MỘT CHÚT QUANH QUẨN CHUYỆN NHÀ QGHC.
LẠI MỘT EMAIL HẤP DẪN KHÁC CỦA BÁC THÁI VĂN KHỊ.
Kính thưa Quý Bác Cái Bang HC;
Đây là nguyên con email của Bác Khị (Không biết chỉ có vậy thôi hay còn nữa ? Vì nội dung có vẻ chưa phải là chấm hết?)
Tôi gặp và giải quyết một số vấn đề kỳ thị. Năm 205, tôi đến Sierra Leone với tư cách advisor cho UNDP. Họ phái một người da trắng gốc Holland làm phụ tá. Vào phòng họp, quan chức ban xu theo người phụ tá của tôi và phớt lờ tôi. Khi vào buổi họp, tôi kêu người phụ tá đưa hồ sơ cho tôi.
Hai năm sau, tôi làm advisor cho USAID ở Uganda. Trong 1 phòng họp có viên chức cao của chính phủ gồm bộ trưởng Quốc phòng, USAID country head thuyết trình trước. Cô ta nói như ra lệnh: you must do this, you must do that. Toi ghét lối nói trịch thượng đó. Trong phần trình bày của tôi, tới nói: I suggest that, I suggest this …
Thật ra, kỳ thị ở đâu cũng có. Ngay cùng sắc dân, chúng ta cũng có tinh thần kỷ thì về giai cấp: nghèo giàu, bần cố nông (tôi từ một gia đình bần cố nông). Tôi nhận điện tính (hay tín?) khi tôi cày ruộng. Nhưng tôi không có mặc cảm chúc nào.]
Thưa Quý Bác;
Lần Email nầy Bác Khị đưa chúng ta đi xa hơn, tới tận bên SIERRA LEONE và UGANDA nữa. Vấn đề lần nầy cũng vĩ đại hơn các chuyện trong Email trước. Tôi xin mạn phép tham gia cùng Quý Bác cũng để đùa DZUI một chút thôi nhé Quý Bác. Nếu có gì không hay, không Dzui, không phải; kính xin Quý Bác niệm tình vui vẻ bỏ qua cho!!! Thân kính !!!
1/- XIN LỖI BÁC KHỊ.
Cá nhân tôi nhờ đọc được Email nầy mới biêt BÁC KHỊ VĨ ĐẠI ĐẾN CỠ LIÊN HIỆP QUỐC LẬN ! Quý Bác vọt sớm từ 1975 nên Bác có cơ hội dồi dào làm lại cuôc đời hiên ngang đến cỡ đại diện cho một cơ quan LHQ, một tổ chức lớn nhứt thế giới và có cơ hội giải quyết những VẤN NẠN LỚN CỦA NHÂN LOẠI. Chắc chắn không một Boat People vượt biển sau nầy có thể bay cao, bay xa như Bác Khị nhà ta.
Bác Khị ơi, ra đi sớm là may mắn nhưng lại MISS THÚ ĐAU THƯƠNG Ở TÙ VIỆT CỘNG. Cho nên mới có chuyện hơi TRÉO NGOE như GS TV TÀI cho rằng VC không hành hạ Tù Nhân - GS TÀI còn than phiền VC chèn ép KHÔNG CHO GS TÀI DẠY NHIỀU GIỜ NHƯ CÁC GS VC! - GS NM HÙNG thì khoe thành tích tận tâm, tận lực về nước GIÚP GIÁO DỤC VC TRONG MẤY CHỤC NĂM QUA-
Hai vị GS ĐÁNG NỂ NANG SÁT ĐẤT NĂM XƯA.. Nay lại khiến cho môn sinh vô cùng THẤT VỌNG chỉ vì Quý Ông Thầy ấy KINH QUA THÚ ĐAU THƯƠNG Ở TÙ VC - Nếu như Quý GS nhà ta đã nếm thử thú đau thương vài năm thì chúng ta có thể BẢO ĐẢM CÁC NGÀI SẼ KHÔNG MẮC BỊNH MƠ HỒ VỀ VIỆT CỘNG như từ 1975 mà tới nay vẫn chưa tối mặt.
2/- BÁC KHỊ KHOE THÀNH TÍCH GIẢI QUYẾT KỲ THỊ Ở PHI CHÂU.
