CHẮC CHẮN KHI MÁU CHẢY THÀNH SÔNG THÌ CẢ NHÀ NẦY LÀM SAO THOÁT ĐI ĐÂU CHO KHỎI./-Mt68
_______________
Tô Lâm là công chức nhà nước, với mức lương không quá 600 đô la Mỹ mỗi tháng…, thế mà các con đều du học tại Anh Quốc với học phí hơn 100.000 đô la Mỹ cho mỗi năm…
Tô Lâm có 2 đứa con với bà vợ thứ nhất tên Loan, con gái tên là Tô Mai Liên, đứa con trai tên là Tô Long, Tô Long học ngoại ngữ 4 năm trong nước, đi du học Anh Quốc 1 năm về lại Việt Nam, học lớp “tráng men” trong ngành Công an 6 tháng…
Đứa con gái tên Tô Hà Linh con của bà vợ thứ hai làm tại Đài Truyền Hình, vừa hoàn thành chương trình học của mình tại SOAS University, Anh Quốc.
Tô Lâm thích uống Macallan 50 giá 37k $, tương đương một bữa bò dát vàng. Con toàn du học bên Tây…, các em Tô Lâm đều là những công ty CẠP ĐẤT có máu mặt, ngay cả họ hàng của bà vợ thứ nhất cũng được Tô chủ tiệm nâng đỡ trúng thầu…
Đấy, một người làm quan cộng sản thì cả dòng họ được nhờ, ôi ! Hồng phúc của nhân dân…
St: Trên Facebooker…

No comments:
Post a Comment