Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Saturday, 8 September 2012

From: Thai Hoavo <thaivohoa@yahoo.com>
Date: Sat, Sep 8, 2012 at 8:18 PM
Subject:
To: "
bqkiem12@gmail.com" <bqkiem12@gmail.com>

                                                                                           Atlanta ngày 7 tháng 9 năm 2012

Thư gửi ông Phan nhật Nam

 Thưa ông,
 Vừa qua tôi đọc số báo 709 phát hành ngày 25 tháng 8 năm 2012 của tờ Sàigòn nhỏ, chi nhánh tại Atlanta. Qua diễn đàn của ông Trúc Giang “ Việt cộng nằm vùng thời nào cũng có “ đọc đến mục số 6 trang A7. Đoạn 6.1. Thiếu tá “ VC Killer “ Thái quang Chức.
Rất nhiều lần, tôi đọc trên báo hoặc trên net, cũng đọạn văn này ông cứ viết đi viết lại mãi, không biết ông có ân oán gì với anh Thái quang  Chức không ? Hay ông đang đánh lạc hướng để che dấu sự liên hệ của ông với người cha theo cộng sản trước năm 1975.

Anh Thái quang Chức là em ruột của Trung Tướng Thái quang Hoàng. Nhưng ông không nhắc đến Thái quang Chung ( người em út của Trung Tướng Thái quang Hoàng ), cũng là người có liên hệ gia đình đối với ông? Anh Chung tốt nghiệp Quốc Gia Hành Chánh làm phó quận trưởng Quận Tân Bình Sàigòn trước năm 1975 và bị đi tù cải tạo sau khi Miền Nam rơi vào tay cộng sản. Trước khi anh Thái quang Chung đi học Quốc Gia Hành Chánh, Anh Chung đã học 2 năm Y Khoa Huế, rồi đổi qua Đại học Luật 2 năm, sau đó lại đổi qua học Quốc gia Hành Chánh tại Sài Gòn.

Tôi phải dài dòng như trên để ông và độc giả biết tôi là người biết nhiều về sự liên hệ giữa ông và gia đình chúng tôi vì: Tôi là Thái quang Ty, em con ông chú ruột của cựu Trung Tướng Thái quang Hoàng.

 Thuở còn cắp sách đến trường tôi với Phương Khanh là bạn tranh đấu Phật giáo năm 1963, Phương Khanh hoạt động Bãi Khóa trường Đồng Khánh, tôi thì hoạt động Bãi Khóa trường Quốc Học. Tất cả đều bị bắt giam tại lao xá Thừa Phủ cùng với bạn bè rất đông.

Sau khi Trung Tướng Dương văn Minh lãnh đạo cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963 thành công thì Tổng Hội Sinh Viên Huế lên đón anh em chúng tôi từ nhà tù Lao Thừa Phủ về dưới khuôn viên trường Đại Học Morin, để chờ Ty Cảnh Sát làm thủ tục Hủy bỏ Hồ Sơ. Lúc ấy nhà Phương Khanh ở đường, Nhà Thờ Trung Bộ ( Tô hiến Thành )   đi vô cái ngõ hẻm thứ nhất phía bên tay trái tức là qua khỏi nhà bác Phan bản Soạn có quán thợ may là rẽ trái liền. Bác Soạn cũng có cô con gái tên Phan thị Thương cũng bị bắt ở tù như chúng tôi, cô Thương lúc ấy đang học Đệ Nhị Trường Đồng Khánh. Năm Mậu Thân 1968, bác Phan bản Soạn bị bọn cộng sản bắt giết vì bác là cán bộ đảng viên VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG. Bác Soạn là thân phụ của Đ/U Phan Tân ngành Quân cụ. Phương Khanh lúc ấy anh em bạn chúng tôi biết là không có cha mẹ, ở với người cô ruột đi học, còn ông Đ/U Phan nhật Nam là anh ruột của Phương Khanh ở Sư Đoàn Nhảy Dù.

Sau này Phương Khanh lại trở thành chị dâu của tôi vì đã lấy anh Thái Quang Chung. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 anh Thái quang Chung đi ở tù cũng như bao cán bộ Quân cán chính VNCH. Chị Phương Khanh ở nhà sau 1 năm  thì tự tử chết để lại các con còn thơ dại.

