MỘT CHÚT MƠ HUYỀN (MỜ) VỀ ĐỒNG MÔN GS THÁI VĂN KHỊ, QGHC-HOA KỲ.
Hello Quý Bác HC;
Xin phép chung cho tôi được đổ thêm MỘT CHÚT CÀ PHÊ ĐÁ vào chuyện Bác KHỊ cho thêm vui nhé! Hôm qua tránh dông dài nên tôi đã bỏ sót đoạn hấp dẫn nầy:
" I do like our current
political system: It is like a pendulum, which has always been adjusted to
reach some equilibrium position (not too far left and not too far right)".
Tôi xin mạn phép miễn dịch từng chữ từ Mỹ sang Việt. Tôi chỉ xin bàn về cái Ý CHÍNH mà Bác Khị muốn nói với đồng môn thôi. Bác Khị nói Bác rất thích hệ thống CHÁNH TRỊ HIỆN THỜI (Của Mỹ?) - Luôn được điều chỉnh như QUẢ LẮC ĐỒNG HỒ, qua phải rồi lại qua trái, cứ thế mà lắc. Cho nên cái kiểu CHÁNH TRỊ CỦA BÁC KHỊ đơn giản có thể mệnh danh là "CHÁNH TRỊ QUẢ LẮC", đúng không Bác Khị và Quý Bác?!
Bác Khị ơi ! Cái quả lắc đồng hồ không phải tự nhiên nó VẬN HÀNH như vậy, mà NÓ ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN BỞI những bộ phận liên kết thành (bộ) máy đồng hồ. Quả lắc vận động được hoàn hảo, không phải tự chính nó làm được mà nhờ vào từng bộ phận khác. NẾU NHƯ 1 TRONG CÁC BỘ PHẬN KHÁC BỊ HỎNG LÀ QUẢ LẮC BỊ NGƯNG ĐỘNG NGAY.
Giống như hệ thống CHÁNH TRỊ HOA KỲ nếu như một CƠ CẤU, TỔ CHỨC ... nào đó bị hư hỏng, hay bị phá cho hỏng, bị bẻ lái, bị gian lận ... là QUẢ LẮC CHÍNH TRI HOA KỲ sẽ không còn hoạt động bình thường như dân chúng ước mong được nữa.
Cái HỎNG HIỆN GIỜ của chánh trị Mỹ là CÁCH THỨC CHO CỬ TRI BẦU BẰNG THƯ THẢ GIÀN, cho nên Bác Khị nhắm mắt tin vào QUẢ LẮC CỦA MỸ, tôi e rằng Bác cần phải điều chỉnh trước khi Bác bay vào vũ trụ để khỏi bị mang tiếng ảo tưởng, thơ ngây, mù mờ.
Nhân đây xin thêm vài chữ cũng chỉ để vui thôi ! Ở xứ VN mình, dân quê thường kêu Quả Lắc Đồng Hồ là "TRỨNG DÁI ĐỒNG HỒ" - Cho nên tôi e rằng từ nay nếu có anh em nào diễn nghĩa mệnh danh "BÁC KHỊ LÀ CHÁNH TRỊ GIA HỆ PHÁI TRỨNG DÁI ĐỒNG HỒ" ... Thì cũng không có gì để trách là đã "bôi bác", vì cũng là nói có sách, mách có chứng từ cái email của Bác Khị mà ra !!!
Mãi cho đến 2022 nầy tôi chưa bao giờ nghe có chánh khứa nào THÍCH CÁI KIỂU CHÁNH TRỊ ĐU ĐƯA, NHÀO QUA NHÀO LẠI NHƯ TRỨNG DÁI ĐỒNG HỒ CẢ. Xin vô cùng thán phục TƯ TƯỞNG TRỨNG DÁI ĐỒNG HỒ CỦA BÁC THAI VĂN KHỊ... ./-Trần Cao Lãnh- Nam Cali.
No comments:
Post a Comment