Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Tuesday, 5 March 2019

NẾU KHÔNG TIN CHUYỆN HUYỀN BÍ MƠ HỒ THÌ CHỈ LÀ CHUYỆN TRÙNH HỢP THÔI - NHƯNG NẾU CÓ KHỐI NGƯỜI TIN THẦN LINH THÌ NHỮNG ĐỨA KHỐN NẠN VIỆT CỘNG ĂN CƯỚP MỌI RỢ DÃ MAN SẼ CHẾT THẢM DÀI DÀI - CHÚNG BỊ UNG THƯ, BỊ TAI NẠN BẤT NGỜ - NGAY TRỌNG LÚ FUCKIM NGÂN CŨNG PHẢI CHẾT KHÔNG KỊP NGÁP NHƯ NGUYỄN CON KY./-TCL

Tai họa ập xuống chính quyền Thành Hồ sau khi ký lệnh di chuyển lư hương Đức Thánh Trần
     

Click image for larger version

Name: diluhuong (4).jpg
Views: 0
Size: 118.8 KB
ID: 1349109    

Chuyện trùng hợp đến khó tin sau khi lư hương Đức Thành Trần ở quận 1 bị di chuyển thì nhiều tai họa ập xuống chính quyền thành phố mang tên Hồ Chí Minh này. Đầu tiên là người ký lệnh di dời lư hương, bà Nguyễn Thị Thu, phó chủ tịch UBND TP.HCM. Ngày 17-02-2019 bà Thu ký di dời lư hương và đúng 3 ngày sau, tức ngày 20 thì bất ngờ bà ... chết.

Bà Thu ngày 28/6/2016 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021. Như vậy bà chết trong khi còn ở giữa nhiệm kỳ, thọ 53 tuổi. (Bà Nguyễn Thị Thu sinh năm 1966, quê quán xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.) Trước đó xác định bà Thu không mắc bệnh hiểm nghèo, cụ thể nguyên nhân bà Thu chết tới nay vẫn là câu hỏi lớn.


Hình như thấy có bất ổn, hay ma nhập mà sao cái quan chức kiếm ra núi tiền, hét ra lửa như vậy, ông Lê Văn Khoa, một phó chủ tịch Thành Hồ khác xin từ chức đúng ngày 1-3-2019. Trong đơn từ chức ông Khoa viết vì lý do sức khỏe, cụ thể là mắc bệnh "ngoại tâm thu thất". Đây là loại bệnh lo lắng quá mức, rối loạn nhịp tim do bị sốc, sợ hãi, mất ngủ.



Không chỉ dừng lại đó, ngày 5-3-2019, 15 ngày sau khi lư hương bị di chuyển thì một phó chủ tịch Thành Hồ khác cũng dính "cú trời đánh" nên phải nhập viện bất ngờ. Ông Huỳnh Cách Mạng cũng phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo Chánh văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan, ông Cách Mạng bị "sốc". Không hiểu ông bị sốc chuyện gì? Nhưng chúc ông thượng lộ bình an nếu ông phải lên đường tới thế giới bên kia.


Ngày 17-02-2019, vì không muốn người dân tưởng niệm 40 năm chiến tranh Trung-Việt, chính quyền Thành Hồ đã đưa lư hương đi nơi khác và phong tỏa tượng đài với lý do sửa chữa.


Mặc dù lư hương có ở đây hàng chục năm, nhưng theo Bí thư Quận ủy Quận 1, bà Trần Kim Yến cho rằng việc di dời lư hương trước tượng đài Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn là hợp lý để việc thờ cúng, dâng hương được trang nghiêm hơn, đúng vị trí hơn. Công việc di dời lư hương hoàn thành vào ngày 20-02-2019, đúng ngày bà Thu chết.

No comments:

Post a Comment