Năm 1990 khi có chương trình Cựu Tù Nhân Chính Trị định cư tại Hoa Kỳ thì anh Thái quang Chung đã được đi định cư năm 1993 cùng với 04 người con( hai trai, hai gái ), anh ở vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn thuộc thành phố Falls Church cho đến khi anh qua đời vì bệnh cách đây 2 năm. Lúc anh còn sống, anh em chúng tôi thường hay thăm hỏi nhau lúc vui anh có kể cho tôi nghe một câu chuyện như sau: Khi anh ở tù về thì có bố vợ tìm đến nhà thăm, vai mang cái ba lô, đầu đội nón cối áo quần thì mặc bình thường.  Được biết ông ta là cán bộ cao cấp về ngành văn hóa của nhà nước XHCN. Bố vợ anh Thái quang Chung cũng là Bố ruột của ông Phan nhật Nam. Đến thăm anh Thái quang Chung ông không hỏi han về tình hình sức khỏe của anh và tình hình các cháu gì cả mà chỉ ngồi lên lớp, cuối cùng khi chuẩn bị ra về thì móc ở trong túi ra cho 20 đồng bạc bắc và dặn bảo: “ Ba cho con 20 đồng này, con nên dùng để mua báo Nhân Dân hoặc Quân Đội Nhân Dân mà đọc đó là 2 tờ báo chính thức của Đảng và nhà nước, đọc và để hiểu thêm về chính sách về đường lối cuả Đảng, đừng làm điều gì khác mà uổng phí “. Nghe dặn dò vậy, anh Chung nóng lên cả người và trả lời rằng: Thưa ba! Ba đã cho con là quyền của con, con muốn làm gì thì tùy con, nếu không con xin trả lại cho ba sau đó ông ta ra về.

Thưa ông Phan nhật Nam: Bố ông là cán bộ , sao ông không tự giới thiệu sự liên hệ về mình cho bà con thiên hạ biết mà cứ đi nói chuyện loanh quanh người khác mà không liên quan đến mình phải chăng ông đang che giấu thân phận thật sự của mình bằng cách triệt hạ người khác? Hoặc ông oán hận anh Thái quang Chung đã không di tãn kịp gia đình ra ngoại quốc năm 1975 để rồi bị đi tù cải tạo, vô tình đưa đến cái chết cho vợ anh Chung cũng là em gái ông.

 Tôi không bênh vực cho anh Thái quang Chức nhưng thấy chuyện không công bằng bởi vì ông nói nhiều lần quá nên tôi phải lên tiếng mặc dầu tôi với anh Chức là anh em bà con nhưng khác nhau về lý tưởng đường ai nấy đi. Tôi vẫn giữ truyền thống của một sĩ quan QLVNCH, đơn vị của tôi là Đại Đội Hắc Báo Sư Đoàn 1 Bộ Binh, phục vụ lâu năm trong đơn vị, tôi không phải tự khoe nhưng cá nhân tôi đã lập  được nhiều chiến công hiển hách cho đơn vị. Nếu ông không tin hỏi ngay anh Trần ngọc Huế hiện đang ở vùng Falls Church khóa 18 trường Võ Bi Đà Lạt là Đại Đội Trưởng tài giỏi mà tôi hằng kính mến. Mười một năm, 2 lần ở tù dưới chế độ cộng sản, trong đó có tội phản động ( Mặt trận Dân Quân Phục Quốc ở Huế năm 1978 ( Mậu Ngọ ) do cựu Trung Tá Thương Phế Binh hạng nặng Phan ngọc Lương Sư đoàn 1 bộ binh Khóa 17 Võ Bị Đà Lạt lãnh đạo). Tôi đến Hoa Kỳ theo diện H.O 6 vào tháng 4 năm 1991, tính đến nay hơn 21 năm chưa về VN mà 21 năm luôn sát cánh với Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia đấu tranh cho VN có: Dân Chủ - Nhân Quyền và Tự Do.

Tôi không phải là người viết văn chuyên nghiệp như ông, nhưng có vài lời gởi đến ông và để rộng đường dư luận.  Kính chào ông./.
                                                                                                               Thái quang Ty

No comments:

Post a Comment