MỘT CHÚT Ý KIẾN
(CỦA NGƯỜI TỰ NHẬN LÀ HÈN KHÔNG DÁM XƯNG TÊN THẬT)
Cùng Quý Ông Trang Mậu Thân 1968 (Mt68)
Tôi không hề quen biết với Ông Trần Xuân Thời, nhưng tôi có đọc một số tin tức liên quan tới Ông Thời và nhứt là một số bài viết của chính Ông Thời với tư cách Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Thủ Đức nên tôi biết được Ông Thời gốc Huế, gốc Quốc Học, gốc Quốc Gia Hành Chánh; nên bản thân tôi coi như không hề dám xem thường kiến thức tổng quát, nhứt là về phương diện chuyên môn hành chánh (trong đó có chánh trị và kinh tế).
Tuy nhiên vì không biết gì thêm về nội bộ sinh hoạt của Tổng Hội Thủ Đức nên tôi không thể biết gì nhiều hơn về chuyện ÔNG TRẦN XUÂN THỜI TỰ XƯNG LÀ THỦ TƯỚNG PHÁP ĐỊNH VNCH mới gần đây. Đọc thêm tài liệu mới hôm qua của Ông Lý Ngọc Cương tôi mới rõ là CHỨC THỦ TƯỚNG MÀ ÔNG THỜI CÓ TRONG TAY HIỆN GIỜ LÀ DO ÔNG NGUYỄN BÁ CẨN TRƯỚC KHI CHẾT GIAO CHO ÔNG LUẬT SƯ LÊ TRỌNG QUÁT (Tôi biết LS Quát chơi thân với Ông TS Hóa Học Nguyễn Nam Trân ở Thụy Sĩ, trước sân nhà Ông Ta có đúc tượng Cố TT Ngô Đình Diệm , có cả LS Quát, Paris và Bà Tôn Nữ Hoàng Hoa ở Florida qua đó tham dự lúc khánh thành tượng TT Diệm)-VÀ TRƯỚC KHI LS QUÁT QUA ĐỜI TRAO CHỨC THỦ TƯỚNG NÓI TRÊN QUA TAY TRẦN XUÂN THỜI mà bàn dân thiên hạ tuyệt nhiên không ai hay biết (cần tuyệt mật để khỏi giành nhau chăng?).
Thưa Cô, Bác- Cá nhân tôi CHƯA BAO GIỜ NGHE, THẤY TỪ NGÀY ÔNG NGUYỄN BÁ CẨN DI TẢN ĐẾN ĐỊNH CƯ HOA KỲ 1975 - ÔNG ẤY CHƯA BAO GIỜ TUYÊN BỐ LÀ ÔNG TA VẪN CÒN ÔM CHỨC THỦ TƯỚNG (3 NGÀY) SANG HOA KỲ VÀ VẪN CÒN HIỆN HỮU "CHỨC THỦ TƯỚNG VNCH LƯU VONG"? - Nếu Ông CẨN trong tay không còn giữ chức THỦ TƯỚNG LƯU VONG thì làm sao CÓ NÓ ĐỂ MÀ GIAO CHO LS QUÁT và TÁI GIAO CHO ÔNG THỜI KHÔNG KÈN KHÔNG TRỐNG???
Dĩ nhiên Ông THỜI chắc chắn BIẾT NGUYÊN TẮC, LUẬT LỆ GIANG HỒ NHIỀU HƠN TÔI, nên tôi xin đầu hàng trước khi cãi lý tiếp với Ông Thời.
Bây giờ thì Ông thời ĐÃ CÓ CHỨC THỦ TƯỚNG TRONG TÚI ÁO của Ông ấy, khó ai mà lăm le sờ mó nó, móc nó ra! Như vậy cho đến nay tại Hoa Kỳ hiện có đến 3 ÔNG THỦ TƯỚNG VNCH là các Ông Nguyễn Hữu Chánh, Đào Minh Quân, và Trần Xuân Thời. Theo tôi thiển nghĩ, 3 Ông Thủ Tướng VNCH là hơi nhiều, hơi dư, hơi bát nháo ... Chúng ta, tỵ nạn Hải Ngoại RẤT CẦN MỘT, MỘT THỦ TƯỚNG VNCH LƯU VONG THÔI có đúng không Quý Cô Bác ?!!! Vậy nếu 3 Ông không hợp nhứt thành MỘT được thì kể như 3 Ông chỉ là 3 gánh Hát Bội, 3 tay phường chèo mà thôi!!!./-
Một tên hèn không háo danh-USA./-
_______
Mt68 post nguyên văn và sẵn sàng nhận lãnh búa rìu của cả 3 ông không thủ ... đạo./-
No comments:
Post a Comment