- Bùi Lý Hồng-
Mục tiêu chính của toàn dân Việt Nam là đánh sụp chế độ bạo quyền, thái thú cho Trung Cộng, là cộng sản Việt Nam. Về sách lược căn bản vẫn là sức mạnh vô địch của quần chúng, từng giật nhào chế độ quân chủ với vị vua cuối cùng là Louis 16 ở Pháp năm 1789, được xem là cuộc cách mạng dân chủ đầu tiên trên thế giới. Cuộc xuống đường nhiều lần, mỗi cuộc biểu tình qui tụ hàng chục ngàn người tại Ấn Độ, mặc dù lãnh tụ Gandhi chủ trương bất bạo động, nhưng cũng phải có hành động để người Anh nhận ra sức mạnh quần chúng, đưa đến việc trao trả độc lập năm 1947. Dân Nga, Đông Âu đã biết tập họp thành sức mạnh trong các cuộc biểu tình, nên cái nôi cộng sản Nga, có bom nguyên tử, hỏa tiễn liên lục địa, xe tăng, đội Hồng Quân mạnh…cũng phải sụp đổ trong vài ngày sau 74 năm xây dựng đế chế cộng sản bằng bạo lực với tàn sát, nhà tù, công an, mật vụ. Gần đây ở Bắc Phi, quần chúng đã đánh gục chế độ độc tài tại Tunisia, dân Libya làm tiêu tán chế độ Gadafi, dân Ai Cập đã tống cổ nhà độc tài Mubarak…
Tuy nhiên tại Việt Nam, nguyên tắc căn bản về sức mạnh quần chúng đã bị đảng cộng sản VN vô hiệu hóa với kế " gậy ông đập lưng ông" qua việc dàn dựng mạng lưới đấu tranh dân chủ giả, phần lớn các nhà dân chủ đều gốc đảng, lãnh lương đảng và hưởng nhiều bổng lộc, điển hình như:Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn, Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, các tướng Trần Độ, Nguyễn Trọng Vĩnh, Đồng Sĩ Nguyên, giới trẻ sinh viên cò mồi có Đổ Nam Hải, Lê Thị Công Nhân, nhà báo Nguyễn Khắc Toàn ( nhà dân chủ phòng lạnh), nhà báo Nguyễn Huệ Chi, tên sinh viên quốc gia nằm vùng cho cộng sản là Huỳnh Tấn Mẫm, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, Nguyễn Quang A ….họ đánh trúng vào tâm lý toàn dân là đòi dân chủ, nhân quyền, tự do, cơm áo..nhưng chỉ thực hiện bằng mồm, bài viết và cao cấp hơn là dâng kiến nghị, thỉnh nguyện thư lên đảng để đảng sửa sai, sửa chửa, cái thiện.
Đây là lối đấu tranh rất là hời hợt, tiêu cực trước cường quyền, bạo lực, như trứng chọi với đá, là điều mà đảng rất mong muốn có được những " nhà dân chủ" chống đảng như là phủi bụi, để đảng vững mạnh theo đuổi đường lối cai trị độc tài, có duy trì tàn dư của thứ tài thuyết cộng sản tồn đọng trên thế giới. Những nhà dân chủ, tù nhân lương tâm gốc đảng, dù là phục viên, tại chức cũng không muốn bị thiệt hại quyền lợi khi thay đổi chế độ, nên phong trào đấu tranh dân chủ cò mồi tại Việt Nam như là thứ " thời trang đấu tranh" thường trình diễn những màn đàn áp giả, sau đó thả ra, có tiếng nói trên các đài phát thanh nước ngoài và những người yêu nước thật sự tham gia, bị bắt, thì không ai biết. Họ vừa chống đảng bằng hình thức nhẹ nhàng, phi đấu tranh và vừa công nhận quyền lãnh đạo, chính phủ hợp pháp do đảng dựng lên qua dâng kiến nghị, góp ý kiến để đảng cải thiện, sau nầy còn có thêm kiến nghị, thỉnh nguyện thư trong vụ biển Đông dậy sóng.
