nhảy ra mang khăn đỏ làm “cách-mạng 30”, chỉ chọc cho VC bắt bớ những người chống Cộng nỗi danh, phải Đỗ-Hoàng-Thông chăng ? :
Thiếu-Tá Huỳnh-Tuý-Viên (K.20/VBĐL) nguyên Quận-Trưởng kiêm Chi-Khu-Trưởng Quận Hải-Yến (Đầm-Dơi), trốn về Sài-Gòn, Thiếu-Tá Phan-Thành-Hứa và Thiếu-Tá Lê-Phó CHT/CSQG An-Xuyên đều bị mấy thằng “Cách-Mạng 30” điềm-chỉ, VC đến nhà, bắt họ đưa ra Sân-Vận-Động xử-tử.
Tôi phục-vụ Trung-Đoàn 32/SĐ21BB hơn bốn năm tại Cà-Mau, thế mà tôi chẳng biết và không nghe mấy tên VC và Đơn-vị VC mà Đỗ-Hoàng-Thông nêu danh nầy bao giờ, thưa quý vị ơi !
Vậy kính xin quý-vị hỏi Đỗ-Hoàng-Thông một câu nghiêm-túc :
-Đỗ-Hoàng-Thông tự xưng là SQ/HSQ/QLVNCH, cớ sao hắn không biết tên, biết mặt, các SQ chỉ-huy gián-tiếp & trực-tiếp của hắn. Trái lại hắn rành-rẽ họ tên của các đơn-vị, cấp-bậc các Đơn-vị-Trưởng VC quá vậy, như thế tên Đỗ-Hoàng-Thông nầy đã tự khai không cần ai tra-khảo, quay điện, đỗ nước xà-bông, hắn (ĐHT) chính là tên Việt-Cộng làm nội-tuyến không sai chút nào, đúng không ? Nguyên-văn của Đỗ-Hoàng-Thông : Từ năm 1962 nơi nầy đã lọt vào tay Việt cộng sau khi đồn Dân Vệ của VNCH rút bỏ.Từ đó nơi nầy trở thành hậu cứ của hai tiểu đoàn U-Minh 1 và U-Minh 2 của VC .Sau trận Mậu Thân 2 tiểu đoàn nầy tan rã , một số tàn quân sáp nhập vào Trung đoàn 962 do Trung Tá Huỳnh My làm Chánh Ủy Trung đoàn ,Trung Tá Lê Hoàng Báo làm Trung Đoàn Trưởng ,sau 1975 Trung đoàn 962 nầy trở thành Công An biên Phòng tỉnh Cà Mau đến nay. ( PHVg bổ-túc : và Đồng-Chí Đỗ-Hoàng-Thông là Cận-Vê của tên Trung-Đoàn Trưởng VC nầy ).
Hỏi để có hỏi, chứ thật ra độc-giả D. Đ ai đọc qua những bài viết của hắn cũng đã có một nhận-định khả-tín, thuyết-phục như tôi :
ĐỖ-HOÀNG-THÔNG là tên Chiên Ca-Tô-Giáo, gốc người Nùng, vì oán-thù QL/VNCH trong vụ trừng-trị tên Chiên Phản-Quốc Gia-Truyền Đồ-Tể NGÔ-ĐÌNH-DIỆM trong ngày 2-11-1063, nên Thông là nội-tuyến VC, khi nước mất vào tay VC hởn nửa phần quân-đội và lãnh-thổ, Thông đào-ngủ theo VC. Nay cấu-kết với Đám Chiên Cần-Lao Công-Giáo, dù làm lợi cho VC, bất-chấp mọi thủ-đoạn vu-khống người Quốc-Gia yêu nước, nhắm thực-hành lời trối-trăn để đời của Diệm : Tôi chết hãy trả thù cho tôi.mà thôi !
Những nick : Nguyễn-Bảo-An, Thanh-Tâm, Ngự-Bình, Anh-Nguyễn, Hà-NguyễnHKV987@Yahoo.com, Thanh Phạm, Hoàng-Anh-Tuấn, Changđangdung, Laođieucau, Dungđang, Tranquehuong, Colleen Hà đều là của hai Thằng Chiên-Lai-Chồn Vô-Thượng Gian-Manh và Vô-Minh Gian-Manh chứ không ai khác hơn.
Bọn nầy là bọn tay-sai ủng-hộ Nhà Phản-chiến trứ-danh Võ-Văn-Ái, được Nhà-Dòng Công-Giáo đào tạo, nằm mai-phục trong GHPGVNTN, mục-đích triệt-hạ Phật-Giáo cho Vatican & CSVN vậy.
Đỗ-Hoàng-Thông giả-bộ chống Cộng cực-đoan , nhưng đối với những tên Việt-Cộng trá-hồi thì hắn lật-đật xách bô rửa hạ-bộ chúng rất kỹ-càng, bằng-chứng, mới đây, hắn tâng-bốc Ca-Kỷ VC Nguyễn-Thị Kim-Chi tận mây xanh, trong khi Kim-Chi vẫn giữ vững lập-trường “Cộng-Sản là yêu nước, chống Mỹ giành độc-lập”, miệt-thị nguyền-rủa đám Chiên Tàu-Nùng ăn gan , cắt vú, làm thịt phụ-nữ như loài ác-quỷ. Thế mà Đỗ-Hoàng-Thông và đồng-loại NÍN KHE.
Thật là loài Vô-Liêm-Sĩ, khi Đỗ-Hoàng-Thông và Lữ-Giang dùng kỹ-thuật Photo Shop đem nón cối (nghĩa đen) chụp lên đầu mười mấy ông Sư PG trên đường ra Hải-Đảo Trường-Sa lập chùa, như xác-định chủ-quyền Trường-Sa là của Việt-Nam .
Thiễn-nghĩ , dù các Sư đó là Sư Quốc-Doanh đi nữa, họ cũng không dại gì thân đắp ca-sa mà đầu đội NÓN CỐI BỘ-ĐỘI VC. Đã đời chưa ?
Thôi mệt rồi xin đi ngủ.
PHẠM-HOÀNG-VƯƠNG
Feb-3-2013
No comments:
Post a Comment