MỘT CHÚT BÂNG QUƠ
(Giấy rách giữ lấy lề)
Trần Cao Lãnh- Mt View- Nam Cali.
Thưa Quý Bác Đồng môn QGHC,
Gần đây tôi (TC Lãnh) đã được một đồng môn chuyển cho biết đoạn tin ngắn sau đây và xin cho biết ý kiến cá nhân của mỗ tui!
"Xin số điện thoại của bạn, Đ của NV T và các bạn QG HC để tôi mời đến dự buổi giới thiệu các bài viết của Phạm Thành Châu sẽ tổ chức vào đầu tháng 4 - 2023. Xác định ngày giờ và địa điểm thì ban tổ chức tờ Quán Văn sẽ cho biết sau. Có thể là một quán cà phê để bạn bè, độc giả đến chuyện trò. Thân mến. ptc."
Thưa;
Cá nhân tôi rất ngại sau khi đọc đoạn tin trên đây. Tôi định LỜ LUÔN ... Nhưng trong lòng cảm thấy không yên tâm nên tôi xin lựa lời ngắn gọn, mong rằng cá nhân đồng môn có liên quan và quý đồng môn khác xin vui lòng thông hiểu cho tại sao tôi phải nói lên nh ững lời thiết tha vì tình đồng môn nầy?
Thưa;
Đã gần tròn 50 năm qua; Tháng TƯ dù đầu Tháng hay Cuối Tháng cũng đều NHỨC NHỐI như nhau đối với Con Dân Miền Nam, VNCH. Có thể người Việt gốc Miền Nam hiện sống trong nước họ cũng ÂM THẦM ĐAU THƯƠNG không thua gì người Việt Tỵ Nạn lang bạt khắp đó đây. Tôi không dám nói là đa số người Việt Tỵ Nạn đã không còn ghê sợ hay thù oán Việt Cộng như sau 1975. Nhưng sự thật VẪN CÒN RẤT ĐÔNG ĐẢO người Việt Tỵ Nạn không hề về hay sẽ không về khi phải đãi bôi với Việt Cộng. Những ai đã về với Việt Cộng, chính họ tự cảm nhận là họ đã vi phạm các điều lệ qui định về tư cách của Người Tỵ Nạn được LHQ DÀNH CHO HỌ KHI HỌ KHAI BÁO LÀ CHẾ ĐỘ VIỆT CỘNG ĐÃ ĐÀN ÁP HỌ MỘT CÁCH LIÊN TỤC. Do đó nếu họ về gặp lại VC mà không sao thì tự nhiên điều kiện Tỵ Nạn của cá nhân họ đương nhiên coi như đã không còn tồn tại nữa đúng không?!
Anh Bạn Đồng môn đã vài lần trở về nước sau khi được tái định cư ở Mỹ theo diện H.O. Có lẽ qua các lần về trước anh cảm thấy an toàn, không sao. Nên anh mạnh dạn sẽ về LẦN TỚI với một SẮC THÁI CÔNG KHAI hơn ?
Theo như đoạn tin ngắn bên trên thì "TỜ QUÁN VĂN" đứng ra tổ chức buổi mạn đàm!!! Tờ Quán Văn là một TỜ BÁO trong nước hay Hải Ngoại? Chắc chắn là TỜ BÁO TRONG NƯỚC, mà Tờ Báo trong nước thì có nằm trong HỆ THỐNG BÁO CHÍ TUYÊN TRUYỀN CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT CỘNG không?
Không lẽ cả ngàn tờ báo trong nước đều do VC kiểm soát tất cả mà CÒN SÓT LẠI MỘT TỜ BÁO DUY NHỨT " TỜ QUÁN VĂN" nằm ngoài Pháp Luật và chỉ đạo của Việt Cộng?
Nếu Tờ Quán Văn là tờ báo của Việt Cộng thì sao HỌ LẠI TỔ CHỨC CHO MỘT CỰU CÔNG CHỨC VNCH, Cựu H.O. được về nước công khai "giao lưu văn hóa" với dân chúng trong nước.
Như tin trên cho biết nội dung là "buổi giới thiệu các bài viết của Phạm Thành Châu "- Như vậy có nghĩa là các BÀI VIẾT ĐÃ IN THÀNH NHIỀU TUYỂN TẬP XUẤT BẢN TẠI HOA KỲ CŨNG CÓ ĐỘC GIẢ TRONG NƯỚC tìm hiểu. Chứ không chỉ là người Việt tỵ nạn Hải Ngoại thôi. Buổi GIỚI THIỆU tác giả Phạm Thành Châu coi như nhà nước VC đã chấp nhận cho nhà văn Phạm Thành Châu được quảng bá văn chương của một tác giả gốc H.O. sẽ được tự do đi sâu vào quần chúng trong nước?
Do sự mời gọi nào? của ai? mà Tờ Quán Văn đứng ra tổ chức BUỔI GIỚI THIỆU sẽ diễn ra vào đầu Tháng Tư 2023?
Nhóm tổ chức thuộc GỐC GÁC VIỆT CỘNG hay VNCH? Nếu là gốc VC thì sao họ lại sốt sắng GIỚI THIỆU MỘT CỰU CÔNG CHỨC VNCH? Để gây ảnh hưởng cho cá nhân Phạm Thành Châu với mục đích gì? hay tạo lối mòn cho tổ chức nào ? hoặc thế lực nào?
Chắc anh Phạm Thành Châu thừa biết:
Chúng mua Nguyễn Cao Kỳ, Phạm duy, chúng cho người tiếp xúc Phan Nhật Nam ... mời về nước chỉ để đánh bóng NQ 36 CHỦ ĐỘNG TUNG HỎA MÙ HÒA HỢP HÒA GIẢI DÂN TỘC TRÁ HÌNH CỦA VIỆT CỘNG. Chúng đem gần hết ca sĩ Hải Ngoại về nước cũng vì mục tiêu duy nhứt ấy.
Chúng tôi không muốn nói nhiều hơn vì một đồng môn QGHC như anh Phạm Thành Châu có DƯ THỪA HIỂU BIẾT không cần bất cư ai, nầy nọ, xa gần gì cả.
Giống như DU TỬ LÊ được mời về, chúng cho in vài tập thơ FREE và từ chỗ ân huệ tạo ra một chút lợi lộc không đáng ấy; Du Tử Lê từ đó TAY ĐÃ NHÚNG CHÀM CHO ĐẾN CHẾT - Nguyễn Con Ky, Trần Văn Khê và vô số những đứa khác cũng y như thế...
Từ chỗ "GIAO LƯU" sơ khởi, có thể , biết đâu Phạm Thành Châu ... lại vướng bẫy Việt Công ??? Rất mong chỉ là những lo xa không cần thiết của một tay gà mờ " Thấy cành cong, tưởng là ná"... Thân mến chúc vạn sự lành./-
Trần Cao Lãnh- Mt View -Cali
No comments:
Post a Comment