Đó là bức tranh tổng thể nhưng thảm hại về tình hình đấu tranh dân chủ trong nước, đã bị đảng điều khiển qua mạng lưới chống đảng cò mồi với các nhà dân chủ cuội, qui mô và có hệ thống là sự ra đời của khối 8406, một tổ chức mang danh là chống đảng, nhưng lại được đảng ngầm công nhận có mặt ở trong nước dưới chế độ độc tài, là mô thức dân chủ cuội, mị dân, đã từng được Hồ Chí Minh áp dụng ở miền bắc sau năm 1954: Hồ Chí Minh cấp cơ sở, nhà, văn phòng cho hai đảng phái cuội là Đảng Dân Chủ với chủ tịch là Nguyễn Xiển, đảng Xã Hội do lãnh tụ Nghiêm Xuân Yên, là hai đảng khác nhau về tên nhưng có cùng một gốc là đảng cộng sản, hai đảng được hoạt động công khai, có cơ sở hẳn hoi, cũng như khối 8406 trong nước ngày nay.
Bài học nầy hãy còn đây trong lịch sử, nhưng vẫn còn một số người chưa nhìn ra, nên ở nước ngoài, có đại diện khối 8406 tại nhiều nơi có người Việt định cư, họ thường tổ chức thu tiền để yểm trợ các nhà dân chủ cuội trong nước và bày trò đối lập, đối thoại với cộng sản. Họ có thể lừa được một số người trẻ, chưa có kinh nghiệm với cộng sản, lầm tưởng là sinh hoạt chính trị tại Việt Nam cũng giống như tại các nước dân chủ, lầm to, nên trong các tổ chức dư đảng Việt Tân có một số người trẻ, tốt nghiệp đại học, tham gia, hăng hái trở thành công cụ cho tổ chức võ bọc quốc gia, hồn ma cộng sản.
Ở nước ngoài, với dư đảng Việt Tân đã lái chệch hướng sức mạnh quần chúng qua chủ trương rất ấu trĩ, phản đấu tranh:" đối đầu bất bạo động để tháo gỡ độc tài" nhằm hổ trợ cho mạng lưới dân chủ cò mồi trong nước, một màn lừa bịp có hệ thống từ trong nước đến hải ngoại. Một linh mục Nguyễn Văn Lý, nổi tiếng là nhà dân chủ, tù nhân lương tâm, cũng là nhà đấu tranh làm lợi cho đảng, khi ông tuyên bố: " đảng CSVN tiếp tục lãnh đạo để tình hình Việt Nam không bị xáo trộn vì các cuộc xuống đường biểu tình chống đối như ở Thái Lan và Miến Điện". Huề thượng tăng thống Thích Quảng Độ (Đặng Phúc Tuệ) cũng vẫn là kẻ không muốn áp dụng sức mạnh quần chúng vào đấu tranh, nên đã chủ trương" biểu tình tại gia", phi đấu tranh, vậy mà tự nhận là áp dụng đấu tranh bất bạo động như Gandhi..
Đó là những nguyên do khiến bạo quyền cộng sản vẫn tồn tại, dù quần chúng bất mãn hơn bất cứ các nơi nào đã giật sập chế độ độc tài trên thế giới. Cuộc cách mạng dân chủ thật sự, và cách mạng Hoa Lài không có khả năng xảy ra tại Việt Nam, nên đây là điều đáng hổ thẹn cho dân tộc từng có thành tích đánh đuổi giặc Tàu, Tây. Qua hàng nghìn năm lịch sử. Đảng cộng sản và dư đảng Việt Tân chính là hai thế lực làm tiêu hủy tiến trình dân chủ tại Việt Nam, khi sức mạnh quần chúng đã bị lái chệch hướng sang" đối đầu bất bạo động, biểu tình tại gia, sợ cộng sản sụp đổ gây xáo trộn".
