NHƯ VẬY CON GÁI CỦA VỢ CHỒNG ĐAO PHỦ THỦ HP NGỌC TƯỜNG -LÂM THỊ MỸ DẠ SỐNG TẠI MỸ ĐẤY BÀ CON HUẾ TỴ NẠN HOA KỲ./-Mt68
_____________
Lâm Thị Mỹ Dạ vợ hoàng phủ ngọc tường: Con gái từ Mỹ kịp về đưa tiễn
(Dân trí) - Sáng 9/7, lễ động quan nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ diễn ra tại quận Bình Thạnh (TPHCM). Con gái út của nữ thi sĩ cũng đã kịp trở về tiễn đưa mẹ lần cuối.
Tại chung cư nơi nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ ở nhiều năm trước khi qua đời, những vòng hoa tiễn biệt được sắp xếp ngay ngắn. Một số người dân ở xung quanh cũng đứng đợi bên ngoài để tiễn đưa nữ thi sĩ.

Các vòng hoa được đặt dưới chung cư nơi bà Lâm Thị Mỹ Dạ ở trước khi qua đời (Ảnh: Mộc Khải).
7h30 sáng, các nghi thức của lễ động quan được tiến hành trong căn hộ nhỏ. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, buổi lễ diễn ra ấm cúng. Dù không gian có phần hạn chế, song mọi người đều trật tự dõi theo các nghi thức.

7h30 sáng, các nghi thức của lễ tang được tiến hành (Ảnh: Mộc Khải).

Con gái Hoàng Dạ Thư (phải) và Hoàng Dạ Thi đứng trước linh cữu của mẹ (Ảnh: Mộc Khải).
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Hoàng Dạ Thư - con gái lớn của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ - cho biết cha của mình là nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường sức khỏe yếu, nằm ở căn phòng bên cạnh, thông với nơi diễn ra tang lễ. Tuy nhiên, ông cũng không ý thức được sự ra đi của vợ mình.
Chị Hoàng Dạ Thi - con gái út - cũng nghẹn ngào khi đứng trước linh cữu của mẹ. Theo chia sẻ của gia đình, chị Hoàng Dạ Thi vốn định cư tại Mỹ. Ngay khi hay tin mẹ qua đời, chị lập tức đặt vé máy bay trở về để kịp tiễn đưa mẹ lần cuối./-

No comments:
Post a Comment