Nguyên văn "Tôi gặp và giải quyết một số vấn đề kỳ thị" - Trong câu nầy có hai từ ngữ kép "GIẢI QUYẾT" và "KỲ THỊ" nó rất quan trong và nó làm cho thiên hạ không khỏi giựt mình vì nó đã được BÁC KHỊ MANG RA THỰC HÀNH NGAY TẠI CHÂU PHI là cội nguồn nhức nhối của VẤN ĐỀ KỲ THỊ KÉO LÊ CẢ NGÀN NĂM QUA. Tôi chưa nghe có bất cứ một NHÂN VẬT NÀO TO GAN DÁM NÓI MÌNH ĐÃ GIẢI QUYẾT BẤT CỨ MỘT VẤN ĐỀ KỲ THỊ nào ! Bởi vì nếu đã dàn xếp được một rắc rối nào thuộc về KỲ THỊ thì nó chỉ là giải pháp xoa dịu tạm thời, nó sẽ không vĩnh viễn biến mất và nó sẽ quay trở lại ở đâu đó, không bây giờ thì cũng một ngày nào đó trong tương lai. Vậy mà nay lại có Bác Khị nổi hứng tự vỗ ngực cho rằng mình đã GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐÈ KỲ THỊ !!!!???
Hai vấn đề Bác Khị nêu ra điển hình có XỨNG ĐÁNG, CÓ ĐÚNG Ý NGHĨA để đáng được NÊU RA LÀM THÀNH TÍCH, GỌI LÀ "VẤN ĐỀ KỲ THỊ" coi như đã được Bác Khị GIẢI QUYẾT XONG RỒI ? Chuyện nhỏ chưa bằng CON THỎ mà Bác Khị đem ra khoe thật đáng tội nghiệp cho Bác Khị.
Bởi vì CHUYÊN KỲ THỊ VẪN BAO LA, BÀNG BẠC KHẮP NƠI, VẪN NGÀN NĂM MÂY BAY ... Bác Khị nêu mấy cái MÁNH nhỏ xíu ấy mà dám dùng chữ GIẢI QUYẾT quả là hơi bạo phổi đấy Bác Khị!!!
3/- BÁC KHỊ KHOE GIAI CẤP BẦN CỐ NÔNG .
"(tôi từ một gia đình bần cố nông)"- Phần nầy xin được BỔ TÚC thêm cho phần trên về chuyện "MISS THÚ ĐAU THƯƠNG Ở TÙ VC"-
Thưa Bác Khị ; Nếu Bác ở lại sau 30/4/75 Bác sẽ không còn MƠ HỒ VỀ GIAI CẤP BẦN CỐ NÔNG nó được VC LỢI DỤNG ĐỂ TUYÊN TRYỀN DÃ MAN ĐẾN MỨC ĐỘ NÀO ! Tất cả những cái NÂNG CAO NÔNG DÂN, GIẢ BỘ TÔN THỜ BẦN CỐ NÔNG ĐỀU LÀ NHỮNG CÁI BÁNH VẼ LÀM BẰNG PHÂN TRÂU- Chỉ có những ai đi qua NHỮNG NĂM THÁNG TÙ VC MỚI BIẾT NHỮNG CÁI BÁNH VẼ ẤY KHÔNG ĂN ĐƯỢC, CHỈ LÀ PHỈNH LỪA ...
Từ đó chỉ có những cựu tù cải tạo mới biết sự thật về VIỆT CỘNG - MỚI HẾT MƠ MÀNG, MỚI HẾT MỘNG MƠ VỀ THIÊN ĐƯỜNG VIÊT CỘNG !
Hello Bác Khị - Bác có vẻ rất khoái, rất tự hào về gốc gác BẦN CỐ NÔNG - TÔI BẢO ĐẢM VỚI BÁC KHỊ NẾU BÁC ĐÃ NẾM MÙI TÙ VC THÌ KHÔNG KHI NÀO BÁC KHOÁI KHOE GỐC GÁC BẦN CỐ NÔNG CẢ - Có lẽ cho đến ngày nay Bác Khị vẫn còn TÔN THỜ GỐC GÁC, GIAI CẤP BẦN CỐ NÔNG của Xã Nghĩa chăng ? Bác Khị "NHẬN ĐIỆN TÍN KHI ĐANG CÀY RUỘNG" - Điện Tín gì vậy? Điện Tín báo tin ĐẬU VÀO HV/QGHC phải không? Nếu đúng vậy thì nếu không có cái điện tín ấy thì BÁC ĐÃ ĐƯỢC THA HỒ TẬN HƯỞNG BỔNG LỘC BẦN CỐ NÔNG SAU 1975 nhé Bác Khị !!!!
Kính đùa Dzui!
Trần Cao Lãnh - Mt View-Cali
No comments:
Post a Comment