Song hành với sách lược đấu tranh dân chủ theo chính sách của đảng, nhà nước và dư đảng Việt Tân, thành phần nằm vùng, đón gió, tay sai hay ngây thơ về chính trị, hoặc giả vờ không biết gì về thủ đoạn gian manh của cộng sản, nên đưa ra những mục tiêu giả, chệch hướng là yêu cầu đảng CSVN bỏ điều 4 hiến pháp, đây là lối đấu tranh rất là ngây thơ ấu trĩ hay đây là sự mù mờ trí tuệ đáng khinh, hoặc là do nằm vùng phát động trong việc lái lệch hướng đấu tranh để mọi người cùng nhắm vào" mục tiêu giả"… nhưng lại được một số ít người cứ đòi cộng sản phải bỏ điều 4 hiến pháp, họ còn khẳng định là cộng sản hoảng sợ, vì bỏ điều 4 hiến pháp, làm chế độ sụp đổ, theo như suy luận rất ngây ngô của họ. Cộng Sản làm ra hiến pháp, đây chỉ là xếp giấy lộn, được những tên độc tài biên soạn với từ ngữ cộng sản, thường là lời hay, ý đẹp, để đánh lừa mọi người, cũng như quốc tế. Các băng đảng bất lượng, xã hội đen cũng có" luật giang hồ" bất thành văn, nhưng đó là" hiến pháp" của các băng đảng tội phạm, được giới giang hồ dùng để xử sự với nhau trong các cuộc thanh toán.
Đảng cộng sản là siêu cướp, ăn cướp, giết người có lý luận để biện minh qua cái gọi là chủ nghĩa cộng sản, Marx Lenin…nên cái văn bản ăn cướp gọi là Hiến Pháp cũng do đảng soạn ra, đương nhiên là lời lẽ không giống như hiến pháp bất thành văn của các băng đảng tội ác thông thường, đó là cái" ưu việt, đỉnh cao trí tuệ gian ác của cộng sản". Hiến pháp cộng sản chỉ là thứ chữ nghĩa vô ích, trang trí cho chế độ phi nhân một bộ mặt bề ngoài khi họ cầm quyền, là thứ hiến pháp lừa bịp, nên đảng làm ra hiến pháp, thì đảng cũng có quyền không tôn trọng hiến pháp. Thành tích nầy đã được chứng minh qua việc đảng cộng sản không tôn trọng những gì mà chúng biên soạn, đó chẳng qua là văn bản rỗng tếch, được sơn phết bằng từ ngữ, ngay cả 2 hiệp định quốc tế là Genève và Paris, họ ký và xé bỏ, thì xá gì cái xấp giấy với tên gọi là Hiến Pháp, đảng viết ra cho vui, viết một đàng, làm một nẻo, nên dù có bỏ hết hiến pháp mà đảng vẫn lãnh đạo, nhà nước quản lý, lực lượng công an, bộ đội vẫn là công cụ, thì việc đòi bỏ hết hiến pháp hay thu gọn là điều 4 hiến pháp, quả là trò mị dân không có nền tảng, nói lên thành phần chỉ đấu tranh đòi bỏ điều 4 hiến pháp là những kẻ làm chuyện ruồi bu, họ ngu xuẩn mà đưa cái ngu cho mọi người biết. Đảng cộng sản có khả năng nhờ những trí thức du học nước ngoài như Cù Huy Hà Vũ, một số luật sư do đảng đào tạo, soạn ra hàng trăm bản hiến pháp, dễ dàng, chứ không khó khăn như chuyện tu chính hiến pháp tại các nước dân chủ. Những kẻ đòi bỏ điều 4 hiến pháp ví như ở Hoa Kỳ mà tính tiền mua sắm, thực phẩm bằng đồng bạc in hình Hồ Chí Minh.
Phong trào đòi bỏ điều 4 hiến pháp đã bị nhiều người vạch trần là không tưởng, thì mới đây có một ý kiến vớI " Bảng góp ý sửa đổi hiến pháp" ra đời, do một người Việt ở nước ngoài đề nghị, nhưng dù có để nguyên hiến pháp, hay đề nghị tu sửa hiến pháp, cũng là lối đấu tranh dân chủ cuội. Bỏ hiến hiến pháp, sửa hiến pháp, bỏ điều 4 hiến pháp do đảng soạn ra, là trò bịp bợm dân chủ, để tạo cho dân chúng trong và ngoài nước mang ảo giáo là:" cứ ứng cử vào quốc hội để làm ra luật, soạn hiến pháp, bỏ hiến pháp, thì chế độ công sản sụp đổ" như câu:" bất chiến tự nhiên thành" là hoàn toàn không tưởng, trái lại còn giúp cho chế độ cộng sản duy trì quyền thái thú lâu dài cho Trung Cộng, để thực hiện tiến trình đồng hóa, sát nhập vào đất Tàu.
Ông Boris Yelsin, nhà cách mạng dân chủ Nga nói rất chí lý:" cộng sản không thể sửa chửa, tốt nhất là dẹp phức nó đi". Nhưng đòi bỏ điều 4 hiến pháp, đòi sửa hiến pháp, hay bỏ cả hiến pháp mà đảng vẫn cầm quyền, thì đó là những hình thức đầu hàng, thuần phục đảng và Hồ chí minh, nên mới có ý kiến" hợp tác" chứ không quyết tâm bỏ phức đảng cộng sản là xong ngay.
Sự bịp bợm của kẻ đòi góp ý sửa hiến pháp còn đi xa hơn, là mục tiêu chệch hướng với sự yêu cầu đảng cộng sản phải bạch hóa xác ướp nằm trong lăng ở Ba Đình là người Tàu tên là Hồ Tập Chương hay là Nguyễn Sinh Cung ( tức là Hồ Chí Minh)… đây là một mục tiêu giả được tung ra cách đây vài năm, có một người mệnh danh là trí thức ở Đài Loan tung tin" Hồ Chí Minh là người Hoa"…tức là từ nhiều thập niên, gã Nguyễn Sinh Cung là" nhà cách mạng yêu nước" đã bị giết và thay vào là tên Tàu…nên đây là một mưu đồ rất ấu trĩ, khó chấp nhận, khi tất cả các" đồng chí" thân thương, cật ruột của Hồ Chí Minh như Hoàng Văn Hoan, Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn…đều tôn kính Hồ Chí Minh, tức là Nguyễn Sinh Cung, chưa tên nào nói xác ướp nằm trong lăng là người Tàu cả. Do đó luận cứ của một tay khoa bảng nào đó người Tàu rất khó thuyết phục, chỉ có những ai nhẹ dạ, mù mờ về thủ đoạn cộng sản hay các cơ quan truyền thông xanh vỏ đỏ lòng khai thác tuyên truyền để nhằm chạy tội cho tên phản quốc Hồ Chí Minh, là người yêu nước và những tội ác gây ra là do người Tàu thay thế, tức là tội ác mà tên Hồ Chí Minh giả gây ra, chứ không phải là Nguyễn Sinh Cung. Đó là cuộc chuẩn bị dư luận để xóa hết tội Việt gian, phản quốc của tên Nguyễn Sinh Cung, nên người ta có quyền suy đoán là trong tương lai, để bày trò bịp bợm khác, đảng đem xác ướp ra khỏi lăng, đồng thời mang một bộ hài cốt của ai đó, có thể là bà con với Nguyễn Sinh Sắc, đoạn cho là hài cốt thật của Hồ Chí Minh, người yêu nước.
Những tên như Lê Khả Phiêu, Lê Duẩn, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng…đâu phải là người Tàu, nhưng chúng tàn ác hơn cả các thời thái thú trong lịch sử. Đó là bản chất trước sau như một của đảng cộng sản VN là truyền thống làm tay sai cho ngoại bang, là ông chủ của chúng vẫn là đảng cộng sản lớn, được ngụy trang qua cái gọi là: tình đồng chí anh em, cùng chung ý thức hệ cộng sản.
Cái xác ướp trong lăng, hiến pháp cộng sản không phải là mục tiêu để đưa đất nước đến dân chủ, đó chỉ là những điều không cần thiết trong việc giựt sập chế độ thái thú của Tàu Cộng tại nước Việt Nam. Bỏ, sửa hiến pháp, phá bỏ lăng Hồ Chí Minh, thay xác ướp bằng hài cốt khác…nhưng đảng cộng sản vẫn cầm quyền, là việc làm vô ích, ruồi bu, là trò đấu tranh bịp bợm, nhắm lái mọi người đi sang mục tiêu phụ, chẳng khác nào đốn cây mà chỉ chặt cành, không đào tận rể, thì cây vẫn sống và sau đó đâm chồi nhiều hơn./.
Tuy nhiên tại Việt Nam, nguyên tắc căn bản về sức mạnh quần chúng đã bị đảng cộng sản VN vô hiệu hóa với kế " gậy ông đập lưng ông" qua việc dàn dựng mạng lưới đấu tranh dân chủ giả, phần lớn các nhà dân chủ đều gốc đảng, lãnh lương đảng và hưởng nhiều bổng lộc, điển hình như:Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn, Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, các tướng Trần Độ, Nguyễn Trọng Vĩnh, Đồng Sĩ Nguyên, giới trẻ sinh viên cò mồi có Đổ Nam Hải, Lê Thị Công Nhân, nhà báo Nguyễn Khắc Toàn ( nhà dân chủ phòng lạnh), nhà báo Nguyễn Huệ Chi, tên sinh viên quốc gia nằm vùng cho cộng sản là Huỳnh Tấn Mẫm, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, Nguyễn Quang A ….họ đánh trúng vào tâm lý toàn dân là đòi dân chủ, nhân quyền, tự do, cơm áo..nhưng chỉ thực hiện bằng mồm, bài viết và cao cấp hơn là dâng kiến nghị, thỉnh nguyện thư lên đảng để đảng sửa sai, sửa chửa, cái thiện.
Đây là lối đấu tranh rất là hời hợt, tiêu cực trước cường quyền, bạo lực, như trứng chọi với đá, là điều mà đảng rất mong muốn có được những " nhà dân chủ" chống đảng như là phủi bụi, để đảng vững mạnh theo đuổi đường lối cai trị độc tài, có duy trì tàn dư của thứ tài thuyết cộng sản tồn đọng trên thế giới. Những nhà dân chủ, tù nhân lương tâm gốc đảng, dù là phục viên, tại chức cũng không muốn bị thiệt hại quyền lợi khi thay đổi chế độ, nên phong trào đấu tranh dân chủ cò mồi tại Việt Nam như là thứ " thời trang đấu tranh" thường trình diễn những màn đàn áp giả, sau đó thả ra, có tiếng nói trên các đài phát thanh nước ngoài và những người yêu nước thật sự tham gia, bị bắt, thì không ai biết. Họ vừa chống đảng bằng hình thức nhẹ nhàng, phi đấu tranh và vừa công nhận quyền lãnh đạo, chính phủ hợp pháp do đảng dựng lên qua dâng kiến nghị, góp ý kiến để đảng cải thiện, sau nầy còn có thêm kiến nghị, thỉnh nguyện thư trong vụ biển Đông dậy sóng.
Đó là bức tranh tổng thể nhưng thảm hại về tình hình đấu tranh dân chủ trong nước, đã bị đảng điều khiển qua mạng lưới chống đảng cò mồi với các nhà dân chủ cuội, qui mô và có hệ thống là sự ra đời của khối 8406, một tổ chức mang danh là chống đảng, nhưng lại được đảng ngầm công nhận có mặt ở trong nước dưới chế độ độc tài, là mô thức dân chủ cuội, mị dân, đã từng được Hồ Chí Minh áp dụng ở miền bắc sau năm 1954: Hồ Chí Minh cấp cơ sở, nhà, văn phòng cho hai đảng phái cuội là Đảng Dân Chủ với chủ tịch là Nguyễn Xiển, đảng Xã Hội do lãnh tụ Nghiêm Xuân Yên, là hai đảng khác nhau về tên nhưng có cùng một gốc là đảng cộng sản, hai đảng được hoạt động công khai, có cơ sở hẳn hoi, cũng như khối 8406 trong nước ngày nay.
Bài học nầy hãy còn đây trong lịch sử, nhưng vẫn còn một số người chưa nhìn ra, nên ở nước ngoài, có đại diện khối 8406 tại nhiều nơi có người Việt định cư, họ thường tổ chức thu tiền để yểm trợ các nhà dân chủ cuội trong nước và bày trò đối lập, đối thoại với cộng sản. Họ có thể lừa được một số người trẻ, chưa có kinh nghiệm với cộng sản, lầm tưởng là sinh hoạt chính trị tại Việt Nam cũng giống như tại các nước dân chủ, lầm to, nên trong các tổ chức dư đảng Việt Tân có một số người trẻ, tốt nghiệp đại học, tham gia, hăng hái trở thành công cụ cho tổ chức võ bọc quốc gia, hồn ma cộng sản.
Ở nước ngoài, với dư đảng Việt Tân đã lái chệch hướng sức mạnh quần chúng qua chủ trương rất ấu trĩ, phản đấu tranh:" đối đầu bất bạo động để tháo gỡ độc tài" nhằm hổ trợ cho mạng lưới dân chủ cò mồi trong nước, một màn lừa bịp có hệ thống từ trong nước đến hải ngoại. Một linh mục Nguyễn Văn Lý, nổi tiếng là nhà dân chủ, tù nhân lương tâm, cũng là nhà đấu tranh làm lợi cho đảng, khi ông tuyên bố: " đảng CSVN tiếp tục lãnh đạo để tình hình Việt Nam không bị xáo trộn vì các cuộc xuống đường biểu tình chống đối như ở Thái Lan và Miến Điện". Huề thượng tăng thống Thích Quảng Độ (Đặng Phúc Tuệ) cũng vẫn là kẻ không muốn áp dụng sức mạnh quần chúng vào đấu tranh, nên đã chủ trương" biểu tình tại gia", phi đấu tranh, vậy mà tự nhận là áp dụng đấu tranh bất bạo động như Gandhi..
Đó là những nguyên do khiến bạo quyền cộng sản vẫn tồn tại, dù quần chúng bất mãn hơn bất cứ các nơi nào đã giật sập chế độ độc tài trên thế giới. Cuộc cách mạng dân chủ thật sự, và cách mạng Hoa Lài không có khả năng xảy ra tại Việt Nam, nên đây là điều đáng hổ thẹn cho dân tộc từng có thành tích đánh đuổi giặc Tàu, Tây. Qua hàng nghìn năm lịch sử. Đảng cộng sản và dư đảng Việt Tân chính là hai thế lực làm tiêu hủy tiến trình dân chủ tại Việt Nam, khi sức mạnh quần chúng đã bị lái chệch hướng sang" đối đầu bất bạo động, biểu tình tại gia, sợ cộng sản sụp đổ gây xáo trộn".
Song hành với sách lược đấu tranh dân chủ theo chính sách của đảng, nhà nước và dư đảng Việt Tân, thành phần nằm vùng, đón gió, tay sai hay ngây thơ về chính trị, hoặc giả vờ không biết gì về thủ đoạn gian manh của cộng sản, nên đưa ra những mục tiêu giả, chệch hướng là yêu cầu đảng CSVN bỏ điều 4 hiến pháp, đây là lối đấu tranh rất là ngây thơ ấu trĩ hay đây là sự mù mờ trí tuệ đáng khinh, hoặc là do nằm vùng phát động trong việc lái lệch hướng đấu tranh để mọi người cùng nhắm vào" mục tiêu giả"… nhưng lại được một số ít người cứ đòi cộng sản phải bỏ điều 4 hiến pháp, họ còn khẳng định là cộng sản hoảng sợ, vì bỏ điều 4 hiến pháp, làm chế độ sụp đổ, theo như suy luận rất ngây ngô của họ. Cộng Sản làm ra hiến pháp, đây chỉ là xếp giấy lộn, được những tên độc tài biên soạn với từ ngữ cộng sản, thường là lời hay, ý đẹp, để đánh lừa mọi người, cũng như quốc tế. Các băng đảng bất lượng, xã hội đen cũng có" luật giang hồ" bất thành văn, nhưng đó là" hiến pháp" của các băng đảng tội phạm, được giới giang hồ dùng để xử sự với nhau trong các cuộc thanh toán.
Đảng cộng sản là siêu cướp, ăn cướp, giết người có lý luận để biện minh qua cái gọi là chủ nghĩa cộng sản, Marx Lenin…nên cái văn bản ăn cướp gọi là Hiến Pháp cũng do đảng soạn ra, đương nhiên là lời lẽ không giống như hiến pháp bất thành văn của các băng đảng tội ác thông thường, đó là cái" ưu việt, đỉnh cao trí tuệ gian ác của cộng sản". Hiến pháp cộng sản chỉ là thứ chữ nghĩa vô ích, trang trí cho chế độ phi nhân một bộ mặt bề ngoài khi họ cầm quyền, là thứ hiến pháp lừa bịp, nên đảng làm ra hiến pháp, thì đảng cũng có quyền không tôn trọng hiến pháp. Thành tích nầy đã được chứng minh qua việc đảng cộng sản không tôn trọng những gì mà chúng biên soạn, đó chẳng qua là văn bản rỗng tếch, được sơn phết bằng từ ngữ, ngay cả 2 hiệp định quốc tế là Genève và Paris, họ ký và xé bỏ, thì xá gì cái xấp giấy với tên gọi là Hiến Pháp, đảng viết ra cho vui, viết một đàng, làm một nẻo, nên dù có bỏ hết hiến pháp mà đảng vẫn lãnh đạo, nhà nước quản lý, lực lượng công an, bộ đội vẫn là công cụ, thì việc đòi bỏ hết hiến pháp hay thu gọn là điều 4 hiến pháp, quả là trò mị dân không có nền tảng, nói lên thành phần chỉ đấu tranh đòi bỏ điều 4 hiến pháp là những kẻ làm chuyện ruồi bu, họ ngu xuẩn mà đưa cái ngu cho mọi người biết. Đảng cộng sản có khả năng nhờ những trí thức du học nước ngoài như Cù Huy Hà Vũ, một số luật sư do đảng đào tạo, soạn ra hàng trăm bản hiến pháp, dễ dàng, chứ không khó khăn như chuyện tu chính hiến pháp tại các nước dân chủ. Những kẻ đòi bỏ điều 4 hiến pháp ví như ở Hoa Kỳ mà tính tiền mua sắm, thực phẩm bằng đồng bạc in hình Hồ Chí Minh.
Phong trào đòi bỏ điều 4 hiến pháp đã bị nhiều người vạch trần là không tưởng, thì mới đây có một ý kiến vớI " Bảng góp ý sửa đổi hiến pháp" ra đời, do một người Việt ở nước ngoài đề nghị, nhưng dù có để nguyên hiến pháp, hay đề nghị tu sửa hiến pháp, cũng là lối đấu tranh dân chủ cuội. Bỏ hiến hiến pháp, sửa hiến pháp, bỏ điều 4 hiến pháp do đảng soạn ra, là trò bịp bợm dân chủ, để tạo cho dân chúng trong và ngoài nước mang ảo giáo là:" cứ ứng cử vào quốc hội để làm ra luật, soạn hiến pháp, bỏ hiến pháp, thì chế độ công sản sụp đổ" như câu:" bất chiến tự nhiên thành" là hoàn toàn không tưởng, trái lại còn giúp cho chế độ cộng sản duy trì quyền thái thú lâu dài cho Trung Cộng, để thực hiện tiến trình đồng hóa, sát nhập vào đất Tàu.
Ông Boris Yelsin, nhà cách mạng dân chủ Nga nói rất chí lý:" cộng sản không thể sửa chửa, tốt nhất là dẹp phức nó đi". Nhưng đòi bỏ điều 4 hiến pháp, đòi sửa hiến pháp, hay bỏ cả hiến pháp mà đảng vẫn cầm quyền, thì đó là những hình thức đầu hàng, thuần phục đảng và Hồ chí minh, nên mới có ý kiến" hợp tác" chứ không quyết tâm bỏ phức đảng cộng sản là xong ngay.
Sự bịp bợm của kẻ đòi góp ý sửa hiến pháp còn đi xa hơn, là mục tiêu chệch hướng với sự yêu cầu đảng cộng sản phải bạch hóa xác ướp nằm trong lăng ở Ba Đình là người Tàu tên là Hồ Tập Chương hay là Nguyễn Sinh Cung ( tức là Hồ Chí Minh)… đây là một mục tiêu giả được tung ra cách đây vài năm, có một người mệnh danh là trí thức ở Đài Loan tung tin" Hồ Chí Minh là người Hoa"…tức là từ nhiều thập niên, gã Nguyễn Sinh Cung là" nhà cách mạng yêu nước" đã bị giết và thay vào là tên Tàu…nên đây là một mưu đồ rất ấu trĩ, khó chấp nhận, khi tất cả các" đồng chí" thân thương, cật ruột của Hồ Chí Minh như Hoàng Văn Hoan, Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn…đều tôn kính Hồ Chí Minh, tức là Nguyễn Sinh Cung, chưa tên nào nói xác ướp nằm trong lăng là người Tàu cả. Do đó luận cứ của một tay khoa bảng nào đó người Tàu rất khó thuyết phục, chỉ có những ai nhẹ dạ, mù mờ về thủ đoạn cộng sản hay các cơ quan truyền thông xanh vỏ đỏ lòng khai thác tuyên truyền để nhằm chạy tội cho tên phản quốc Hồ Chí Minh, là người yêu nước và những tội ác gây ra là do người Tàu thay thế, tức là tội ác mà tên Hồ Chí Minh giả gây ra, chứ không phải là Nguyễn Sinh Cung. Đó là cuộc chuẩn bị dư luận để xóa hết tội Việt gian, phản quốc của tên Nguyễn Sinh Cung, nên người ta có quyền suy đoán là trong tương lai, để bày trò bịp bợm khác, đảng đem xác ướp ra khỏi lăng, đồng thời mang một bộ hài cốt của ai đó, có thể là bà con với Nguyễn Sinh Sắc, đoạn cho là hài cốt thật của Hồ Chí Minh, người yêu nước.
Những tên như Lê Khả Phiêu, Lê Duẩn, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng…đâu phải là người Tàu, nhưng chúng tàn ác hơn cả các thời thái thú trong lịch sử. Đó là bản chất trước sau như một của đảng cộng sản VN là truyền thống làm tay sai cho ngoại bang, là ông chủ của chúng vẫn là đảng cộng sản lớn, được ngụy trang qua cái gọi là: tình đồng chí anh em, cùng chung ý thức hệ cộng sản.
Cái xác ướp trong lăng, hiến pháp cộng sản không phải là mục tiêu để đưa đất nước đến dân chủ, đó chỉ là những điều không cần thiết trong việc giựt sập chế độ thái thú của Tàu Cộng tại nước Việt Nam. Bỏ, sửa hiến pháp, phá bỏ lăng Hồ Chí Minh, thay xác ướp bằng hài cốt khác…nhưng đảng cộng sản vẫn cầm quyền, là việc làm vô ích, ruồi bu, là trò đấu tranh bịp bợm, nhắm lái mọi người đi sang mục tiêu phụ, chẳng khác nào đốn cây mà chỉ chặt cành, không đào tận rể, thì cây vẫn sống và sau đó đâm chồi nhiều hơn./.
BÙI LÝ HỒNG.
18.02.2013
18.02.2013

No comments:
Post a Comment